Top 30 Đoạn Văn Miêu Tả Cây Bưởi Ấn Tượng Nhất Bạn Chẳng Thể Bỏ Lỡ

  • 784 views
Top Share

07-08-2023 Vũ Thu Hường

Bưởi là cây có rất nhiều điều thú vị. Nếu bỏ lớp vỏ xanh dày bên ngoài thì quả của loại cây này có màu hồng hay vàng nhạt vô cùng bắt mắt. Không chỉ bắt mắt mà quả bưởi còn mọng nước và có vị ngon thanh mát. Nếu giữa mùa hè nóng nực, gay gắt, được thưởng thức vài múi bưởi ngon thanh mát thì thật sảng khoái làm sao. Dưới góc nhìn trẻ thơ, cây bưởi hiện lên tuyệt đẹp. Hãy cùng mình đến với: “ Top 30 Đoạn Văn Miêu Tả Cây Bưởi Ấn Tượng Nhất Bạn Chẳng Thể Bỏ Lỡ”

21

Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 21

Vote
0%
Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 21

Lá bưởi xanh thẫm, có lá nhỏ, lá to, ngày bé, em thường nhặt những chiếc lá rụng để chơi đồ hàng, làm thuyền thả vào dòng nước. Hoa bưởi rất thơm, không quá nồng như hương hoa sữa,, chũng không quá nhạt nhòa như mùi hoa nhãn, hoa bưởi có mùi hương ngọt ngào, nhẹ dịu, thoang thoảng trong không gian. Những bông hoa bưởi cánh trắng muốt, mềm mại, thường dùng để cài tóc lũ học sinh chúng em ép trong sách để hương thơm tỏa ra. Khi hoa rụng cũng là lúc bưởi kết trái, những trái bưởi tròn căng, mọng nước, như những trái bóng nhỏ, da bưởi sần sùi, khi mới mọc trái thì có màu xanh nhạt, dần dần phát triển, chuyển sang màu vàng ươm. Bên trong, những múi bưởi ngọt lịm, đan xem nhau, chồng lên nhau. Bưởi cũng có rất nhiều lợi ích, mẹ em thường dùng lá bưởi để gội đầu, bưởi thì có thể nấu chè, làm bánh,...

22

Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 22

Vote
0%
Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 22

Hoa bưởi nhỏ, màu trắng tinh khiết và thường mọc thành chùm 6-10 bông. Hoa bưởi khi nở rộ cũng khi to bằng ngón tay người lớn, những cánh trắng nở bung khoe ra phần nhụy màu vàng cam rực rỡ bên trong. Những nụ bưởi chưa nở thì e ấm chụm lại đầy duyên dáng. Hoa bưởi không quá rực rỡ, hương thơm không quá ngào ngạt mà thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Hoa bưởi cũng được coi là loài hoa của làng quê, đồng nội, vào tháng 3,4 hàng năm, trên những đường phố nhỏ lại xuất hiện rất nhiều những gánh hàng rong với những chùm hoa thanh khiết. Người ta thường mua hoa bưởi để trang trí và tạo hương thơm thanh mát cho ngôi nhà của mình. Hương thơm nhẹ nhàng, vấn vương của hoa bưởi vì thế cũng đi vào thơ ca bằng vẻ đẹp tự nhiên, bình dị ấy:

 

23

Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 23

Vote
0%
Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 23

Lá của cây bưởi hay lắm. Chúng phình to rồi thắt lại ở giữa tạo thành hai phần. Lá bưởi rất thơm. Mẹ em nói lá bưởi có thể dùng để gội đầu, để xông hơi cho người mau khỏe, cho da dẻ hồng hào. Đến mùa xuân khi cây bưởi ra hoa, hương hoa bưởi theo gió bay cả sang nhà em. Hương thơm của hoa bưởi dịu nhẹ rất dễ chịu. Thế nhưng điều tinh túy nhất của cây bưởi vẫn là những quả bưởi chín. Quả bưởi sau khi chín sẽ có màu vàng. Hương thơm phức. Năm nào cây bưởi cũng sai trĩu quả. Bác hàng xóm thường cho em vài quả để ăn.

24

Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 24

Vote
0%
Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 24

Bưởi là loại cây rễ cọc, chịu hạn rất tốt. Hoa bưởi trắng, mịn, thường kết thành từng chùm hoa trắng rất đẹp. Hoa mang đến một mùi hương rất dễ chịu, nhẹ nhàng. Có rất nhiều người yêu thích mùi hoa ấy, vậy nên cứ mỗi độ đến mùa hoa bưởi, ta lại bắt gặp hình ảnh những gánh hàng rong được mang ra bày bán những chùm hoa trắng tinh. Có người thì mua về để ướp chè mạn, hay hấp mía cho thơm. Đặc biệt, thời xa xưa, hoa bưởi cùng lá bưởi được các bà, các mẹ nấu cùng nước để gội đầu. Cái mùi hoa bưởi ấy đã làm say đắm biết cõi lòng biết bao con người. Hiện nay, cuộc sống trở nên hiện đại hơn, hoa bưởi còn được ép để lấy tinh dầu, dùng vào rất nhiều việc và mang đến cho tinh thần con người một cảm giác rất thư thái, dễ chịu.

25

Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 25

Vote
100%
Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 25

Cây bưởi ấy thuộc giống bưởi Diễn. Vì đã nhiều năm tuổi nên cây cao lớn lắm. Ngọn cây cao vổng lên, vượt qua mái nhà tầng hai một chút. Thân cây to và cứng cáp, lớn như cái cột nhà. Phần rễ của cây nằm dưới mặt đất nhưng em đoán là nó cũng rất đồ sộ, có vậy mới có thể chống đỡ cho thân cây to như thế. Cây bưởi có tán lớn nhưng không có quá nhiều cành. Các cành của nó đều khá to và chắc khỏe. Nhờ vậy, dù có nhiều quả đến đâu thì các cành vẫn không bị trĩu xuống. Lá bưởi có hình như cái hồ lô, màu xanh sẫm, khi vò có mùi thơm đặc trưng. Thơm nhất thì phải kể đến hoa bưởi. Hoa bưởi trắng tinh, cánh dày mọng nước, nở thành từng chùm thơm phưng phức. Khi hoa kết quả, cánh sẽ rụng dần đi, để lại trên đài hoa cũ một quả bưởi xanh tròn xoe, bé như hạt đậu. Rồi bẵng qua cả tháng hơn, hạt đậu ấy lớn lên, to như cái tô lớn, tròn xoe. Lớp vỏ xanh ngày nào cũng chuyển vàng ươm. Múi bưởi thì mọng nước, ăn ngọt mát.