Top 30 Đoạn Văn Miêu Tả Con Mèo Đáng Yêu Cho Học Sinh Lớp 5 Hay Nhất Bạn Nên Tham Khảo

  • 739 views
Top Share

15-07-2023 Vũ Thu Hường

Mèo là một loài động vật yêu quý, đáng yêu với nhiều gia đình. Tuỳ loại mèo mà nó có lợi ích riêng như bắt chuột, làm cảnh hay lấp đầy khoảng trống trong tâm hôn người chủ, giúp họ biết cách chăm sóc, tự lập hơn. Mèo cũng rất yêu trẻ con nên giữa các bé nhỏ và mèo có mối quan hệ rất thân thiết, gần gũi, họ chăm sóc, yêu thương lẫn nhau. Vì vậy trong những trang văn của trẻ thơ, mèo hiện lên thật đáng yêu. Hãy cùng mình đến với: “Top 30 Đoạn Văn Miêu Tả Con Mèo Đáng Yêu Của Học Sinh Lớp 5 Hay Bạn Nên Tham Khảo”

16

Đoạn Văn Tả Con Mèo Đáng Yêu - Mẫu 16

Vote
0%
Đoạn Văn Tả Con Mèo Đáng Yêu - Mẫu 16

Một con chuột nhắt lấp ló rồi chạy đến gần bao bắp. Mèo ta phóng đến, chỉ nghe một tiếng “chít” vang lên gọn lỏn. Mèo ta ngoạm chú chuột xấu số ra sân sau. Mèo vờn chuột, đùa giỡn chán rồi mới ăn. Nhờ chú mèo, nhà em bớt hẳn chuột phá thóc lúa. Chàng mèo khá tinh khôn, chàng cũng biết mừng chủ. Khi em đi học về, chàng mèo chạy đến, kêu một tiếng “meo” mừng rỡ rồi cạ thân mình, nép vào chân em. Em cúi xuống vuốt đầu chàng mèo. Mèo ta rất bằng lòng, chàng lim dim mắt nom vừa dễ thương, vừa buồn cười.Nuôi mèo để đỡ bị chuột cắn phá đồ đạc trong nhà nên hầu hết ở nông thôn, mọi nhà đều nuôi mèo bắt chuột. Chàng mèo bắt chuột giỏi của em được mọi người khen ngợi và thường gọi đùa chàng là “Dũng sĩ diệt chuột”. Em rất yêu chàng mèo và thường đùa giỡn với chàng.

17

Đoạn Văn Tả Con Mèo Đáng Yêu - Mẫu 17

Vote
0%
Đoạn Văn Tả Con Mèo Đáng Yêu - Mẫu 17

Thời thơ ấu, tôi thường nuôi các loại thú cưng như: hamster, chó, thỏ; tuy nhiên, tôi vẫn thích con mèo của tôi nhất. Tên cô ấy là Katy. Mái tóc của cô gồm ba màu trắng, đen và vàng. Cô ấy có đôi tai nhỏ, chiếc mũi nhỏ và đôi mắt sáng xanh, có thể phát sáng trong bóng tối. Sở thích của cô là chơi với cuộn len màu và bắt chuột.Katy không thực sự thích thức ăn cho mèo, cô ấy thích xương cá, gạo và tôm nhỏ. Mặc dù cô ấy ăn ít hơn, nhưng cô ấy dường như tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Katy và tôi có khoảng thời gian tuyệt vời khi ở bên nhau. Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi vì cô ấy biết cảm giác bên trong của tôi như thế nào và chia sẻ nỗi buồn cũng như niềm vui của tôi.

18

Đoạn Văn Tả Con Mèo Đáng Yêu - Mẫu 18

Vote
0%
Đoạn Văn Tả Con Mèo Đáng Yêu - Mẫu 18

Mái tóc của cô gồm ba màu trắng, đen và vàng. Cô ấy có đôi tai nhỏ, chiếc mũi nhỏ và đôi mắt sáng xanh, có thể phát sáng trong bóng tối. Sở thích của cô là chơi với cuộn len màu và bắt chuột.Katy không thực sự thích thức ăn cho mèo, cô ấy thích xương cá, cơm và tôm nhỏ. Mặc dù cô ấy ăn ít hơn, nhưng cô ấy dường như tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Katy và tôi có khoảng thời gian tuyệt vời khi ở bên nhau. Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi vì cô ấy biết cảm giác bên trong của tôi như thế nào và chia sẻ nỗi buồn cũng như niềm vui của tôi.Mỗi khi tâm trạng không tốt hay gặp khó khăn, tôi ôm cô ấy và cảm nhận hơi thở ấm áp cuốn đi mọi muộn phiền. Mỗi buổi tối, tôi đưa cô ấy đi dạo trong công viên địa phương để chúng tôi có thể tận hưởng không khí trong lành và cô ấy kết bạn nhiều hơn với những con mèo khác. Mèo là vật nuôi dễ nuôi vì nhỏ nhắn, ngoan ngoãn.Bất chấp sự lười biếng, nó giúp chúng ta thư giãn, bảo vệ ngôi nhà khỏi một số côn trùng.

19

Đoạn Văn Tả Con Mèo Đáng Yêu - Mẫu 19

Vote
0%
Đoạn Văn Tả Con Mèo Đáng Yêu - Mẫu 19

Mun rất thích quấn quýt với con người, mỗi khi em ngồi học hay đọc sách Mun đề nằm gọn trong lòng bàn chân em. Mun cũng rất thích chơi đuổi bắt với chị em em vào những ngày nghỉ cuối tuần.Quấn quít người là thế, nhưng Mun rất dũng cảm. Về đêm, chú luôn tập trung đuổi chuột và bắt côn trùng trong nhà. Mun chăm chỉ kiểm tra từng ngóc ngách trong nhà, chỉ cần phát hiện ra con mồi, Mun liền dùng ngay cái chân nhanh nhẹn để bắt chúng. Chân của chú được trang bị một đệm chân rất dày, vì thế Mun có thể đuổi bắt chuột và côn trùng liên tục mà không cảm thấy đau chân. Sức mạnh của Mun rất bền bỉ, không một con chuột nào có thể vượt qua sức mạnh của chú.Em và em gái em rất thương Mun vì chú đáng yêu và luôn giúp nhà em bắt chuột, góp phần làm sạch cho ngôi nhà.

20

Đoạn Văn Tả Con Mèo Đáng Yêu - Mẫu 20

Vote
100%
Đoạn Văn Tả Con Mèo Đáng Yêu - Mẫu 20

Chú có tên là Xíu.Chú khoác lên mình một bộ lông màu vàng.Chú chỉ nặng có 4 đến 5kg thôi.Hai tai của chú lúc nào cũng vểnh lên như đang muốn lắng nghe điều gì đó.Chú có bốn chiếc chân màu trắng và nhỏ nhắn thôi.Chiếc đuôi của chú cứ ve vẩy lên mỗi khi chú di chuyển.Chiếc đuôi thì dài từ 5 đến 6 cm.Đặc biệt nhất ở chú chính là đôi mắt to tròn và đen láy của mình.Khi màn đêm buông xuống,đôi mắt của chú sẽ sáng rực lên và nhìn rõ mọi thứ trong ban đêm.Với những chiếc ria mép làm cho chú trông dễ thương vô cùng.Chiếc mũi thì lúc nào cũng ươn ướt.Tất cả đặc điểm đó làm cho chú đáng yêu như một thiên sứ.