Top 42 đoạn văn kể về tình cảm người thân dành cho em hay nhất lớp 3
- 946 views
Nhà luôn là nơi để về, bởi vì trong nhà luôn có những người thân, gia đình tràn ngập sự ấm áp, thân thiện từ ba mẹ, ông bà, anh chị em của chúng ta. Bởi vậy, hãy luôn yêu thương gia đình bạn khi còn có thể nhé. Sau đây là top những đoạn văn kể về tình cảm người thân dành cho em hay nhất cho học sinh lớp 3 mà các em có thể tham khảo.
36
Đoạn văn kể về tình cảm người thân dành cho em - mẫu 36

Chị gái của em tên là Thu Hà. Năm nay, chị mười tám tuổi. Chị đang là sinh viên đại học. Chị vừa xinh đẹp, lại chăm chỉ. Lúc còn nhỏ, chị thường chăm sóc, nhường nhịn em. Đến khi lớn, chị hay đưa em đi chơi, mua đồ ăn ngon cho em. Khi mẹ vắng nhà, chị sẽ dạy em học bài. Buổi tối, chị thường kể chuyện cho em nghe. Em rất yêu thương chị gái của mình.
37
Đoạn văn kể về tình cảm người thân dành cho em - mẫu 37

Tôi có một cô em gái. Em tên là Thu. Năm nay, Thu ba tuổi. Em rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Mỗi khi đi học về, Thu lại chạy ra ôm chầm lấy tôi. Khi có quà bánh, em thường để dành cho tôi. Thu rất thích đi chơi cùng tôi. Thỉnh thoảng, em lại nói: “Em yêu chị Hà”. Em cũng rất yêu em gái của mình.
38
Đoạn văn kể về tình cảm người thân dành cho em - mẫu 38

Liên là em gái của em. Bé mới được ba tuổi, nhưng rất hiểu chuyện. Mỗi khi em đi học về, bé đều chạy ra chào em. Liên ôm em vào lòng, rồi còn hôn lên má em nữa. Thỉnh thoảng, bé Liên còn bi bô câu: “Em yêu chị Hoa”. Em biết em gái rất yêu thương em. Điều đó khiến em cảm thấy rất hạnh phúc.
39
Đoạn văn kể về tình cảm người thân dành cho em - mẫu 39

Thảo là em gái của tôi. Năm nay, em được ba tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, rất đáng yêu. Mỗi khi đi học về, Thảo sẽ chào tôi. Em còn vẽ tặng tôi một bức tranh vào ngày sinh nhật. Tôi cũng rất yêu quý em gái của mình.
40
Đoạn văn kể về tình cảm người thân dành cho em - mẫu 40

Em trai của tôi là Trung Hiếu. Bé năm nay đã được hai tuổi. Ở nhà, Hiếu thân thiết với tôi nhất. Em rất thích được chơi cùng với tôi. Khi tôi đi học về, Hiếu vui mừng chạy đến chào tôi. Mẹ mua cho quà bánh, em cũng cất riêng cho tôi một phần. Em còn nói với mẹ sẽ để dành cho anh vì em rất thương anh hai. Còn tôi cũng rất yêu quý em trai của mình.
- top
- top 42
- văn
- đoạn văn
- văn hay
- đoạn văn hay
- đoạn văn hay nhất
- văn hay nhất
- những đoạn văn hay nhất
- văn kể chuyện
- đoạn văn kể chuyện
- đoạn văn kể tình cảm người thân dành cho em
- văn kể về tình cảm người thân dành cho em
- đoạn văn kể tình cảm người thân dành cho em
- đoạn văn kể về tình cảm người thân dành cho em hay
- đoạn văn lớp 3
- đoạn văn kể tình cảm người thân dành cho em lớp 3
Phù hợp với bạn
29-05-2025 Thông Còi
11-01-2024 Chanh
22-01-2024 Chanh
28-12-2023 Chanh
19-12-2023 Chanh