Top 5 Bộ Phim Đứng Đầu Về Doanh Thu Trong Lịch Sử Điện Ảnh Việt Nam
- 1,393 views
Đây hầu hết là những siêu phẩm điện ảnh với lời khen ngợi từ phía giới chuyên môn và truyền thông
1
Hai Phượng

Hai Phượng (tựa tiếng Anh: Furie) tiếng Trung :( 二凤) là một bộ phim hành động Việt Nam của đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện, công chiếu tại các rạp trong nước vào ngày 22 tháng 2 và tại Mỹ vào ngày 1 tháng 3 năm 2019 và Trung Quốc vào 20 tháng 09 năm 2019. Phim có sự tham gia của các diễn viên Ngô Thanh Vân, Mai Cát Vy, Phan Thanh Nhiên, Phạm Anh Khoa, và Trần Thanh Hoa.
Ngoài việc trở thành phim Việt có tổng doanh thu cao nhất mọi thời đại, Hai Phượng cũng là bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất từ trước đến nay với 50 tỷ đồng.
Bộ phim là hành trình nghẹt thở và căng thẳng của bà mẹ đơn thân Hai Phượng (Ngô Thanh Vân) khi phải đối đầu với cả một đường dây tội phạm bắt cóc và buôn bán nội tạng xuyên quốc gia để cứu đứa con gái bé bỏng tên Mai (Mai Cát Vy). Để cứu được con, Hai Phượng chỉ có 14 tiếng đồng hồ truy đuổi bọn bắt cóc, và phải đối đầu với rất nhiều giang hồ cộm cán, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai dám cản đường chúng. Hành trình cứu con của Hai Phượng càng trở nên gian nan và khó khăn hơn khi bất kỳ một sơ suất nhỏ nào cũng sẽ phải trả giá bằng mạng sống của chính cô và bé Mai.
Hai Phượng sinh ra trong gia đình nhà võ, được người cha nghiêm khắc dạy võ từ khi còn nhỏ, lớn lên cô bỏ nhà đi bụi và trở thành nữ giang hồ ở chốn Sài thành. Khi phát hiện mình có thai, Phượng bỏ về vùng quê xa xôi sống ẩn dật. Cô sinh một đứa con gái, đặt tên là Mai. Năm bé Mai 10 tuổi, Phượng làm nghề đòi nợ mướn để lo cho con gái ăn học. Một hôm bé Mai ra bờ sông ngồi thì bị bọn xấu bắt cóc, Phượng đánh gục vài tên giang hồ và cố gắng đuổi theo. Cô chạy xe máy trên bờ trong khi bọn bắt cóc bé Mai đi xuồng máy trên sông, nhưng cô không đuổi kịp.
Phượng sau đó xin đi nhờ một chiếc xe tải để lên Sài Gòn truy đuổi bọn bắt cóc. Lên đến Sài Gòn, Phượng tìm đến quán bar năm xưa để gặp Hương - cô bạn thân nhờ giúp đỡ. Hương từ chối và hướng dẫn Phượng đến đồn công an gần đó để khai báo. Trong đồn công an, Phượng phát hiện ra bọn bắt cóc con gái mình thuộc đường dây lớn chuyên bắt cóc trẻ em và bán nội tạng. Cô lấy trộm một số giấy tờ tài liệu của công an để đi điều tra một mình. Cô đến nhà của Trực - một tên tội phạm trong đường dây bắt cóc, đánh nhau với hắn một trận rồi thuyết phục hắn khai ra nơi ẩn náu của bọn bắt cóc.
Phượng tìm được hang ổ của bọn bắt cóc, đồng thời phát hiện bé Mai và nhiều đứa trẻ khác đang bị nhốt ở đây, cô đánh gục vài tên côn đồ nhưng không thể đánh lại nữ thủ lĩnh Thanh Sói võ nghệ cao cường. Trước khi ngất xỉu Phượng nghe được mã số toa xe lửa mà bọn Thanh Sói sắp vận chuyển những đứa trẻ ra Phan Thiết. Bọn tội phạm sau đó thủ tiêu cô bằng cách quăng cô xuống sông, tuy nhiên cô được lực lượng công an cứu mạng. Tỉnh lại trong bệnh viện, Phượng gặp Lương - người chỉ huy công an đang điều tra những vụ bắt cóc trẻ em gần đây. Công an muốn giữ Phượng lại để không cho cô gây rắc rối nữa. Phượng bỏ chạy khỏi bệnh viện nhờ sự trợ giúp của cô y tá tốt bụng. Cô đến nhà người anh trai và hai anh em có cuộc cãi vã. Phượng gặp lại Lương, hai người cùng nhau ra nhà ga để tìm toa xe lửa của bọn Thanh Sói.
Trên chuyến xe lửa, một trận đánh ác liệt diễn ra giữa Phượng, Lương và đám thuộc hạ của Thanh Sói. Phượng đối đầu với Thanh Sói lần nữa, tiếp tục bị ả đánh tơi tả. Tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi, nhưng Phượng nhớ lại lời dặn của ba mình là phải kiên cường, cô đứng dậy đánh trả quyết liệt. Đỉnh điểm là khi Thanh Sói dùng dao tấn công, Phượng chống trả thành công và giết chết ả, trong khi đó Lương gọi thêm hỗ trợ đến. Toa xe lửa dừng lại, lần này Phượng phải đối đầu với một nhóm tội phạm có trang bị súng ống, và cô bị thương. Lực lượng công an ập đến bắt giữ bọn tội phạm và giải cứu những đứa trẻ, hai mẹ con Phượng được đoàn tụ. Vụ việc triệt phá đường dây bắt cóc này được đưa lên bản tin. Cuối phim là cảnh Phượng nằm trong bệnh viện, và bé Mai xin mẹ dạy võ cho mình.
Doanh thu: 200 tỷ VNĐ.
2
Cua Lại Vợ Bầu

Cua lại vợ bầu (tựa tiếng Anh: Win My Baby Back) là một bộ phim tình cảm hài hước Việt Nam do Nhất Trung làm đạo diễn và viết kịch bản, phát hành vào dịp Tết Nguyên Đán 2019. Phim đạt thành công lớn về mặt doanh thu và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình.
Phim mở đầu bằng mối tình kéo dài 7 năm giữa anh chàng sửa xe Trọng Thoại (Trấn Thành) và cô nàng giám đốc sáng tạo Nhã Linh (Ninh Dương Lan Ngọc) đang rơi vào trạng thái chán nhau. Thoại dường như an phận với nghề sửa xe và chưa muốn lập gia đình, sinh con. Trong khi Linh đang rất thành công trong sự nghiệp thời trang và khát khao làm mẹ. Đúng lúc đó, người bạn cũ từ thời học trò của Linh là Quý Khánh (Bùi Anh Tú) trở lại khiến mối quan hệ giữa cô và chàng người yêu sửa xe tệ hơn. Trong đêm sinh nhật của Linh, cô và Thoại cãi nhau nảy lửa. Cô buồn và tham dự một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ do Khánh tổ chức. Đêm đó, vì quá say và buồn chuyện tình cảm, Linh đã qua đêm với Khánh.
Sau đó, Linh thông báo có thai và trở thành đối tượng tranh giành của hai người đàn ông - một khù khờ và một sành điệu. Tuy nhiên, không rõ ai mới là ba của đứa bé. Thoại cố tiếp cận người yêu trong khi Linh nhiều lần cự tuyệt, thậm chí Thoại còn đề nghị cô phá thai để cả hai làm lại từ đầu. Linh thất vọng về sự ích kỷ của Thoại và cô chấp nhận sự chăm sóc của Khánh. Tuy nhiên trong thâm tâm, Linh chỉ xem Khánh là bạn.[2]
Với sự gợi ý và động viên của chị khách sửa xe quen thuộc (Hồng Đào) và người bạn thân Tuấn (Mạc Văn Khoa), Thoại bắt đầu chiến dịch "cua lại" Linh và lấy lại lòng tin của gia đình cô.
Thoại kêu Linh bỏ cái thai khiến Linh giận. Thoại lên kế hoạch làm lành với Linh. Anh bắt tên cướp giật ví tiền của mẹ Linh (Lê Giang), sau đó đến nhà Linh trang trí lại căn phòng của cô cũng như mấy bậc thang. Nghe lời Tuấn, Thoại tìm cách tiếp cận và theo dõi Linh thường xuyên. Thoại và Linh tâm sự với nhau dưới cơn mưa, Thoại lại kêu Linh bỏ cái thai khiến cô càng giận hơn. Thoại và Khánh đã có cuộc ẩu đả ngay trước cửa nhà Linh.
Hôm sau Thoại quyết định bán chiếc xe Vespa của mình, bỏ trống căn nhà và đi thật xa. Năm tháng sau, cái bầu của Linh to hơn và cô đang được Khánh chăm sóc. Một lần đi khám Linh gặp lại một bác sĩ quen. Bác sĩ này tiết lộ năm năm trước lúc Linh bị tai nạn giao thông, thân thể cô bị chấn thương trầm trọng và việc mang thai sau này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng cô. Thoại đã giữ kín chuyện này không cho Linh biết, anh kêu cô bỏ cái thai cũng vì muốn cứu mạng cô. Linh vội vàng chạy đi tìm Thoại, cô đến nhà anh rồi đọc được nhật ký của anh.
Linh bị ngã từ trên giường xuống sàn, bác sĩ phải đưa cô vào phòng cấp cứu mổ lấy đứa bé ra. Khánh gọi cho Thoại để anh đến gặp mặt Linh, nhưng trên đường đi Thoại bị xe tông rồi bị hôn mê. Cuối cùng cả hai nhân vật chính đều qua cơn nguy kịch, Linh sinh đứa bé thành công, hai tuần sau Thoại cũng tỉnh lại. Thoại và Khánh đến gặp nữ bác sĩ Hằng (Hari Won) để nhận kết quả xét nghiệm, đứa bé chính là con của Thoại, nhưng anh đồng ý cho Khánh làm ba nuôi của đứa bé. Thoại và Linh lại sống hạnh phúc bên nhau với đứa con của họ.
Doanh thu: 191,8 tỷ VNĐ.
3
Em chưa 18

Em chưa 18 là bộ phim điện ảnh tình cảm hài hước Việt Nam của đạo diễn Lê Thanh Sơn thực hiện, do Charlie Nguyễn và hãng phim Chánh Phương sản xuất năm 2017. Phim có sự góp mặt của các diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn, Will 365... Em chưa 18 nhanh chóng trở thành phim có doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời đại (năm 2019 bị soán ngôi bởi phim Hai Phượng).
Giới thiệu về nội dung:
Em chưa 18 kể về “cú ngã” của tay chơi Hoàng. Là một công tử với túi tiền rủng rỉnh, gương mặt đẹp trai, thích qua đêm với các cô gái nhưng không bao giờ ngủ với cô nàng nào lần thứ hai, Hoàng vướng vào rắc rối khi cặp với cô nàng trẻ con Linh Đan. Em chưa 18 xoay quanh chuyện anh chàng “trai hư” 35 tuổi trong một lần đi bar đã có tình một đêm với một hot girl lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, sáng hôm sau, anh chàng mới tá hỏa khi biết cô nàng có tên Linh Đan này chưa đủ 18 tuổi. Điều trớ trêu là Linh Đan đã quay lại video cảnh “ân ái” giữa hai người và dọa tố cáo do quan hệ với người dưới tuổi vị thành niên, nếu anh chàng tay chơi này không chịu làm bạn trai của cô. Những tình huống dở khóc dở cười đẩy cả hai xích lại gần nhau hơn. Những bí mật về nàng hot girl dần được hé lộ… Phim tạo được dấu ấn ở những tình huống hài và thẳng thắn nói đến cuộc sống hiện đại ngày nay của các cô cậu tuổi teen – không phải chỉ ở nhà làm “con ngoan trò giỏi” như trước kia mà đã biết lên bar vào cuối tuần, xài điện thoại xịn và sẵn sàng bộc lộ cảm xúc của bản thân chứ chẳng cần che giấu trước mặt cha mẹ.
Nội dung phim:
Hoàng là một người huấn luyện viên yoga, mà cũng là một tay chơi sát gái, thường qua đêm với các cô gái. Trớ trêu thay, một lần nọ Hoàng tán tỉnh và quan hệ với một cô bé chưa đủ 18 tuổi tên Linh Đan.
Linh Đan đã quay lại đoạn clip đêm đó và bắt buộc Hoàng phải làm bạn trai của cô. Trước đây Linh Đan từng bị bạn trai trong trường phản bội, bây giờ cô muốn dùng Hoàng để chọc tức bạn trai cũ.
Trong thời gian giả làm bạn trai mới của Linh Đan, Hoàng đã dạy yoga cho một nữ diễn viên tên Uyên Thi. Hoàng biết được kế hoạch của Linh Đan và la mắng cô. Tony - bạn trai cũ của Linh Đan vẫn đang vui vẻ bên cô hot girl Yến, chứ không hề bị đau khổ như Linh Đan nghĩ. Linh Đan khóc và đưa điện thoại cho Hoàng xóa cái clip.
Cứ tưởng sẽ không gặp nhau nữa, nhưng Hoàng vẫn thường xuyên đưa đón Linh Đan đi học, chở Linh Đan đi chơi. Trong trường của Linh Đan sắp tổ chức một đêm vũ hội cuối năm, Tony đang là ứng cử viên nặng ký cho chức King, còn Linh Đan và Yến đang là ứng cử viên nặng ký cho chức Queen.
Linh Đan nói với Hoàng rằng cô đã có thai, Hoàng liền kêu cô đi phá thai nhưng cô từ chối. Ông chủ của trung tâm yoga hốt hoảng khi nghe tin Hoàng đã làm cho một đứa con gái chưa đủ 18 tuổi có thai, nên đã đuổi việc Hoàng.
Hoàng gọi điện cho ba và nghe ông tâm sự về quá khứ của ông, sau đó Hoàng suy nghĩ lại. Hoàng mua những món đồ dành cho em bé, rồi anh cầu hôn Linh Đan. Nhưng Linh Đan tiết lộ rằng cô không hề có thai và vào đêm hôm đó cô và Hoàng chưa xảy ra chuyện gì cả.
Hoàng nhận ra mình đã yêu Linh Đan thật rồi, anh từ chối ngủ với Uyên Thi và chạy đến đêm vũ hội. Hoàng còn gọi điện kêu ba của Linh Đan chở cô đến vũ hội. Tại đây, Tony và Linh Đan đã giành được chức King và Queen. Tony bảo Linh Đan hãy đến với tình yêu thật sự của cô. Sau đó Hoàng và Linh Đan công khai tình cảm, rồi họ hôn nhau. Bộ phim khép lại.
Doanh thu: 171 tỷ VNĐ.
4
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách

Lật Mặt: Nhà Có Khách xoay quanh chuyến trở về nhà ngỡ tưởng rất vui vẻ đầm ấm của Vy cùng bạn bè. Thế nhưng, một chuỗi những tai nạn và sự việc bất thường diễn ra đã đẩy tình thế của tất cả mọi người, đặc biệt là Vy vào tình thế nguy hiểm. Làm sao để có thể cứu Vy và ngăn những mối nguy hiểm tiếp theo xảy ra? Tai nạn đã xảy đến với mẹ của Vy và cậu em trai có liên quan gì đến những thế lực hiểm ác đang đeo bám tất cả mọi người? Lật mặt: Nhà có khách là phần thứ tư trong loạt phim Lật mặt của Lý Hải nhưng có nội dung độc lập. Phim xoay quanh một nhóm bạn chuyên chụp ảnh cưới gồm Thông (Huy Khánh), Phương (Mạc Văn Khoa), Bình (Hoàng Mèo), Vy (Katleen Phan Võ) và người yêu cô gái là Huân (Jay Quân). Trong một lần tìm bối cảnh cho khách, cả nhóm nhân tiện về thăm quê của Vy tại một vùng rừng núi hoang sơ và kỳ bí. Căn nhà luôn toát ra vẻ âm u với những sự kiện rùng rợn khiến ai cũng nghi ngờ rằng em trai của cô đã qua đời.
Doanh thu: 117,5 tỷ VNĐ.
5
Siêu Sao Siêu Ngố

Siêu Sao Siêu Ngố là bộ phim hài – tình cảm có nội dung xoay quanh nhân vật chính là ngôi sao điện ảnh Thế Sơn. Mặc dù sở hữu sự nghiệp thành công hàng đầu và có cuộc sống sang chảnh bậc nhất khiến vạn người mê, nhưng Thế Sơn lại chẳng thể tự do yêu đương hay làm những gì mà mình yêu thích. Anh luôn bị giám sát và phải chịu nhiều chi phối từ công ty quản lý, nhà đầu tư, vấn đề tiền bạc…
Doanh thu: 109 tỷ VNĐ.
Phù hợp với bạn
11-06-2025 Hồ Quân
08-06-2025 Phong Cao Đặng Đình
07-06-2025 Phương Linh
05-06-2025 Ngân Ngân