Top 5 phim chuyển thể từ tiểu thuyết

  • 1,555 views
  • 1 likes
Top Share

07-11-2019 Thấm

Có rất nhiều tiểu thuyết chuyển thể thành phim hay , hài hước và kết thúc của nó làm đọc giả lẫn người xem thư giản. Nhưng lại có những tiểu thuyết khi chuyển thể lại càng nâng cấp sự " day dứt" cho người đọc , người xem. Sau đây là top những bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết mình gọi nó là " những tiểu thuyết ngược đãi " nó làm mình "day dứt" đến độ mà mình phải nhớ suốt thời gian sau này vẫn không dứt ra được. Đây là những tiểu thuyết và bộ phim mình đã xem, đã đọc hoàn toàn dựa vào cảm xúc cá nhân. Mình biết có rất nhiều bộ phim chuyển thể khác có nội dung tương tự như vậy nhưng mình muốn viết dựa vào hoàn toàn từ trí nhớ và cảm nhận thật sự của bản thân. Thứ tự không mang tính sắp xếp chỉ số "ngược đãi".

1

Bộ bộ kinh tâm

Vote
50%
Bộ bộ kinh tâm

Trailer Bộ bộ kinh tâm

Đây là bộ phim mình đã đọc tiểu thuyết rất lâu, sau đó tình cờ vài năm mình mới xem được bộ phim này. Phải nói mình xem đến lần 2, làn 3 rồi. Đối với mình đây là một phim chuyển thể kinh điển và hoàn mỹ. Bởi nội dung gần như bám sát vào nguyên tác của truyện. Tất cả nhân vật được thể hiện một cách vô cùng xuất sắc bởi dàn diễn viên đẹp và diễn giỏi. Một cô gái hiện đại xuyên không về nhà Thanh, là một người hoàn toàn biết rõ lịch sử diễn ra như thế nào. Cô biết không thể thay đổi lịch sử, nhưng cô lại bị cuốn tất cả vào những gì mà lịch sử diễn ra. Cô có một mối tình " khắc cốt " với tứ A Ca ( Ngô Kỳ Long), có một tình yêu đầu đẹp đầy tiếc nuối với Bát A ca ( Trịnh Gia Dĩnh), một tình bạn thấu hiểu một tri kỉ với thập tam A Ca ( Viên Hoăng), một tình cảm mà chưa thể gọi tên được với thập tứ A ca ( Lâm Canh Tân),,,... Cùng rất nhiều rất nhiều thứ tình cảm mà nhân vật đã phải trải qua. Với mình bộ phim mang đầy đủ hầu hết tất cả những thông điệp từ tình yêu, tình bạn, tình anh em, tình phụ tử đan xen là nhưng âm mưu, thủ đoạn giành ngôi vị, quyền lực trong hoàng cung.. Mọi thứ vô cùng trọn vẹn nhưng chỉ duy nhất kết thúc trong sự tiếc nuối không chỉ riêng mình đó là cái chết của nữ chính (Lưu Thi Thi) Nhược Hi. Cô chết trong vòng tay thập tứ a ca với ý nghĩ Tứ A ca Ung Chính không tha thứ cho mình. Còn Ung Chính lại đau đớn khi nhận được bức thư Nhược Hi gửi và không đến gặp cô kịp lúc trước khi cô ra đi mãi mãi.
Có rất nhiều điều không kể hết nổi về bộ phim, bởi mình dành cho bộ phim một vị trí đặc biệt. Những phân đoạn trong bộ phim luôn làm mình day dứt mãi. Đoạn đưa tay đón lấy tuyết của Nhược Hi, đoạn đứng trên cao nhìn xuống tường thành thể hiện sự cô độc của Ung Chính, cảnh tứ a ca buông dù che mưa cho Nhược Hi, đoạn gặp lại của Nhược Hi và thập Tam A ca khi thập tam bị giam lỏng hơn 10 năm...
Đúng như ý đồ của tác giả " Bộ Bộ Kinh Tâm" ( Từng bước từng bước chầm chậm đi vào trong tâm của người đọc lẫn khán giả xem phim). Hy vọng các bạn có thể xem một lần để hiểu được tại sao bộ phim lại luôn đứng tron top những bộ phim chuyển thể kết thúc buồn nhưng lại đáng để người xem nhớ mãi.

2

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Vote
25%
Bí mật bị thời gian vùi lấp

Trailer Thời gian đẹp nhất (Bí mật bị thời gian vùi lấp)

Bộ phim tiếp theo vẫn là tiểu thuyết của Đông Hoa tác giả Bộ Bộ Kinh Tâm. Không biết ai đã từng đọc tiểu thuyết sau đó xem bộ phim thì nam diễn viễn Chung Hán Lương chính là Lục Lệ thành như bước ra từ tiểu thuyết. Tác giả từng nói rằng " Lục lệ Thành là một mẫu nam ngàn năm chỉ có một".
Tô Mạn ( Trương Quân Ninh) có một tình cảm đầu đời chôn giấu với Tống Dực (Giải Nãi Lượng). Sau mười năm tình cảm đó vẫn không thể thay đổi. Cô vì anh mà bỏ công việc hiện tại để vào một công ty làm việc chỉ để tiếp tục thực hiện tình cảm của bản thân. Trong lúc này cô lại gặp được Lục Lệ Thành ( Chung Hán Lương) hai người lúc đầu như là lửa với nước. Mọi thứ cũng diễn ra một cách tự nhiên như trong những bộ phim chuyện tình tay ba khác. Nhưng những tình tiết trong phim đã được phát triển một cách khiến người khác đau lòng bởi Lục Lệ Thành luôn đứng sau che chở. Nhưng kết thúc khi nữ chính về một vùng quê nhỏ để dạy học , cả hai người Lục Lệ Thành, Tống Dực đều tìm đến nhưng tình cảm của Lục Lệ Thành là thứ sẽ bị thời gian vùi lấp. Phim khác nguyên tác bởi phim tạo ra 2 kết thúc để xoa dịu người xem nhưng kết thúc truyện bí mật đó đã bị vùi lấp khi Lục lệ Thành không đến kịp vì rơi vào một chiếc hố nhỏ khiến anh chậm đi một bước.
Mọi thứ vân là như cũ tác giả "Đông Hoa" vẫn mang nổi day dứt không thể nào xoa dịu cho người yêu mến "Lục Lệ Thành" và trong đó có cả bản thân tôi. Các bạn có thể xem phim và đánh giá xem vì sao nhân vật được xem là nam phụ lại có nét như của nam chính như vậy...

3

Không kịp nói lời yêu em

Vote
25%
Không kịp nói lời yêu em

[Vietsub] MV Không Kịp Nói Yêu Em - Chung Hán Lương 钟汉良

Bộ phim này được chuyển thể từ truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn. Một tác giả được gọi là mẹ kế thì độ ngược của phim và truyện là điều tất nhiên.

Phim kể về thời Dân Quốc cậu sáu nhà Mộ Dung, Mộ Dung Bái Lâm (Chung Hán Lương) tính cách lạnh lùng, đã làm việc gì đều muốn làm cho bằng được. Cuối cùng anh yêu một cô tiểu thư tên Doãn Tỉnh Uyên. Một tiểu thư thanh khiết nhưng bên trong theo mình thì cô ấy thật sự có gì đó giống Bái Lâm kiên cường, không chịu khuất phục.

Trong hôn lễ của mình với người được xem là thanh mai trúc mã, nhưng cô đã lựa chọn theo trái tim bỏ đi mang theo chiếc đồng hồ mà Bái Lâm đưa cho cô. Quyết định đó khiến cuộc sống của cô đã không bao giờ phẳng lặng và an nhàn như trước nữa.

Sau bao sóng gió, khi Bái Lâm chấp nhận cưới một cô gái khác vì nhiều lý do thì kết phim vẫn là một kết thúc đẹp bởi đạo diễn đã làm một kết thúc mà số đông khán giả cảm thấy đỡ đau thương và tiếc nuối hơn.

Truyện của má Phỉ theo mình biết không bao giờ có kết thúc dễ dàng trọn vẹn như vậy.

Kết thúc truyện vì sự ích kỉ của mình Bái Lâm ( Mộ Dung Phong) trong truyện đã hại chết con ruột của mình. Tĩnh Uyên đã mang khẩu súng mà Bái Lâm tặng ghim viên đạn vào trái tim mình trước mặt anh. Cuối cùng để lại nổi cô đơn, ân hận cùng với day dứt của Mộ Dung Phong lẫn người đọc truyện.

Phim có khác truyện nhưng lại được khán giả yêu thích và được xem là một trong những bộ phim chuyển thể hay hơn cả truyện. Các bạn có thể xem phim để hiểu rõ vì sao có sự đánh giá đó và chính mình cũng có niềm tin rằng đánh giá đó là chính xác.

4

Phượng mưu hoàng kế

Vote
0%
Phượng mưu hoàng kế

[Vietsub] Thiên Nhược Hữu Tình - OST Cẩm Tú Vị Ương

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ Nữ Hữu Độc của Tần Giản. Mình thật sự là fan cuồng của truyện bởi truyện lôi cuốn, hấp dẫn kịch tính đến độ mình quên ăn, quên ngủ để đọc.

Mình vô cùng cuồng nhiệt yêu thích tính cách của nữ chính, không phải dạng cam chịu, yếu đuối mà là có thù tất báo. Sự thông minh của nữ chính được dẫn dắt qua từng tình huống của truyện. Và truyện hoàn toàn khác với phim, không thể so sánh nhưng mình hy vọng các bạn có thể tìm đến truyện và đọc bởi truyện thật sự quá tuyệt vời đối với mình.

Tiếp đến phải nói về bộ phim tuy có sự khác rất nhiều với truyện nhưng mình cảm nhận Đường Yên cũng đã hoàn thành khá tốt vai trò của mình trong phim. Phim xoay quanh công chúa Bắc Lương vì hoàn cảnh lẫn ý muốn báo thù cô phải giả danh làm con gái nhà họ Lý.
Lý Vị Ương ( Đường Yên) vốn là tiểu thư nhưng từ nhỏ đã bị đưa ra ngoài phủ, sau khi cô lấy thân phận trở về phủ nhà họ Lý. Mọi sóng gió ập đến, cô phải dùng mọi cách để chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc để bảo vệ bản thân.

Cô được sự yêu thương của Thác Bạt Tuấn (La Tấn) là một vị vương được hoàng thượng yêu thương. Cô cũng có được tình cảm của Thác Bạt Dư ( Ngô Kiến Hào), một người thâm cơ khó dò cũng mưu đồ giành lấy vương vị.

Phim hấp dẫn, kịch tính bởi những âm mưu liên tiếp từ người mẹ kế, cùng với những người được gọi là chị em trong phủ họ Lý. Kết thúc phim mọi người hầu như đều phải chết vì những sự cố chấp riêng của mình. Nhưng sự ra đi của Thác Bạt Tuấn chính là nổi day dứt cuối cùng mang đến cho khán giả. Lý Vị Ương cuối cùng vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn.

5

Đông Cung

Vote
0%
Đông Cung

Vietsub | Tóm tắt Đông Cung theo dòng thời gian của nguyên tác | Lý Thừa Ngân x Tiểu Phong

Bộ phim cuối cùng lại là của má Phỉ. Mọi điều như đã dự đoán trước. Phim và truyện đều ngược như một dòng sông nước mắt lăn từ đầu đến cuối.

Truyện được kể theo ngôi thứ nhất do nữ chính nói theo cảm nhận của mình nên mình thật sự thích phim hơn. Nhiều bạn cho rằng phim đã tẩy trắng nhân vật tra nam Lý Thùa Ngân. Theo cá nhân mình thì nó cũng hợp lý bởi giữa phim và truyện có những góc độ nhìn nhận khác nhau.

Phim kể về công chúa Tiểu phong tính cách ngây thơ, lương thiện, phóng khoáng. Một ngày cô được sư phụ mình là Cố Kiếm giới thiệu biết được Cố Tiểu Ngũ tự xưng là người buôn chè.

Mọi chuyện đau thương từ đó, bắt đầu cô bị lợi dụng đến nước mất nhà tan. Cô đã nhảy xuống sông quên theo truyền thuyết, với hy vọng có thể quên được mọi thứ, Cố Tiểu Ngũ cũng đã nhảy theo.

Mọi chuyện lại không thể kết thúc ở đó, cả hai vẫn sống và mọi chuyện lại tiếp diễn với một người là thái tử Lý Thừa Ngân ( Trần Tinh Húc) và thái tử phi Tiểu Phong ( Bành Tiểu Nhiễm) ở một nơi được gọi là “ Đông Cung”. Họ vẫn yêu nhau nhưng rồi quá khứ lại trở về mọi thứ vẫn như cũ cô cũng bị lợi dụng, bị mất người yêu quý và cô đã bị ép đến đường cùng một lần nữa lại nhảy thành để tự sát.

Kết thúc phim cô phải tự cầm kiếm kết thúc cuộc đời mình để mong muốn sự hy sinh của bản thân mang lại hoà bình cho cả hai nước.

Truyện thì chỉ dừng lại khi cô nhảy thành. Kết thúc cô gái 18 tuổi đã ra đi. Lý Thừa Ngân có tất cả nhưng lại không có Tiểu Phong. Lý Thừa Ngân luôn sống trong sự lừa dối chính bản thân mình rằng nàng vẫn còn sống, nàng chỉ giận và trở về sống cuộc sống mà cô mong muốn ở sa mạc rộng lớn.

Nỗi cô đơn, day dứt của nam chính nhiều người cho rằng không biết phải đáng thương hay đáng hận nhân vật này đây.

Theo mình mỗi nhân vật đều thật sự đã có lựa chọn của mình cho dù ân hận hay nghĩ là lựa chọn đó sai lầm thì đều không thể quay lại cũng không thể bù đắp chỉ có tiếp tục sống với chính lựa chọn của mình.

Phim và truyện đều rất dài khi tóm tắt chắc chắn sẽ có sai sót hoặc việc rút gọn khiến cho tình tiết không diễn đạt được đầy đủ. Đây là cách nhìn cá nhân theo cảm nhận của mình. Mình sắp xếp theo thứ tự thời gian mình xem và biết đến phim, không theo thứ tự độ ngược tâm hay mức độ đánh giá hay của phim theo bản thân. Cuối cùng cảm ơn các bạn nếu đã xem bài viết của mình.