Top 57 đoạn văn tả cô giáo hay nhất lớp 3

  • 1,523 views
Top Share

10-07-2023 Chè

Hình ảnh cô giáo cầm phấn viết bảng, nắn nót chỉ từng con chữ giúp các em học sinh viết bài hay là nụ cười rạng rỡ khi được các em học sinh tặng hoa nhân ngày 20/11,...Đó là những hình ảnh hẳn đã rất quen thuộc với chúng ta, những người đã và đang là thế hệ học sinh bây giờ. Sau đây là top những đoạn văn tả cô giáo hay nhất cho học sinh lớp 3 mà các em có thể tham khảo.

51

Đoạn văn tả cô giáo - mẫu 51

Vote
0%
Đoạn văn tả cô giáo - mẫu 51

Người giáo viên em rất yêu mến là cô Lan Phương. Năm nay, cô ba mươi sáu tuổi. Cô rất xinh đẹp, trẻ trung. Dáng người của cô thanh mảnh. Khuôn mặt trái xoan. Nước da trắng hồng. Đôi mắt luôn sáng ngời. Cô là một giáo viên tâm lí. Nhưng cô cũng rất nghiêm khắc. Mỗi giờ học của cô đều rất vui vẻ và thú vị. Cô hay hỏi han, quan tâm đến chúng em. Em rất yêu quý và kính trọng cô.

52

Đoạn văn tả cô giáo - mẫu 52

Vote
0%
Đoạn văn tả cô giáo - mẫu 52

Cô giáo chủ nhiệm của lớp em tên là Minh Phương. Năm nay, cô bốn mươi tuổi. Nhưng cô vẫn còn rất trẻ trung, xinh đẹp. Dáng người của cô rất cân đối. Cô cao khoảng một mét sáu mươi xăng-ti-mét. Mỗi khi đến lớp, cô hay mặc áo dài. Lúc đó, cô trở nên rất duyên dáng. Trong các giờ học, cô luôn giảng bày hăng say. Ngoài giờ học, cô sẽ trò chuyện, chia sẻ với chúng em. Cô rất quan tâm đến học sinh trong lớp. Em rất quý mến cô giáo của mình.

53

Đoạn văn tả cô giáo - mẫu 53

Vote
0%
Đoạn văn tả cô giáo - mẫu 53

Giáo viên chủ nhiệm lớp một của em là cô Phương Trang. Cô đã ngoài bốn mươi tuổi. Nhưng em cảm thấy cô vẫn rất trẻ trung. Nước da bánh mật đầy khỏe khoắn. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Mái tóc đen được cắt ngắn. Chiếc mũi cao và thẳng. Đôi mắt sáng như vì sao trên bầu trời. Nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh. Cô có giọng nói ấm áp, dịu dàng. Các tiết học của cô đều vui vẻ, bổ ích. Không chỉ vậy, cô còn rất quan tâm đến học sinh. Cô giống như một người bạn của chúng em vậy. Em rất quý mến cô.

54

Đoạn văn tả cô giáo - mẫu 54

Vote
0%
Đoạn văn tả cô giáo - mẫu 54

Em vẫn còn nhớ hình ảnh cô Nguyệt Hà - người giáo viên đầu tiên của em. Cô rất xinh đẹp và hiền dịu. Dáng người của cô thanh mảnh. Khuôn mặt trái xoan với nước da trắng hồng. Mỗi khi mỉm cười, cô để lộ ra hàm răng trắng đều. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, trầm bổng. Cô là một giáo viên nhiệt tình, tâm huyết. Em rất yêu quý cô giáo của mình.

55

Đoạn văn tả cô giáo - mẫu 55

Vote
100%
Đoạn văn tả cô giáo - mẫu 55

Cô giáo chủ nhiệm năm lớp một của em là Huyền Nhi. Cô có dáng người cân đối. Chiều cao khoảng một mét sáu mươi lăm. Còn cân nặng khoảng bốn mươi hai ki-lô-gam. Khuôn mặt rất xinh đẹp. Nước da của cô trắng hồng. Mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn gàng. Đôi mắt của cô luôn sáng rực mỗi khi nhìn học trò. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đã uốn nắn cho chúng em từng nét chữ. Cô vừa dịu dàng, lại tình cảm. Em rất kính trọng và mong cô khỏe mạnh.