Top 8 Phim Hàn Quốc Hay Nhất Giúp Bạn Thêm Yêu Nghề Truyền Thống Của Gia Đình

  • 1,999 views
Top Share

17-08-2021 Hướng Minh

Mỗi khi xem phim Hàn Quốc, bạn hẳn đã bắt gặp mô típ một nhân vật chính bị buộc phải hoặc mong muốn khôi phục lại cơ nghiệp của gia đình truyền lại từ nhiều đời. Mỗi khi theo dõi hành trình gây dựng lại gia nghiệp của mỗi người, ắt hẳn nhiều người cũng cảm thấy vô cùng xúc động và trân trọng tâm huyết của họ dành cho nghề truyền thống của gia đình, điều hiếm ai làm được trong đời sống hiện đại với nhịp độ nhanh và có rất nhiều ngành nghề khác có thể giúp kiếm ra nhiều tiền một cách nhanh chóng thay vì tiếp tục một công việc đầy khó khăn và gian khổ như vậy. Trong bài viết sau đây sẽ là những bộ phim Hàn Quốc hay nhất giúp người xem thêm yêu và trân quý những người đang ngày ngày theo đuổi công cuộc khôi phục lại nghề truyền thống của gia đình

1

Hundred Year Inheritance – Di sản trăm năm (2013)

Vote
80%
Hundred Year Inheritance – Di sản trăm năm (2013)

Nhạc phim Hundred Year Inheritance

Hundred Year Inheritance – Di sản trăm năm là bộ phim xoay quanh đời sống của một gia đình ba thế hệ sở hữu một xưởng làm mì truyền thống đã được 100 tuổi.

Uhm Paeng Dal (Shin Goo) là chủ nhân của xưởng mì trăm tuổi tại Paju, ngoại ô thủ đô Seoul phồn hoa, đô hội. Xưởng mì của ông đã từng có một thời kì làm ăn phát đạt cho đến khi mì ăn liền xuất hiện và chiếm lĩnh phần lớn thị trường. Điều này khiến xưởng mì của ông chỉ có thể hoạt động cầm chừng và đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn khi mà các con ông đều đang theo đuổi những mục tiêu của cuộc đời mình và không mấy mặn mà với việc kế nghiệp.

Để cứu vãn cơ nghiệp trăm năm, ông đành phải dùng chút mưu mẹo để kéo các con và các cháu của mình về với xưởng mì. Ông hứa sẽ cho chủ nhân tiếp theo của xưởng mì thừa kế mảnh đất trồng lúa mì vô cùng rộng lớn của gia đình.

Và rồi đúng như dự đoán, con cháu của ông khi nghe vậy đã gác lại hết công việc riêng rồilần lượt trở về nhà. Giữa lúc gia đình hỗn loạn, duy chỉ có cô cháu ngoại Min Chae Won (Eugene) là người duy nhất thực sự để tâm đến việc làm thế nào để gây dựng lại xưởng mì thịnh vượng như xưa. Cô gái trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và thất bại trong công việc đầu tiên của mình đã quyết định trở về với xưởng mì nhỏ bé của gia đình và bắt đầu lại từ đầu dù biết hành trình phía trước vô cùng gian khổ.

2

Feast of the Gods – Bữa tiệc của các vị thần (2012)

Vote
20%
Feast of the Gods – Bữa tiệc của các vị thần (2012)

Nhạc phim Feast of the Gods

Feast of Gods là bộ phim lấy bối cảnh ở một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn cung đình xưa tên Arirang. Chuyện phim xoay quanh những ân oán, tranh đoạt của những đầu bếp làm việc tại đây.

Câu chuyện bắt đầu từ 15 năm trước khi mà cuộc thi tuyển chọn đầu bếp chính kế nhiệm cho nhà hàng Arirang giữa Seong Do Hee (Jeon In Hwa)Baek Seol Hee (Kim Bo Yeon). Do Hee là người chiến thắng và trở thành bếp trưởng tiếp theo của Arirang do trong lúc thi đấu, khu bếp của Seol Hee đột ngột bốc cháy nên không thể tiếp tục cuộc thi.

Và cũng ngay ngày Do Hee giành được vinh quang thì cũng là lúc chồng bà đề nghị li dị khi họ đi trên du thuyền, để phản đối, bà đã tự làm đau mình nhưng không may, cô con gái nhỏ của bà là Ha In Joo (Sung Yu Ri) đã nhìn thấy và đã vô cùng hoảng sợ. Trong lúc không có ai để ý, cô bé đã ra boong tàu. Đúng lúc này, cô bé In Joo gặp được mẹ của Song Yeon Woo (Seo Hyun Jin), đang có ý định tự tử vì mắc ung thư thời kì cuối. Bà đã để lại di ngôn nhờ người khác chăm sóc con gái mình trong một mẩu giấy để trong áo của cô bé.

Ngay khi In Joo sắp ngã khỏi du thuyền, mẹ Yeon Woo đã cứu lấy cô bé. Thế nhưng không may, bà đã thiệt mạng, còn In Joo thì mất tích. Do Hee vô cùng hoảng loạn và đau đớn khi tưởng rằng con gái mình đã chết. Và rồi khi nhìn thấy Yeon Woo, bà đã nhận nhầm cô bé là In Joo. Chồng của bà cũng tìm được mẩu giấy trong áo cô bé nên quyết định nhận nuôi Yeon Woo và để cô sống với thân phận Ha In Joo.

Còn về phần Ha In Joo, cô bé may mắn được một cặp vợ chồng ngư dân sống ở đảo cứu sống và đưa về nuôi. In Joo không hề nhớ một chút gì về gia đình của mình nên đã được đặt một cái tên mới – Go Joon Young.

Thời gian dần trôi, Song Yeon Woo và Ha In Joo đã trưởng thành và đều là những cô gái có đam mê dành cho ẩm thực truyền thống. Đặc biệt với In Joo, dù ở trong hoàn cảnh nghèo khó và bị cha nuôi hành hạ mỗi ngày vì thói mê cờ bạc của ông ta, cô vẫn luôn kiên cường, lạc quan, và kiên định với ước mơ trở thành đầu bếp nổi tiếng của mình. Số phận đưa đẩy khiến cô quen biết được với Baek Seol Hee và trở thành một trong hai ứng cử viên trở thành bếp trưởng tiếp theo của nhà hàng Arirang, nơi mẹ ruột cô đang tiếp quản.

3

Kimchi Family – Gia đình Kimchi (2011 – 2012)

Vote
0%
Kimchi Family – Gia đình Kimchi (2011 – 2012)

Nhạc phim Kimchi Family

Kimchi Family là câu chuyện về hành trình vươn lên và tìm kiếm bản thân của Ki Ho Tae (Song Il Gook) - chàng trai mồ côi sống lang bạt khắp nơi. Trong một lần đi đòi nợ thuê, anh vô tình quen biết được với Lee Kang San (Park Jin Hee) tại một nhà hàng chuyên món Âu và quen biết được với những người trong gia đình họ Lee đang điều hành một nhà hàng kimchi truyền thống tên Chun Ji In.

Ngay lúc này, nhà hàng Chun Ji In lại đang rơi vào một cuộc khủng hoảng khi chủ nhân của nhà hàng là Lee Ki Chan (Kang Shin Il) đột ngột rời đi, để lại hai cô con gái Lee Kang San và Lee Woo Joo (Lee Min Young) đang tranh cãi kịch liệt về việc có nên bán nhà hàng đi hay không. Trong cô chị Kang San kiên quyết muốn bán đi thì cô em Woo Joo lại nhất mực muốn giữ lại Chun Ji In. Và rồi sau rất nhiều ngày đắn đo và do dự, Ho Tae cũng đã quyết định ở lại Chun Ji In vì nơi đây mang lại cho anh cảm giác vô cùng thân thuộc như giống như thể anh đã từng ở đây từ rất lâu trước đó.

Từ đây, một chàng trai mồ côi thiếu vắng tình thương từ gia đình đã bước vào cuộc sống của một gia đình khác và tìm cách hàn gắn, cho những con người đó giúp những con người nơi đó cảm nhận tình cảm thiêng liêng và cao quý của một gia đình, cùng nhau chia sẻ, vượt qua mọi đau thương để tìm kiếm con người thật của mình và vươn lên thay đổi cuộc đời.

4

Jang Bo Ri is Here! (2014)

Vote
0%
Jang Bo Ri is Here! (2014)

Trích đoạn phim Jang Bo Ri is Here!

Jang Bo Ri is Here là bộ phim xoay quanh một Tiệm may Hanbok truyền thống nổi tiếng khắp Hàn Quốc là Bi Sool Chae, nơi chuyên về bảo tồn cách may Hanbok truyền thống bằng việc nhuộm vải và may thủ công từng bộ quần áo.

Bi kịch xảy ra khi hai người con dâu của nhà Bi Sool Chae là In Hwa (Kim Hye Ok)Song Ok Soo (Yang Mi Kyung) là hai người đi theo mẹ chồng Park Soo Mi học việc từ lâu bắt đàu cạnh tranh để trở thành người kế nghiệp của Bi Sool Chae. Sự tranh đấu gay gắt giữa cả hai đã dẫn đến một chuyện vô cùng bi thương kéo dài suốt nhiều năm sau đó, đó là việc Jang Eun Bi (Yoo Eun Mi/Oh Yeon Seo), cô cháu gái duy nhất của gia đình Bi Sool Chae mất tích trong lúc lén đi theo mẹ là In Hwa, khi bà đang đuổi theo anh chồng là Jang Hee Bong (Jung Won Joong) và chị dâu Ok Soo để lấy được bức tranh thêu quý giá được truyền từ thời Đại Hàn Đế quốc nhằm giành được chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn. Không chỉ dừng lại ở đó, việc In Hwa đuổi theo vợ chồng Hee Bong và Ok Soo đã khiến anh chồng của bà gặp tai nạn và thiệt mạng, còn chị dâu thì bị sảy mất đứa con đang mang trong bụng và mất khả năng sinh nở.

Về phần Eun Bi, cô bé sau khi bị lạc mất mẹ đã gặp phải một tai nạn giao thông và bị mất trí nhớ. Người phụ nữ gây ra tai nạn đã đưa cô bé về nuôi và đặt một cái tên mới cho Eun Bi là Do Bo Ri.

Eun Bi đã phải lớn lên trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, thế nhưng, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu và tư chất với công việc thiết kế và may Hanbok. Dù luôn bị mẹ nuôi và người chị gái nuôi độc ác Yeon Min Jung (Lee Yoo Ri) ngăn trở, Eun Bi, nay là Bo Ri, vẫn luôn kiên cường theo đuổi mục tiêu trở thành một thợ may Hanbok giỏi và tìm lại được gia đình cũng như có được hạnh phúc của riêng mình, và hơn hết là gây dựng lại danh tiếng đã bị tổn hại của Bi Sool Chae sau bao nhiêu cuộc đấu đá, tranh đoạt của các thành viên trong gia đình.

5

Cinderella’s Stepsister – Chị kế của Lọ Lem (2010)

Vote
0%
Cinderella’s Stepsister – Chị kế của Lọ Lem (2010)

Nhạc phim Cinderella’s Stepsister do Yesung (Super Junior) thể hiện

Cinderella’s Stepsister là câu chuyện xoay quanh hành trình trưởng thành và tìm kiếm hạnh phúc của Song Eun Jo (Moon Geun Young), cô gái có vẻ ngoài gai góc, mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu đuối với trái tim đầy tổn thương. Không chỉ dừng lại ở việc khắc họa những diễn biến tâm lý phức tạp của Eun Jo, bộ phim còn cho khán giả thấy được bản lĩnh và tài năng của cô nàng khi bắt tay vào khôi phục lại xưởng làm rượu gạo của gia đình đang đứng trước nguy cơ đóng cửa.