Top 86 danh ngôn hay nhất về bạn bè

  • 1,484 views
Top Share

11-08-2022 Chè

"Chọn bạn mà chơi" - câu tục ngữ này luôn luôn gắn liền trong đầu của mỗi chúng ta như một cách để nhắc nhở rằng: hãy luôn nhận biết bạn tốt để kết bạn và tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực từ bạn xấu. Vì vậy, việc kết bạn cũng được coi là rất quan trọng, bởi nếu ta gặp được bạn tốt, ta sẽ học được những điều mới và cả hai sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực sau này. Tuy nhiên, nếu ta gặp phải bạn xấu, thì khả năng ta bị dụ dỗ vào những cạm bẫy, chất kích thích là rất lớn. Sau đây là top những danh ngôn hay nhất về bạn bè mà các bạn có thể đọc để hiểu và ngẫm nhé.

46

Tacitus (AD 56 – AD 117)

Vote
0%
Tacitus (AD 56 – AD 117)

Hãy biết rằng kẻ thù tồi tệ nhất của ta không phải là kẻ đã làm điều ác, mà là kẻ đã làm điều ác với ta. Và những người bạn tốt nhất không phải là người đã làm điều tốt, mà là người đã làm điều tốt với ta.

Be assured those will be thy worst enemies, not to whom thou hast done evil, but who have done evil to thee. And those will be thy best friends, not to whom thou hast done good, but who have done good to thee.

47

Marcus Tullius Cicero (3/1, 106 TCN – 7/12, 43 TCN)

Vote
0%
Marcus Tullius Cicero (3/1, 106 TCN – 7/12, 43 TCN)

Người ta sẽ chẳng tìm được niềm vui trong việc phát hiện tất cả vẻ đẹp của vũ trụ, thậm chí của chính thiên đường, trừ phi anh ta có bạn tri kỷ để thổ lộ niềm vui ấy.

A man would have no pleasures in discovering all the beauties of the universe, even in heaven itself, unless he had a partner to whom he might communicate his joys.

 

48

Aesop (620 - 560 BC)

Vote
0%
Aesop (620 - 560 BC)

Tôi không thể kết bạn với người phả ra cả lạnh lẫn nóng trong cùng một ngụm thở.

I can't be friends with a man who blows hot and cold with the same breath.

 

49

Marcus Tullius Cicero (3/1, 106 TCN – 7/12, 43 TCN)

Vote
0%
Marcus Tullius Cicero (3/1, 106 TCN – 7/12, 43 TCN)

Không có bạn bè chân tình trong chính trị.

There are no true friends in politics.

 

50

Henry Ford (30/07/1863 - 07/04/1947)

Vote
100%
Henry Ford (30/07/1863 - 07/04/1947)

Có ba thứ đáng giá hơn với năm tháng; gỗ lâu năm để đốt, sách cổ để đọc, và bạn cũ để cùng vui.

There are three things that grow more precious with age; old wood to burn, old books to read, and old friends to enjoy.