Top 86 danh ngôn hay nhất về bạn bè

  • 1,491 views
Top Share

11-08-2022 Chè

"Chọn bạn mà chơi" - câu tục ngữ này luôn luôn gắn liền trong đầu của mỗi chúng ta như một cách để nhắc nhở rằng: hãy luôn nhận biết bạn tốt để kết bạn và tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực từ bạn xấu. Vì vậy, việc kết bạn cũng được coi là rất quan trọng, bởi nếu ta gặp được bạn tốt, ta sẽ học được những điều mới và cả hai sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực sau này. Tuy nhiên, nếu ta gặp phải bạn xấu, thì khả năng ta bị dụ dỗ vào những cạm bẫy, chất kích thích là rất lớn. Sau đây là top những danh ngôn hay nhất về bạn bè mà các bạn có thể đọc để hiểu và ngẫm nhé.

71

Virginia Woolf (25/1/1882 – 28/3/1941)

Vote
0%
Virginia Woolf (25/1/1882 – 28/3/1941)

Tôi đã mất bạn bè, một vài người vì cái chết... một vài người chỉ vì họ thiếu khả năng bước qua đường.

I have lost friends, some by death... others by sheer inability to cross the street.

 

72

Ugo Betti (4/2/1892 - 9/6/1953)

Vote
0%
Ugo Betti (4/2/1892 - 9/6/1953)

Thôi thúc đầu tiên, khi gặp một người bạn cũ sau nhiều năm xa cách, luôn luôn là - nhìn sang hướng khác.

The first temptation, upon meeting an old friend after many years, is always to - look the other way.

 

73

Arthur Ashe (10/07/1943 - 06/02/1993)

Vote
0%
Arthur Ashe (10/07/1943 - 06/02/1993)

Ta phải chìa tay ra với tình hữu nghị và sự tự trọng cho cả người sẽ làm bạn ta và người sẽ là kẻ thù của ta.

We must reach out our hand in friendship and dignity both to those who would befriend us and those who would be our enemy.

 

74

Napoleon Bonaparte (15/8/1769 - 5/5/1821)

Vote
0%
Napoleon Bonaparte (15/8/1769 - 5/5/1821)

Luôn luôn phải có thái độ với bè bạn như thể một ngày kia họ có thể trở thành kẻ thù.

Friends must always be treated as if one day they might be enemies.

 

75

Abraham Lincoln (12/2/1809 - 15/4/1865)

Vote
100%
Abraham Lincoln (12/2/1809 - 15/4/1865)

Tôi thành công ngày hôm nay bởi vì tôi có một người bạn tin tưởng vào tôi và tôi không nỡ làm bạn tôi thất vọng.

I'm a success today because I had a friend who believed in me and I didn't have the heart to let him down.