Top 86 danh ngôn hay nhất về bạn bè
- 1,494 views
"Chọn bạn mà chơi" - câu tục ngữ này luôn luôn gắn liền trong đầu của mỗi chúng ta như một cách để nhắc nhở rằng: hãy luôn nhận biết bạn tốt để kết bạn và tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực từ bạn xấu. Vì vậy, việc kết bạn cũng được coi là rất quan trọng, bởi nếu ta gặp được bạn tốt, ta sẽ học được những điều mới và cả hai sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực sau này. Tuy nhiên, nếu ta gặp phải bạn xấu, thì khả năng ta bị dụ dỗ vào những cạm bẫy, chất kích thích là rất lớn. Sau đây là top những danh ngôn hay nhất về bạn bè mà các bạn có thể đọc để hiểu và ngẫm nhé.
81
Joseph Brodsky (24/05/1940 - 28/01/1996)

Hãy trân trọng những nối kết của bạn với con người: mối quan hệ giữa bạn và bạn bè, hoặc gia đình.
Cherish your human connections: your relationships with friends and family.
82
Oprah Winfrey (29/01/1954)

Nhiều người muốn đi cùng bạn trong xe limo, nhưng điều bạn thực sự muốn là ai đó sẽ đi xe buýt cùng mình khi xe limo hỏng.
Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.
83
Zora Neale Hurston (07/01/1891 – 28/01/1960)

Tôi thấy rằng cố sống mà không có bạn bè cũng giống như vắt sữa gấu lấy kem cho tách cà phê buổi sáng. Có quá nhiều rắc rối, và rồi khi bạn làm xong thì nó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.
It seems to me that trying to live without friends is like milking a bear to get cream for your morning coffee. It is a whole lot of trouble, and then not worth much after you get it.
84
Thomas Jefferson (13/04/1743 - 04/07/1826)

Tôi không bao giờ coi sự khác biệt trong quan điểm về chính trị, về tôn giáo, về triết học là lý do để quay lưng lại với bạn bè.
I never considered a difference of opinion in politics, in religion, in philosophy, as cause for withdrawing from a friend.
85
Oliver Wendell Holmes, Sr. (29/08/1809 – 07/10/1894)

Không có người bạn nào như người bạn cũ đã từng có những buổi sáng ở bên ta, không lời chào nào bằng được lời chào đón của họ, không sự kính trọng nào bằng được lời khen ngợi của họ.
There is no friend like an old friend who has shared our morning days, no greeting like his welcome, no homage like his praise.
Phù hợp với bạn
23-07-2025 Roxana.Trần
07-07-2025 Chè
07-07-2025 Chè
07-07-2025 Chè
07-07-2025 Chè