Top 12 thói xấu đang “ ăn mòn ” cuộc sống của bạn

  • 2,291 views
Top Share

21-11-2019 Jun

Hiện nay chúng ta có rất nhiều thói quen không tốt có hại cho sức khỏe và cả cuộc sống của mình, dưới đây là top những thói quen mà mình thấy đang đáng báo động nhất hiện nay

6

Chi tiêu không có kế hoạch :(

Chi tiêu không có kế hoạch :(

Bạn có lên kế hoạch chi tiêu cho mình? Mức trung bình một tháng bạn tiêu là bao nhiêu ? Bạn đang còn là sinh viên hay đã đi làm?
Với thực trạng hiện nay nhận lương rồi tiêu pha không suy nghĩ, ăn uống rồi mua sắm tẹt ga cho đến khi chợt nhận ra sắp hết tiền. Khi là sinh viên bạn tôi đi làm thêm suốt ngày một tháng từ 3tr đến 3tr5 tiền lương, nhưng đến ngày đầu tiên khi mới chuyển trọ nộp tiền phòng bạn tôi thông báo không có tiền. Các bạn có thể đang nghĩ 1 tháng 3tr bạn tôi ăn uống 2tr rồi còn chi tiêu đi lại thì sao đủ đúng không nhưng nhầm rồi, cô ấy vẫn có “lương cứng” từ bố mẹ tháng 2 tr nữa vậy thì rốt cuộc số tiền 3tr kia đã đi đâu trong khi tiền tháng trọ đầu tiên lại không trả được và chỉ ném cho tôi 1 câu “ hết tiền rồi”. Thật ra kiếm tiền thì khó chứ tiêu nó thì rất dễ dăm ba kèo đi ăn lẩu nướng, dăm ba cốc trà sữa một tuần, dăm ba chuyến đi du lịch, hay dăm ba đôi giày aut. Nhưng dù bạn tiêu pha ăn uống thế nào thì tôi nghĩ đáng lẽ có những số tiền bạn phải luôn mặc định cất nó đi như tiền nhà, tiền xe về quê để có lỡ tiêu pha quá lỗ thì vẫn có tiền về quê.
Chi tiêu có kế hoạch ở đây không có nghĩa tôi bắt các bạn phải ghi chi tiết một ngày tiêu cái gì, bao nhiêu tiền mà là bạn phải xác định rõ trong vòng 1 tuần đấy, 1 tháng đây mình sẽ cần trung bình bao nhiêu tiền, còn lại bao nhiêu cho chi phí phát sinh, còn lại bao nhiêu để cho tiền sinh hoạt phí bắt buộc. Đừng tạo thói quen một bữa no cả tháng sau ăn mì tôm, ngày nhận lương vung tay quá trán rồi những ngày sau lúc nào cũng phải tiêu pha dè dặt, ăn không dám ăn, mua gói dầu gội đầu, gói xả vải cũng phải trăn trở suy nghĩ.

7

Mua sắm không cần thiết :(

Mua sắm không cần thiết :(

Thích là mua sắm, buồn là mua sắm, rảnh quá đi mua sắm. Hừm có lẽ khá lâu rồi tôi chưa đi mua sắm, tạo cho mình một thói quen là hãy mua những gì thật sự cần thiết đó thật sự là điều tuyệt vời. Những ngày mới lên đại học, ôi Hà Nội quần áo đẹp, giày dép đẹp, hoa tai, kẹp tóc xinh xắn tất cả mọi thứ đều đang mời gọi, những lần đi mua sắm rồi xách về phòng 1 túi nào quần này áo nọ nào bông tai xinh xắn hay những lần đặt hàng online đẹp mua, hở vai mua, đáng yêu mua...Nhưng có lẽ trong ngần ấy thứ đồ, thứ mà tôi có thể dùng quá 3 lần là chiếc bịt mắt hay vài ba cái áo phông, rồi đến khi nhìn lại tủ quần áo của mình tôi nhận ra tôi có quá nhiều thứ chẳng bao giờ sử dụng đến, Nhiều khi mua xong, mặc 1 lần bạn bè chê, không thích là bỏ. Tôi nhận ra mình đã phung phí quá nhiều thời gian, tiền bạc vào những thứ có khi tôi chưa dùng dù chỉ 1 lần.
Thay đổi tạo thói quen, mua những đồ cần thiết khi tôi ngắm được một cái áo đẹp hay một chiếc đầm đẹp tôi tự hỏi nó hiện có cần thiết, có lẽ nhiều bạn nói rằng thật rắc rối, sao không tận hưởng cuộc sống mua sắm thưởng cho bản thân, nhưng tôi nghĩ cảm giác mình không phải đắn đo nên vứt đi hay để lại bộ quần áo gần 1tr chưa từng mặc đến hay cảm giác nhìn một đống váy nhưng không hề có chiếc nào cho sự kiện sắp tới mà bạn lại hết sạch tiền. Tiết kiệm không có nghĩa là keo kiệt, mua sắm khi cần thiết không có nghĩa là bạn không yêu thương bản thân. Và hãy chắc chắn khi bạn mua một bộ đồ mới về nhà thì bạn đồng thời phải vứt đi một bộ đồ cũ.

8

Ngại nói “ không ” :(

Ngại nói “ không ”  :(

Ngại nói " không" Có lẽ đây là điều rất khó thay đổi trong mỗi chúng ta, cả nể, ngại từ chối, ngại phiền phức nên chuyện gf cũng ôm vào mình, lúc nào cũng thân thiện mỉm cười. Đôi khi đây không phải là thói quen mà là một phần do tính cách có sẵn của các bạn, khi đi làm đồng nghiệp nhờ photo hộ tài liệu hay nhờ làm hộ ca làm cũng chẳng thể từ chối, hay quản lý nhờ làm hộ báo các tăng ca cũng không được nhận thêm lương, bạn cũng không thể từ chối. Lý do là bạn ngại, ngại từ chối, ngại phiền phức cuối cùng bạn phải làm hết mọi thứ. Lại kể câu chuyện cô bạn tôi, cô ấy rất ít khi nấu ăn ở phòng, rồi một hôm tôi thấy cô ấy đi mua rất nhiều đồ về nấu ăn có lẽ tôi nghĩ nấu cho cả tôi chẳng, nhưng rồi cô ấy bỏ hết vào hộp để đem đi làm, tôi nghĩ là cho một vài cô bạn cũng làm khác. Một lần thì thôi đi nhưng rất nhiều lần và vấn đề đó là cô bạn tôi rất hiếm khi nấu ăn ở nhà và đương nhiên nấu cho mình cô ấy ăn cũng đã khó vậy mà phải nấu cho người khác mà tất nhiên tiền mua thức ăn là mình cô ấy chịu, tôi hỏi cô ấy sao không từ chối cô ấy nói bạn bè mà ngại lắm, Ôi quá cả nể, nếu những cô gái kia thật sự là bạn bè thì đã chịu bỏ tiền mua thức ăn hoặc chạy đến giúp cô ấy nấu ăn rồi. Đừng cố giấu cảm xúc của mình, hãy nhớ tốt với bản thân mình trước đi, đừng để vì sự cả nể mà thêm việc không đâu vào người, đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của bạn. Cả nể và lòng tốt là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn, nhưng nhiều chị em vẫn thường nhầm lẫn và đánh đồng chúng trong mối quan hệ với người khác. Người cả nể thường không biết cách từ chối nên ai nhờ gì cũng làm, nói gì cũng nghe dù trong thâm tâm không thực sự muốn thế. Oái oăm là khi họ cố nhường nhịn, dành công sức làm vừa lòng đối phương thì họ đã tự đặt mình ở vị trí thứ yếu, thậm chí ít được tôn trọng.
Người cả nể hay bị lợi dụng

9

Sợ học ngoại ngữ :(

Sợ học ngoại ngữ :(

Sợ học ngoại ngữ, một thói xấu mà đến giờ t vẫn chưa thể sửa được, năm nhất đại học tôi đã đăng kí một khóa học Tiếng anh luyện âm và ngữ pháp với suy nghĩ mình phải cố gắng vì mai sau. Mọi chuyện vẫn tốt cho đến khi tôi cảm thấy bài giảng của cô quá nhanh so với mình, nhưng vấn đề là không ai thấy vậy và ý kiến của tôi bị bỏ qua, không sao tôi vẫn có thể cố rồi càng ngày việc học lý thuyết càng khó nhưng ít có bài tập thực hành và tốc độ không hề giảm đi tôi bắt đầu nản dần và cuối cùng tôi bỏ học. Việc học ở nhà vẫn tiếp tục nhưng khả năng nhớ không được lâu và không được thực hành càng khiến nó kém đi, và 2 năm sau đó tôi bị ám ảnh bởi việc tôi không thể học tiếng anh và nỗi sợ việc đi học nhưng không có hiệu quả gì. Mãi cho đến năm 4 đại học bắt buộc phải lấy bằng ra trường thì tôi mới quyết định đi học lần nữa.
Đây có lẽ không phải câu chuyện của riêng tôi, sợ học ngoại ngữ, sợ học mà không khá lên được, nghĩ rằng do mình không có năng khiếu học. Nhưng bạn biết đó chỉ là biện mình đúng chứ vì bạn vẫn có thể hát theo dù không hiểu gì nhạc của Oppa hay những bài hát trung quốc như một người bản địa mà không qua bất kì trường lớp nào, đôi lúc bạn có thể xem phim hàn, phim cung đấu mà không cần sub. Cái gì cũng vậy nếu bạn không yêu thích nó thì bạn sẽ rất khó để học, Tiếng anh cũng vậy hay bất kì ngoại ngữ nào cũng vậy hãy để bản thân thoải mái nhất khi học và tạo niềm vui khi học chúng để có kết quả tốt nhất.

10

Quá nhạy cảm :(

Quá nhạy cảm :(

Quá nhạy cảm, mỗi lần mua một chiếc áo mới về, việc đầu tiên là đi khoe khoang với cô bạn cùng phòng và bạn bè, có những người khen những người nói không hợp nhưng sợ nhất là những người khen nhưng sau đấy lại thấy cùng mấy cô gái nói gì đấy rồi cười mỉm. Bạn lại bắt đầu suy nghĩ hay mình mặc nó xấu nhỉ, hay là do mình béo quá, hay mặt mình không hợp ....quá nhiều điều khiến bạn đến đó nhưng bạn có nghĩ cô ấy chỉ là nói đến ai khác. Đôi lúc quá nhạy cảm khiến bản thân bạn rơi vào trạng thái lúc nào cũng phải suy nghĩ lo lắng, đắn đo suốt cả ngày. Hay đơn giản bạn mặc một chiếc váy hở lưng đi chụp ảnh, không ai để ý cũng không ai khó khăn gì nhưng chỉ một nụ cười một ánh nhìn lại làm bạn cảm thấy mất tự tin, lại cảm thấy có phải do chiếc váy quá lố. Hãy tự tin lên nào hay như bạn tôi nói tuy hơi chát nhưng cũng đúng “ không phải ai cũng đủ rảnh để quan tâm đến mày mặc gì đâu ”
Nhạy cảm là một điều tốt, nhạy cảm trong công việc cảm thấy điều này nên làm trước điều kia nên sửa, nhạy cảm trong việc đề phòng kẻ gian nhưng việc quá nhạy cảm khiến bạn không thể tự tin lúc nào cũng phải để ý đến suy nghĩ của người khác, lúc nào cũng sợ sệt lo lắng người ta có đang nói mình không. Hãy bớt suy nghĩ, bớt lo âu bớt nhạy cảm đi cho cuộc đời nhẹ nhàng nhé các nàng.