Top 20 Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương Lớp 5 Hay Bạn Chẳng Thể Bỏ Lỡ

  • 746 views
Top Share

10-07-2023 Vũ Thu Hường

Trường học như một ngôi nhà thứ hai khi chất chứa muôn vàn kỉ niệm đẹp cạnh bạn bè, thầy cô kính yêu. Dù mùa hè gay gắt , oi ả đã đến, bạn tạm xa mái trường để thời gian cho vui chơi giải trí ở các chuyến du lịch, thăm thú mới mẻ, cho dù vậy chắc hẳn bạn chẳng thể nào quên hình ảnh mái trường thân thương ấy. Cùng chìm đắm vào bài viết này để được thưởng thức quang cảnh trường học của khắp nơi trên cả nước dưới giọng văn trong sáng của trẻ thơ. Hãy cùng mình chìm đắm vào: "Top 20 Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương Lớp 5 Hay Bạn Chẳng Thể Bỏ Lỡ"

1

Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 1

Vote
29%
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 1

Khi em đến trường, hai cánh cửa to lớn được sơn màu xanh đã bị phai màu hé mở từ bao giờ. Lớp học, bàn ghế, những người bạn thân quen của tuổi học trò như âm thầm và lặng lẽ chờ đợi chúng em. Bầu trời hôm nay thật đẹp, tiết trời se se lạnh. Đứng trên tầng cao quan sát em thấy ngôi trường khang trang, sạch sẽ. Trường có ba dãy gồm có hai dãy lớp học và một dãy là văn phòng giáo viên. Các dãy lớp học nằm san sát nhau, mỗi lớp có bốn cửa sổ và một cửa ra vào. Nhìn vào trong lớp học, bàn ghế sạch sẽ, ngay ngắn. Đặc biệt mỗi lớp học đều có ảnh Bác Hồ, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng và nội qui lớp học để cho chúng em không được quên những nội qui của nhà trường.

2

Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 2

Vote
29%
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 2

Trường của em đến nay đã được tách ra thành trường Tiểu học Sài Sơn A và trường Tiểu học Sài Sơn B. Em học tại trường Tiểu học Sài Sơn A, vì trường được tách lớp nên cũng khá rộng rãi và thoải mái, các phòng học nhiều hơn học sinh được chia đều và số lượng học sinh trong mỗi lớp không quá đông. Điểm nhấn ấn tượng nhất của trường em là chiếc cổng trường. Trên cổng trường là lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, bên dưới là bảng tên trường màu xanh dương in chữ màu trắng rất nổi. Hai bên cổng trường là hai cây muồng hoàng yến, hoa muồng hoàng yến là loài hoa biểu trưng cho giáo dục, sư phạm. Hoa màu vàng, mọc theo từng chùm rủ xuống trông rất kiều diễm và mĩ lệ. Bên trong khuôn viên trường còn có rất nhiều cây xanh và cây hoa, không gian ngập tràn hương sắc và thân thiện với thiên nhiên khiến chúng em học tập rất vui vẻ. Vào mỗi chiều thứ 6 hàng tuần nếu trời không mưa chúng em lại có hoạt động tưới cây trong khuôn viên trường. Từ các em lớp 1 đến các bạn lớp 4-5 đều rất chăm chỉ và tích cực, ở trường em mọi người rất hòa đồng và đoàn kết.

3

Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 3

Vote
21%
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 3

Trường em to đẹp, nằm ngay trung tâm xã. Con đường đến trường được bê tông nhẵn nhụi. Hai bên đường là những hàng bạch đàn thẳng tắp, cao vút, cành lá rung rinh như vẫy gọi chúng em đến trường. Vừa bước vào cổng trường đã thấy chiếc trống nằm trên giá cạnh phòng bảo vệ. Có thể là do chưa có ai đánh thức bạn và bạn vẫn đang ngủ say. Khuôn viên lát gạch khang trang hơn sau khi được các nhân viên trực tổng vệ sinh. Giữa khuôn viên, mấy cây bằng lăng nở hoa tím. Bên kia là cây sò mẹ già, cành lá xum xuê che mát cả một góc sân cho chúng tôi ngắm cảnh. Trên đỉnh cột cờ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió. Một dãy trường học và hai dãy lớp học cao tầng bao quanh khuôn viên trường theo hình chữ U. Lớp học quét vôi vàng, cửa sổ sơn xanh. Dù đi đâu, em sẽ nhớ mãi mái trường thân yêu này!

4

Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 4

Vote
0%
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 4

Trường em có một vẻ đẹp rất yên bình và tĩnh lặng, nằm giữa một khu đất rộng, có dòng sông nhỏ chảy quanh, đứng trong lớp học trên tầng 2 của trường, có thể nhìn bao quát toàn bộ khuôn viên trường , sân chơi và cánh đồng Lúa và bờ kè xa. Đó là một ngôi trường nông thôn cũ kỹ với những bức tường đã phai màu và rêu xanh mọc khắp nơi, nhưng ngôi trường của tôi là một ngôi trường đáng tự hào. Khuôn viên xi măng cũ kỹ đã in dấu chân của biết bao thế hệ học sinh, từng bậc thang gạch đỏ dẫn lên dãy hành lang dài và hẹp vẫn vang vọng lời giảng của thầy cô. Những ô cửa sổ phai màu sơn đi sơn lại, những bức vẽ bậy trên bàn học, tất cả làm nên vẻ đẹp xưa cũ của ngôi trường em. Tuy nhiên, tỏa sáng giữa không gian ấy là những tà áo trắng tinh khôi, với những chiếc khăn quàng đỏ thắm phấp phới trên vai mỗi học sinh. Em yêu mến bạn bè, thầy cô và mọi vật thân quen nới đây!

5

Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 5

Vote
21%
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 5

Xa ngôi trường thân yêu lâu ngày, giờ đây trở lại, ngắm nhìn ngôi trường thân yêu ấy mà trong lòng em trào dâng lên những thứ cảm xúc thật khó tả. Đến cổng trường, thu vào tầm mắt em chính là tấm biển "Trường Tiểu học ...." với chữ trắng, nền xanh vô cùng thân thuộc. Bước qua cánh cổng ấy, em nhìn thấy các dãy nhà vẫn như vậy, vẫn giống như những ngày trước. Thế nhưng sau một thời gian dài, ngôi trường vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, trên sân trường cũng không có lấy một chiếc lá rụng nào. À, có lẽ điều thay đổi lớn nhất đó chính là trước các lớp học đã xuất hiện thêm những chiếc máy đo nhiệt độ, những bình dung dịch rửa tay, sát khuẩn và cả những chiếc cốc giấy dùng một lần ở khu vực uống nước thay cho những chiếc cốc nhựa. Chỉ với những trang bị nhỏ ấy nhưng em hiểu được sự lo lắng, cẩn trọng của các thầy cô đối với các bạn học sinh trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như vậy, thầy cô luôn mong muốn tất cả chúng em không ai bị nhiễm bệnh.