Top 20 Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương Lớp 5 Hay Bạn Chẳng Thể Bỏ Lỡ
- 748 views
Trường học như một ngôi nhà thứ hai khi chất chứa muôn vàn kỉ niệm đẹp cạnh bạn bè, thầy cô kính yêu. Dù mùa hè gay gắt , oi ả đã đến, bạn tạm xa mái trường để thời gian cho vui chơi giải trí ở các chuyến du lịch, thăm thú mới mẻ, cho dù vậy chắc hẳn bạn chẳng thể nào quên hình ảnh mái trường thân thương ấy. Cùng chìm đắm vào bài viết này để được thưởng thức quang cảnh trường học của khắp nơi trên cả nước dưới giọng văn trong sáng của trẻ thơ. Hãy cùng mình chìm đắm vào: "Top 20 Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương Lớp 5 Hay Bạn Chẳng Thể Bỏ Lỡ"
6
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 6

Ngôi trường của em đã được xây cách đây từ rất lâu rồi nên trông nó có một vẻ gì đó rất trang nghiêm và cổ kính. Trường em có tổng cộng ba tòa nhà, hai dãy nhà để xe cho học sinh và một dãy nhà để xe dành cho giáo viên. Ở giữa sân trường còn có một hồ nước rất rộng trồng hoa sen. Hè về những bông hoa sen nở hồng thắm như tô điểm cho ngôi trường của em thêm đẹp hơn. Xung quanh hồ còn có hàng rào cẩn thận để bảo đảm an toàn cho học sinh. Các dãy nhà được xây theo hình chữ U với các bức tường phủ sơn vàng óng toát lên vẻ thân thương, gần gũi.
7
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 7

Cổng trường màu xanh với bảng chữ màu vàng sáng bóng nổi bật, bên trái từ cổng trường đi vào là phòng bảo vệ và dãy nhà để xe của giáo viên. Toàn bộ phòng học và các dãy nhà mới được sơn lại trông như một ngôi trường mới xây rất đẹp, màu sơn vàng tươi sáng nổi bật giữa màu xanh của cây lá. Trong sân trường còn có sân đánh cầu lông, sân chơi bóng bàn và những chiếc ghế đá, em và các bạn thường chơi nhảy dây xong sẽ cùng nhau ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi trước khi lên lớp. Nơi được yêu thích nhất trong trường là phòng thư viện, trong thư viện có rất nhiều sách hay và bổ ích, ngoài ra còn có nhiều truyện đọc, truyện tranh. Em còn nhớ những buổi tập thể dục giữa giờ toàn trường rất đều đẹp, tiếng cười nói vang rộn khắp sân trường. Em cảm thấy rất tự hào và may mắn khi được học tập tại một ngôi trường có truyền thống lâu đời, thầy cô dạy giỏi yêu nghề, học sinh hoà đồng thân thiện.
8
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 8

Từ ngày đầu tiên được mẹ chở đến trường, em đã bị thu hút bởi màu xanh ngọc của vôi. Màu xanh ấy làm em cảm thấy dễ chịu và bình yên như bên mẹ. Đầu năm học nào trường cũng được sơn sửa lại nên lúc nào em cũng cảm thấy trường rất mới. Cả màu ngói đỏ cũng thật đẹp, em cứ ngỡ nó là màu điểm 10 trên bài thi cuối năm vậy. Bao quanh ngôi trường là tường rào kiên cố, phía trước và sau lưng trường đều có cổng. Chúng em thường đi từ cổng trước vào. Cánh cổng trường được làm từ những thanh sắt to cứng, sơn màu vàng kem rất nổi bật. Phía trên cửa ra vào có treo một cái bảng to sơn xanh và dòng chữ màu vàng kim lấp lánh “Trường tiểu học Ngô Quyền”. Vào cánh cổng trường là sân trường be bé. Sân trường em dù không lớn nhưng lại rất đẹp bởi các thầy cô trồng nhiều hoa và cây xanh. Những luống hoa mười giờ, hoa hồng chen nhau nở rộ dưới ánh nắng.
9
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 9

Mái trường đầu tiên của em và cũng là mái trường đã gắn bó, đồng hành cùng em trong suốt 5 năm học vừa qua chính là trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Trường của em như là một không gian hoàn toàn khác và cách biệt với sự đông đúc, nhộn nhịp của vị trí trung tâm quận Hà Đông. Trên con đường Nguyễn Trãi - Hà Đông, nơi nào có nhiều cây xanh và cây cổ thụ cao to nhất, đó chính là ngôi trường Tiểu học Lê Quý Đôn của em. Trường của em đứng sừng sững, nghiêm trang với quy mô rộng lớn, nhiều phòng học khang trang. Những dãy nhà học 2-3 tầng tuy không cao bằng những tòa nhà cao tầng xung quanh nhưng lại nổi bật nhất với màu sơn vàng và mái ngói đỏ chót.
10
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 10

Ở dưới hàng cây đang có vài nhóm bạn vừa mới đến cùng nhau chơi nhảy dây, trốn tìm, đuổi bắt... Ở một góc xa xa, trên chiếc ghế đá là một nhóm bạn đang cùng nhau ngồi trò chuyện, có bạn còn cầm theo cuốn sách đang đọc dở dang để tranh thủ khám phá nốt phần còn lại. Những tia nắng sớm đã chiếu xuống ngập tràn khắp sân trường, tạo nên một bức tranh rực sáng, sinh động. Có lẽ tất cả những cảnh vật ấy đang cùng chung vui, cùng hòa mình vào sự háo hức của các bạn học sinh khi được trở lại ngôi trường thân yêu. Một lúc sau, tiếng trống báo hiệu vang lên, từng lớp xếp thành các hàng ngay ngắn ở sân trường để chuẩn bị nghe những lời dặn dò của thầy cô trong ngày tựu trường, đánh dấu một năm học mới chuẩn bị bắt đầu. Có lẽ với em và tất cả các bạn học sinh, quang cảnh của ngôi trường thân yêu sau những ngày hè xa cách sẽ luôn là những hình ảnh đẹp không thể nào quên.
Phù hợp với bạn
29-05-2025 Thông Còi
11-01-2024 Chanh
22-01-2024 Chanh
28-12-2023 Chanh
19-12-2023 Chanh