Top 20 Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương Lớp 5 Hay Bạn Chẳng Thể Bỏ Lỡ

  • 751 views
Top Share

10-07-2023 Vũ Thu Hường

Trường học như một ngôi nhà thứ hai khi chất chứa muôn vàn kỉ niệm đẹp cạnh bạn bè, thầy cô kính yêu. Dù mùa hè gay gắt , oi ả đã đến, bạn tạm xa mái trường để thời gian cho vui chơi giải trí ở các chuyến du lịch, thăm thú mới mẻ, cho dù vậy chắc hẳn bạn chẳng thể nào quên hình ảnh mái trường thân thương ấy. Cùng chìm đắm vào bài viết này để được thưởng thức quang cảnh trường học của khắp nơi trên cả nước dưới giọng văn trong sáng của trẻ thơ. Hãy cùng mình chìm đắm vào: "Top 20 Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương Lớp 5 Hay Bạn Chẳng Thể Bỏ Lỡ"

11

Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 11

Vote
0%
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 11

Trường của tôi là trường tiểu học Heping, một trong những trường đạt chuẩn quốc gia trong khu vực của tôi. Ngôi trường khang trang, sạch đẹp hiện đại, khuôn viên rất rộng không thua kém trường THCS, THPT. Lần đầu tiên bước chân vào trường, tôi đã thốt lên: “Ôi! Đây có phải là trường của mình không! To và đẹp quá!”. .Khuôn viên được lát gạch đỏ sạch sẽ, có ghế đá, bồn hoa và cả những đôi trai gái trò chuyện dưới tán cây cổ thụ. Trường em có ba dãy nhà hai tầng, những dãy nhà như những bàn tay che chở, dìu dắt những chồi non mơn mởn dưới mái trường mỗi ngày. Từng hàng cây, từng hàng ghế đá, từng sân chơi, từng lớp học và cả khoảnh khắc chào cờ trên mái trường này, ra chơi đều in sâu trong ký ức của tôi. nhớ thời sinh viên. , những kỉ niệm vui buồn ở mái trường thân yêu này.

12

Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 12

Vote
0%
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 12

Trước mặt sẽ là sân khấu hình chữ nhật bục cao và cột cờ sừng sững cao chót vót. Sau sân khấu sẽ có phòng đoàn đội và phòng hiệu phó. Tầng hai phía trên có phòng hiệu trưởng và phòng vi tính. Các dãy lớp học liên tiếp ở hai bên sân. Học sinh lớp một, hai, ba thì học ở dãy nhà bên phải còn dãy bên trái là dành cho học sinh bốn, năm. Các lớp học vuông vức trang trí rất giống nhau tuy nhiên có thể trang trí trong phạm vi tùy mỗi lớp. Dưới ảnh Bác Hồ đáng kính là khẩu hiệu: “Kính thầy – mến bạn”, “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”, “Chăm học – Kỉ luật”, năm điều bác Hồ dạy, “Trích thư Bác Hồ gửi học sinh”. Hành lang thì thoáng đãng, sạch sẽ.

13

Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 13

Vote
0%
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 13

Cổng trường rộng, có hai cột đá cao sừng sững. Phía trên là tấm băng rôn màu xanh có dòng chữ “trường tiểu học chu văn an” nổi bật màu đỏ tươi. Dưới dòng chữ là địa chỉ và số điện thoại của trường. Sau khi qua khỏi cổng trường là một con đường tương đối rộng, dài khoảng chục mét. Bên phải là trường trung học Zhu Wen’an, và bên cạnh là sân vận động thành phố. Bước vào bên trong, bạn sẽ thấy sân chơi của trường được lát bằng đá hoa cương lớn hình chữ nhật, trông rất đẹp mắt và hài hòa. Ngoài sân còn có những chậu đá hình chiếc lá rợp bóng mát. Ở giữa là sân khấu, nơi dàn dựng các tiết mục văn nghệ sôi động. Bên cạnh là cột cờ với lá cờ tung bay trong gió. Các phòng học đều sơn màu vàng, mỗi tầng gồm nhiều phòng học giống nhau, có bốn cửa sổ. Trên đó là tấm biển ghi tên phòng. Tuy nhiên, tôi vẫn yêu lớp mình hơn. Ở đây, tôi có rất nhiều niềm vui với bạn bè và thầy cô. Phòng tổ đội, phòng phó hiệu trưởng… xếp vuông góc với lớp học. Trường còn bổ sung thêm 4 phòng đa năng: thư viện mở, phòng tin học, phòng tiếng Anh và phòng âm nhạc. Thư viện cung cấp cho chúng em những cuốn truyện hay và những tài liệu học tập rất bổ ích. Phòng máy tính, phòng tiếng Anh và phòng âm nhạc làm cho giờ học thêm sôi động.

14

Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 14

Vote
0%
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 14

Bốn tiếng trống vừa vang lên, không khí nghiêm túc trong lớp học được thay thế bằng tiếng cười sảng khoái. Đông đảo học sinh chạy ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, tựa vai nhau ồn ào náo nhiệt. Khuôn viên vắng tanh, chỉ trong vài phút, các nhóm sinh viên đã tụ tập đông đủ. Trên bầu trời, mặt trời cũng cười to, ánh sáng rực rỡ của nó rơi xuống mặt đất. Nắng vàng rắc trên vai áo, trên tóc những chàng trai cô gái tung tăng hò hét nô đùa. Ở góc này, dưới gốc cây sồi, một cô bé thắt bím cài hoa đang đọc dở một câu chuyện. Cậu bé ngồi bên cạnh cứ mân mê chiếc xe trên tay, bắt chước tiếng động cơ xe chạy trong miệng. Trước mặt họ, một nhóm nữ sinh đang chơi nhảy dây. Từng người một nhảy qua dây cao su và tiếp tục leo lên. Có người nhảy qua, có người ngã, có người khóc, có người cười, trông thật dễ thương. Ở đây, các cậu bé đang chơi cảnh sát và tên cướp. Có người bị bắt quả tang, không nghe lời, quay lại gây gổ với bạn bè, rồi nhân cơ hội bỏ trốn. Họ rượt đuổi nhau, cố giằng co, cố túm lấy cổ áo nhau. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng la hét và tiếng gió tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Gần đó, những đứa trẻ khác đang chơi trò bịt mắt bắt dê, bắt cá sấu… đủ thứ trò chơi khác nhau. Sân khấu trở thành bến bờ cho các em, chiếc khăn quàng đỏ trở thành chiếc mặt nạ… bằng sự hồn nhiên của mình, các em đã biến mọi thứ xung quanh mình thành một trò chơi mà các em vui chơi.

15

Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 15

Vote
100%
Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Trường Thân Thương - Mẫu 15

Học sinh tới mỗi lúc một đông, mặt trời lên cao hơn làm bừng sáng cả ngôi trường. Dưới nắng, hàng phượng, hàng bàng, những khóm hồng, khóm cúc như tươi mới, rạng rỡ hơn. Lúc này, tôi mới để ý, chiếc áo vàng cam của dãy nhà lớp học nay đã sờn màu. Hẳn là do những cơn mưa rào đầu mùa làm phai bớt màu sơn của nó. Các bạn học sinh nô đùa vui nhộn. Cánh cửa nhà hiệu bộ cũng đã dần mở. Duy chỉ còn bác trống trường chưa thức giấc. Hồi sau, bác trống cất vang tiếng tùng tùng tùng. Ai nấy đều nhanh chóng trở về lớp học của mình. Giờ học, sân trường vắng lặng, chỉ có những thanh âm giảng bài hay tiếng đọc của cô trò trong lớp. Giờ ra chơi, các bạn học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, phá tan không khí vắng lặng ban nãy. Lá cờ đỏ giữa sân như biết tới giờ nghỉ nên phất phới bay trong gió. Vòm lá ngả nghiêng theo gió, tỏa rợp bóng mát cho học sinh chơi đùa.