Top 42 Bộ Phim Báo Thù Hay Nhất Hàn Quốc
- 26,665 views
Đối với khán giả yêu phim Hàn, những bộ phim về báo thù ắt hẳn không còn gì xa lạ. Những bộ phim với hàng loạt drama báo ân báo oán kéo dài suốt hàng chục tập phim khiến người xem dù đôi khi có mệt mỏi khi theo dõi nhưng không thể ngừng “cày” tiếp vì nội dung và tình tiết của chúng quá hấp dẫn dưới sự nhào nặn tài tình của các biên kịch, đạo diễn tâm huyết cùng diễn xuất vô cùng thuyết phục của dàn diễn viên tài năng. Bên cạnh đó, những bộ phim này không chỉ có những màn đấu đá ăn miếng trả miếng khiến khán giả cảm thấy hả hê, sung sướng mà còn chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống rất đáng suy ngẫm. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn có được những gợi ý hay ho về những bộ phim báo thù hay nhất Hàn Quốc để có những phút giây thư giãn tuyệt vời khi ở nhà tránh dịch.
6
Temptation of Wife – Sự quyến rũ của người vợ (2009)

Ca khúc nhạc phim Temptation of Wife với ca từ và giai điệu được liệt vào hàng
Temptation of Wife – Sự quyến rũ của người vợ chắc chắn không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu phim Hàn. Bộ phim xoay quanh nhân vật nữ chính Goo Eun Jae (Jang Seo Hee) sau khi bị chồng là Jung Kyo Bin (Byun Woo Min) và cô bạn thân là Shin Ae Ri (Kim Seo Hyung) phản bội và liên tiếp ra tay hãm hại đến mức suýt mất mạng, cô đã trở về với thân phận của một người khác với cái tên Min So Hee để trả thù những kẻ đã gây ra đau khổ cho chính mình. Dù kịch bản phim gây ra nhiều tranh cãi nhưng bộ phim vẫn có lượng khán giả rất lớn, rating trung bình của phim là 30%, thậm chí đã có lúc lên đến 40%. Dàn diễn viên phim cũng đạt được nhiều giải thưởng tại SBS Drama Awards năm 2009 và bộ phim cũng nhận được sự ủng hộ của khán giả châu Á. Bên cạnh đó, sau khi phát sóng, bộ phim cũng có nhiều quốc gia khác mua lại kịch bản gốc và remake rất thành công.
7
Temptation of Angel – Thiên thần quyến rũ (2009)

Nhạc phim Temptation of Angel
Đối với các bộ phim Hàn Quốc lấy đề tài trả thù thường có mạch phim dài, tình tiết chậm và rất dễ khiến khán giả nản lòng khi xem thì Temptation of Angel lại đi ngược lại. Tiết tấu nhanh gọn cùng những tình tiết được giải quyết dứt điểm là điểm cộng lớn nhất dành cho phim. Cùng với khả năng diễn xuất tài tình của dàn diễn viên, Temptation of Angel thực sự là một bộ phim rất xứng đáng dành thời gian theo dõi.
Câu chuyện bắt đầu khi Joo Ah Ran (Lee So Yeon), một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn và phải đi làm gái bao, phát hiện ra cha của mình không phải qua đời vì tai nạn mà là bị sát hại. Cô phát hiện ra người nhà họ Shin chính là hung thủ nên đã tìm cách tiếp cận và quyến rũ Shin Hyun Woo (Han Sang Jin) nhằm trả thù.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi khi Ah Ran có được tình yêu của Hyun Woo và cả hai nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Hyun Woo dành hết tình yêu cho người vợ yêu dấu và không hay biết rằng Ah Ran đang che giấu những toan tính đáng sợ cho đến khi gia đình bị tước đoạt đi mọi thứ. Không những vậy, Hyun Woo còn phải trải qua một cơn thập tử nhất sinh khi bị chính Ah Ran ra tay phóng hỏa thiêu rụi mái ấm của hai người.
Hyun Woo khi biết được chân tướng về người phụ nữ hiền lành, dịu dàng ở bên mình bấy lâu nay thì không khỏi đau đớn. Anh quyết định phẫu thuật để thay đổi ngoại hình, trở thành một người hoàn toàn khác với cái tên Ahn Jae Sung (Bae Soo Bin). Trở lại với diện mạo mới, Hyun Woo quyết tâm bắt Ah Ran phải trả giá cho những tội lỗi cô gây ra và đòi lại tất cả những gì mình đã bị cướp đi.
Temptation of Angel không chỉ có những màn báo thù cực đã mà còn có những khoảng khắc lắng đọng cảm xúc như khi Joo Ah Ran phân vân khi suy nghĩ có nên ra tay giết hại Shin Hyun Woo không, để rồi khi sau khi xuống tay, cô lại tự an ủi “Mình không giết người, chỉ là mạng phải đền mạng thôi”, hay khoảnh khắc cuối cùng của Ah Ran khi cô rơi xuống vực sâu sẽ khiến khán giả không ngừng day dứt và tự hỏi rằng liệu cái chết đó có thể kết thúc vòng xoáy thù hận của những người trong cuộc không? Hay nếu như gia đình Ah Ran không bị hãm hại thì liệu cô có thể sống một cuộc đời yên ấm bên cha mẹ, được học hành tử tế, trở thành người lương thiện mà không phải hóa thành quỷ dữ chỉ biết đến hận thù?
8
Giant – Cuộc đời lớn (2010)

Nhạc phim Giant – Cuộc đời lớn
Giant – Cuộc đời lớn là bộ phim do đài SBS sản xuất để kỉ niệm 20 năm thành lập, được đầu tư về cả kịch bản, chế tác, cùng dàn diễn viên thực lực. Giant – Cuộc đời lớn chắc chắn là sẽ là một tác phẩm không làm bạn thất vọng.
Bộ phim lấy bối cảnh xã hội tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc những năm 1970, bộ phim là câu chuyện về cuộc đời ba anh em Lee Seong Mo (Park Sang Min), Lee Kang Mo (Lee Beom Soo) và Lee Mi Joo (Hwang Jung Eum). Ba anh em nhà họ Lee đã có một cuộc sống yên bình cho đến khi bố của họ bị sát hại còn mẹ thì gặp tai nạn và qua đời. Trong phút chốc, ba anh em bị chia cắt mỗi người một ngả.
Nhiều năm sau, khi ba anh em đều đã trưởng thành, dù đang sống ở những hoàn cảnh khác biệt nhưng họ đã tìm thấy nhau và tình cảm anh em ruột thịt vẫn còn vẹn nguyên như xưa. Cả ba quyết định cùng bắt tay bước vào hành trình báo thù, đi tìm ra hung thủ gây ra cảnh tang thương cho gia đình mình.
Bên cạnh hành trình trả thù đầy gay cấn và gian khổ của ba anh em họ Lee, Giant còn khắc họa chân thực sự khốc liệt thương trường, đặc biệt là đối với ngành kinh doanh bất động sản, khi chỉ trong 40 năm, giá đất ở Gang Nam - một trong những khu vực có giá nhà đất vô cùng đắt đỏ tại Seoul có thể tăng từ hàng trăm đến hàng nghìn lần. Kéo theo đó là những cuộc chiến tranh giành lợi ích ở đây diễn ra mỗi lúc một tàn khốc hơn. Dàn diễn viên trong phim cũng đã hóa thân vào các nhân vật bị ảo vọng quyền lực, tiền tài làm cho tha hóa vô cùng xuất sắc. Dù thời lượng lên đến 60 tập và mỗi tập dài khoảng 1 giờ đồng hồ, bạn cũng sẽ không có một giây phút nào cảm thấy chán nản khi theo dõi bộ phim này.
9
Pink Lipstick - Son môi hồng (2010)

Nhạc phim Pink Lipstick
Nếu bạn yêu thích những bộ phim có mô típ như Temptation of Wife thì Pink Lipstick sẽ là một sự lựa chọn không tồi. Bộ phim được coi là bản remake của Temptation of Wife nhưng có rất nhiều tình tiết đã được thay đổi.
Yoo Ga Eun (Park Eun Hye) là một cô gái hiền lành, lương thiện, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, sau khi tốt nghiệp đại học, cô kết hôn với bạn trai đồng thời là bạn thời đại học của mình là Park Jung Woo (Lee Joo Hyun). Những tưởng cuộc đời Ga Eun sẽ bình yên và thuận lợi như vậy cho đến khi cô phát hiện ra chồng ngoại tình với cô bạn thân Kim Mi Ran (Seo Yoo Jung) từ rất lâu. Chưa dừng lại ở đó, cô còn biết được bé gái hai vợ chồng cô nhận nuôi sau khi cô sảy thai lại chính là con của Mi Ran và chính người bạn cô tin tưởng hết mực này lại là người hại cô mất con.
Sóng gió cuộc đời Ga Eun chưa dừng lại ở đó khi Park Jung Woo lập mưu khiến bố cô phá sản và đẩy người em trai của Ga Eun vừa mới trở về sau nhiều năm thất lạc là Yoo Sung Eun (Moon Ji Yoon) vào tù rồi hại chết anh ta. Ga Eun bị buộc phải li hôn và xa đứa con gái nhỏ Na Ri, gia đình cô chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã bị hủy hoại đến tận cùng. Sau khi li hôn, cô quen biết Ha Jae Bum (Park Kwang Hyun), dù vô cùng đau khổ và mất đi niềm tin vào tình yêu nhưng sự dịu dàng và chân thành của Jae Bum khiến cô rung động lần nữa. Thế nhưng, Mi Ran và Jung Woo dường như không có ý định buông tha cho Ga Eun dù đã phá hủy tất cả những gì cô đang có.
Ga Eun sau nhiều biến cố đã quyết định gạt bỏ tình yêu để đứng lên đấu tranh cho chính bản thân và gia đình. Cô đã có một quyết định vô cùng liều lĩnh đó là đính hôn cùng Maeng Go Geol (Dokgo Young Jae) – chú của Jae Bum nhằm dựa vào thế lực của người đàn ông này để lật đổ Jung Woo và Mi Ran.
10
Ice Adonis/Yellow Boots – Lửa hận tình thù (2012)

Teaser phim Yellow Boots
Seol Yeon Hwa (Lee Yoo Ri) và Choi Yoo Ra (Yoon Ah Jeong) là hai cô gái hoàn toàn xa lạ cho đến khi mẹ Yeon Hwa và bố Yoo Ra tái hôn thì họ trở thành chị em. Mối quan hệ của họ không gặp phải nhiều trắc trở gì dù còn chút khoảng cách do không có quan hệ huyết thống. Thế nhưng khi Yoo Ra đem lòng yêu Ha Yoon Jae (Hyun Woo Sung) – người thừa kế của Công ty mỹ phẩm J Cosmetics, người yêu của Yeon Hwa thì Yoo Ra trở mặt thành thù với người em gái bất đắc dĩ.
Chính vì nguyên nhân này mà Yoo Ra đã ra tay hãm hại Yeon Hwa. Yoo Ra đổ oan cho Yeon Hwa là gián điệp trà trộn vào công ty J Cosmetics khiến Yeon Hwa bị đuổi việc. Sau khi Yeon Hwa chứng minh mình trong sạch, ngỡ tưởng sẽ được hạnh phúc bên Yoon Jae thì tai họa lại một lần nữa ập đến. Yoo Ra vô tình lái xe đâm vào Ha Yoon Hee (Shim Eun Jin) – em gái Yoon Jae, khiến cô thiệt mạng. Yoo Ra ngay lập tức nghĩ ra cách đổ mọi tội lỗi lên Yeon Hwa, nhờ có sự giúp đỡ của bố mình là một thẩm phán và một cảnh sát đã được cha cô mua chuộc, Yoo Ra đã thành công và khiến Yeon Hwa bị kết án ba năm tù. Trong phút chốc, cuộc đời Yeon Hwa bị hủy hoại, mất đi sự nghiệp, mất đi người yêu vì án tù oan 5 năm.
Không lâu sau đó, Yeon Hwa nhận được tin Yoo Ra và Yoon Jae sẽ kết hôn. Cô đã tìm cách trốn ra khỏi nhà tù vào hôm hôn lễ diễn ra để xuất hiện tại đám cưới mà không báo trước nhằm khiến Yoo Ra nói ra toàn bộ sự thật về vụ án của Ha Yoon Hee. Thế nhưng, mọi chuyện dường như không như ý muốn. Yeon Hwa đành phải từ bỏ. Ngay lúc này, cô biết được mình đang mang thai với Yoon Jae và đành một mình sinh con trong tù. Cô sinh được một bé trai và đặt tên con là Tae Yang. Khi Tae Yang được 18 tháng tuổi, cô đành phải đưa con đến cô nhi viện nhưng Yoo Ra đã phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé. Yoo Ra nhanh chóng tìm cách để Tae Yang được nhận nuôi và làm giả hồ sơ rằng Tae Yang qua đời.
Sau khi ra tù, Yeon Hwa phát hiện con trai mình đã mất nên đã rất đau khổ. Từ đây, Yeon Hwa bắt đầu kế hoạch trả thù Yoo Ra. Yeon Hwa trở lại làm việc ở J Cosmetics và nhận được sự tin tưởng của mẹ Yoon Jae là Julia. Cô dần thăng chức và nắm được trong tay vị trí phó chủ tịch của công ty, đồng thời cũng biết được Tae Yang còn sống. Về phần Yoo Ra, khi nhìn thấy Yeon Hwa càng lúc càng thành công thì vô cùng khổ sở và bắt đầu có những hành động khiến Yoon Jae nghi ngờ.
Yellow Boots sở hữu mô típ nhân vật và cốt truyện không quá mới mẻ nhưng vẫn có đủ sức hấp dẫn với khán giả nhờ tình tiết hấp dẫn, diễn xuất tài năng của dàn diễn viên, biên kịch cũng bám sát tâm lý nhân vật để xây dựng nên những nhân vật với những mảng tính cách rất chân thực, không có ai “thuần ác”, cũng không có nhân vật nào hiền lành đến mức ngu ngốc. Tất cả diễn biến tâm lý của nhân vật trong phim đều được lý giải trong những cảm xúc rất bình thường của một con người.
- Những bộ phim báo thù hay nhất Hàn Quốc
- Những bộ phim về báo thù hay nhất
- go soo
- lee da hae
- Uhm Tae Woong
- shin min ah
- joo ji hoon
- lee joon ki
- nam sang mi
- jung kyung ho
- song seung hoon
- yeon jung hoon
- park hae jin
- han ji hye
- jang seo hee
- kim seo hyung
- han sang jin
- lee so yeon
- bae so bin
- park sang min
- lee bum soo
- hwang jung eum
- park eun hye
- lee yoo ri
- yoon ah jung
- seo woo
- kim yoon seo
- soo ae
- kwon sang woo
- uknow yun ho
- kim sung ryung
- go joon hee
- lee deok hwa
- jang shin young
- kang hyung jun
- son ye jin
- kim nam gil
- uee
- cha ye ryun
- jung il woo
- lee dong wook
- kang ji hwan
- choi daniel
- lee da hee
- yoon kye sang
- gunman in joseon
- kim kang woo
- lee si young
- kim tae hee
- joo won
- hong ah reum
- oh hyun kyung
- yoo seung ho
- park min young
- namgoong min
- park ha na
- sung yu ri
- chun jung myung
- ji sung
- uhm ki joon
- lee bo young
- lee sang yoon
- bae jong ok
- oh ji eun
- jung ryeo won
- yoon hyung min
- kim joo hyun
- oh yoon ah
- dasom
- lawless layer
- wang bit na
- i
Phù hợp với bạn
11-06-2025 Hồ Quân
08-06-2025 Phong Cao Đặng Đình
07-06-2025 Phương Linh
05-06-2025 Ngân Ngân