Top 42 Bộ Phim Báo Thù Hay Nhất Hàn Quốc
- 26,671 views
Đối với khán giả yêu phim Hàn, những bộ phim về báo thù ắt hẳn không còn gì xa lạ. Những bộ phim với hàng loạt drama báo ân báo oán kéo dài suốt hàng chục tập phim khiến người xem dù đôi khi có mệt mỏi khi theo dõi nhưng không thể ngừng “cày” tiếp vì nội dung và tình tiết của chúng quá hấp dẫn dưới sự nhào nặn tài tình của các biên kịch, đạo diễn tâm huyết cùng diễn xuất vô cùng thuyết phục của dàn diễn viên tài năng. Bên cạnh đó, những bộ phim này không chỉ có những màn đấu đá ăn miếng trả miếng khiến khán giả cảm thấy hả hê, sung sướng mà còn chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống rất đáng suy ngẫm. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn có được những gợi ý hay ho về những bộ phim báo thù hay nhất Hàn Quốc để có những phút giây thư giãn tuyệt vời khi ở nhà tránh dịch.
11
Glass Mask – Mặt nạ thủy tinh (2012)

Teaser chính thức của phim Glass Mask
Vào hơn 30 năm về trước, Kang In Chul (Kang Shin Il) cùng với đồng đội của mình là Park Sung Do truy bắt tên tội phạm Shin Ki Tae (Ki Joo Bong). Trong lúc Sung Do giằng co với Shin Ki Tae, In Chul định ra tay hạ gục tên tội phạm với một phát đạn nhưng không may, Sung Do lại là người lãnh trọn phát súng đó và thiệt mạng. Kang In Chul vì không muốn mang danh kẻ giết hại đồng đội và hủy hoại sự nghiệp làm cảnh sát của mình nên đã đổ hết mọi tội danh cho Shin Ki Tae.
Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó nhưng sợi dây số phận lại tiếp tục buộc cả ba người đàn ông đó lại với nhau. Vợ của Sung Do là Shim Hae Soon (Jung Ae Ri) đang mang thi đứa con đầu lòng, ngay khi biết tin chồng mình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã trở dạ sinh sớm nhưng không may, đứa bé vừa chào đời thì đã ngừng thở. Mất đi hai người thân bên cạnh cùng một lúc khiến bà rơi vào trạng thái điên loạn và mất hết lý trí. Cùng ngày hôm đó, vợ của Shin Ki Tae đã hạ sinh một cặp song sinh nữ, thế nhưng người phụ nữ xấu số đó không may đã qua đời ngay sau khi sinh.
Ngay trong đêm ấy, Shim Hae Soon trong lúc quá đau buồn vì mất con nên khi bước vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh nên khi nhìn thấy đứa con gái út của Shin Ki Tae đã nhận làm con của mình và bế đi. Còn về phần đứa bé gái còn lại thì được Kang In Chul nhận nuôi vì muốn chuộc tội với Shin Ki Tae và người đồng đội xấu số.
Nhiều năm sau đó, Kang In Chul và Shim Hae Soon gặp lại nhau, cả hai sau một thời gian qua lại và gặp gỡ đã quyết định đi đến hôn nhân và có với nhau thêm một đứa con trai là Kang Geon (Lee Tae Woo/Yoon Park) bên cạnh hai người con gái là con riêng (trên danh nghĩa của mỗi người) là Kang Yi Kyung (Jung Da Bin/Seo Woo) – con gái nuôi của Kang In Chul và Kang Seo Yeon (Ahn Eun Jung/Kim Yoon Seo) – đứa bé gái bị Hae Soon bế đi ngay sau khi bà mất con.
Gia đình nhỏ năm người tưởng chừng như sẽ sống hạnh phúc mãi mãi cho đến khi Shim Hae Soon phát hiện Kang Yi Kyung là con gái ruột của Shin Ki Tae. Từ đây, chuỗi ngày sống không bằng chết của cô gái tội nghiệp chính thức bắt đầu. Với bản tính lương thiện, Kang Yi Kyung luôn cảm thấy mình có lỗi và nhẫn nhịn mọi sự cay nghiệt mà người mẹ kế dành cho mình. Dù mỗi quan hệ giữa Kang Yi Kyung và Shim Hae Soon không được tốt, cô vẫn luôn yêu thương hai đứa em của mình là Kang Seo Yeon và Kang Geon. Hơn nữa, Kang In Chul – người bố làm cảnh sát cô luôn tôn sùng rất yêu thương và hết lòng che chở cho cô nên dù có gặp phải ấm ức gì, Yi Kyung cũng cho qua và hết lòng chăm sóc gia đình của mình.
Sóng gió cuộc đời Yi Kyung vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi trưởng thành và tốt nghiệp ra trường, Yi Kyung và Seo Yeon bắt đầu cùng đi làm tại một công ty. Tại đây, hai chị em đã gặp Kim Ha Joon (Park Jin Woo) – một chàng trai có phần trẻ con, với tính cách hoạt bát, sôi nổi, là con trai chủ tịch công ty – một người phụ nữ tài giỏi, quyền lực và rất nghiêm khắc với con cái.
Ha Joon và Yi Kyung đem lòng cảm mến nhau nhưng điều này lại khiến Seo Yeon vô cùng phiền não vì bản thân cô cũng rất thích Ha Joon. Và để chia cách Yi Kyung và Ha Joon, Seo Yeon đã bày ra rất nhiều âm mưu để biến chị gái mình trở thành một kẻ xấu xa trong mắt đồng nghiệp để tạo áp lực bắt Yi Kyung phải từ bỏ công việc làm nhà thiết kế.
Chưa dừng lại ở đó, trong một lần vô tình Ha Joon khiến một cô gái bị thương nặng và rơi vào trạng thái hôn mê sâu, Seo Yeon cũng đã tìm cách đổ hết mọi tội lỗi cho Yi Kyung. Yi Kyung ngay khi tìm được bằng chứng chứng minh mình trong sạch thì không may bị Seo Yeon vô ý đẩy xuống vách núi. May mắn thay, cô được luật sư Kim Seon Jae (Lee Ji Hoon) – người tình cờ quen biết với Yi Kyung khi cả hai cùng chăm sóc đám mèo bỏ hoang, cứu giúp. Anh chính là người làm việc cho Seo Jung Bok – chủ tịch một tập đoàn lớn, đang đi tìm đứa cháu gái thất lạc suốt nhiều năm là Seo Jung Ha. Và trùng hợp thay, đứa cháu gái chủ tịch Seo đi tìm – Kim Ha Ra (Lee Seul Bi) - lại chính là cô gái bị Ha Joon làm bị thương khi đang trên đường từ Mĩ trở về Hàn Quốc để tìm người thân.
Trong lúc này, chủ tịch Seo đang mắc bệnh nặng cần phải phẫu thuật mắt ngay nếu không sẽ bị mù vĩnh viễn, tuy nhiên, ông lại kiên quyết chưa chịu chữa trị vì muốn tìm thấy cháu gái rồi mới lên bàn mổ. Dù đã tìm được cháu gái của chủ tịch Seo là Kim Ha Ra, Seon Jae lại không thể đưa cô đi gặp chủ tịch vì Ha Ra mất quá nhiều máu dẫn đến tình trạng hôn mê sau chưa thể xác định thời gian hồi phục. Vì tình thế nguy cấp, Kim Seon Jae đề nghị Yi Kyung đóng giả Seo Jung Ha, vừa để thuyết phục chủ tịch làm phẫu thuật, vừa tìm cách trả thù những người đã hãm hại cô cùng với người cha ruột đang bị kết án oan là kẻ sát nhân. Yi Kyung ban đầu còn lưỡng lự nhưng cuối cùng đồng ý với lời đề nghị của Seon Jae.
Về phần Seo Yeon, ngay sau khi xô Yi Kyung xuống vực đã nhờ bố mình là Kang In Chul che giấu chuyện này. Cũng nhân cơ hội quý giá trời cho, cô cùng bố mình đã dùng bí mật về vụ án của Kim Ha Ra ép Kim Ha Joon phải lấy mình. Mẹ của Ha Joon dù không thích Seo Yeon nhưng vì tương lai của con trai đành để cho cô ta trở thành con dâu của mình.
Với sự giúp đỡ của Seon Jae, Yi Kyung đã khiến cho gia đình cùng những người xung quanh tin là cô đã chết. Ngay sau đó, Yi Kyung bay sang Mĩ để đón con gái của Kim Ha Ra là Ji Ni và tiếp tục việc học của mình. 5 năm sau, Yi Kyung trở về với cái tên Seo Jung Ha và xuất hiện trước mặt Kim Ha Joon, Kang Seo Yeon, Kang In Chul trước sự ngỡ ngàng của họ. Dù ban đầu không ai tin cô là Seo Jung Ha, nhưng cuối cùng, họ vẫn buộc phải tin rằng người đứng trước mặt họ không phải là Kang Yi Kyung mà chính là Seo Jung Ha. Kế hoạch trả thù của Kang Yi Kyung bắt đầu cũng là lúc vòng quay số phận một lần nữa khiến tất cả rơi vào tận cùng bi thương và mọi bí mật trong quá khứ cũng dần dần được hé mở.
12
Queen Of Ambition - Dã vương (2013)

Nhạc phim Queen Of Ambition do Ailee thể hiện
Queen Of Ambition là bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Park In Kwon. Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ đan xen giữa hận thù và tình yêu giữa Joo Da Hae (Soo Ae) và Ha Ryu (Kwon Sang Woo).
Ha Ryu là một cô nhi không rõ cha mẹ mình là ai, tên của cậu bé được một nữ tu đặt cho với ý nghĩa “đứa trẻ đến từ thiên đường”. Tại cô nhi viện, Ha Ryu làm quen và kết thân với một cô bé tên Joo Da Hae có cùng hoàn cảnh với mình. Hai đứa trẻ nhanh chóng thân thiết và trở thành bạn tốt của nhau, bất cứ khi nào Da Hae cần sự giúp đỡ, Ha Ryu luôn luôn có mặt và là người an ủi mỗi khi cô bé khóc. Cho đến một ngày, mẹ và cha dượng của Da Hae tìm đến cô nhi viện và đề nghị đón cô bé về nhà. Hai đứa trẻ đành phải tạm xa nhau một thời gian. Trước khi đi, Da Hae đã đưa cho Ha Ryu một cặp súc sắc để làm vật kỉ niệm.
Mười năm sau, Ha Ryu lúc này đang làm việc tại một trang trại nuôi ngựa. Trong một lần đi Seoul gặp lại một cậu bạn từng sống chung tại cô nhi viện là Yang Taek Bae (Kwon Hyun Sang) – đang làm việc tại một cơ sở chuyên cho vay nặng lãi và đang gặp khó khăn khi thu tiền của một người đi vay. Ha Ryu cùng Taek Bae đi đến một khu nhà nghèo để tìm người đó. Thế nhưng, khi đến nơi, thứ họ nhìn thấy lại là thi thể của một phụ nữ lớn tuổi và một cô gái đang ngồi cạnh đó với vẻ mặt tuyệt vọng. Cô gái đó ngất xỉu ngay khi Ha Ryu đến nơi, anh nhận ra đó chính là Da Hae – người bạn thuở ấu thơ đã xa cách nhiều năm và nhanh chóng gọi cấp cứu.
Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Da Hae và Ha Ryu nhận lại nhau. Ha Ryu giúp cô tổ chức tang lễ cho mẹ với số tiền ít ỏi mình dành dụm được. Sau tang lễ, Da Hae nói với Ha Ryu rằng cô sẽ học tập chăm chỉ để thi vào một trường đại học và thay đổi cuộc đời. Cả hai lại tạm xa nhau một lần nữa, trên đường Da Hae trở về nhà, người anh trai kế của cô đã cảnh báo rằng cha dượng đang tìm cô. Da Hae vô cùng hoảng loạn và sợ hãi vì cô đang tự bị ông ta cưỡng bức nên đã tìm cách chạy trốn. Cô trở về thu dọn đồ đạc rồi bỏ chạy, Da Hae dừng chân tại một quán bar và trở nên rất tuyệt vọng vì không còn nơi nào để đi. Cô quyết định trở thành tiếp viên ở đây nhưng Taek Bae đã nhìn thấy cô và gọi điện cho Ha Ryu nói về tình trạng của Da Hae lúc này.
Ngay khi nhận được điện thoại, Ha Ryu đã đến ngay với Da Hae và giúp cô thoát khỏi quán bar đó, Da Hae kể cho anh nghe về hoàn cảnh khốn cùng của mình. Sau đó, anh đưa cô về trang trại ngựa và cả hai chung sống ở đó. Thời gian trôi qua, nhờ sự giúp đỡ của Ha Ryu, Da Hae thực hiện được ước mơ thi đỗ đại học của mình. Sau khi tốt nghiệp, họ cùng nhau đi du lịch. Lúc trở về, cả hai nhận được tin mọi người đang tụ tập mở một buổi tiệc thịt nướng. Vì vậy, Ha Ryu quyết định đến đó lấy đồ ăn, còn Da Hae ở lại trang trại tranh thủ cưỡi ngựa.
Trên đường đi, Ha Ryu nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt tiến về phía trang trại, một cảm giác kì lạ xuất hiện trong anh thế nhưng Ha Ryu lại không mấy để tâm. Cho đến khi trở về, anh đã nhìn thấy người đàn ông đó ngã gục trên một vũng máu trong chuồng ngựa, còn Da Hae ở ngay bên cạnh, tay đang cầm một con dao. Người đàn ông đó chính là cha dượng của Da Hae, người luôn truy tìm và tìm cách hành hạ cô. Từ đây, bi kịch cuộc đời Ha Ryu thực sự bắt đầu khi anh quyết định nhận tội thay cho Da Hae. Về phần Da Hae, sau tất cả những gì Ha Ryu làm cho mình cũng không làm cho cô mảy may động lòng khi liên tiếp tổn thương và làm hại Ha Ryu để con đường tiến thân của mình trở nên rộng mở. Thậm chí, cô còn bỏ rơi Eun Byul – con gái của cả hai, khiến ngọn lửa thù hận trong Ha Ryu bùng cháy, anh quyết tâm vạch trần bộ mặt độc ác, giả dối của Da Hae bằng mọi giá.
Bộ phim được chuyển thể từ một bộ truyện tranh xuất sắc nên kịch bản vô cùng chặt chẽ, lôi cuốn, đan xen giữa tình yêu và thù hận là những biến cố đẩy mạch phim lên đến cao trào. Bên cạnh những âm mưu, toan tính, bộ phim Queen Of Ambition còn có những tình tiết nhân văn về tình yêu thương, sự hy sinh và mất mát đến từ lòng tham của con người. Để rồi tất cả đều hóa tro tàn khi ngọn lửa tham vọng đã thiêu rụi tất cả như một lời cảnh tỉnh rằng mọi ước muốn bất chính đều sẽ không thể có được cái kết viên mãn, trọn vẹn.
Không chỉ có một kịch bản hay, bộ phim còn sở hữu hai cái tên bảo chứng cho năng lực diễn xuất là Soo Ae và Kwon Sang Woo. Bộ phim là bước chuyển mình đầy thuyết phục cho diễn xuất của cả hai. Soo Ae đã thành công khi lột tả được sự đáng thương cùng uất hận của một cô gái nghèo bị chà đạp dần dần hiện nguyên hình một người phụ nữ đầy dã tâm và tham vọng. Kwon Sang Woo cũng khắc họa thành công một Ha Ryu đầy chân thành trong tình yêu nhưng vì mù quáng mà khiến bản thân rơi vào con đường không lối thoát, và không ngừng giằng xé giữa tình yêu và thù hận.
Bên cạnh đó, dàn diễn viên phụ của phim cũng để lại ấn tượng sâu đậm nhờ khả năng diễn xuất đầy thuyết phục với khán giả với những cái tên như Lee Deok Hwa, Cha Hwa Yeon, Kim Sung Ryeong, Go Joon Hee,…
13
Thorn Flower/Flower of Revenge – Vũ khí sắc đẹp (2013)

Teaser phim Thorn Flower
Jeon Se Mi (Jang Shin Young) là một cô gái trong sáng và lương thiện. Dù gia cảnh không được tốt nhưng cô luôn cố gắng vươn lên để theo đuổi đam mê điện ảnh. Mọi cố gắng của cô đều được đền đáp khi Se Mi giành ngôi vị quán quân của một cuộc thi về diễn xuất. Cuộc đời cô tưởng chừng sẽ bước sang một trang mới tươi sáng và tràn đầy hy vọng nhưng mọi thứ bỗng chốc bị đảo lộn trong một đêm.
Se Mi nhận công việc dọn dẹp cho một bữa tiệc tại một biệt thự do gia đình của Kang Hyuk Min (Kang Hyung Jun) – một công tử nhà tài phiệt chỉ biết ăn chơi trác táng, làm chủ. Hắn ra đã có ý định cưỡng bức Se Mi nhưng không thành mà còn khiến cô trong lúc hoảng sợ bị rơi từ tầng cao xuống đất. Khi nhìn thấy Se Mi gặp nạn Hyuk Min thay vì gọi cấp cứu thì đã nhờ đến sự giúp đỡ của bạn mình là Baek Seo Won (Lee Won Seok) dàn dựng một vụ tai nạn giao thông hòng thoát tội.
Bố mẹ Se Mi không tin con gái mình bị gặp tai nạn khi làm việc như những lời gia đình Kang Hyuk Min nói nên đã quyết tâm tìm ra chân tướng. Không may, trong lúc đi tìm bằng chứng đòi lại công bằng cho con gái, cả bố và mẹ cô đều bị sát hại. Bản thân cô trở thành người thực vật không thể làm được gì, còn bị nhà họ Kang cho người giám sát chặt chẽ, người yêu của cô thì kết hôn với con gái nhà họ Kang, càng làm nỗi đau trong cô thêm chất chồng.
Trong lúc rơi vào bế tắc đến tột cùng, Se Mi nhận được sự giúp đỡ của cô cháu nhà họ Park, người cô Park Sun Young (Yoo Ah Mi) và cháu trai Park Nam Joon (Seo Do Young). Cha của Nam Joon và cũng là anh của Sun Young bị người nhà họ Kang ra tay sát hại do nắm trong tay những bí mật về bê bối tài chính của công ty nên cả hai đã không ngần ngại ra tay cứu giúp cô gái trẻ thoát khỏi vòng vây. Se Mi ngỡ như đã được an toàn khi không bị giám sát và dần hồi phục nhưng vẫn bị nhà họ Kang truy sát đến cùng. Để bảo toàn tính mạng, cô cùng với Sun Young và Nam Joon đã dàn dựng hiện trường một vụ hỏa hoạn để người nhà họ Kang tin rằng cô đã chết.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Se Mi được Nam Joon giúp đỡ làm giả thân phận để trốn ra nước ngoài. Nhiều năm sau, cô quay trở lại Hàn Quốc với một thân phận và diện mạo mới là Jennifer Dyer Mason, con gái nuôi của một ông chủ tập đoàn nổi tiếng ở Mỹ. Ngay khi cô bắt đầu kế hoạch báo thù, một trận phong ba lại nổi lên, những bí mật ẩn sau vỏ bọc hào nhoáng của nhà họ Kang cũng dần được bóc trần. Đồng thời, Se Mi cũng biết được đứa con của cô và người yêu cũ năm xưa tưởng chừng đã mất khi mới sinh vẫn còn sống.
Thorn Flower sở hữu kịch bản chắc tay và dàn diễn viên thực lực sẽ thực sự chinh phục khán giả xem phim. Dù xuyên suốt phim là bầu không khí u ám, nặng nề và căng thẳng thì bạn vẫn sẽ bị thu hút bởi những tình tiết gay cấn của phim nữ chính Jeon Se Mi. Bộ phim không chỉ kể về hành trình tìm lại công lý cho bản thân và gia đình mà còn khắc họa chân thực sự tàn khốc của tiền bạc và quyền lực khi nó trở thành thứ bị lợi dụng để trở thành công cụ che đậy tội ác, đẩy những người yếu thế rơi vào cảnh đau thương, khiến cuộc đời họ bị hủy hoại đến tận cùng.
14
Shark/Don't Look Back: The Legend of Orpheus (2013)

Ca sĩ BoA thể hiện ca khúc chủ đề phim Shark/Don't Look Back: The Legend of Orpheus
Shark/Don't Look Back: The Legend of Orpheus là phần cuối trong loạt sê-ri phim về chủ đề báo thù được nhào nặn bởi đạo diễn Park Chan Hong và biên kịch Kim Ji Woo. Hai phần trước đó là Resurrection (2005) và The Devil (2007).
Han Yi Soo (Yeon Jun Seok/Kim Nam Gil) là một nam sinh trung học có tính cách hiền hòa, lương thiện, cha của cậu Han Young Man (Jung In Gi) là một tài xế. Cậu còn có một cô em gái là Han Yi Hyun (Ahn Seo Hyun/Nam Bo Ra). Gia đình của cậu dù không giàu có nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương.
Cuộc sống bình yên của gia đình Han Yi Soo cứ thế trôi qua cho đến khi cả nhà cậu chuyển đến nhà họ Jo khi bố cậu nhận công việc làm tài xế riêng cho chủ nhân gia đình đó là Chủ tịch Jo Sang Kook (Lee Jung Gil) của Khách sạn Gaya. Yi Soo thì được chuyển đến một ngôi trường mới và làm quen được với cháu nội của chủ tịch Jo là Jo Hae Woo (Kyung Soo Jin/Son Ye Jin). Cả hai đứa trẻ nhanh chóng kết bạn và nảy sinh tình cảm với nhau.
Mọi chuyện giữa hai gia đình đến từ hai tầng lớp khác nhau ngỡ như sẽ không gặp phải biến cố gì cho đến khi gia đình của Yi Soo biết được sự thật đằng sau cuộc sống xa hoa, hào nhoáng của gia đình Gaya. Bố của Hae Woo – Jo Ui Sun (Kim Kyu Cheol) – là con trai duy nhất của Chủ tịch Jo nhưng luôn bị bố mình kìm kẹp, để giải tỏa sự ức chế, ông đã tìm đến những mối quan hệ ngoài luồng, bất chấp việc đó luôn làm vợ và con gái mình tổn thương. Một ngày kia, một người đàn ông là Kang Hee Soo (Choi Deok Moon), là một giáo sư đại học, tìm đến nhà Gaya và hỏi Chủ tịch Jo về một người nào đó. Cuộc nói chuyện kết thúc không được suôn sẻ khi Chủ tịch Jo đang cố gắng che giấu điều gì đó. Sau đó, ông ra lệnh cho Han Young Man đưa Giáo sư Kang trở về nhà.
Ngay sau đó, Han Young Man phát hiện Giáo sư Kang đã để lại một số giấy tờ trong xe của mình. Ông đã xem nội dung trong đó rồi cất chúng cẩn thận ở một tủ khóa ở ga tàu. Sau đó đúng một ngày, Giáo sư Kang được phát hiện là đã thiệt mạng, không rõ nguyên nhân.
Biến cố xảy ra với gia đình Yi Soo chưa dừng lại ở đó khi bố của Hae Woo vô tình gây tai nạn giao thông. Chủ tịch Jo Sang Kook vì muốn bảo vệ tương lai cho con trai nên đã đề nghị làm một thỏa thuận với bố của Yi Soo rằng ông hãy nhận tội thay con trai mình và sẽ nhận được một khoản bồi thường xứng đáng.
Ban đầu, Han Young Man đã đồng ý với Chủ tịch Jo nhưng sau đó ông đã thay đổi ý định. Ông đã gọi điện cho Chủ tịch Jo về quyết định của mình và nói rằng mình sẽ đến sở cảnh sát đẻ khai báo toàn bộ sự thật. Trong lúc băng qua đường đến sở cảnh sát, Han Young Man đã bị một người đàn ông không rõ danh tính sát hại.
Về phần Yi Soo, ngay sau cái chết tức tưởi của bố mình đã không ngừng tìm kiếm bằng chứng chứng minh ông vô tội và tin rằng bố của Hae Woo với là hung thủ thật sự trong vụ tai nạn. Cậu tìm được chiếc chìa khóa của tủ đồ nơi bố cậu cất giữ giấy tờ mà Giáo sư Kang để lại. Yi Soo sau lúc tìm được chỗ giấy tờ đó đã đi đến bốt điện thoại công cộng gọi điện cho Hae Woo nói rằng dù sau có chuyện gì cậu cũng sẽ ở bên cô. Ngay khoảnh khắc đó, một chiếc xe tải bất ngờ lao đến chỗ bốt điện thoại Yi Soo đang đứng.
Không lâu sau đó, Han Yi Soo được nhận định là đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đó. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Hae Woo quá đỗi bàng hoàng và đau khổ. Cô quyết định phấn đấu trở thành một công tố viên để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Yi Soo và gia đình của người bạn thanh mai trúc mã.
13 năm sau, Yi Soo gặp lại Hae Woo tại lễ cưới của cô và Oh Joon Young (No Young Hak/Ha Seok Jin) – một người bạn học cùng lớp với cả hai thời trung học. Lúc này, Yi Soo trở về với một khuôn mặt hoàn toàn khác với một thân phận mới là Yoshimura Joon, một doanh nhân người Nhật gốc Hàn thành đạt. Và từ đây, kế hoạch trả thù của Yi Soo bắt đầu, cũng là lúc anh bị mắc kẹt những giằng xé giữa tình yêu với Hae Woo và thù hận với cha con Chủ tịch Jo.
15
Golden Rainbow – Cầu vồng hoàng kim (2013 - 2014)

Nhạc phim Golden Rainbow
Kang Jung Sim (Park Won Seok) là chủ tịch của một tập đoàn chuyên về thủy sản hàng đầu Hàn Quốc – Hoàng Kim, bên cạnh việc là một doanh nhân thành đạt thì bà cũng là một người mẹ khắt khe với con cái. Cũng bởi vì tính cách này nên bà cũng không ngần ngại can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái. Con trai của bà đã yêu và kết hôn với Yoon Young Hye (Do Ji Won) – một cô gái nghèo, mồ côi cha mẹ nên bà đã phản đối quyết liệt và không thừa nhận đứa con dâu này. Sau sự ra đi đột ngột của đứa con trai trong một vụ tai nạn giao thông. Bà đã đuổi Young Hye ra khỏi nhà và chia cắt cô với đứa con gái duy nhất của mình là Jang Ha Bin.
Yoon Young Hye vì quá nhớ thương con gái nên đã nhờ sự trợ giúp của Kim Han Joo (Kim Sang Joong) – một người bạn sống cùng cô trong cô nhi viện để đưa con gái đi. Tuy nhiên, mọi việc không thành công, không những không đưa được Ha Bin về với mình mà Young Hye còn vô tình đẩy Han Joo vướng vào vòng lao lý với tội danh bắt cóc trẻ em.
Sáu năm sau, Ha Bin (Lee Chae Mi/Kim Yoo Jung/UEE) trong một lần đi chơi với bà nội thì đột ngột mất tích. Cô bé bị bắt cóc và cảnh sát thì đã tìm được đồ dùng của Ha Bin bên bờ biển. Chủ tịch Park ngỡ rằng Ha Bin đã rơi xuống biển và thiệt mạng nên đã đau khổ vô cùng. Còn về phần Young Hye, khi biết được con gái mình gặp chuyện đã không ngừng oán trách bà Park khi đã khiến chồng và con gái cô tử nạn và thề rằng sẽ lật đổ được bà.
May mắn thay, Ha Bin không mất mạng khi rơi xuống biển mà trôi dạt vào một làng chài. Cô bé được Kim Han Joo, người năm xưa từng mạo hiểm đưa cô bé từ nhà bà Park đến chỗ mẹ ruột và đã được thả ra sau 5 năm ngồi tù, cứu mạng. Ha Bin khi tỉnh lại không còn nhớ gì về gia đình của mình nên đã được Han Joo nhận nuôi và được đặt tên mới là Kim Baek Won.
Sau khi nhận nuôi Ha Bin, Han Joo còn nhận nuôi thêm 6 đứa trẻ nữa. Du không có chút máu mủ gì với nhau nhưng các thành viên gia đình của Kim Han Joo luôn yêu thương và che chở cho nhau. Cho đến một ngày, sự bình yên của họ bỗng chốc bị phá vỡ khi Kim Han Joo bị buộc tội oan và phải vào tù, 7 đứa trẻ phải đối diện với việc bị đưa vào trại mồ côi.
Một trận hỏa hoạn xảy ra, một trong số 7 đứa con của Han Joo thiệt mạng khi đang được cấp cứu, những đứa trẻ còn lại tìm cách trốn thoát khỏi ngôi nhà chúng đang sống nhưng không may, đứa con út lại bị lạc mất khỏi các anh chị, một người con gái khác thì tìm cách tiếp cận Yoon Young Hye, giờ đã là một người phụ nữ thành đạt để được nhận nuôi và được nhận một cái tên mới - Yoon Ha Bin, chấp nhận để bà lợi dụng mình nhằm trả thù chủ tịch Park. Từ đây, mỗi đứa trẻ có cho mình một lối đi riêng. Riêng về Baek Won khi trưởng thành đã phấn đấu để làm một cảnh sát để minh oan cho bố và cô cũng phát hiện ra được những chuyện động trời khi tìm lại được thân phận thực sự của mình.
Xuyên suốt Golden Rainbow không chỉ có những tình tiết báo ân báo oán thường thấy ở phim Hàn mà còn là lát cắt về 7 mảnh đời đầy trắc trở, bất hạnh trong gia đình Kim Joo Han. Golden Rainbow thực sự đã giữ chân được khán giả bằng những thước phim gay cấn và cả những phân đoạn ngập tràn cảm xúc và nước mắt trên hành trình mưu cầu và tìm kiếm hạnh phúc của những đứa trẻ đáng thương và cũng đầy nghị lực trong phim
- Những bộ phim báo thù hay nhất Hàn Quốc
- Những bộ phim về báo thù hay nhất
- go soo
- lee da hae
- Uhm Tae Woong
- shin min ah
- joo ji hoon
- lee joon ki
- nam sang mi
- jung kyung ho
- song seung hoon
- yeon jung hoon
- park hae jin
- han ji hye
- jang seo hee
- kim seo hyung
- han sang jin
- lee so yeon
- bae so bin
- park sang min
- lee bum soo
- hwang jung eum
- park eun hye
- lee yoo ri
- yoon ah jung
- seo woo
- kim yoon seo
- soo ae
- kwon sang woo
- uknow yun ho
- kim sung ryung
- go joon hee
- lee deok hwa
- jang shin young
- kang hyung jun
- son ye jin
- kim nam gil
- uee
- cha ye ryun
- jung il woo
- lee dong wook
- kang ji hwan
- choi daniel
- lee da hee
- yoon kye sang
- gunman in joseon
- kim kang woo
- lee si young
- kim tae hee
- joo won
- hong ah reum
- oh hyun kyung
- yoo seung ho
- park min young
- namgoong min
- park ha na
- sung yu ri
- chun jung myung
- ji sung
- uhm ki joon
- lee bo young
- lee sang yoon
- bae jong ok
- oh ji eun
- jung ryeo won
- yoon hyung min
- kim joo hyun
- oh yoon ah
- dasom
- lawless layer
- wang bit na
- i
Phù hợp với bạn
11-06-2025 Hồ Quân
08-06-2025 Phong Cao Đặng Đình
07-06-2025 Phương Linh
05-06-2025 Ngân Ngân