Top 42 Bộ Phim Báo Thù Hay Nhất Hàn Quốc

  • 26,676 views
Top Share

15-06-2021 Hướng Minh

Đối với khán giả yêu phim Hàn, những bộ phim về báo thù ắt hẳn không còn gì xa lạ. Những bộ phim với hàng loạt drama báo ân báo oán kéo dài suốt hàng chục tập phim khiến người xem dù đôi khi có mệt mỏi khi theo dõi nhưng không thể ngừng “cày” tiếp vì nội dung và tình tiết của chúng quá hấp dẫn dưới sự nhào nặn tài tình của các biên kịch, đạo diễn tâm huyết cùng diễn xuất vô cùng thuyết phục của dàn diễn viên tài năng. Bên cạnh đó, những bộ phim này không chỉ có những màn đấu đá ăn miếng trả miếng khiến khán giả cảm thấy hả hê, sung sướng mà còn chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống rất đáng suy ngẫm. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn có được những gợi ý hay ho về những bộ phim báo thù hay nhất Hàn Quốc để có những phút giây thư giãn tuyệt vời khi ở nhà tránh dịch.

21

Yongpal – Thiên tài lang băm (2015)

Vote
100%
Yongpal – Thiên tài lang băm (2015)

Nhạc phim Yongpal

Kim Tae Hyun (Joo Won) là một bác sĩ phẫu thuật còn trẻ và rất có tài, đang làm việc cho bệnh viện Han Shin, anh là người thường xuyên nhận những chữa trị cho những tay anh chị trong giới xã hội đen vì họ là những đối tượng bị đưa vào tầm ngắm của cảnh sát và công tố viên nên không thể đến bệnh viện chạy chữa. Vì là người nổi tiếng với các tay anh chị nên họ đã đặt cho anh biệt danh Yongpal. Sở dĩ Tae Hyun bất chấp nguy hiểm để làm công việc này là vì em gái duy nhất của anh là Kim So Hyun (Park Hye Soo) đang phải chạy thận nhân tạo nên cần rất nhiều tiền để chạy chữa và chuẩn bị phẫu thuật.

Cuộc sống của Tae Hyun cứ đắm chìm trong chuỗi ngày chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và thế giới ngầm chỉ để liều mình kiếm tiền chữa bệnh cho em gái thì anh vô tình được phân công trực phòng VIP trên tầng 13 của bệnh viện. Đó là nơi mà Han Yeo Jin (Kim Tae Hee) – tiểu thư của tập đoàn Han Shin và cùng là người được chỉ định thừa kế nhưng đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Vào ba năm trước, khi đang trên đường bỏ trốn cùng người yêu vì bị hai gia đình ngăn cấm, cả hai đã gặp tai nạn giao thông. Người yêu của Yeo Jin không may thiệt mạng, còn cô thì được cứu sống nhưng lại trở thành người thực vật. Cô được anh trai mình là Han Do Joon (Jo Hyun Jae) sắp xếp đưa vào phòng VIP của bệnh viện Han Shin với máy móc và trang thiết bị hiện đại nhất để chạy chữa. Dù bề ngoài ai cũng thấy anh ta là người hết lòng chăm sóc cho em gái nhưng ít ai ngờ rằng Do Joon đang che giấu một âm mưu đáng sợ. Do Joon một mặt vẫn ra sức tìm cách để em gái mình tỉnh lại, mặt khác lại đang âm thầm thâu tóm Han Shin, cho người tìm cách để Yeo Jin không thể tỉnh lại và chỉ đợi thời cơ thích hợp để tuyên bố cô đã tử vong sau thời gian dài hôn mê sau tai nạn.

Và cũng ít người biết rằng Do Joon là con riêng của chủ tịch Han Shin, vì là con ngoài giá thú nên anh không được chỉ định thừa kế. Từ nhỏ đến lớn phải chịu sự cay nghiệt từ mẹ Yeo Jin và sự phân biệt đối xử của ba mình khi sống trong nhà Han Shin, Do Joon đã ôm tham vọng trở thành chủ nhân của tập đoàn. Vì vậy, anh ta sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai cản đường kể cả em gái của mình để đạt được mục đích.

Bản thân Yeo Jin luôn yêu thương và tôn trọng anh trai nhưng cũng không ngờ rằng Do Joon lại sẵn sàng ra tay với mình như vậy nên trong tiềm thức luôn tìm cách để tỉnh lại. Khi Tae Hyun đến được phòng VIP và biết được Yeo Jin sắp bị sát hại, anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi luôn bị dằn vặt giữa việc phải im lặng để cùng Do Joon và trưởng khoa Lee thực hiện âm mưu đen tối với Yeo Jin hay sẽ nghe theo lời cầu cứu của cô.

Và rồi từ một tay bác sĩ chỉ biết đến tiền bạc, lương tri của Tae Hyun đã thức tỉnh khi thấy được Yeo Jin đáng thương đến nhường nào khi bị chính người thân của mình tính kế, anh đã tìm cách cứu được Yeo Jin thoát khỏi phòng VIP và giúp cô hồi phục sức khỏe. Từ đây, anh cùng Yeo Jjin đồng hành trên hành trình báo thù và đòi lại tất cả những gì đã mất, trả lại công bằng cho những ai từng bị Do Joon hãm hại của cô. Yeo Jin và Tae Hyun tưởng như có thể tìm được hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió nhưng cả hai cũng không ngờ rằng, càng lún sâu vào cuộc chiến tranh đoạt quyền lực của nhà Han Shin, cuộc đời của họ càng gặp nhiều đau thương và bất hạnh.

Yongpal sở hữu dàn diễn viên thực lực và tên tuổi nên không khó hiểu từ khi công bố dự án, bộ phim đã có sức hút với khán giả, cộng thêm nội dung kịch tính với các tình tiết khiến khán giả phải hồi hộp, căng thẳng đến nghẹt thở đến từ cuộc chiến tranh giành quyền lực trong một gia đình tài phiệt đã góp phần tạo nên thành công cho bộ phim với mức rating trung bình lên đến hơn 20%.

22

Bird That Doesn't Cry – Họa mi đừng hót (2015)

Vote
0%
Bird That Doesn't Cry – Họa mi đừng hót (2015)

Nhạc phim Bird That Doesn't Cry

Ha Nee (Hong Ah Reum) là một nữ sinh trung học trong sáng và có một gia đình hạnh phúc bên cha mẹ và bà ngoại. Cho đến một ngày, bố của cô Ha Nik Boo (Lee Jung Hoon) là một phi công, đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ. Sự ra đi đột ngột của ông khiến mẹ cô – Hong Soo Yeon (Lee Kyung Shim) vô cùng bàng hoàng và đau đớn. Cuộc sống của hai mẹ con trở nên ảm đạm và u ám cho đến cô vô tình được Oh Nam Kyu (Kim Yoo Seok) cứu khi suýt rơi xuống vách núi.

Nhờ có Ha Nee, Oh Nam Kyu và mẹ cô quen biết nhau và tiến đến hôn nhân khi bố cô đã mất được một thời gian. Oh Nam Kyu là người đã bị vợ mình bỏ rơi cùng đứa con gái lớn là Oh Min Ji (Baek Seung Hee) khi công việc làm ăn của ông gặp bất trắc. Khi gặp được Soo Yeon – mẹ Ha Nee, ông như được tiếp thêm hy vọng để bắt đầu lại. Cả hai kết hôn và cùng hai đứa con gái tạo thành một gia đình vui vẻ, hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười.

Thế nhưng cuộc sống hạnh phúc đó chỉ kéo dài được 7 năm cho đến khi mẹ Min Ji - Chun Mi Ja (Oh Hyun Kyung) trở về, bà ta vì không quên được Oh Nam Kyu cũng như muốn đoạt lấy công ty của mẹ Ha Nee nên đã không tiếc thủ đoạn để chia cắt hai người, thậm chí là sắp xếp để bà Hong thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông và Oh Nam Kyu trở thành hung thủ.

Oh Nam Kyu đứng trước nguy cơ lĩnh án tử đã tìm cách thoát thân và dàn dựng hiện trường mình đã bị thiêu chết trong một vụ nổ ô tô để tìm cơ hội minh oan. Về phần Ha Nee, cùng một lúc mất đi hai người thân yêu, công ty của mẹ còn bị cướp đi đã khiến ngọn lửa thù hận trong cô bùng cháy. Ha Nee tự học cách trở nên mạnh mẽ để giành lại cơ ngơi mẹ cô gầy dựng, bảo vệ những người xung quanh và trả thù Chun Mi Ja, buộc bà ta phải nhận sự trừng phạt thích đáng với những gì đã gây ra cho gia đình cô.

23

Remember: War of the sons (2015 – 2016)

Vote
0%
Remember: War of the sons (2015 – 2016)

Hậu trường phim Remember: War of the sons

Seo Jin Woo (Yoo Seung Ho) là một nam sinh trung học hoạt bát, năng động và có trí nhớ siêu phàm do cậu bị mắc hội chứng Hyperthymesia. Vì mắc phải hội chứng mà cậu có thể ghi nhớ được tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra hay đã từng nhìn thấy một cách hoàn hảo. Cậu sống cùng bố sau khi mẹ và anh trai qua đời trong một tai nạn giao thông. Cuộc sống của hai cha con cứ trôi đi trong yên bình cho đến một ngày kia, bố của Jin Woo bị bắt và bị cáo buộc cưỡng bức và giết hại một nữ sinh viên trường nghệ thuật – Oh Jung Ah (Han Bo Bae), cũng là con gái gia đình hàng xóm của cậu.

Trong quá trình điều tra vụ án, có rất nhiều bằng chứng chống lại bố của Jin Woo buộc cậu phải tìm cách minh oan cho bố bằng cách sử dụng năng lực siêu phàm của mình. Thế nhưng mọi nỗ lực dường như rơi vào tuyệt vọng khi bố của cậu mắc chứng Alzheimer nên không thể nhớ ra mọi chuyện đêm ngày xảy ra án mạng, luật sư biện hộ cho cha cậu cũng quay lưng với hai cha con vì lý do không thể nói ra và ông đã bị tuyên án tử hình. Cùng lúc này, Seo Jin Woo cũng phát hiện ra được hung thủ thực sự của vụ án là Nam Gyu Man (Nam-Goong Min), là con trai lớn của Chủ tịch công ty bảo hiểm Il Ho, một tay thiếu gia nhà giàu suốt ngày chỉ biết ăn chơi, tính tình nóng nảy, hay sử dụng bạo lực với người khác để thỏa mãn sự tức giận của bản thân và khi ra tay giải quyết việc gì cũng vô cùng tàn nhẫn.

Cuộc sống của Seo Jin Woo dường như đảo lộn hoàn toàn kể từ ngày bố cậu bị cáo buộc là kẻ sát nhân và bị kết án tử. Không đầu hàng số phận, Jin Woo vận dụng hết khả năng của mình để hoàn thành chương trình đại học một cách nhanh nhất có thể và trở thành luật sư chỉ sau 4 năm. Hành trình báo thù của cậu bắt đầu, nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng khi Tập đoàn Il Ho, chống lưng của Nam Gyu Man lúc này lại có liên hệ mật thiết với các nhân vật cấp cao trong ngành tư pháp, còn Jin Woo, vì mắc chứng Hyperthymesia nên dần dà, bộ não của cậu đã phải làm việc quá tải khiến cậu bị bệnh Alzheimer giống như bố của mình.

Remember: War of the sons sở hữu một kịch bản chặt chẽ, lôi cuốn, dù cốt truyện không quá mới mẻ, nhưng các tình tiết diễn ra một cách hợp lý, logic, nhanh, gọn, cùng nhừng bài học về cách trở thành một người có trách nhiệm khi nắm trong tay quyền lực, tiền tài. Việc lợi dụng tiền và quyền lực để tổn thương và hủy hoại người khác sẽ nhận lại kết cục vô cùng bi thảm cho bản thân và gia đình.

24

Heaven’s Promise (2016)

Vote
0%
Heaven’s Promise (2016)

Nhạc phim Heaven’s Promise

Lee Na Yeon (Park Seo Yeon/Lee Yoo Ri) là một cô gái trong sáng và lương thiện dù phải lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó bên người mẹ đơn thân của cô Lee Yoon Ae (Lee Yeon Soo), người phụ nữ dù khó khăn đến đâu vẫn luôn dành những thứ tốt nhất cho con gái mình. Cho đến một ngày kia, một biến cố lớn đã xảy đến với cô bé, mẹ cô ngay sau ngày sinh nhật 12 tuổi của cô đã qua đời trong một vụ tai nạn xe tải. Tài xế xe tải trong đêm mưa vì mẹ Na Yeon đột ngột băng qua đường nên đã phải đột ngột bẻ lái và đâm vào rào chắn bên đường và tử vong tại chỗ. Trong lúc cô bé Na Yeon suýt phải vào cô nhi viện thì vợ người tài xế đó là Yang Man Sook (Yoon Bok In) đã quyết định nhận cô bé làm con nuôi dù hoàn cảnh cũng không khá hơn gia đình nhỏ của Na Yeon là bao khi bà cũng có hai đứa con gái và chỉ có người chồng là trụ cột kinh tế.

Những tưởng cuộc đời Na Yeon sẽ bước sang trang mới tươi sáng hơn với gia đình mới thì những bất hạnh của cô lại kéo đến. Lee Na Yeon đem lòng yêu Kang Tae Joon (Seo Jun Young) – một chàng trai nghèo và không có bố mẹ bên cạnh. Na Yeon đã từ bỏ việc học đại học để giúp đỡ cho anh ta được tiếp tục việc học. Thế nhưng, khi Tae Joon quyết định sang Mĩ tu nghiệp thì mẹ của anh ta – Oh Man Jung (Oh Man Sil) trở về và cô cũng phát hiện mình đang mang thai với Tae Joon. Ngay khi biết được về cái thai trong bụng Na Yeon, Oh Man Jung đã ngăn không cho cô nói ra.

5 năm sau khi trở về, Tae Joon đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh ta đã quen được với cháu gái Chủ tịch Tập đoàn Baek Do là Jang Se Jin (Park Ha Na) trên đường sang Mĩ và chuẩn bị kết hôn khi cả hai về nước vì lúc này Se Jin cũng đang mang thai. Ngay khi gia đình Baek Do biết được về đứa con gái của Tae Joon và Na Yeon, mẹ của Se Jin là Park Yoo Kyung (Kim Hye Ri) đã tìm đủ mọi cách để chia ra Na Yeon và đứa con gái bé bỏng Lee Sae Byul (Kim Bo Min) vì biết cô là con gái của Lee Yoon Ae – là người mà chồng bà yêu thương nhất, cũng là người mà bà vô tình đẩy ra giữa đường lớn và gặp tai nạn trong đêm mưa định mệnh để che giấu sự thật Lee Na Yeon là con riêng của chồng bà.

Lee Na Yeon bị bắt nhốt vào bệnh viện tâm thần và không thể liên lạc với người nhà nên cô tìm cách để thoát thân nhưng không may gặp tai nạn. Ngay lúc này, một người phụ nữ kì lạ với ngoại hình giống cô y như đúc từ một khuôn ra tìm được cô tại bệnh viện. Đó là Baek Do Hee – con gái của một cặp vợ chồng giàu có vô tình phát hiện mình được nhận nuôi và còn có một người em gái sinh đôi, người đó chính là Na Yeon. Sở dĩ Do Hee được cho đi là vì khi mới sinh ra, mẹ của cả hai đã phát hiện Do Hee bị tim bẩm sinh và cần được chạy chữa ngay lập tức nên đã để Do Hee được nhận nuôi.

Trái ngược với sự hiền lành, cam chịu của Na Yeon, Do Hee là một cô gái thông minh, bản lĩnh, mạnh mẽ và là một phóng viên có năng lực ở đài truyền hình. Do Hee vì muốn giúp em gái chạy thoát nên đã tráo đổi trang phục cho nhau và hẹn nhau sẽ đoàn tụ một ngày không xa. Thế nhưng khi hai chị em vừa tìm được nhau chưa được bao lâu thì bệnh viện nơi cầm chân Na Yeon đột nhiên bốc cháy. Do Hee do còn di chứng của bệnh tim năm xưa nên khi hít phải khói độc bốc ra từ đám cháy đã không chịu nổi đã ngừng thở vì không chịu nổi, còn Na Yeon trong khi tìm chị gái thì bị nhầm là Do Hee.

Na Yeon khi tỉnh lại phát hiện Do Hee đã chết, còn đứa con gái duy nhất Sae Byul cũng qua đời khi đang nhập viện sau một tai nạn khi đến nhà của Jang Se Jin chơi, đã vô cùng uất hận và đau khổ, cô thề rằng sẽ trả thù gia đình Baek Do cùng với Kang Tae Joon và khiến họ bị hủy hoại đến tận cùng. Để thực hiện được kế hoạch của mình, Na Yeon quyết định mạo nhận thân phận của Do Hee

25

Monster (2016)

Vote
0%
Monster (2016)

Nhạc phim Monster

Lee Gook Cheol (Lee Ki Kwang/Kang Ji Hwan) là một cậu ấm sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và khá giả. Thế nhưng vào ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, Gook Cheol và bố mẹ cậu khi đang di chuyển trên đường trở về nhà sau bữa tiệc chúc mừng thì gặp một tai nạn giao thông. Bố mẹ cậu tử vong tại chỗ, còn cậu, trong lúc mơ màng đã nhìn thấy kẻ muốn giết hại gia đình mình nhưng lại không thể thấy được khuôn mặt của kẻ đó. Khi tỉnh lại thì Gook Cheol đã bị mù hai mắt do di chứng tai nạn và được dì dượng chăm sóc, nhưng bù lại thính lực của cậu lại trở nên nhạy bén vô cùng.

Sau một thời gian sống cùng dì và dường, Gook Cheol bắt đầu có linh cảm xấu về cái chết của cha mẹ mình, đặc biệt là khi dì cậu lại đột ngột qua đời và dượng của cậu – Byun Il Jae (Jung Bo Seok) có liên quan đến vụ án này và lại đang âm mưu muốn sát hại mình. Gook Cheol không còn cách nào khác là phải tìm cách trốn thoát, nhờ có sự giúp đỡ của Cha Jeong Eun (Lee Yeol Eum/Sung Yoo Ri), người vốn dĩ được cử đến để theo sát nhất cử nhất động của cậu, Gook Cheol đã bỏ chạy thành công, nhưng lại trở thành một kẻ ăn xin phiêu bạt khắp nơi, còn toàn bộ tài sản thừa kế đáng lẽ ra cậu được hưởng lại rơi vào tay Byun Il Jae.

10 năm sau, Gook Cheol vô tình gặp lại Ok Chae Ryung (Lee El) – thư kí đắc lực bên cạnh dượng của cậu và cũng biết rõ những tội ác của Byun Il Jae nhưng chưa thể làm gì để chống lại hắn. Chae Ryung đã giúp Gook Cheol phẫu thuật mắt, giúp anh được du học, đổi lại Gook Cheol phải giúp đỡ cô bằng cách lấy máu của mình định kì để thực hiện một nghiên cứu y khoa bí mật.

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Mĩ, Gook Cheol, đã được đổi tên là Kang Ki Tan trở về Hàn Quốc và bắt đầu công cuộc trả thù của mình. Ngay lúc này, anh gặp lại Jeong Eun, vì một vài biến cố xảy ra mà cô đã phải đổi tên thành Oh Soo Yeon để có thể cùng em trai mình sống tiếp.