Top 42 Bộ Phim Báo Thù Hay Nhất Hàn Quốc
- 26,672 views
Đối với khán giả yêu phim Hàn, những bộ phim về báo thù ắt hẳn không còn gì xa lạ. Những bộ phim với hàng loạt drama báo ân báo oán kéo dài suốt hàng chục tập phim khiến người xem dù đôi khi có mệt mỏi khi theo dõi nhưng không thể ngừng “cày” tiếp vì nội dung và tình tiết của chúng quá hấp dẫn dưới sự nhào nặn tài tình của các biên kịch, đạo diễn tâm huyết cùng diễn xuất vô cùng thuyết phục của dàn diễn viên tài năng. Bên cạnh đó, những bộ phim này không chỉ có những màn đấu đá ăn miếng trả miếng khiến khán giả cảm thấy hả hê, sung sướng mà còn chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống rất đáng suy ngẫm. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn có được những gợi ý hay ho về những bộ phim báo thù hay nhất Hàn Quốc để có những phút giây thư giãn tuyệt vời khi ở nhà tránh dịch.
16
Hotel King – Vua khách sạn (2014)

Nhạc phim Hotel King do Melody Day thể hiện
Nếu bạn muốn có được trải nghiệm chân thực về ngành kinh doanh khách sạn thì Hotel King – Vua khách sạn sẽ giúp bạn làm điều đó. Không chỉ có những màn trả thù cực đã, Hotel King còn mang đến một bầu không khí làm việc cực kì chuyên nghiệp trong một khách sạn 7 sao tiêu chuẩn.
Câu chuyện bắt đầu khi Cha Jae Wan (Choi Ha Ho/Lee Dong Wook) – một cậu bé vô gia cư phải sống lang thang, vất vưởng ở New York, được một người đàn ông lạ mặt đưa về một khách sạn sang trọng sau khi cậu ngất đi sau khi vô tình giết hại kẻ cầm đầu nhóm trẻ ăn xin vì người đó đã có hành vi bạo lực với mình. Người đàn ông đó là Lee Joong Goo (Lee Deok Hwa) đã nói với cậu rằng cha của cậu chính là Ahn Sung Won (Choi Dae Hoon/Choi Sang Hoon) đã bỏ rơi hai mẹ con cậu và khiến cho cậu lâm vào cảnh khốn cùng như hiện tại. Jae Wan khi nghe được những điều này thì đã nung nấu ý định trả thù Ahn Sung Won.
Sau nhiều năm, Cha Jae Wan được thay đổi thân phận và được Lee Joong Goo đào tạo để trở thành Tổng giám đốc của Khách sạn CIEL, nơi Ahn Sung Won đang nắm giữ vị trí chủ tịch. Cho đến một ngày, Cha Jae Wan tìm đến Ahn Sung Won và nói anh là con trai ông và anh muốn công khai điều này. Vì quá bất ngờ trước những gì Jae Wan nói, Ahn Sung Won đột ngột lên cơn đau tim và rơi từ phòng làm việc ở trên lầu cao xuống bể bơi một cách bí ẩn và thiệt mạng.
Ngay khi Ahn Sung Won qua đời, mọi việc trong Khách sạn CIEL trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đặc biệt là khi Ahn Mo Ne (Lee Da Hae) – con gái của nhất của ông trở về từ nước ngoài. Ahn Mo Ne luôn tỏ ra kiêu ngạo và cư xử thô lỗ, lúc nào cũng nhắm đến việc đòi quyền quản trị khách sạn về tay mình vì cô không muốn cơ ngơi của bố mình rơi vào tay kẻ khác dù bản thân cô còn khá mù mờ về việc kinh doanh. Dù bề ngoài tỏ ra là một kẻ ngốc, thế nhưng Mo Ne đã luôn nghi ngờ về cái chết của bố và tìm cách để điều tra ra chân tướng. Từ đây, cô tiểu thư kiêu ngạo với tâm hồn thiếu thốn tình thương gia đình Ahn Mo Ne dần phải học cách trưởng thành để gánh vác được công việc của cả một khách sạn, đồng thời, cô cùng Jae Wan sau những nghi kị và hiểu nhầm ban đầu, đã dần mở lòng để hiểu và cùng nhau tháo những nút thắt từ quá khứ đến hiện tại của cả hai, tìm ra kẻ chủ mưu sau cái chết của Chủ tịch Ahn và khôi phục lại sự thịnh vượng của Khách sạn CIEL.
Với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực, trong đó phải kể đến sự tái hợp của Lee Dong Wook và Lee Da Hae sau 9 năm kể từ bộ phim My Girl cùng với kịch bản hấp dẫn, khán giả hắn nhiên không thể không đưa bộ phim Hotel King vào danh sách yêu thích của mình.
17
Big Man – Người đàn ông vĩ đại (2014)

Trailer phim Big Man
Kim Ji Hyuk (Kang Ji Hwan) là một đứa trẻ mồ côi sống lang thang khắp nơi, vì hoàn cảnh khốn khó, Ji Hyuk đành gia nhập băng đảng xã hội đen và tham gia những trận đấu boxing bất hợp pháp để kiếm sống. May mắn thay, anh gặp được Hong Dal Sook (Song Ok Suk) – một người phụ nữ hiền lành, chất phác, sống và làm việc trong một gian hàng nhỏ trong chợ, bà đã nhận nuôi Ji Hyuk và giúp anh trở về đường ngay lối phải, làm lại cuộc đời.
Vậy là, từ một cậu nhóc lang thang đầu đường xó chợ, Ji Hyuk đã tìm được một chỗ dừng chân bình yên. Ban ngày, anh giao hàng giúp dì Dal Sook, buổi tối thì nhận lái xe cho chở những người say rượu về nhà. Mặc dù thỉnh thoảng Ji Hyuk vẫn bị đám người ở băng đảng trước kia anh từng gia nhập đến quấy rầy và phải dùng đến bạo lực để đuổi họ đi, nhưng mọi chuyện xung quanh anh không có quá nhiều xáo trộn. Cho đến một ngày, cuộc đời Ji Hyuk rẽ sang một hướng đi không thể ngờ tới.
Sau một tai nạn bất ngờ, Ji Hyuk tỉnh dậy và mình đã trở thành con nuôi của Chủ tịch Tập đoàn Hyun Seong. Thế nhưng rồi dần dà, anh cũng dần nhận ra bộ mặt giả tạo, dối trá của một vài thành viên trong gia đình Hyun Seong khi anh phát hiện ra mình được nhận nuôi chỉ để đợi đến ngày trái tim trong lồng ngực của anh sẽ được cấy ghép cho Kang Dong Seok (Choi Daniel) – con trai lớn của Hyun Seong và người ở bên cạnh chăm sóc anh bấy lâu – So Mi Ra (Lee Da Hee) thì luôn tìm cách giết hại anh để Dong Seok sớm ngày được làm phẫu thuật ghép tim vì cô đã đem lòng yêu Dong Seok. Và rồi, sau quãng thời gian ở cạnh Ji Hyuk, cô dần dần thay đổi suy nghĩ của mình và dần mở lòng với Ji Hyuk, chàng trai có xuất thân hàn vi, đầu óc khó hần khờ khạo so với những con cáo già trong tập đoàn Hyun Seong. Còn Ji Hyuk, khi đã nhận ra được bản chất thật của gia đình nhà Hyun Seong cũng đã dần tỉnh ngộ và đem lòng căm thù với họ. Anh bắt đầu học cách đứng lên để đấu tranh chống lại những bất công để bảo vệ bản thân và những người thân yêu xung quanh mình.
18
Beyond the Clouds (2014)

Nhạc phim Beyond the Clouds do Yangpa thể hiện
Jung Se Ro (Yoon Kye Sang) là một thanh niên nghèo nhưng có tinh thần cầu tiến. Hằng ngày, anh làm việc chăm chỉ với nhiều công việc bán thời gian cùng một lúc để chuẩn bị cho kì thi công chức để gia nhập đại sứ quán. Se Ro có một người cha làm nghề lừa đảo và đã từng phải ngồi tù khiến cuộc sống của gia đình anh vô cùng khốn đốn. Vì vậy, Se Ro luôn luôn khao khát sống một cuộc đời lương thiện và luôn ý thức rằng bản thân phải luôn cố gắng vươn lên để bà nội và bố mình không còn phải sống khổ cực.
Thế nhưng ước mơ của Se Ro đã tan tành mây khói chỉ trong một đêm. Bố anh thiệt mạng trong một sự cố liên quan đến vụ đánh cắp kim cương tại một triển lãm trang sức tại Bangkok. Còn Se Ro, anh vô tình xuất hiện tại hiện trường một vụ mưu sát bằng súng nên đã bị bắt giữ vì là nghi phạm số 1 và nhanh chóng bị kết án. Nạn nhân trong vụ mưu sát là Gong Woo Jin (Song Jong Ho) – hôn phu của Han Young Won (Han Ji Hye), tiểu thư của của một tập đoàn trang sức lớn và cũng là người duy nhất có tư cách thừa kế công ty. Vì quá đau lòng trước cái chết của người yêu, Han Young Won đã tìm mọi cách để trừng trị người đã bị bắt mà không thể nghĩ được gì nhiều hơn.
5 năm sau đó, khi Se Ro mãn hạn tù, anh tìm đến sự trợ giúp của Park Kang Jae (Cho Jin Woong) – người đứng đầu tổ chức buôn lậu kim cương, từng được cha anh nhận nuôi để thay đổi thân phận thành một người khác, bắt đầu hành trình truy tìm hung thủ thực sự của vụ án năm xưa. Và lúc này, anh gặp được Han Young Won, vẫn đang sống trong nỗi đau mất đi người yêu. Cô khép mình và không quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh cho đến khi Se Ro xuất hiện. Se Ro tìm cách tiếp cận Young Won để điều tra chuyện năm đó, thế nhưng rồi anh dần thương cảm và yêu cô lúc nào không hay khi biết được những nỗi đau mà cô từng trải qua, cô cũng là người cho anh một lý do để sống tiếp khi anh muốn từ bỏ tất cả. Young Won cũng bắt đầu mở lòng với Se Ro, người luôn tìm cách kéo cô ra khỏi bóng đen quá khứ để đón nhận những thứ mới mẻ của thế giới bên ngoài. Và Se Ro cũng không hề biết rằng, người đàn ông bị sát hại năm đó khiến mình bị kết án oan chính là người yêu trước đây của Young Won và người đứng sau cái chết đó chính là bố của cô, còn chính cô cũng không ngờ, người đàn ông bị buộc tội đầy bất công năm đó lại là người cô yêu ở thời điểm hiện tại. Khi bí mật này bị phát giác, cả hai dường như lại càng lún sâu vào trong vòng xoáy vô tận của tình yêu và thù hận.
19
Gunman In Joseon – Phát súng hận thù (2014)

Nhạc phim Gunman In Joseon
Gunman In Joseon lấy bối cảnh vào những năm cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20 tại bán đảo Triều Tiên. Chuyện phim bắt đầu vào năm 1876 khi Cao Tông Hoàng đế (khi đó vẫn còn đang xưng là Đại vương). Lúc này, trong triều chia ra làm hai phe, đó là Sugu (phe bảo thủ) và Kaehwa (phe khai sáng). Những người thuộc pha Kaehwa là những người ủng hộ các chính sách duy tân của vua Cao Tông khiến những người của phe bảo thủ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Thế rồi những người thuộc phe khai sáng lần lượt bị thích sát bởi một sát thủ bí ẩn sử dụng súng, thứ vũ khí giết người tân tiến nhất thời điểm đó, chỉ cần một phát súng cũng đủ để hạ gục mục tiêu.
Ở Joseon thời điểm đó có một kiếm sĩ huyền thoại, ông là Park Jin Han (Choi Jae Sung), ông có một người con trai là Park Yoon Kang (Lee Joon Ki) và một người con gái là Park Yeon Ha (Kim Hyun Soo). Nếu như con gái ông – Yeon Ha, là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện thì huynh trưởng của cô bé lại trái ngược hoàn toàn. Yoon Kang là một thanh niên ngỗ ngược, sống một cuộc sống buông thả khi suốt ngày chỉ biết rong chơi khắp nơi, uống rượu, rồi đi tán tỉnh các cô nàng gisaeng. Bản thân Yoon Kang cũng là một tay kiếm cự phách nhưng chàng lại không có chí hướng giống như gia mình. Trong một lần tình cờ, Yoon Kang gặp được Jung Soo In (Nam Sang Mi), một cô tiểu thư thuộc tầng lớp Lưỡng ban cao quý, được giáo dục vào khuôn phép vô cùng nghiêm khắc nhưng lại có một tâm hồn phóng khoáng, cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu những điều mới mẻ xung quanh mình. Từ những hiểu nhầm ban đầu, cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Mối quan hệ oan gia này tưởng chừng như sẽ có một cái kết viên mãn thì một tai họa bất ngờ giáng xuống đầu gia đình nhà họ Park. Park Jin Han bị vu oan là có âm mưu tạo phản. Không lâu sau đó, ông bị cách chức, bắt giam và bị xử tử, con gái Yeon Ha bị đày làm quan nô, còn Yoon Kang thì may mắn trốn thoát được nhờ sự giúp đỡ của Soo In.
Thế nhưng, ngay khi Yoon Kang vừa bước lên thuyền và tưởng chừng có thể chạy trốn thành công khỏi sự truy bắt của quân triều đình thì không biết từ đâu, một phát đạn bay thẳng tới ngắm thẳng vào chàng. Yoon Kang bị rơi xuống nước, Soo In chứng kiến tất cả mọi chuyện và tưởng rằng người mình yêu đã mất mạng. Nhưng vận may lại mỉm cười với Yoon Kang, chàng đã được một thương đoàn của Nhật Bản và được đưa về đó điều trị. Ba năm sau, Yoon Kang trở về với thân phận Hasegawa Hanjo để bắt đầu trả thù những kẻ đã ra tay hãm hại gia đình mình, đồng thời cũng gặp lại Soo In, người con gái chàng vẫn luôn yêu tha thiết.
Có thể thấy, mô típ trong phim Gunman In Joseon không còn mới, nhưng bộ phim vẫn có đủ sức hút với khán giả nhờ dàn diễn viên thực lực, chuyện phim gửi gắm nhiều bài học ý nghĩa về trách nhiệm của một người dân đối với đất nước. Đồng thời, nếu như còn tiếc nuối về cái kết của cặp đôi Lee Joon Ki – Nam Sang Mi trong bộ phim Time Between Dog And Wolf thì với Gunman In Joseon, chắc chắn bạn sẽ hài lòng với cái kết của biên kịch dành cho cả hai nhân vật chính.
20
Golden Cross – Chữ thập vàng (2014)

Nhạc phim Golden Cross do Tritops trình bày
Golden Cross là bộ phim kể về hành trình đi tìm sự thật về cái chết đột ngột của em gái của chàng công tố viên trẻ tuổi, nhiệt huyết và chính trực Kang Do Yoon (Kim Kang Woo). Em gái anh – Kang Ha Yoon (Kim Min Ji) là một nữ diễn viên trẻ đang rất nổi tiếng, thế nhưng, cô lại giấu gia đình về việc mình bị ép đi “phục vụ” cho một quan chức cấp cao. Một ngày kia, khi cô đột nhiên qua đời do chấn thương sọ não dẫn đến mất máu quá nhiều, anh trai cô – Kang Do Yoon lại không cam tâm khi linh cảm cái chết của Ha Yoon có gì đó bí ẩn nên quyết định điều tra để tìm ra nguyên nhân thực sự. Từ đây, anh phát hiện ra được bí mật khủng khiếp về một tổ chức ngầm mang tên “Golden Cross" (Chữ Thập Vàng). Đó là nơi tập hợp những nhân vật có tiền tài, quyền lực và sức ảnh hưởng trong giới chính trị và kinh tế. Họ sở hữu sức mạnh tài chính đủ để thống trị nền kinh tế Hàn Quốc.
Đồng hành cùng với anh trên hành trình báo thù là Seo Yi Re (Lee Si Young) – con gái của Phó thủ tướng phụ trách kinh tế Seo Dong Ha (Jung Bo Seok), một người chính trực và luôn có quyết tâm lớn tìm ra được sự thật mỗi khi nhận được vụ án mới. Rồi việc tìm ra hung thủ giết chết Kang Ha Yoon lại nảy sinh chuyện phức tạp khi Do Yoon có tình cảm với Yi Re, và bố cô lại chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Còn Yi Re, cô cũng trở nên hỗn loạn khi người cha mà cô luôn kính phục và ngưỡng mộ lại là người gây ra biết bao nhiêu là tội ác tày trời.
- Những bộ phim báo thù hay nhất Hàn Quốc
- Những bộ phim về báo thù hay nhất
- go soo
- lee da hae
- Uhm Tae Woong
- shin min ah
- joo ji hoon
- lee joon ki
- nam sang mi
- jung kyung ho
- song seung hoon
- yeon jung hoon
- park hae jin
- han ji hye
- jang seo hee
- kim seo hyung
- han sang jin
- lee so yeon
- bae so bin
- park sang min
- lee bum soo
- hwang jung eum
- park eun hye
- lee yoo ri
- yoon ah jung
- seo woo
- kim yoon seo
- soo ae
- kwon sang woo
- uknow yun ho
- kim sung ryung
- go joon hee
- lee deok hwa
- jang shin young
- kang hyung jun
- son ye jin
- kim nam gil
- uee
- cha ye ryun
- jung il woo
- lee dong wook
- kang ji hwan
- choi daniel
- lee da hee
- yoon kye sang
- gunman in joseon
- kim kang woo
- lee si young
- kim tae hee
- joo won
- hong ah reum
- oh hyun kyung
- yoo seung ho
- park min young
- namgoong min
- park ha na
- sung yu ri
- chun jung myung
- ji sung
- uhm ki joon
- lee bo young
- lee sang yoon
- bae jong ok
- oh ji eun
- jung ryeo won
- yoon hyung min
- kim joo hyun
- oh yoon ah
- dasom
- lawless layer
- wang bit na
- i
Phù hợp với bạn
11-06-2025 Hồ Quân
08-06-2025 Phong Cao Đặng Đình
07-06-2025 Phương Linh
05-06-2025 Ngân Ngân