Top 10 phim học đường Trung Quốc hay nhất

  • 2,224 views
  • 1 likes
Top Share

07-12-2019 Chít

Thanh xuân học đường luôn là chủ đề rất thu hút để các nhà sản xuất làm ra những bộ phim nổi tiếng, ăn khách. Nói đến học đường, người ta không chỉ nói đến những chuyện học hành thi cử, mà còn cả những câu chuyện tình yêu đơn thuần, ngây thơ của các cô cậu học sinh. Thậm chí là cả những khía cạnh khác ở trường học như bạo lực học đường cũng được khai thác rất chân thực. Đặc biệt từ trước đến nay, Trung Quốc luôn là quốc gia nổi tiếng cho ra những thước phim lấy không cảm xúc lắng đọng và cả nước mắt của khán giả. Hãy thử một lần xem những bộ phim dưới đây để cảm nhận sự đẹp đẽ, đâu đó còn có cả những nỗi đau của tuổi trẻ mang lại. Tuổi thanh xuân như một cơn gió, vội đến rồi vội đi nhưng vẫn kịp để lại trong mỗi người một chút hương vị ngọt ngào của tuổi trẻ. Bởi thế, hãy sống trọn vẹn những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ ấy, tận hưởng từng giây phút trôi qua, trân trọng những thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng vô cùng trân quý. Bởi suy cho cùng thì tuổi trẻ cũng chỉ đến một lần, không có cơ hội quay lại lần hai.

1

Em của thời niên thiếu

Vote
88%
Em của thời niên thiếu

Em Của Niên Thiếu là lát cắt phản ánh hiện thực trần trụi, vạch trần những góc tối của cuộc sống. Qua những thước phim chân thực, Em Của Niên Thiếu muốn truyền đạt tới khán giả thông điệp đầy nhân văn: "Bất kể cuộc sống có khó khăn đến đâu, bạn cũng cần giữ vững niềm tin chúng ta rồi cũng sẽ ổn".
Có một tình yêu mang tên Tiểu Bắc- Trần Niệm. Không một câu nói "anh yêu em", chẳng thề thốt, cũng không hứa hẹn, chỉ vỏn vẹn một chữ" tin" mà chàng thanh niên ấy nguyện hi sinh tự do, hi sinh tương lai của mình để bảo vệ cô gái ấy, muốn cho cô một kết cục đẹp nhất.

2

Tình đầu ngây ngô

Vote
13%
Tình đầu ngây ngô

Tình Đầu Ngây Ngô kể về Lương Hựu Niên là nam thần trên mọi lĩnh vực như ca nhạc, guitar, đua xe, kĩ thuật, phát minh ... còn Hạ Diểu Diểu là một cô gái khá bình phàm. Vì một sự cố, Lương Hựu Niên rơi vào vực thẳm, từ đó về sau không còn tiếp xúc với âm nhạc, thậm chí còn từ bỏ hết mọi bản thảo trong tay mình đã làm. Hạ Miểu Miểu âm thầm nhặt lại những bản thảo đó, còn viết tiếp hoàn thành những trang cuối của nó. Bởi vì Lương Hựu Niên, Cô ấy quyết định thay đổi cuộc đời mình. Dưới sự giúp đỡ của bạn bè và sự chăm chỉ của bản thân, cô ấy tham gia vào các câu lạc bộ, nâng cao thành tích, học về âm nhạc.

Từ một người con gái bình thường, cô ấy trở nên vô cùng xuất sắc. Lương Hựu Niên dưới sự giúp đỡ của cô, cuối cùng cũng bắt đầu lại với âm nhạc. Đêm lễ tốt nghiệp, cậu lên sân khấu hát bài hát Hạ Miểu Miểu viết hết. Qua một mối tình đầu đó, cô ấy trở nên ưu tú hơn, cậu ấy cũng hoàn thành được điều mình thích. Bọn họ đều tành công, tiến bộ cùng trưởng thành hơn và cũng tìm thấy cái đẹp của tình yêu đầu đời.

3

Bi thương ngược dòng thành sông

Vote
0%
Bi thương ngược dòng thành sông

Cry Me a Sad River 2018 (Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông) kể về một Dị Dao bình thường (Nhậm Mẫn) yêu thầm một nam sinh khét tiếng trong trường học Thảo Tề Minh (Triệu Anh Bác), luôn bị Đường Tiểu Mễ 1 nữ sinh của trường (Châu Dannel) trêu đùa. Đường Tiểu Mễ đem người bắt nạt Bá Băng, Cố Sâm Tây (Vận Vân Lai) đã giúp Dị Dao chống lại bọn họ , và khích lệ Dị Dao dũng cảm luôn là chính mình. Sau nỗ lực của hai người họ, Dị Dao cuối cùng đã thay đổi từ con vịt con xấu xí trở thành Cô gái tự tin tỏa sáng.

4

Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta

Vote
0%
Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta

Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp chuyển thể từ tiểu thuyết thanh xuân cùng tên của Triệu Kiền Kiền, kể câu chuyện của cô nàng hậu đậu Trần Tiểu Hy và anh chàng kiêu ngạo gian xảo Giang Thần, từ thanh mai trúc mã đến khi lỡ lạc mất nhau rồi lại tìm thấy nhau giữa dòng đời.

5

Thượng ẩn

Vote
-1%
Thượng ẩn

“Thượng Ẩn” chuyển thể từ quyển tiểu thuyết đam mỹ Nhĩ Nha Thượng Ẩn Liễu của Sài Kê Đản khiến các hủ không khỏi ngây ngất với nhiều khung cảnh ngọt ngào, lãng mạn của cặp đôi nam – nam chính. Thượng Ẩn xoay quanh câu chuyện tình yêu học đường của cậu học trò nghèo Bạch Lạc Nhân (Hứa Ngụy Châu) và đại thiếu gia Cố Hải (Hoàng Cảnh Du).

Lạc Nhân từ nhỏ sống cùng ba và bà nội, mẹ cậu tái hôn với Cố Uy Đình – cha của Cố Hải, và muốn cậu về sống chung. Trong lúc đó, chính vì phản đối cuộc hôn nhân này của ba mình, Cố Hải đã bỏ nhà ra đi và vô tình chuyển đến ngôi trường mà Lạc Nhân đang học. Tại đây, cả hai học chung một lớp, gặp gỡ và chơi chung khiến họ nảy sinh cảm tình. Bên cạnh đó, hai người bạn Dương Mãnh (Trần Ổn) và Vưu Kỳ (Lâm Phong Tùng) cũng xuất hiện những tình cảm khó nói.