Mùa Đông trong nghệ thuật luôn đươc coi là biểu tượng của cái lạnh lẽo, đìu hiu, trống vắng mà cũng mang đầy tính nội tâm và cô đơn. Mùa đông luôn là một chủ đề thú vị, đã và đang được rất nhiều những nhạc sỹ khai thác vào trong tác phẩm của mình. Không kể đến những bài nhạc trẻ, nhạc mới được sáng tác từ những năm gần đây, ở giai đoạn trước, cũng đã có rất nhiều những nhạc phẩm lấy cảm hứng từ mùa đông được khán giả vô cùng yêu thích. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những ca khúc cũ lấy chất liệu mùa đông được yêu thích nhất nhé!
6 Riêng một góc trời
Riêng một góc trời qua giọng ca Tuấn Ngọc
Riêng một góc trời là một ca khúc vôc ùng nổi tiếng của nhạc sỹ Ngô Thụy Miên. Bài hát mang âm điệu buồn da diết trong mối liên hệ mật thiết với mùa đông lãnh lẽo. Tuấn Ngọc là giọng ca dường như được đo ni đóng giày cho bài hát này
Về ca khúc đình đám Riêng một góc trời, biên tập Minh Đức tiết lộ về người con gái khiến Ngô Thụy Miên yêu say đắm và quyết định kết hôn, cũng là hình mẫu khiến ông viết ca khúc này: “Ông có một mối tình với người con gái tên Vân, con một tài tử nổi tiếng lúc đó. Hai người rất yêu nhau, nhưng không đến được với nhau. Sau này khi gặp lại nhau ở xứ người, hai người mới thành đôi. Sau khi cưới nhau, cả hai quyết định ở một nơi rất xa xôi, nhiều mưa, có thể điều này khiến ông nảy sinh cảm xúc viết ca khúc Riêng một góc trời, tức chọn riêng một góc trời để sinh sống”.
7 Nơi tình yêu bắt đầu
Ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu.
Được chú ý sau khi ca khúc nhạc phim Vệt nắng cuối trời trở thành hiện tượng, Tiến Minh liên tiếp nhận đơn đặt hàng từ các nhà sản xuất phim. Đến nay, chàng diễn viên nhà hát Kịch Hà Nội đã viết hơn 40 bài hát cho phim truyền hình cùng nhiều sáng tác cho chèo, cải lương, kịch nói.
Nơi tình yêu bắt đầu là bài hát Tiến Minh làm riêng cho phim “Siêu thị tình yêu” từ năm 2009. “Tên phim gợi sự nhí nhảnh, hài hước nên tôi định viết một bài pop dance vui vẻ, trẻ trung, nhưng sau khi đọc nội dung kịch bản, tôi nghĩ lại. Tình yêu kiểu gì cũng cần sự bắt đầu và những sự bắt đầu thường lãng mạn, ngọt ngào nên tôi chọn pop ballad với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ lãng mạn. Tôi viết bài hát trong thời gian rất ngắn, chỉ có một ngày, khi đưa cho nhà sản xuất và đạo diễn Danh Dũng, họ rất thích. Đạo diễn còn bảo không ngờ một phim tên như vậy lại có bài hát trữ tình đến thế” - Tiến Minh kể lại.
Khi đĩa Thúy Nga Paris by night 104 được phát hành cuối năm 2011, nhiều ca sĩ, ban nhạc trong nước như Phương Anh Idol, Lê Thiên Bảo, Bảo Anh, nhóm Radio… đã thu bài hát Nơi tình yêu bắt đầu và tải lên mạng. Thí sinh Bùi Anh Tuấn cũng đem ca khúc này dự thi ở The Voice và trở thành hiện tượng, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, không ai liên hệ xin phép tác giả trước khi sử dụng.
8 Chiều đông Maxcova
Bài hát chiều đông Maxcova qua tiếng hát Ngọc Anh.
Phú Quang cho biết khoảng những năm 1990, ông có những chuyến lưu diễn ở Nga cho kiều bào xa xứ. Mỗi lần sang Matxcơva, ông hay lang thang ra chợ Vòm (chợ trời) mua đồ và gặp gỡ đồng hương.
Một lần ông chọn được vài món đồ ở quầy hàng của một người Việt, ông rút ví trả tiền thì bất ngờ anh bán hàng từ chối. Anh muốn tặng những món đồ đó cho nhạc sĩ Phú Quang bởi "anh ở Việt Nam sang, em rất nhớ Việt Nam, cái này em tặng anh thôi".
Phú Quang còn nhớ đó chỉ là vài món đồ lặt vặt như xà phòng, kem đánh răng... không có giá trị vật chất lớn nhưng khiến người nhạc sĩ đa cảm xúc động trước tấm lòng thương nhớ quê hương và tình đồng hương của những đồng bào xa xứ.
Ba ngày sau (không phải hai ngày như ông phát biểu trong Ký ức vui vẻ), trở lại khu chợ, nhạc sĩ mang theo chút tiền và một đĩa hát được ông làm cầu kỳ để tặng cho người đồng hương giàu tình cảm. Nhưng nhạc sĩ ngơ ngác không thấy bóng dáng người cũ, rồi thất kinh khi hay tin người bán hàng kia vừa chết vì lạnh.
Đó là một chiều đông Matxcơva, "một chiều đông giá trắng trong lòng tôi", nhiệt độ xuống dưới âm 40 độ C.
Người nhạc sĩ đứng chôn chân giữa trời chiều xám ngắt ngập đầy tuyết trắng. Những xúc cảm đau buồn cho phận người xa xứ mà ông từng có chút duyên nợ trong buổi chiều hôm ấy, nhạc sĩ viết lên bài hát Chiều đông Matxcơva ngập tràn nỗi xót xa, day dứt và tiếc nuối, dành tặng cho người đồng hương xấu số.
9 Một ngày mùa đông
Bài hát Một ngày mùa đông qua tiếng hát ca sỹ Bằng Kiều
Mùa đông đến cùng những cơn gió lạnh, những hàng cây vắng tanh, tiếng mưa phùn rơi và đem theo cả những ký ức buồn về tình yêu. Trong một ngày mùa đông vắng lặng, chàng trai trong bài hát nhớ về người yêu và chợt nhận ra tình cảm của mình quá mãnh liệt. Tuy nhiên, tình cảm xưa kia giờ chỉ còn là “bờ cỏ này giọt sương đã tan, bậc thềm này còn in dấu chân”.
Chàng trai ấy chờ đợi mãi để rồi xót xa: “Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy, ngày mùa đông đến nghe tiếng xa vắng mưa phùn rơi”. Nếu như tình yêu ở mùa xuân là những e ấp, ngượng ngùng của một mối tình chớm nở, mùa hè thể hiện cho tình yêu mãnh liệt, mùa thu là tình yêu ngọt ngào, dịu êm thì mùa đông lại thường gắn với những tâm sự buồn đau. Bằng Kiều, Lê Hiếu hay Tuấn Hưng đều là những giọng ca nam đem tới cho Một ngày mùa đông những sắc màu riêng biệt.
10 Hẹn ước mùa đông
Bài hát Hẹn ước mùa đông qua tiếng hát Tề Tần
Năm 1985, Tề Tần được mời tham gia đóng bộ phim "Phương thảo bích liên thiên" (芳草碧連天). Vương Tổ Hiền, một nữ diễn viên trẻ người Đài Loan nhưng lại thành danh ở Hongkong, cũng được mời tham gia. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Tình yêu với Vương Tổ Hiền là nguồn cảm hứng cho Tề Tần sáng tác nhiều ca khúc, trong đó có "Hẹn ước mùa đông", được sáng tác chỉ vỏn vẹn trong 15' đồng hồ. Năm 1987, bộ phim hoàn tất, Vương Tổ Hiền quay lại Hongkong tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tề Tần phát hành album "Đông vũ" (冬雨), gồm nhiều ca khúc sáng tác trong thời gian cộng tác với Vương Tổ Hiền, trong đó có "Hẹn ước mùa đông". Bài hát nhanh chóng nổi tiếng, về sau được rất nhiều ca sĩ hát lại, trong đó nổi bật có phiên bản của Vương Kiệt (王杰, Dave Wang), phiên bản lời Anh "Say you will" của nhóm nhạc Tokyo Square. Lời Việt của bài hát cũng có nhiều phiên bản do nhiều ca sĩ thể hiện, nổi bật nhất là "Hãy sống cho tuổi trẻ" của Tuấn Ngọc.
bài viết cùng người đăng