Thông báo mới! TOP SHARE

Top 10 bộ phim hay nhất không thể bỏ qua của Lee Jong Hyuk

  • 1,879 views
  • 4 likes
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Chanh 30-08-2021

Lee Jong Hyuk là gương mặt khá quen thuộc với sân khấu và phim ảnh xứ sở Kim Chi. Dấu mốc mang tính bước ngoặt với nam diễn viên đến từ dự án phim A Gentleman's Dignity (2012). Lee Jong Hyuk không phô trương mà thường khá kín đáo sau những vai diễn của mình. Với lối diễn bộc lộ được cảm xúc chân thực của nhân vật, nam diễn viên thực sự có thể chạm tới trái tim khán giả. Lee Jong Hyuk có nhiều cơ hội kết hợp với những tên tuổi lớn và được công chúng biết tới nhiều hơn qua những bộ phim nổi tiếng như Notebook from My Mother (2016) hay mới đây là Chồng cũ, tình mới - Love, again (2020). Để khám phá thêm về các vai diễn và phim ấn tượng của nam diễn viên, dưới đây là một số gợi ý hay dành cho bạn!

1 Love, Again - Chồng cũ, tình mới (2020)
Vote
33%

4

by Chanh 30-08-2021

Trailer phim Love, Again - Chồng cũ, tình mới (2020)

Phim Chồng Cũ, Tình Mới là dòng phim tình yêu lãng mạn hài hước, do đạo diễn Park Yong-Jib trực tiếp chỉ đạo và sản xuất, song ông cũng là người soạn thảo kịch bản cho bộ phim, đây là một đạo diễn trẻ tuổi đầy tiềm năng của làng điện ảnh xứ Hàn. Ngoài Sang-Woo, phim còn có sự tham gia diễn xuất của nhiều ngôi sao hàng đầu xứ sở kim chi như: Lee Jung-Hyun, Lee Jong-Hyuk, Jung Sang-Hoon,Sung Dong-Il,… Và vai nữ chính đã được tin tưởng giao cho mỹ nhân Jung-Hyun, một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc trong suốt thời gian qua.

Nội dung của bộ phim Chồng Cũ, Tình Mới kể về nhân vật Hyun-Woo, đẹp trai nhưng đã từng trải qua một đời vợ. Sau khi anh kết hôn với Sun-Young chưa được bao lâu thì 2 người đã phải đi đến quyết định ly hôn vì rất nhiều lý do khác nhau. Tưởng chừng họ sẽ có được một đời độc thân đơn giản và nhẹ nhàng thì bỗng dưng Sun-Young lại xuất hiện, không chỉ có mình cô mà còn có cả người bạn thân thời trung học của anh là Sang-Cheol. Từ đây, mối quan hệ giữa 3 người họ trở nên rất phức tạp và lộn xộn, mặc dù đang cưa cẩm Sun-Young nhưng Sang-Cheol không hề hay biết rằng cô ấy và yun-Woo đã từng có thời gian chung sống với nhau với danh nghĩa vợ chồng.

2 Parallel Life - Cuộc sống song song (2010)
Vote
33%

4

by Chanh 30-08-2021

Trailer phim Parallel Life - Cuộc sống song song (2010)

“Cuộc sống song song” được xây dựng xuất phát từ quan niệm cho rằng cuộc sống của con người hiện tại chỉ là sự tái hiện nguyên bản cuộc sống và số phận của những người trong quá khứ. Trong bộ phim này, 1 thẩm phán trẻ đã nỗ lực chống lại thuyết cuộc sống song song để rồi chỉ đi đến 1 kết cục bi thảm.

Ở tuổi 36, Kim Seok-hyun trở thành chánh án tòa hình sự trẻ nhất Hàn Quốc. Anh có tất cả những gì mà hầu hết những người đàn ông đều mong ước: 1 sự nghiệp thành đạt, 1 người vợ xinh đẹp và 1 cô con gái kháu khỉnh. Nhưng cuộc sống hoàn hảo của Seok-hyun đột ngột tan thành mây khói khi vợ anh, Yun-gyeong, bị sát hại dã man. Kiểm sát viên Kang-seong, bạn của Seok-hyun và từng thầm yêu trộm nhớ Yun-gyeong, được giao thụ lý vụ án. Kang-seong bắt giữ 1 thanh niên có tên Jang Su-young, người nuôi mối hận với Seok-hyun từ 1 phiên tòa trước đó. Jang bị coi là nghi can số 1 và vụ án dường như đã có thể khép lại.

Nhưng mọi việc bắt đầu tiến triển theo chiều hướng khác khi 1 phóng viên kể cho Seok-hyun về trường hợp liên quan đến 1 thẩm phán cách đó đúng 30 năm với những điểm tương đồng đến kinh ngạc: ông này cũng là chánh án trẻ nhất tại Viện Kiểm sát và cũng có vợ con bị giết hại tàn bạo. Người phóng viên quả quyết rằng Seok-hyun đang sống cuộc sống của chính thẩm phán đó. Ban đầu, Seok-hyun tỏ ra hồ nghi nhưng sau đó đã bị thuyết phục về thuyết cuộc sống song song. Theo đúng kịch bản, kẻ tình nghi sẽ vượt ngục trong vòng 16 ngày và sát hại con gái anh. Seok-hyun tìm cách cưỡng lại số mệnh đã định sẵn nhưng rồi phát hiện ra rằng ai đó đã hủy toàn bộ hồ sơ vụ án 30 năm trước còn người phóng viên cũng bị sát hại. Seok-hyun cố sức vùng vẫy để thoát khỏi vụ mưu sát định mệnh và lời nguyền khủng khiếp của cuộc sống song song. (KBS World)
 

3 The Master's Sun - Mặt Trời Của Chàng Joo (2013)
Vote
33%

4

by Chanh 30-08-2021

Trailer phim The Master's Sun - Mặt Trời Của Chàng Joo (2013)

Bộ phim là một câu chuyện với các yếu tố kinh dị và lãng mạn đan xen nhau. Xoay quanh một người phụ nữ có thể nhìn thấy hồn ma và một người đàn ông cố gắng để bảo vệ cô. So Ji Sub đóng vai Giám đốc điều hành Joo Joong Won, một người keo kiệt, tham lam, kiêu ngạo và là người xử lý tất cả các mối quan hệ thông qua tiền. Gong Hyo Jin đóng vai trợ lý Tae Công Shil buồn bã và đầy nước mắt, là người có thể nhìn thấy hồn ma sau một tai nạn và vì vậy mà bị chứng mất ngủ. Cô cô sống ẩn dật và khép kín vì khả năng của mình. Những câu chuyện trong bộ phim tập hợp những loại người rất khác nhau: một người có thể nhìn, nghe thấy những điều mà không ai trên thế giới có thể và một người chỉ nghe và nhìn thấy những gì anh ta muốn. Khi Joo Joong Won bắt đầu tuyên bố là tin về khả năng có thể nhìn thấy hồn ma của Tae Công Shil, mối quan hệ của hai người sẽ được phát triển.

4 Notebook from My Mother (2018)
Vote
0%

4

by Chanh 30-08-2021

Trailer phim Notebook from My Mother (2018)

Bà Ae Ran (Lee Joo Sil) có một cửa hàng bán đồ ăn kèm 30 năm tuổi. Con trai bà là Gyu Hyun (Lee Jong Hyuk), thế nhưng hai mẹ con không hòa thuận với nhau. Công việc bán thời gian của Gyu Hyun là diễn giả. Một ngày nọ, bà Ae Ran bắt đầu có dấu hiệu bị bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Mọi chuyện ngày một trở nên tồi tệ và bà quyết định đóng cửa cửa hàng vì sức khỏe của mình. Trong khoảng thời gian này, Gyu Hyun tình cờ phát hiện ra một cuốn sổ ghi chép công thức nấu ăn của mẹ mình. (Kenh14)

5 My Sister, The Pig Lady - Nàng Heo của tôi (2015)
Vote
1%

4

by Chanh 30-08-2021

Trailer phim My Sister, The Pig Lady - Nàng Heo của tôi (2015)

My Sister The Pig Lady 2015 xoay quanh một ngôi làng nổi tiếng về câu cá hố nhưng giờ chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài. Mẻ cá kiếm được giảm đi nhiều và người dân lần lượt rời đi. Đàn ông độc thân duy nhất còn lại ở làng là Joon Sub ( Lee Jong Hyuk ). Đồng thời, ba phụ nữ đơn thân, Jae Hwa ( Hwang Jung Eum ), Mi Ja ( Choi Yeo Jin ) và Yoo Ja ( Park Jin Joo ) tiến hành chiến tranh tâm lý Joon Sub. Với những tình huống dở khóc dở cười.... Trong bộ phim hài lãng mạn, Hwang Jung Eum vào vai Jae Hwa, một cô gái cứng rắn, chăm chỉ nhưng đôi khi lộn xộn. Jae Hwa sống trong làng chài từng có những ngày tươi đẹp. Cô quyết định nuôi heo để lấy tiền chăm lo cho gia đình mình. Đây là một kế hoạch hay nhưng heo thường hay xổng chuồng đi lang thang. Joon Sub, là người đàn ông duy nhất còn lại trong làng. Jae Hwa và anh bắt đầu hẹn hò nhưng hai cô gái khác trong làng, do Choi Yeo Jin và Park Jin Joo thủ vai, vẫn cạnh tranh để có được sự chú ý của anh. Trên áp phích phim Hwang Jung Eum lấm bùn như thể có lẽ cô đã ngã vào bùn trong khi đuổi theo những chú heo đi lạc. Theo quan niệm của người Hàn Quốc, heo không phải là một loài động vật bẩn thỉu, chúng là loài vật mang lại may mắt Tại cuộc họp báo giới thiệu bộ phim điện ảnh này Hwang Jung Eum tiết lộ rằng cô đã tăng cân cho vai diễn, nhưng cô nghĩ nhân vật của cô rất xinh đẹp. “Tựa phim thu hút tôi. Một chú heo mang rất nhiều ý nghĩa tốt. Tựa phim là rất quan trọng thế nên tôi ăn rất nhiều khi quay phim ở vùng quê và lên cân.”

Tears in Heaven