Chàng trai tình đầu Mario Maurer là một trong những diễn viên Thái Lan được yêu thích nhất hiện nay. Được biết đến là một nam diễn viên vô cùng đẹp trai và quốn hút, anh tạo được dấu ấn mạnh mẽ qua các bộ phim nổi tiếng như Mối tình đầu, Tình người duyên ma,.. Mỗi bộ phim của Mario đều được rất nhiều người yêu thích. Với tài năng diễn xuất của mình nam diễn viên đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn và có nhiều bộ phim hấp dẫn. Hãy cùng mình tìm hiểu về các bộ phim Thái Lan hấp dẫn nhất của chàng trai tình đầu Mario Maurer ngay nào.
1 Tình yêu ở quảng trường Siam - The love of Siam (2007)
Tình yêu ở quảng trường Siam - The love of Siam
Tình yêu ở quảng trường Siam - The love of Siam là bộ phim đầu tay của Mario Maurer cũng là bộ phim về đề tài tình yêu đồng tình duy nhất cho đến giờ của anh chàng. Bộ phim công chiếu năm 2007, khi những phim cùng đề tài ở Thái Lan còn hạn chế, tuy nhận được nhiều phản ứng trái chiều nhưng "Tình yêu ở quảng trường Siam" vẫn giành được nhiều giải thưởng giá trị trong mùa trao giải phim tại Thái Lan năm 2007, kể cả 5 giải "Phim hay nhất". Bộ phim đã tạo nên tên tuổi của Mario.
Tình yêu ở quảng trường Siam kể về câu chuyện tình yêu đồng tính của cặp đôi Mew (Witwisit Hiranyawongkul) và Tong (Mario Maurer), cùng với những bi kịch gia đình. Thuở bé, Mew và Tong là hai người bạn hàng xóm thân thiết trước khi gia đình Tong dọn nhà đi nơi khác. Lần tình cờ gặp gỡ ở Quảng trường Siam, theo sự an bài của số phận đã khiến Mew và Tong trải qua những tình huống có cả hạnh phúc và cả đau thương...Bộ phim thành công tạo nên những vang dội nhất định trong nghiệp diễn xuất của Mario Maurer. Từ thời thơ trẻ đến lúc trưởng thành, anh chàng luôn mang lại cảm xúc lâu dài cho khán giả.
2 Mối tình đầu - A little thing called love (2010)
Mối tình đầu - A little thing called love
Mối tình đầu - A little thing called love là bộ phim tình cảm học đường từ khi ra mắt đã tạo nên cơn sốt khắp Châu Á về mối tình đậm chất thanh xuân của Nam và Shone.
Nam (Baifern) có vẻ ngoài xấu xí, học lực bình thường trừ môn tiếng Anh, nhưng cô rất vui vẻ và chơi cùng với hội bạn thân của mình. Nhưng kể từ khi gặp Shone (Mario Maurer) người anh khóa trên, đẹp trai, học giỏi, Nam quyết định thay đổi bản thân mình. Bộ phim không chỉ là câu chuyện đẹp về tình yêu, còn là bài thơ chân thành về tình bạn, về những ngây ngô thời áo trắng. Đây cũng là bộ phim làm nên tên tuổi của Baifern Pimchanok. Xuất hiện trong Mối tình đầu, chàng hoàng tử điện ảnh Thái - Maurer ngay lập tức "đốn tim" các chị em bởi nét thư sinh và vô cùng điển trai, giống như hoàng tử bước ra từ trong mộng của các nữ sinh học đường.
3 Tình người duyên ma - Pee Mak Phrakanong (2013)
Tình người duyên ma - Pee Mak Phrakanong
Tình người duyên ma - Pee Mak Phrakanong dựa theo câu chuyện dân gian Thái về hồn ma huyền thoại Mae Nak Phra Khanong nhưng thêm nhiều chi tiết hài hước và cảm động thu hút khán giả. Bộ phim gây ấn tượng mạnh với câu nói của "chàng khờ" Pee Mak: "Anh dù ngốc nhưng không ngốc đến nỗi không biết vợ mình là ma, anh sợ ma nhưng mất em mới là điều anh sợ nhất." "Tình người duyên ma" là câu chuyện hài hước, cảm động xen lẫn một chút kinh dị kể về cuộc sống của hai vợ chồng Pee Mak, Nak và 4 người bạn của Mak sau khi họ từ chiến trường trở về. Trong khi tất cả mọi người đều biết Nak đã chết thì một mình Mak vẫn không biết gì và chung sống hạnh phúc bên Nak, 4 người bạn của Mak tìm mọi cách đưa anh đi trốn, những tình huống hài hước liên tục xảy ra.
Cuối phim Nao thừa nhận mình làm tất cả chỉ vì được muốn sống bên chồng trong khi Mak cũng thừa nhận mình đã biết vợ là ma từ lâu nhưng vẫn nguyện ở bên vợ và coi như không biết gì. Sau đó hai người sống hạnh phúc bên nhau. Bộ phim đạt doanh thu 1 tỉ Baht ( hơn 33 triệu USD) và trở thành bộ phim ăn khách, có doanh thu phòng vé lớn nhất điện ảnh Thái Lan lúc bấy giờ.
4 Ngọn lửa kiêu hãnh - Plerng Torranong (2011)
Ngọn lửa kiêu hãnh - Plerng Torranong
Ngọn lửa kiêu hãnh - Plerng Torranong là bộ phim dài tập xoay quanh về Plerng là con trai duy nhất của Pipat và Pongpaew, sống ở Ranong và làm nghề đánh cá để kiếm sống. Pipat thực chất là con trai cả của Khun Ying Tongtraa Chatayothin, chủ sở hữu Công ty Kim cương Thái Lan, hay còn gọi là Phet Thai. Pipat được đưa ra hai lựa chọn: ở với mẹ hoặc rời khỏi nhà và đi cùng Pongpaew. Anh chọn sống một cuộc sống yên bình ở Ranong cùng gia đình. Cho đến một ngày, mẹ của Pipat bị ốm và cuối cùng anh quyết định đến thăm bà.
Nhưng họ đã gặp một tai nạn trên đường đi khiến mẹ Plerng hôn mê và bố anh đang trong tình trạng sống thực vật. Sau khi biết rằng bà của mình đang nằm cùng bệnh viện, anh quyết định trao trái tim của cha mình cho bà của mình. Khi mẹ anh tỉnh dậy, họ quay trở lại sống ở thị trấn của mình cho đến một ngày được đoàn tụ với bà.
5 Tình Bạn - Friendship (2008)
Tình Bạn - Friendship
Tình Bạn - Friendship kể về Signha nhận được cuộc gọi từ Jack - một người bạn ở trường. Jack đã lập một buổi họp lớp phổ thông nơi Signha có thể gặp gỡ những người bạn thân khác, bao gồm Song (chủ cửa hàng tạp hóa), Kanda (vợ của Song, người phụ nữ mập mạp và luôn nghĩ mình xấu xí), JudDuang (diễn viên nổi tiếng), Pong (là DJ thích kể những câu chuyện kinh dị) và Jack (một tomboy dễ thương, xinh đẹp, hiện là nhà tạo mẫu cho tạp chí hàng đầu). Rất nhiều kỉ niệm vui chợt ùa về khi mọi người gặp lại nhau. Câu chuyện lại được tiếp tục khi Signha bắt đầu nói về mối tình đầu và duy nhất của mình, là Mituna, sinh viên mới được chuyển đến vào năm ngoái. Và kí ức của Signha về Mituna lần nữa lại được thêu dệt thành một câu chuyện...
- Top 10
- bộ phim
- Thái Lan
- hấp dẫn nhất
- chàng trai
- mối tình đầu
- Mario Maurer
- Lời nguyền của quỷ
- Take me home
- Mối tình đầu
- Tình yêu ở quảng trường Siam
- The love of Siam
- A little thing called love
- Tình người duyên ma
- Pee Mak Phrakanong
- Ngọn lửa kiêu hãnh
- Plerng Torranong
- Tình bạn bất tử
- Friend never die
- Phép màu bất thình lình
- Suddenly It's Magic