Trương Nghệ Mưu là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất của ngành điện ảnh Trung Quốc. Nhiều bộ phim của ông có nội dung vô cùng sâu sắc và chạm đến trái tim người xem. Không chỉ nổi tiếng ở điện ảnh Trung Quốc, các bộ phim của ông còn được biết đến trên toàn thế giới và nhận được nhiều giải thưởng lớn. Một số bộ phim được biết đến nhiều nhất như Thập Diện Mai Phục, Cao lương đỏ,... đã nhận được đánh giá cao từ khán giả. Hãy cùng mình tìm hiểu về top các bộ phim Trung Quốc ấn tượng nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu ngay nào.
6 Đường Về Nhà - The Road Home (1999)
Đường Về Nhà - The Road Home
Đường Về Nhà - The Road Home là bộ phim đầu tiên của Chương Tử Di đóng năm 1999 khi nữ tài tử Trung Quốc này mới 20 tuổi, do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Tựa đề tiếng Anh là "The Road Home". Nguyên tác phim là "Cha mẹ tôi. Nhờ bộ phim khởi đầu này mà Chương Tử Di bắt đầu được thế giới điện ảnh khám phá tài năng và tên tuổi cô bắt đầu sáng chói trên màn bạc Trung Hoa.
Phim bắt đầu ở thời điểm hiện tại khi Vũ Thăng trở về làng quê nơi cha mẹ mình sinh sống để tìm cách chôn chất người cha quá cố của anh. Sau khi biết mẹ mình có nguyện vọng phải chôn cất cha theo cách truyền thống, anh đã hồi tưởng lại câu chuyện của cha mẹ mình. Mẹ anh khi ấy là thiếu nữ trẻ tên là Di. Ngồi làng nhỏ mới mời được một thầy giáo duy nhất từ thành phố về dạy học. Trong những lần họ gặp gỡ, chúng ta thấy được tình yêu nảy nở một cách tự nhiên, nhẹ nhàng những cũng rất cảm động và sâu sắc.
7 Phải Sống - To Live (1994)
Phải Sống - To Live
Phải Sống - To Live là một bộ phim của Trung Quốc, đạo diễn bởi Trương Nghệ Mưu, do hai diễn viên Cát Ưu và Củng Lợi thủ vai chính. Phim được phát hành vào năm 1994 và có nội dung dựa trên tiểu thuyết Phải sống của tác giả Dư Hoa.
Nội dung phim xoay quanh một gia đình giàu có thời Dân Quốc nhưng người chồng nghiện cờ bạc nên chẳng mấy chốc lâm vào cảnh trắng tay. Sau đó, trải qua cuộc Nội chiến Trung Quốc và chính phủ cộng sản nắm quyền, gia đình này phải trải qua những biến cố thăng trầm để tồn tại trong một xã hội đầy rối ren và bất ổn. Phim được đánh giá cao về khía cạnh nghệ thuật và đạt được Giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Cannes 1994.
8 Lồng Đèn Đỏ Treo Cao - Raise the Red Lantern (1991)
Lồng Đèn Đỏ Treo Cao - Raise the Red Lantern
Lồng Đèn Đỏ Treo Cao - Raise the Red Lantern là một bộ phim của Trung Quốc phát hành năm 1991. Lấy bối cảnh là những năm 1920, nội dung chính của phim xoay quanh cô gái Tùng Liên, một cô sinh viên 19 tuổi phải bỏ học để làm vợ lẽ cho một gia đình giàu có. Chuyện những người phụ nữ tranh đấu với nhau để lấy lòng lão gia không phải chỉ vừa mới bắt đầu, mà càng thêm gay gắt khi xuất hiện thêm vị phu nhân mới. Màu trắng tang tóc của tuyết cùng màu đỏ của đèn lồng hòa quyện vào nhau, mang đến vẻ đẹp cả về ý nghĩa bộ phim lẫn hình ảnh tuyệt vời.
Bộ phim được các nhà phê bình đánh giá cao về nghệ thuật quay phim cũng như nội dung, và được đề cử Giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất năm 1992. Mặc dù được quay tại Trung Quốc, bộ phim được các nhà cầm quyền tại đại lục xếp vào thể loại "phim Hồng Kông" và ngoài ra cũng được chính quyền Đài Loan tài trợ đáng kể. Tại Trung Quốc đại lục, mặc dù được đánh giá cao, nhưng bộ phim có một thời từng bị cấm chiếu.
9 Cúc Đậu - Ju Dou (1990)
Cúc Đậu - Ju Dou
Cúc Đậu - Ju Dou là một cuốn phim Trung Quốc, trình chiếu năm 1990, do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Bộ phim được đề cử cho giải Oscar phim ngoại ngữ hay nhất của năm 1990. Cúc Đậu là một cô giá quê xinh đẹp bị bán làm vợ của một tên chủ tiệm làm nghề nhuộm vải là Dương Kim San. San thường xuyên bạo hành Đậu vì nàng không sinh con nối dõi cho hắn. Sự ngược đãi ấy được Thiên Thanh (cháu của San) chứng kiến.
Do sự căm ghét chồng và bị Thanh dụ dỗ, Cúc Đậu lén lúc qua lại với anh ta vàng sinh ra đứa con trai Thiên Bạch. San cứ ngỡ đứa bé là con mình và từ đó đối đãi với vợ tử tế. Cho đến khi hắn gặp một tai nạn và bị bại liệt nửa thân, Cúc Đậu ngang nhiên suồng sã và qua lại với Thanh trước mặt chồng mình.
10 Anh Hùng - Hero (2002)
Anh Hùng - Hero
Anh Hùng - Hero là một bộ phim võ hiệp của điện ảnh Trung Quốc, ra mắt năm 2002, được đạo diễn bởi Trương Nghệ Mưu. Phim có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Lý Liên Kiệt trong vai sát thủ vô danh. Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện về vụ thích sát Tần Thủy Hoàng của Kinh Kha.
Trong thời kỳ Chiến Quốc, Trung Quốc bị chia thành 7 vương quốc. Trong số đó, mạnh nhất là nhà Tần, mục đích của nhà vua là chinh phục 6 nước còn lại và trở thành vị hoàng đế duy nhất. Vì lý tưởng ấy, đã có những sát thủ muốn mưu sát ông, chủ yếu trong số đó là Trường Không, Phi Tuyết và Tàn Kiếm. Vua Tần hứa sẽ trao vinh quang và danh dự cho kẻ nào giết được ba kẻ nói trên. Cuối cùng, một người tên Vô Danh tới, khẳng định anh đã giết ba tên sát thủ vừa rồi và đưa vũ khí của chúng ra làm chứng.