Tuyển tập 10 bộ truyện tranh này mang đến những câu chuyện tình cảm lãng mạn, kịch tính, lấy bối cảnh châu Âu cổ điển hoặc thế giới giả tưởng pha nét cổ tích phương Tây. Các tác phẩm này tập trung vào hành trình trưởng thành của nhân vật chính, thường là các nữ cường nhân xuyên không hoặc tái sinh để thay đổi số phận (Nữ Hoàng Ai Cập, Ánh Trăng Đỏ, Lady to Queen, Who Made Me a Princess, The Villainess Reverses the Hourglass). Bên cạnh đó, truyện còn khai thác những mối tình vượt qua mọi rào cản từ lời nguyền, thân phận hay định kiến (Cô Dâu Pháp Sư, Người Tuyết Sương Giá, Duchess of the Glass House), và những cuộc phiêu lưu sử thi nơi tình yêu song hành với lý tưởng và công lý (Công Chúa Đồ Sắt, Snow White with the Red Hair). Tất cả đều nổi bật với nét vẽ đẹp mắt, trang phục và kiến trúc lộng lẫy, tạo nên một không khí lãng mạn, huyền bí và đầy mê hoặc, rất phù hợp cho những ai yêu thích phong cách truyện cổ tích hoặc lịch sử châu Âu.
1 Nữ Hoàng Ai Cập (Ouke no Monshou/Crest of the Royal Family)
Thông tin chi tiết
Thể loại: Lịch sử, Lãng mạn, Giả tưởng, Xuyên không, Shoujo.
Độ tuổi: Phù hợp với lứa tuổi thiếu nữ trở lên (teenagers).
Tác giả: Chieko Hosokawa.
Số chương: Đang tiếp tục (tính đến tháng 7/2025, đã có hơn 69 tập tankōbon được phát hành tại Nhật Bản, với số chương lẻ rất lớn và vẫn chưa kết thúc).
Tình trạng: Đang tiếp tục (ongoing) từ năm 1976 đến nay. Đây là một trong những bộ manga có thời gian xuất bản dài nhất lịch sử.
Tên nhân vật chính:
Carol Rido: Nữ chính, một thiếu nữ người Mỹ tóc vàng, mắt xanh, con gái của một gia đình triệu phú yêu thích khảo cổ học Ai Cập.
Pharaoh Menfuisu (Memphis): Vị Pharaoh trẻ tuổi của Ai Cập cổ đại, người yêu và chồng của Carol.
Ismir (Izmir): Hoàng tử của Đế quốc Hittite, người say mê Carol và tìm mọi cách để chiếm đoạt cô.
Ryan Rido: Anh trai của Carol, người luôn tìm cách bảo vệ và đưa em gái trở về thời hiện đại.
Nội dung truyện: "Nữ Hoàng Ai Cập" kể về Carol Rido, một cô gái người Mỹ xinh đẹp và thông minh, đam mê khảo cổ học Ai Cập cổ đại. Trong một lần cùng gia đình khám phá lăng mộ của Pharaoh Menfuisu, cô đã vô tình phá vỡ một lời nguyền cổ xưa. Hậu quả là Carol bị kéo về quá khứ, đến thời Ai Cập cổ đại vào khoảng năm 3000 TCN, thời điểm Pharaoh Menfuisu còn sống.
Ban đầu, Carol bị coi là kẻ thù và bị giam giữ bởi Menfuisu, một vị Pharaoh trẻ tuổi, kiêu ngạo nhưng dũng cảm. Tuy nhiên, với kiến thức về lịch sử và y học hiện đại của mình, Carol dần dần chứng tỏ giá trị và sự thông minh của bản thân, giúp đỡ Ai Cập vượt qua nhiều khó khăn. Vẻ đẹp và trí tuệ của cô đã khiến Menfuisu phải lòng, và Carol cũng dần nảy sinh tình cảm với vị Pharaoh này. Họ kết hôn, và Carol trở thành hoàng phi được người dân Ai Cập yêu mến, gọi là "Con gái của nữ thần sông Nile".
Cuộc sống của Carol ở Ai Cập cổ đại không hề yên bình. Vẻ đẹp và sự độc đáo của cô đã thu hút sự chú ý của nhiều vị vua và hoàng tử từ các quốc gia lân cận, đặc biệt là Hoàng tử Ismir của Đế quốc Hittite. Ismir say mê Carol đến mức không từ thủ đoạn nào để bắt cóc cô, khiến Carol liên tục bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm, hết lần này đến lần khác bị đưa đến các quốc gia khác như Hittite, Assyria, Babylon, và cả Hy Lạp cổ đại.
Mỗi lần bị bắt cóc, Carol đều phải đối mặt với những thử thách sinh tử, nhưng cô luôn tìm cách thoát hiểm nhờ trí tuệ và sự giúp đỡ của những người bạn mới, hoặc được Menfuisu và anh trai Ryan (người ở thời hiện đại nhưng cũng có những trải nghiệm kỳ lạ liên quan đến quá khứ) giải cứu. Mối quan hệ giữa Carol và Menfuisu ngày càng sâu sắc qua những biến cố, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với sự ghen tuông, âm mưu từ các phi tần, cận thần và sự tranh giành quyền lực giữa các đế chế.
Bộ truyện nổi bật với những tình tiết kịch tính, những cuộc chiến tranh giành quyền lực, những âm mưu thâm độc và trên hết là câu chuyện tình yêu vượt thời gian, không gian giữa Carol và Menfuisu. Dù đã kéo dài hàng thập kỷ, bộ truyện vẫn giữ được sức hút nhờ những bí ẩn chưa được giải đáp và hành trình không ngừng nghỉ của Carol trong thế giới cổ đại đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng tràn ngập tình người.
2 Công Chúa Đồ Sắt (Yona of the Dawn / Akatsuki no Yona)
Thông tin chi tiết
Thể loại: Phiêu lưu, Giả tưởng, Lãng mạn, Hậu cung (nhẹ), Shoujo.
Độ tuổi: Teenagers (13+).
Tác giả: Mizuho Kusanagi.
Số chương: Đang tiếp tục (tính đến tháng 6/2025, đã có 46 tập tankōbon).
Tình trạng: Đang tiếp tục (ongoing).
Tên nhân vật chính:
Yona: Nữ chính, công chúa duy nhất của Vương quốc Kouka, ban đầu ngây thơ, yếu đuối nhưng dần trở nên mạnh mẽ, kiên cường.
Son Hak: Hộ vệ kiêm bạn thân từ thuở nhỏ của Yona, được mệnh danh là "Mãnh Hổ Kouka", rất mạnh mẽ và trung thành.
Soo-Won: Anh họ của Yona, người mà cô thầm yêu, nhưng sau này đã phản bội và chiếm đoạt ngai vàng.
Yoon: Chàng trai thông minh, có tài y thuật và nấu ăn, được mệnh danh là "Thiên tài đẹp trai".
Tứ Long (Four Dragon Warriors):
Kija (Bạch Long): Có cánh tay rồng với sức mạnh phi thường.
Shin-Ah (Thanh Long): Có đôi mắt rồng với khả năng nhìn xa và gây tê liệt.
Jae-Ha (Lục Long): Có chân rồng với khả năng nhảy và đá siêu phàm.
Zeno (Hoàng Long): Có cơ thể bất tử và khả năng tự phục hồi.
Nội dung truyện: "Công Chúa Đồ Sắt" kể về Yona, nàng công chúa duy nhất của Vương quốc Kouka, sống một cuộc đời vô tư lự trong cung điện, được vua cha và người bạn thân kiêm hộ vệ Hak bảo bọc. Vào sinh nhật thứ 16, cuộc sống của Yona hoàn toàn đảo lộn khi Soo-Won, người anh họ mà cô thầm yêu và cũng là bạn thân của Hak, đã phản bội, giết chết vua cha và chiếm đoạt ngai vàng.
Yona và Hak buộc phải chạy trốn khỏi cung điện, trở thành những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Ban đầu, Yona là một cô gái yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm, nhưng sau cú sốc mất cha và mất vương quốc, cô dần trưởng thành và quyết tâm trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu thương và tìm cách khôi phục lại vương quốc.
Theo lời khuyên của một vị tu sĩ, Yona và Hak bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Tứ Long – những chiến binh huyền thoại mang trong mình dòng máu rồng, được cho là hậu duệ của Tứ Long đã từng phục vụ Vua Rồng Đỏ khai quốc. Trên hành trình này, họ lần lượt gặp gỡ và thuyết phục Kija (Bạch Long), Shin-Ah (Thanh Long), Jae-Ha (Lục Long) và cuối cùng là Zeno (Hoàng Long). Mỗi người trong số họ đều có những câu chuyện và gánh nặng riêng, nhưng đều bị thu hút bởi ý chí và sự kiên cường của Yona.
Cùng với Yoon – một chàng trai trẻ thông minh, có tài y thuật và quản lý, nhóm của Yona bắt đầu cuộc phiêu lưu khắp vương quốc Kouka. Họ chứng kiến những bất công, đói nghèo và sự mục nát của triều đình dưới thời Soo-Won, nhưng cũng gặp gỡ những người dân tốt bụng và những đồng minh tiềm năng. Yona không chỉ tìm kiếm sức mạnh của Tứ Long mà còn học cách chiến đấu, lãnh đạo và thấu hiểu nỗi khổ của người dân.
Bộ truyện không chỉ tập trung vào yếu tố lãng mạn giữa Yona và Hak, hay mối quan hệ phức tạp với Soo-Won, mà còn khai thác sâu sắc các vấn đề chính trị, xã hội và sự trưởng thành của các nhân vật. Yona từ một công chúa yếu đuối đã trở thành một biểu tượng hy vọng, một người lãnh đạo tiềm năng, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để mang lại hòa bình và công lý cho vương quốc của mình.
3 Cô Dâu Pháp Sư (The Ancient Magus' Bride / Mahoutsukai no Yome)
Thông tin chi tiết
Thể loại: Giả tưởng, Lãng mạn, Slice of Life (đời thường), Huyền bí, Drama, Seinen (dù có yếu tố lãng mạn nhưng hướng đến đối tượng trưởng thành hơn).
Độ tuổi: Teenagers (13+) đến Young Adult (16+).
Tác giả: Kore Yamazaki.
Số chương: Đang tiếp tục (tính đến tháng 7/2025, đã có 21 tập tankōbon).
Tình trạng: Đang tiếp tục (ongoing).
Tên nhân vật chính:
Chise Hatori: Nữ chính, một cô gái mồ côi 15 tuổi người Nhật Bản, có khả năng nhìn thấy và bị thu hút bởi các sinh vật siêu nhiên (Sleigh Beggy).
Elias Ainsworth: Một pháp sư cổ đại bí ẩn với hình dáng đầu lâu, người đã mua Chise về làm học trò và "cô dâu" tương lai của mình.
Silky: Một tiên nữ nhà (Banshee) sống trong nhà Elias, chăm sóc nhà cửa và nấu ăn.
Ruth: Một linh hồn chó đen, người đã trở thành người bảo vệ và bạn đồng hành của Chise.
Angelica Barlei: Một thợ thủ công phép thuật, bạn của Elias.
Lindel: Pháp sư sư phụ của Elias, sống ở vùng đất rồng.
Nội dung truyện: "Cô Dâu Pháp Sư" kể về Chise Hatori, một cô gái mồ côi 15 tuổi sống ở Nhật Bản, người đã trải qua một cuộc đời đầy bất hạnh và bị bỏ rơi. Cô có một khả năng đặc biệt là nhìn thấy và bị thu hút bởi các sinh vật siêu nhiên, điều này khiến cô thường xuyên gặp rắc rối và bị mọi người xa lánh. Tuyệt vọng và không còn nơi nương tựa, Chise quyết định tự bán mình trong một cuộc đấu giá nô lệ.
Tại cuộc đấu giá, cô được mua bởi Elias Ainsworth, một pháp sư bí ẩn với hình dáng đầu lâu và bản chất không hoàn toàn là con người. Elias đưa Chise về ngôi nhà của mình ở vùng nông thôn nước Anh, một nơi tràn ngập phép thuật và những sinh vật thần thoại. Elias tuyên bố rằng Chise sẽ trở thành học trò của anh, và sau này, sẽ là "cô dâu" của anh.
Chise bắt đầu cuộc sống mới dưới sự hướng dẫn của Elias, học hỏi về thế giới phép thuật, các loài tiên, rồng, và vô số sinh vật huyền bí khác. Cô dần khám phá ra bản chất đặc biệt của mình là một "Sleigh Beggy" – một người có khả năng hấp thụ và tạo ra phép thuật một cách tự nhiên, nhưng điều này cũng khiến cô có tuổi thọ ngắn ngủi.
Mối quan hệ giữa Chise và Elias là trung tâm của câu chuyện. Elias, vốn là một sinh vật cổ xưa không hiểu rõ cảm xúc con người, dần dần học cách yêu thương và quan tâm đến Chise thông qua những tương tác hàng ngày. Chise, từ một cô gái tuyệt vọng, dần tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, sự thuộc về và tình yêu thương trong thế giới kỳ ảo này. Cô không chỉ học phép thuật mà còn học cách đối mặt với quá khứ đau buồn của mình và chấp nhận bản thân.
Bộ truyện mang một không khí trầm lắng, đôi khi u buồn nhưng cũng rất lãng mạn và đầy hy vọng. Nó khám phá các chủ đề về sự cô đơn, tìm kiếm bản thân, tình yêu thương và sự chấp nhận. Với nét vẽ đẹp mắt và chi tiết, "Cô Dâu Pháp Sư" đưa người đọc vào một thế giới giả tưởng độc đáo, nơi ranh giới giữa con người và thần linh trở nên mờ nhạt.
4 Ánh Trăng Đỏ (Red River / Anatolia Story)
Thông tin chi tiết
Thể loại: Lịch sử, Giả tưởng, Lãng mạn, Xuyên không, Phiêu lưu, Shoujo.
Độ tuổi: Teenagers (13+) đến Young Adult (16+).
Tác giả: Chie Shinohara.
Số chương: 96 chương (28 tập tankōbon).
Tình trạng: Đã hoàn thành (completed).
Tên nhân vật chính:
Yuuri Suzuki: Nữ chính, một nữ sinh trung học người Nhật Bản bị xuyên không về Đế chế Hittite cổ đại.
Kail Mursili: Hoàng tử thứ ba của Đế chế Hittite, người sau này trở thành Pharaoh và là người yêu của Yuuri.
Nakia: Hoàng hậu chính thất của vua Suppiluliuma I, người đã triệu hồi Yuuri về quá khứ để làm vật hiến tế cho tham vọng của mình.
Urhi Shalma: Một trong những cận thần của Hoàng hậu Nakia, người thường xuyên gây rắc rối cho Yuuri.
Ramses: Hoàng tử của Ai Cập, người cũng có tình cảm với Yuuri.
Nội dung truyện: "Ánh Trăng Đỏ" kể về Yuuri Suzuki, một nữ sinh trung học bình thường của Nhật Bản hiện đại. Một ngày nọ, khi đang đi chơi với bạn bè, cô bất ngờ bị kéo qua một vũng nước và xuyên không về quá khứ, đến Đế chế Hittite cổ đại vào khoảng thế kỷ 14 TCN. Yuuri bị Hoàng hậu Nakia, một người phụ nữ đầy tham vọng và độc ác, triệu hồi về để làm vật hiến tế nhằm nguyền rủa các hoàng tử khác và đưa con trai mình lên ngai vàng.
May mắn thay, Yuuri được Hoàng tử Kail Mursili, hoàng tử thứ ba của Đế chế Hittite, cứu sống. Kail là một người thông minh, dũng cảm và có tầm nhìn xa trông rộng. Anh nhận ra sự độc đáo và giá trị của Yuuri, không chỉ vì cô đến từ tương lai mà còn vì trí tuệ và lòng tốt của cô. Yuuri dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Kail và triều đình Hittite.
Trong suốt câu chuyện, Yuuri phải đối mặt với vô số âm mưu và nguy hiểm từ Hoàng hậu Nakia, người luôn tìm cách loại bỏ cô. Cô cũng bị cuốn vào những cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các quốc gia, đặc biệt là giữa Hittite và Ai Cập. Yuuri, với kiến thức từ thời hiện đại, đã nhiều lần giúp đỡ Kail và Đế chế Hittite trong các cuộc chiến và giải quyết các vấn đề nội bộ, từ việc cải thiện nông nghiệp đến việc cứu chữa bệnh tật.
Mối quan hệ giữa Yuuri và Kail dần phát triển từ sự bảo vệ và lòng biết ơn thành một tình yêu sâu sắc. Yuuri không chỉ là người yêu mà còn là một người bạn đời, một cố vấn đáng tin cậy cho Kail trên con đường trở thành Pharaoh vĩ đại. Cô cũng kết bạn với nhiều người trong triều đình và dân chúng, tạo dựng cho mình một vị trí vững chắc trong thế giới cổ đại này.
Bộ truyện nổi bật với sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử, giả tưởng và lãng mạn. Nó tái hiện một cách sống động các nền văn minh cổ đại, những cuộc chiến tranh khốc liệt và những âm mưu chính trị phức tạp. Đồng thời, câu chuyện tình yêu giữa Yuuri và Kail, cùng với hành trình trưởng thành của Yuuri, đã tạo nên một tác phẩm kinh điển được nhiều độc giả yêu thích.
5 Người Tuyết Sương Giá (The Ice Wanderer / Kori no Mamono no Monogatari)
Thông tin chi tiết
Thể loại: Giả tưởng, Lãng mạn, Drama, Siêu nhiên, Shoujo.
Độ tuổi: Teenagers (13+).
Tác giả: Aya Shouoto.
Số chương: 29 chương (6 tập tankōbon).
Tình trạng: Đã hoàn thành (completed).
Tên nhân vật chính:
Aria: Nữ chính, một cô gái có khả năng nhìn thấy linh hồn và những sinh vật siêu nhiên.
Frey: Một "Người Tuyết" bí ẩn, một sinh vật có sức mạnh băng giá và dường như không có cảm xúc.
Loki: Một nhân vật phụ quan trọng, có mối liên hệ với thế giới siêu nhiên và quá khứ của Frey.
Nội dung truyện: "Người Tuyết Sương Giá" là một bộ truyện tranh mang đậm không khí huyền ảo và lãng mạn, lấy bối cảnh một thế giới nơi ranh giới giữa con người và các sinh vật siêu nhiên trở nên mờ nhạt. Câu chuyện xoay quanh Aria, một cô gái trẻ có khả năng đặc biệt là nhìn thấy linh hồn và những thực thể không phải con người. Khả năng này khiến cô thường xuyên bị xa lánh và cảm thấy cô đơn.
Cuộc đời Aria thay đổi khi cô gặp Frey, một sinh vật bí ẩn được gọi là "Người Tuyết". Frey là một thực thể mang sức mạnh băng giá, có vẻ ngoài lạnh lùng và dường như không có cảm xúc. Anh xuất hiện trong cuộc đời Aria một cách bí ẩn và dần dần trở thành một phần không thể thiếu. Mặc dù ban đầu có sự khác biệt lớn về bản chất và thế giới quan, Aria và Frey dần hình thành một mối liên kết sâu sắc.
Khi Aria và Frey dành thời gian bên nhau, Aria bắt đầu khám phá ra quá khứ bí ẩn của Frey, những gánh nặng mà anh mang theo và bản chất thực sự của "Người Tuyết". Đồng thời, Frey cũng dần học được cách cảm nhận và thể hiện cảm xúc thông qua Aria. Mối quan hệ của họ không chỉ là tình yêu mà còn là sự thấu hiểu, chấp nhận những khác biệt và cùng nhau đối mặt với những thử thách từ thế giới siêu nhiên.
Bộ truyện khám phá các chủ đề về sự cô đơn, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, tình yêu thương và sự chấp nhận bản thân cũng như người khác. Với nét vẽ tinh tế, đẹp mắt và bầu không khí huyền ảo, "Người Tuyết Sương Giá" mang đến một câu chuyện lãng mạn, pha chút buồn nhưng cũng đầy hy vọng, đưa người đọc vào một thế giới cổ tích hiện đại đầy mê hoặc.
- Lãng mạn
- Giả tưởng
- Xuyên không (hoặc Tái sinh
- Hồi quy)
- Lịch sử Hoàng gia
- Shoujo (truyện tranh dành cho nữ giới)
- Manhwa (truyện tranh Hàn Quốc - Webtoon)
- Manga (truyện tranh Nhật Bản)
- Drama Phiêu lưu
- Trưởng thành
- Phục thù
- Huyền bí
- Phép thuật
- Chữa lành
- Tình tay ba (trong một số truyện)
- Bí ẩn
- Chính trị
- Đấu trí
- Cổ tích
- Âu cổ
- Trung cổ
- Phục hưng
- Quý tộc
- Cung đấu
- Lịch sử giả tưởng.