Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc miền nam trung bộ của Việt Nam. Phú Yên được biết đến với những cảnh đẹp nổi tiếng được lấy làm bối cảnh trong các bộ phim ăn khách của điện ảnh nước nhà như: tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, ngày ấy mình đã yêu.. và quả thật Phú yên có những thắng cảnh đẹp mê hồn làm mê đắm biết bao người đã từng đến với mảnh đất này, làm thổn thức biết bao tín đồ thích vẻ đẹp lãng mạn chưa một lần được đến Phú Yên . Cảnh đẹp thiên nhiên có thể nói là đẹp như tranh vẽ. Con người miền trung thật thà dễ mến và thân thiện, ẩm thực phong phú và hấp dẫn vô cùng. Bạn thích du lịch và khám phá những phong cảnh đẹp, bạn muốn có những tấm hình đẹp như trong phim? Bạn mê ẩm thực miền trung thì hãy xách ba lô lên và đến với Phú Yên. Thăm thú và trải nghiệm 10 cảnh đẹp tuyệt trần dưới đây chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị và hài lòng.
1 Vịnh Vũng Rô.
Vũng Rô là một vịnh nhỏ thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, nằm ngay sát rìa dãy núi Đèo Cả. Vịnh cũng là ranh giới tự nhiên trên biển giữa Phú Yên với Khánh Hòa.
Trên con đường tiến về vịnh Vũng Rô, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những hàng cây xanh mát, những thảm cỏ đồng quê bạt ngàn, thấp thoáng biển xanh thăm thẳm phía xa xa và những ngôi nhà nhỏ đơn sơ giữa mảnh đất rộng lớn. Nếu đến vịnh Vũng Rô từ đèo Cả, bạn sẽ được thử thách bởi những khúc cua tay áo ngoạn mục và trải nghiệm những con dốc dựng đứng hiểm trở.
Từ đèo Cả trông về, vịnh Vũng Rô đẹp đến diệu kỳ, khiến bao người phải dừng chân trên đoạn đèo ấy và hướng tầm mắt chiêm ngưỡng về phía vịnh Vũng Rô. Vịnh Vũng Rô tựa như tấm gương khổng lồ soi chiếu mọi cảnh vật. Cảnh sắc nơi đây vừa hùng vĩ lại vừa trữ tình, nên thơ biết nhường nào! Vùng vịnh biển này là bức tranh phong cảnh thiên nhiên nguyên sơ tuyệt đẹp, được tạo nên từ những chất liệu thiên nhiên thân thuộc, có bầu trời, có đất, có núi, có biển và có cả mây trắng, rừng xanh.
Bên cạnh đó, đến với vịnh Vũng Rô du khách còn có thể được tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn cùng với những bãi tắm nguyên sơ, yên bình như bãi Lách, bãi Mù U, bãi Chùa, bãi Chân Trâu, bãi Lau, bãi Nhãn, bãi Bàng,… Bạn sẽ được khám phá những bờ cát phẳng mịn trải dài bên biển xanh mênh mông, lặn ngụp giữa làn nước mát lạnh và thỏa thích chơi đùa giữa không gian vắng lặng, bình yên.
Vào bất cứ thời điểm nào, vịnh Vũng Rô cũng đẹp, rất đẹp! Dù là bình minh hay hoàng hôn, buổi trưa oi ả hay màn đêm đen mun, vịnh Vũng Rô luôn khiến những người du khách phương xa bị mê hoặc, say đắm trước vẻ đẹp hút hồn ấy.
2 Hòn Nưa
Hòn Nưa (Phú Yên) nằm dưới chân đèo Cả, nơi đây có vị trí địa lý đặc biệt khi nằm giữa ranh giới địa phận tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Đây là một trong những hòn đảo hoang sơ, gần như chưa có sự tác động của con người.
Thiên nhiên ưu đãi cho Hòn Nưa vẻ đẹp mà hiếm nơi nào có được, đó là những bãi cát trắng mịn dài bất tận, những ghềnh đá cao nối tiếp. Biển ở Hòn Nưa trong xanh đặc biệt, vào những hôm trời nắng có thể soi xuống tận đáy nước. Ở Hòn Nưa vừa có sự hùng vĩ, lại thơ mộng, yên bình khiến cho du khách như lạc vào một thế giới khác, tách biệt với cuộc sống ồn ào, vội vã của phố thị.
Đến với Hòn Nưa bạn không chỉ được đắm mình vào làn nước mát, thả mình thong dong dạo bộ trên bờ cát trắng mịn, hay nằm dài phơi nắng trên những ghềnh đá, tận hưởng không khí trong lành, mát dịu mà còn được trải nghiệm hoạt động lặn ngắm san hô. Mặc dù san hô ở đây không đẹp rực rỡ và phong phú như Nha Trang, Phú Quốc… song nó cũng mang những đặc sắc riêng của hệ sinh thái thực vật tại đây.
3 Hải đăng Đại Lãnh
Theo cung đường ven biển Phú Yên, trước khi lên đèo Cả để vào địa phận Khánh Hòa, bạn sẽ đi qua ngọn hải đăng mũi Đại Lãnh và vịnh Vũng Rô lịch sử, nơi gắn liền với huyền thoại tàu không số. Nhìn từ xa đã thấy ngọn hải đăng sừng sững trên núi, dưới chân là biển xanh thăm thẳm và bãi Môn tuyệt đẹp. Nơi đây không có nhà dân, cũng không nhiều khách du lịch đến tắm nên bãi Môn cực kỳ sạch, cát vàng mịn, nước trong xanh. Khu vực này lại kín gió nên thuyền bè neo đậu nhiều, khiến khung cảnh càng thêm thơ mộng.
Hải đăng Đại Lãnh được người Pháp xây năm 1890 gồm khối nhà cao 5 m với diện tích 320 m2, dưới nền nhà có bể ngầm chứa nước mưa, trần nhà đặt hệ thống pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho hải đăng chiếu sáng. Có hai đường lên hải đăng là leo núi và đi dọc theo con suối. Càng lên cao, cảnh vật càng đẹp, dưới chân là biển trời mênh mang, trước mặt là ngọn hải đăng cổ kính.
Leo hết 110 bậc thang xoắn ốc là lên đến đỉnh, nhìn xuống phía dưới biển cả bao la, gió thổi lồng lộng, những vất vả của đoạn đường chinh phục hải đăng giữa trưa nắng gắt dường như tan biến. Ở nơi mây trời gió nước thơ mộng này, lòng người khó thể không yên bình theo cảnh vật có thời gian bạn nên ở lại đêm trên đảo, cùng đón ánh bình minh đầu tiên nơi cực Đông tổ quốc sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.
4 Đảo hòn Chùa
Hòn Chùa nằm trong cụm đảo Hòn Dứa, Hòn Than của biển Long Thủy, thuộc địa phận xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Hòn Chùa là một hòn đảo có cấu tạo đặc biệt với các tảng đá to nhỏ nằm chồng lên nhau cùng với những vách đá dựng đứng và nhiều bụi cây xanh. Chính vì cấu tạo này mà đảo không có nhiều cây lớn, đa phần là các cây thuộc loại cỏ gai hay các lùm bụi rậm. Một số cây phi lao, dừa, bàng trên đảo đều được đem từ đất liền về trồng. Nơi đây vẫn còn giữ nguyên được nét hoang sơ “đẹp mê hồn”, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng và khám phá.
Đến với Hòn Chùa, bạn sẽ được hòa mình vào không khí trong lành với biển xanh, cát trắng và nắng vàng, thích hợp cho một chuyến du lịch nghỉ dưỡng, thư giãn. Quanh Hòn Chùa là những rạn san hô có diện tích lên đến 100ha, gồm nhiều loại san hô có màu sắc sặc sỡ, đa dạng, phong phú về chủng loại và kích thước. Chỉ cần có áo phao và kính lặn là bạn đã có cơ hội chiêm ngưỡng cả một “vương quốc san hô” dưới lòng đại dương xanh mát. Ngoài ra, bạn có thể cùng ngư dân đánh bắt cá, mực, nhím biển,… và thưởng thức những loại hải sản tươi ngon nhất tại đảo Hòn Chùa.
5 Cao nguyên Vân Hòa.
Cách thành phố Tuy Hòa khoảng 40km theo hướng Bắc, chạy xe từ Tuy Hòa đi men theo quốc lộ 1A lên phía bắc đến thôn Hòa Đa, sau đó rẽ trái đi theo đường ĐT 643 ngược lên hướng Tây khoảng 25 km sẽ đến cao nguyên Vân Hòa.
Thời điểm thích hợp nhất để đến thăm cao nguyên Vân Hòa là vào dịp Tết, khi hoa dại đua nhau khoe sắc hai bên đường đi khiến khung cảnh như khoác lên bức tranh vừa rực rỡ cũng không kém phần lãng mạn.
Cao nguyên Vân Hòa được ví như Đà Lạt ở giữa lòng Phú Yên với độ cao 400m, cao nguyên là một bức tranh thiên nhiên đầy nắng, gió và mây mù giăng lối. Vào buổi sáng, cao nguyên được bao phủ bởi một làn sương mờ. Du khách đến nơi đây sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu bởi nhiệt độ ở Vân Hòa luôn thấp hơn ở dưới Tuy Hòa.
Cao nguyên Văn Hòa thích hợp với những ai muốn thoát khỏi cái nóng của mùa hè và muốn được thư giãn trong thời tiết dịu mát, giữa muôn trùng cây cối xanh tươi và đồi núi trập trùng. Được sống giữa không khí và thiên nhiên tuyệt vời như vậy thì tâm trạng con người cũng thoải mái thêm phần nào.
Previous post
bài viết cùng người đăng