Cửu Lộ Phi Hương chắc chắn không còn là cái tên xa lạ với những người đọc ngôn tình nữa. Cô có vô vàn những tác phẩm nổi tiếng, có những tác phẩm đã được chuyển thể thành phim và được rất nhiều người yêu thích. Bên cạnh những tác phẩm truyện dài thì những đoản văn, truyện ngắn chúng ta cũng đừng bỏ qua bởi nội dung tuy ngắn gọn nhưng đi sâu vào lòng người, cốt truyện hấp dẫn. Hãy tham khảo "Top 10 đoản văn ngắn hay nhất của tác giả Cửu Lộ Phi Hương " để tìm ra cho mình những truyện bản thân yêu thích nhé.
1 Oánh Tâm
Ngọc Trần vốn là một sát thủ ưu tú của Tuyết Nhạn Đường. Hắn lãnh đạm vô tình, tàn nhẫn nâng kiếm đoạt mạng người mà chẳng hề chớp mắt. Khi đường chủ Tuyết Nhạn Đường đã đến gần cái chết, cần một trái tim của nữ nhân đã động tâm làm thuốc dẫn nhằm kéo dài tính mạng. Nhiệm vụ này, giao cho Ngọc Trần. Mà nữ tử hắn cần phải lấy được trái tim ấy, là Oánh Tâm.
Thu khẽ vờn, lá vàng nhẹ rơi.
Còn nhớ mùa thu nắm ấy, Ngọc Trần rời phương Bắc tuyết phủ đi đến vùng Giang Nam ấm nắng. Lần đầu hắn gặp Oánh Tâm, là khi nàng giữa quán rượu mải bận rộn bưng ra cho khách. Ngọc Trần cố ý bước đến gần để nàng va phải mình khiến rượu trên tay nàng đổ hết vào người hắn. Oánh Tâm hoảng hốt luôn miệng xin lỗi, khi ngẩng mặt lên chạm phải ánh mắt hắn, nàng liền sững sờ
- Thể loại: Cổ đại, Giang hồ, SE, Trước ngược nữ sau ngược nam
- Link đọc truyện: https://truyen5z.com/oanh-tam
2 Tằm Nguyệt
Hôm ấy, dưới màn đêm huyền ảo điểm xuyết bởi hoa đăng rực rỡ đến kinh tâm động phách. Cảnh tượng lần đầu nàng và hắn gặp nhau, đẹp đẽ đến nhường ấy, đến nỗi rất lâu sau nàng vẫn thỉnh thoảng mơ thấy. Nhưng Tằm Nguyệt đâu biết rằng, thứ gọi là lần đầu gặp gỡ ấy cũng chỉ là một kế hoạch được dàn dựng tỉ mỉ bởi Tôn Thi Nhiên mà nàng vẫn luôn khăng khăng là duyên phận trời ban. Tằm Nguyệt yêu Tôn Thi Nhiên, yêu đến cố chấp, đến cuồng si. Nàng ngây thơ nghĩ rằng, Tôn Thi Nhiên cũng yêu nàng.
Bi kịch nhất có lẽ là khi một người trao hết tâm tư tình cảm để yêu, một người lại chẳng hề trân trọng. Một người chịu đủ loại tổn thương mà đau đớn buông tay, một người nhận ra tình cảm của bản thân khi đã muộn màng. Một người đã rời đi, một người điên cuồng hối hận, dốc lực tìm kiếm. Nhưng mà, người mà hắn đã từng đánh mất đã chẳng thể quay về. Tôn Thi Nhiên và Tằm Nguyệt chính là như thế.
- Thể loại: Cổ đại, Ngược luyến tàn tâm, SE.
- Link đọc truyện: https://truyen5z.com/tam-nguyet
3 Tang Ca
Tang Ca Tang Ca, nàng chẳng phải cái gì mà nữ trung hào kiệt, rồi thì gia cát trong giới nữ lưu mà mấy cô bánh bèo thường hay được khen như thế, nàng chỉ là một ca cơ, là dây tơ bên Giang Nam Trường Dạ Hầu… Cả đời nàng chỉ làm được một việc lớn, nhưng việc lớn ấy đủ khiến người ta tưởng nhớ cả đời, như lời Tử Vụ nói, “Long ỷ này là do Hoàng hậu dùng tính mạng mình đổi lấy, mỗi ngày ngồi trên trẫm đều nhớ đến ân tình của Hoàng hậu” chẳng phải là lời đầu môi chót lưỡi ra vẻ nam chủ si tình, mà đấy là sự thật. Quốc gia nạn khỏi, xã tắc tai qua, bách tính yên ổn, thiên hạ thái bình, đều là vì Tang Ca đem mạng mình đổi lấy.
“Tang Ca.”
“Vâng.”
“Tang Ca.”
“Thiếp đây.”
- Thể loại: Cổ đại, ngược luyến tàn tâm, SE
- Link đọc truyện: https://truyenfull.vn/tang-ca/
4 Nhẫn Đông
Một người là cương thi nắm trong tay sự sống ngàn năm, một người là tử sĩ ma giáo không biết khi nào bản thân sẽ chết. Một người sống và một kẻ đã chết …
"Nàng cười nhẹ, nắm lấy tay Hoán Quy Ngôn để bên cạnh, Hoán Quy Ngôn cũng thuận theo ý nàng, nắm chặt lấy. Dần dần, dùng sức nắm chặt tay chỉ còn lại mỗi Hoán Quy Ngôn. Chờ bàn tay trong tay mình dần trở nên lạnh lẽo, Hoán Quy Ngôn đưa tay còn lại lên che đi đôi mắt bị ánh nắng mặt trời làm cho choáng váng, những giọt nước mắt theo khóe mi lặng lẽ rơi xuống."
"Hoa Hoa tiểu nương tử, ánh mặt trời thực chói mắt a, thực chói mắt !"
Chỉ là lần này, Nhẫn Đông vĩnh viễn không lên tiếng đáp lời hắn nữa.
- Thể loại: Ngược nam, cổ đại, SE
- Link đọc truyện: https://truyenfull.vn/nhan-dong/
5 Đào Yêu
Một kẻ là môn chủ võ lâm nghèo rớt mồng tơi, còn sống nhăn răng đã bị thuộc hạ không bằng heo chó đẩy xuống hoàng tuyền. Kẻ kia là yêu tinh hoa đào lưng đeo bạc vạn, tuy sống ngàn năm nhưng sắp chết khô chết héo. Một đoạn tình cảm dây dưa ngoài ý muốn. Hai người gặp nhau, ly biệt, rồi gặp lại.
"Hắn đứng giữa võ đài trống không thầm gọi tên nàng. Trong trí nhớ, sau khi hắn thành danh, A Chước cũng ít khi ở cạnh hắn. Hắn vội vàng báo thù, vội vàng tiễu trừ Ma giáo, mỗi khi quay đầu lại đều có bóng dáng hồng nhạt đứng ở phía sau, yên lặng mà nhìn hắn, cười tươi rạng rỡ."
Dần dần, hắn cho rằng nàng ở cạnh hắn là điều đương nhiên.
- Thể loại: Cổ đại, HE
- Link đọc truyện: https://truyenfull.vn/dao-yeu/
- Cửu Lộ Phi Hương
- tác giả Cửu Lộ Phi Hương
- đoản văn
- truyện ngắn
- đoản văn
- đoản văn của Cửu Lộ Phi Hương
- truyện ngắn của Cửu Lộ Phi Hương
- được chuyển thể thành phim
- tác giả nổi tiếng
- nội dung ngắn gọn
- cốt truyện hấp dẫn
- top 10
- top 10 đoản văn hay nhất
- top 10 đoản văn hay nhất của Cửu Lộ Phi Hương
- đoản văn hay nhất
- truyện ngắn hay nhất
- được yêu thích nhất
- nổi tiếng nhất
- được nhiều người yêu thích.