Âm nhạc có rất nhiều lợi ích, vừa là yếu tố có tính giải trí vừa có tác dụng làm bàn đạp đẩy cảm xúc lên cao nhất. Nghe, nhìn và cảm nhận, đấy mới là trọn vẹn. Chính vì vậy, một bộ phim hay và thành công không thể thiếu nhạc phim. Vai trò của nhạc phim vô cùng quan trọng, là một phần tượng trưng, đại diện cho phim. Tất cả những cảm xúc trào dâng nhất, nội dung hấp dẫn nhất được thể hiện qua nhạc phim. Nghe nhạc nhớ phim, nghe nhạc mà vui mà buồn. Hiện nay, có rất nhiều nhạc phim hay. Trong đó phải kể đến top những nhạc phim Hoa ngữ được yêu thích nhất. Nhạc Hoa luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng, nghe hoài không chán. Với danh sách những nhạc phim hay dưới đây, chúc bạn có những giây phút trải nghiệm thật ý nghĩa.
6 Không thể nói
Nhạc phim Không thể nói do Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh thể hiện
Không thể nói là nhạc phim bộ phim làm rung động bao trái tim khán giả của Hoa Thiên Cốt. Ca khúc do hai diễn viên chính trình bày: Hoắc Kiến Hoa (Bạch Tử Họa) và Triệu Lệ Dĩnh (Hoa Thiên Cốt). Lời bài hát như thay cho tiếng lòng của nhân vật. Yêu chàng, yêu đến sai lầm. Mất nàng, mất cả linh hồn. Rõ ràng là yêu nhau rất sâu đậm nhưng không đến được với nhau. Hoa Thiên Cốt cuối cùng vẫn không buông bỏ được chấp niệm, muốn dựng cảnh hư ảo để nghe Bạch Tử Họa nói lời yêu. Giữa thiên hạ và nàng, chàng chọn thiên hạ nhưng lại chết cùng nàng với tư cách sư phụ. Vậy thì chàng có đáng để chết cùng nàng hay không. Tình yêu không thể nói là thứ tình yêu mà Hoa Thiên Cốt chờ và hận đến cuối đời.
7 Hoa rơi thành bùn
Nhạc phim Hoa rơi thành bùn - Cúc Tịnh Y
Hoa rơi thành bùn là nhạc phim được khán giả yêu thích trong phim Vân Tịch Truyện. Ca khúc này được thể hiện bởi giọng ca của nữ chính Cúc Tịnh Y (Hàn Vân Tịch). Giọng trong trẻo, nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy thư thái, đáng yêu. Lời bài hát như lời tâm sự của Hàn Vân Tịch với người nàng yêu. Người có tình nhưng trời vô tình. Đợi chờ mây tan, chỉ còn tiếng thở than từ ánh trăng. Nàng vì chàng nhớ mong, vì chàng tấu lên khúc nhạc, cũng hận biệt ly. Nhạc phim nhẹ nhàng nhưng cũng lắng đọng một chút gì đó bi thương, một nỗi lòng khó tả.
8 Con cáo nhỏ
Nhạc phim Con cáo nhỏ thể hiện bởi giọng hát của Diệp Lý
Phim Đông cung với nội dung ngược nhẫn tâm đã để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng khán giả. Những bản nhạc phim đau đến xé lòng lại khiến người ta muốn nghe mãi. Con cáo nhỏ chính là một trong những nhạc phim có sức hấp dẫn đó. Câu từ lời bài hát cứ nhẹ nhàng mà như từng lưỡi dao cứa vào tim.
Những ký ức, hình ảnh xưa cũ đầy đau thương ùa về làm không ít người nghe đã chực trào nước mắt. Giá như Tiểu Phong chưa từng yêu Lý Thừa Ngân. Giá như cô quên đi tình cảm ấy thì nó sẽ được chôn vùi mãi mãi. Tiểu Phong đáng thương, vậy Lý Thừa Ngân có đáng thương không? Câu hỏi đó thật khó trả lời, khán giả đành chỉ biết ngậm ngùi, xót xa cho một kiếp người đau khổ.
9 Sơ kiến tuyết
Sơ kiến tuyết - Phương Dật Luân và Lăng Mỹ Sỹ
Ánh trăng chiếu sáng lòng ta thuộc phim cổ trang, ngôn tình lãng mạn, ra mắt vào năm 2019 khiến khán giả thích mê. Phim đã hay, đã vậy nhạc phim lại gây thương nhớ góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho Ánh trăng chiếu sáng lòng ta. Nhạc phim Sơ kiến tuyết được thể hiện bởi của cặp đôi diễn viên chính: Phương Dật Luân và Lăng Mỹ Sỹ. Bài hát tình cảm, ngọt ngào làm không ít fan mê mẩn. Giai điệu êm ai, thu hút, nghe hoài không chán. Lời bài hát ý nghĩa, sâu sắc. Tuyết không vết tích, tuyết có ý, tuyết có tình. Tình đợi chờ hóa thành giọt lệ. Tất cả là vì người, nhất kiến chung tình.
10 Vì chàng mà đến
Vì chàng mà đến do Viên Á Duy thể hiện
Vì chàng mà đến (Vì người mà đến) là nhạc phim của bộ phim Mộng hồi đại Thanh. Ca khúc này được thể hiện qua giọng hát của Viên Á Duy. Minh Vy vì muốn gặp lại Thập tam A ca nên đã xuyên không về triều Thanh, nối tiếp tình duyên. Tên bài hát thể hiện trọn lý do và mong muốn ấy, vì chàng mà đến.
Bài hát chất chứa gì đó thê lương và da diết. Vì chàng mà đến, chỉ muốn kiếp kiếp được gắn bó cùng chàng. Dù chỉ là giấc mộng ta cam tâm không tỉnh giấc. Nào ngờ, ta phải dậy rồi. Lịch sử như chưa từng có ta tồn tại. Dưới gốc hoa lớn ấy, chàng cô độc, nhớ thương chôn vùi lời nhắn gửi. Minh Vy, nàng có còn hy vọng vào duyên số? Nàng đi đến những nơi chàng từng qua, kỷ niệm lưu lại giữa hai thế giới rất xa. Càng nghe bài hát lại càng thấy thấm, lại càng thêm yêu.
Previous post
bài viết cùng người đăng