Thông báo mới! TOP SHARE

Top 10 phim giật gân nổi bật của điện ảnh Mỹ thế kỷ 20

  • 1,781 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Thế Vũ Phạm 23-12-2020

Những tác phẩm của điện ảnh Mỹ luôn được công nhận là có chất lượng nghệ thuật vô cùng cao và đưa đến cho khán giả những cảm xúc vô cùng chân thật. Một trong những thể loại phim mang đến cảm xúc chân thực nhất cho khán giả của điện ảnh Mỹ có lẽ là thể loại giật gân. Những bộ phim giật gân của điện ảnh Hoa Kỳ có phần hình ảnh vô cùng chân thực và cốt truyện vô cùng logic, lôi cuốn mang lại cảm xúc khó quyên trong lòng tác giả. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu top 10 bộ phim giật gân nổi bật của điện ảnh Mỹ nhé!

1 Alien (1979)
Vote
40%

by Thế Vũ Phạm 23-12-2020

Trích đoạn trong phim Ailen

Alien là bộ phim kinh dị, khoa học viễn tưởng do Ridley Scott đầu tiên trong series Alien được đạo diễn với dàn diễn viên bao gồm Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm và Yaphet Kotto. Tiêu đề của bộ phim đề cập đến một sinh vật ngoài Trái Đất hung hăng mang tên Xenomorph tấn công phi hành đoàn của một tàu vũ trụ. Dan O'Bannon, dựa vào các tác phẩm khoa học viễn tưởng và kinh dị trước đây, đã viết kịch bản từ một câu chuyện ông đồng tác giả với Ronald Shusett. Bộ phim do Gordon Carroll, David Giler và Walter Hill sản xuất thông qua công ty Brandywine Productions của họ và được 20th Century Fox phát hành. Giler and Hill sửa đổi và bổ sung kịch bản; Shusett là nhà sản xuất điều hành. Người ngoài hành tinh Alien cùng với các yếu tố đi kèm được nghệ sĩ Thụy Sĩ H. R. Giger thiết kế, trong khi nghệ sĩ khái niệm Ron Cobb và Chris Foss đã thiết kế mảng khía cạnh con người của bộ phim.

Alien được phát hành vào ngày 25 tháng 5 năm 1979 tại Hoa Kỳ và ngày 6 tháng 9 tại Vương quốc Liên hiệp Anh. Phim thành công lớn cả về mặt phê bình lẫn thương mại, giành giải Oscar cho hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, ba giải Sao Thổ (phim khoa học viễn tưởng hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất cho Scott, và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Cartwright), và giải Hugo cho phần trình diễn xuất sắc nhất, cùng với nhiều đề cử khác. Bộ phim đã luôn được ca ngợi trong những năm kể từ khi được phát hành, và được xem là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại. Năm 2002, Alien được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ coi là "có ý nghĩa văn hoá, lịch sử và thẩm mỹ" và được lựa chọn để bảo quản trong Viện lưu trữ phim quốc gia Hoa Kỳ. Năm 2008, bộ phim được Viện phim Mỹ xếp hạng là phim hay thứ bảy trong thể loại khoa học viễn tưởng, và được tạp chí Empire bình bầu là phim hay thứ 33 mọi thời đại.

2 Sự im lặng của bầy cừu (1991)
Vote
40%

by Thế Vũ Phạm 23-12-2020

Bộ phim sự im lặng của bầy cừu

Sự im lặng của bầy cừu (tựa tiếng Anh: The Silence of the Lambs) là một bộ phim kinh dị Mỹ được sản xuất vào năm 1991 do Jonathan Demme đạo diễn với sự tham gia của các ngôi sao điện ảnh Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Anthony Heald và Ted Levine. Bộ phim được xây dựng dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Thomas Harris. Nhân vật gây ấn tượng nhất trong phim là bác sĩ Hannibal Lecter do Anthony Hopkins thủ vai. Trong phim, Clarice Starling, một nữ học viên của trường huấn luyện đặc vụ FBI, đã phải đến xin lời khuyên của Lecter để bắt kẻ giết người hàng loạt có biệt danh là "Buffalo Bill".

Sinh viên tập sự FBI Clarice Starling (Jodie Foster) được nhận lệnh đến phỏng vấn kẻ ăn thịt người Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), bị giam giữ trong xà lim riêng ở Bệnh viện tâm thần Maryland. Phía FBI hi vọng khả năng siêu phàm của Lecter có thể giúp cung cấp thông tin về tâm lý tên sát nhân giết người hàng loạt được mệnh danh là Buffalo Bill (Ted Levine) khi nạn nhân bị hắn bắt cóc là con gái bà Nghị sĩ. Bị thu hút bởi Clarice, Lecter đòi hỏi thông tin về đời tư của cô để đổi lấy những thông tin quan trọng về vụ án, và giữa hai người bắt đầu xuất hiện một mối liên hệ kỳ lạ.

Về phần Hannibal Lecter, bằng trí óc siêu phàm và thủ đoạn tàn bạo, hắn đã giết chết hai viên cảnh sát xấu số, một người bị mổ bụng treo lên, với da mặt của viên cảnh sát còn lại đắp lên mặt mình để giả làm chính viên cảnh sát bị thương đó (Trung sĩ Pembry), Hannibal Lecter trốn thoát khỏi nơi giam cầm và trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. Phim kết thúc bằng cuộc gọi của Hannibal Lecter cho Clarice Starling để hỏi cô ấy trong giấc mơ cô còn có nghe thấy tiếng cừu kêu nữa hay không.

3 Psycho (1960)
Vote
0%

by Thế Vũ Phạm 23-12-2020

Phân cảnh đắt giá nhất của phim

Psycho (tựa tiếng Việt: Kẻ tâm thần) là một bộ phim kinh dị tâm lý sản xuất năm 1960 của đạo diễn nổi tiếng Alfred Hitchcock. Phim dựa trên kịch bản của Joseph Stefano được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Robert Bloch.

Câu chuyện được dẫn dắt theo hành trình của Marion (Janet Leigh thủ vai), một cô gái tóc vàng đúng tuýp nhân vật mà Hitchcock ưa thích. Cô là nhân viên tại một văn phòng bất động sản. Khi Marion đang băn khoăn làm thế nào có đủ tiền để kết hôn với bạn trai thì cô nhận được một món quà từ trên trời rơi xuống – 40.000 USD. Đây là số tiền mà một khách hàng tới ký gửi để mua nhà cho con gái nhưng Marion lại chớp lấy cơ hội để biến nó thành của riêng và cao chạy xa bay.

Hành trình đào tẩu trong đêm mưa của Marion đưa cô tới với nhà nghỉ Bates, một trạm dừng chân tiêu điều vắng khách bởi nằm xa trục đường chính. Chủ nhân nhà trọ là Norman Bates (Anthony Perkins), một anh chàng có vẻ ngoài thư sinh và luôn miệng nhắc đến người mẹ già ốm yếu đang được chăm sóc ở một căn nhà gần đó. Sau bữa tối với Bates, Marion quyết định quay trở lại Phoenix để trả số tiền song cô không bao giờ còn cơ hội làm việc đó. Trong lúc đang đứng dưới vòi hoa sen để tắm, cô đã bị một kẻ bí ẩn dùng dao đâm đến chết. Một lát sau, Norman Bates hốt hoảng chạy tới và phi tang dấu vết của Marion trong sợ hãi. Nhưng sự mất tích bí ẩn của Marion lôi kéo nhiều người tới nhà nghỉ Bates, từ viên thám tử Arbogast (Martin Balsam), bạn trai Sam (John Gavin) cho đến cả em gái cô là Lila (Vera Miles), để rồi sự thật kinh hoàng về tên sát nhân được hé lộ...

4 Bố già (1972)
Vote
20%

by Thế Vũ Phạm 23-12-2020

Trích đoạn phim Bố Già

Bố già (tiếng Anh: The Godfather) là một bộ phim hình sự sản xuất năm 1972 dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mario Puzo và do Francis Ford Coppola đạo diễn. Phim xoay quanh diễn biến của gia đình mafia gốc Ý Corleone trong khoảng 10 năm từ 1945 đến 1955. Bộ phim có dàn diễn viên nổi tiếng gồm Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton và James Caan. Đây được xem là một trong những bộ phim có dàn diễn viên hùng hậu nhất trong lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ, với bốn diễn viên chính là Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall và Diane Keaton đều từng dành giải Oscar cho diễn viên chính xuất sắc nhất.

Phim bắt đầu bằng cảnh đám cưới của Connie Corleone, con gái duy nhất của ông trùm Vito Corleone với Carlo Rizzi vào cuối mùa hè năm 1945 ở Long Island, New York. Vì phong tục "không người Sicilia nào được từ chối những đề nghị vào ngày cưới của con gái họ", Vito Corleone, thường được bạn bè và người cộng tác gọi là "Bố già", cùng với người cố vấn (cũng là con nuôi) Tom Hagen phải ngồi nghe những thỉnh cầu từ bạn bè và đối tác làm ăn. Cùng lúc đó, con trai út của nhà Corleone, Michael, người vừa trở về sau chiến tranh với tư cách một anh hùng, kể cho bạn gái của anh là Kay Adams những giai thoại về cuộc đời tội ác của cha mình và cam đoan với cô rằng anh không giống với gia đình mình.

Sau đó, Connie đối mặt với Michael và buộc tội anh trai đã giết chồng mình. Kay chất vấn Michael về lời buộc tội của Connie, nhưng anh từ chối trả lời. Kay cố nài nỉ và cuối cùng Michael phải nói dối rằng anh không hề liên quan tới cái chết của Carlo, Kay tin vào lời nói của chồng. Ở cảnh kết phim, Kay thấy Clemenza và caporegime mới của gia đình Corleone, Rocco Lampone, đang bày tỏ sự kính trọng với Michael, hôn tay anh và gọi anh là "Don Corleone". Cánh cửa đóng lại, Kay nhận ra rằng Michael đã trở thành Bố già mới.

5 The Shining (1980)
Vote
0%

by Thế Vũ Phạm 23-12-2020

Trích đoạn của phim

The Shining là một bộ phim kinh dị tâm lý được đạo diễn bởi Stanley Kubrick, kịch bản được viết bởi Diane Johnson cùng với sự tham gia của các diễn viên Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd và Scatman Crothers. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King. Giữa phim và tiểu thuyết có những sự khác nhau đáng kể: trong phim, Jack Torrance là nhà văn và có công việc là chăm coi khách sạn Overlook vào mùa đông.

Jack Torrance (Jack Nicholson) đến khách sạn Overlook, để phỏng vấn cho vị trí người chăm coi khách sạn vào mùa đông với ý định tận dụng sự cô quạnh của khách sạn để tập trung cho việc viết lách. Khách sạn tọa lạc trên sườn núi, cách thị trấn gần nhất 25 dặm vốn được xây dựng trên nền của một nghĩa địa thổ dân Da đỏ và thường đóng cửa từ tháng Mười đến tháng 5 năm sau vì tuyết làm tắt nghẽn giao thông. Giám đốc Stuart Ullman (Barry Nelson) của khách sạn này cảnh báo với Jack về Charles Grady - người chăm coi khách sạn trước đây đã không chịu nổi sự tù túng bức bối, ngột ngạt nên dần dần biến đổi, hắn đã tàn sát cả gia đình gồm vợ và hai con gái nhỏ bằng cách chặt họ ra từng khúc rồi tự sát. Ở Boulder - nơi mà gia đình Jack sinh sống, con trai của Jack có một linh cảm đáng sợ về khách sạn này đó là máu chảy ra từ cửa thang máy của khách sạn. Vợ của Jack, Wendy (Shelley Duvall), nói với bác sĩ (Anne Jackson) rằng Danny có một người bạn tưởng tượng tên là Tony, và Jack cũng đã bỏ rượu sau một lần làm trật vai Danny do quá say.

Trong khi tìm Jack, Wendy phát hiện trên những bản thảo Jack đang đánh lập lại câu chữ: "all work and no play makes Jack a dull boy" ("tất cả những việc làm không đi đến đâu chỉ biến Jack thành một kẻ đần độn" (?)). Lật các trang viết mà Jack đã in ra trước đó, cô hoảng loạn vì tất cả đều lặp lại những câu như vậy. Jack đến từ phía sau làm Wendy giật mình, cô vừa cầm cây gậy bóng chày tự vệ vừa van xin Jack đưa Danny đến bệnh viện nhưng Jack lại đe dọa Wendy trước khi bị Wendy đánh bất tỉnh bằng gậy bóng chày. Wendy kéo Jack vào nhà kho trong bếp và khóa lại, nhưng cô ấy và Danny cũng bị kẹt lại trong khách sạn do Jack đã cắt radio và khóa xe đi trên tuyết. Lát sau, Jack nói chuyện qua cửa phòng bếp với hồn ma của Grady và được ông mở cửa cho.

bài viết cùng người đăng

Tears in Heaven