Phim hành động là một trong những thể loại phim đem tới cho người xem những giây phút thú vị nhất. Từng bộ phim hành động kinh điển với những nhân vật anh hùng bị đẩy vào những tình huống nguy hiểm với những cuộc đuổi bắt gay cấn gây kích thích cảm giác người xem. Những câu chuyện trong phim được diễn tả qua những hiệu ứng hình ảnh âm thanh đa dạng gây ấn tượng. Trong bài viết hôm nay top share muốn chia sẻ đến các bạn yêu thích thể loại phim hành động danh sách một số những phim hành động đáng xem nhất hiện nay bạn đã xem chưa? Cho bạn đọc tham khảo, mời bạn đọc xem qua nhé.
1 Bahubali: Khởi Nguồn - Baahubali: The Beginning (2015)
Bahubali: Khởi Nguồn - Baahubali: The Beginning - Trailer
Bahubali: Khởi Nguồn - Baahubali: The Beginning là bộ phim của Ấn Độ được phát hành vào năm 2015. Lấy chủ đề về vị vua huyền thoại lập quốc vĩ đại đã không ít lần được Hollywood đưa lên màn ảnh rộng. Nhưng nhân vật chính trong phim do tài tử Prabhas thủ vai được xưng tên là Baahubli, và câu chuyện về vị anh hùng này cũng có nhiều thay đổi so với nguyên tác.
Shivudu (Prabhas) vốn có tên thật Mahendra Baahubali, anh chàng là con trai của đức vua Amarendra Baahubali, sau cuộc tạo phản của phe phái trong triều đình nên đã bị trôi dạt tới ngôi làng nhỏ gần bờ thác. Tức lúc còn nhỏ, Shivudu luôn nhìn về ngọn thác, mỗi năm trôi qua đều cố gắng trèo lên đỉnh vì tin rằng ở đó có nàng tiên nữ đang chờ mình
Sau bao năm cực khổ cố gắng, chàng trai cũng đã hoàn thành ước nguyện. Nhưn chàng không ngờ được rằng phía trên đỉnh thác là căn cứ của quân nổi dậy, những con người đang ngày đêm gầy dựng lực lượng để giải cứu Công nương Devasena khỏi triều đình của vua Bhalala Deva tàn độc.
Shivudu vì phải lòng nữ chiến binh Avanthika nên đã tham gia lực lượng kháng chiến xông vào kinh thành mà không hề biết rằng anh đang tiến đến nơi vốn thuộc về mình. Ân oán chưa kịp giải quyết thì Baahubali phải hợp sức cùng kẻ thù Bhalaladdeer chống lại phe man di hùng mạnh Kalakeya đang nhăm nhe xâm lược vương triều.
Tác phẩm hội tụ nhiều yếu tố để làm nên một bộ phim bom tấn: Nhiều góc máy cận cảnh, những cảnh chiến đấu quay chậm và những bài ca sôi động. Điểm đáng khen là những yếu tố này được thực hiện trơn tru và mượt mà, không bị làm lố.
Nền văn hoá điện ảnh của Ấn Độ thực sự rất thú vị, ngay cả ở những phân cảnh chiến đấu máu lửa, hay kịch tính thì các nhân vật vẫn xướng lên những bài ca oai hùng, họ vẫn thể hiện những điệu múa đầy hào sảng. Điển hình như lần chạm mặt lần đầu giữa Shivudu và Avanthika, trong khoảng thời gian ấy họ đã thử tài võ nghệ, ca hát nhảy múa, còn đổi cả trang phục.
Bộ phim huy động trên 1000 người tham gia những vai phụ còn giúp khai thác đa chiều nền văn hoá thời phục hưng ở xứ Ấn. Những trường đoạn lễ hội dựng tượng vua rạng rỡ sắc màu với vũ công, những thầy tu, các vị tướng...cùng những nhịp điệu đặc trưng từ vô vàn nhạc cụ tạo nên dấu ấn riêng biệt cho tác phẩm.
Lúc đã quen với phong cách dựng phim có phần hơi ảo này, người xem còn bị choáng ngợp bởi những phân cảnh hành động hoành tráng và bắt mắt. Những phân cảnh hành động được đầu tư kỹ lưỡng về khâu chế tác cũng như sự sáng tạo trong việc sử dụng các vũ khí quen thuộc. Tuy không quá gấp gáp và hồi hộp nhưng chuỗi liên hoàn các cảnh chiến đấu ăn khớp luôn mang lại trải nghiệm tuyệt vời.
Điểm trừ dễ nhận thấy của tác phẩm có lẽ đến từ phần kịch bản, ngay từ lúc đầu các nhân vật đã biết rõ vai trò của mình. Shivudu biết Avanthika là người tình trong mộng dù chưa một lần gặp mặt, công nương Devasena chờ đợi sự trở về của con trai sau 20 năm dù chẳng có gì chứng minh là nó còn sống.
Sức mạnh của các nhân vật cũng được cường điệu hoá, khi họ có thể dùng tay không vật nhau với quái vật, nâng tảng đá to bự dễ dàng, hàng một bước nhảy xa cả trăm mét. Nhiều hình ảnh ước lệ xuất hiện cũng không được giải thích thỏa đáng, cảm giác như những điều kỳ diệu đều có thể xảy ra. Cốt truyện cũng khá dài dòng và có nhiều phân đoạn khá dư thừa.
- Thời lượng: 159 phút
- Đạo diễn: S. S. Rajamouli
- Quốc gia: Ấn Độ
- Phát hành: 2015
2 Ba Ngày Để Yêu, Ba Ngày Để Chết - The Next Three Days (2010)
Ba Ngày Để Yêu, Ba Ngày Để Chết - The Next Three Days - Trailer
Phát hành: 2010 Ba ngày để yêu, ba ngày để chết - The Next Three Days là bộ phim thuộc thể loại hình sự của Mỹ, do đạo diễn Paul Haggis với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Russell Crowe và Elizabeth Banks. Bộ phim được phát hành tại Mỹ vào ngày 19 tháng 11 năm 2010 và được quay tại Pittsburgh. Đây là bản remake của tác phẩm điện ảnh Pháp năm 2008 có tên Anything for her.
Bộ phim The next three days xoay quanh cuộc sống của giáo sư đại học John Brennan (Russell Crowe). Cuộc sống yên bình và tốt đẹp bỗng chốc sụp đổ khi một ngày nọ Laura (Elizabeth Banks) - vợ của anh bị bắt vào tù vì dính líu đến một vụ án mạng kinh hoàng. Cuộc sống vốn dường như hoàn hảo của John bắt đầu bước vào những ngày đen tối.
Suốt ba năm trời, John vừa phải nuôi con, vừa phải tiếp tục công việc tại trường đại học, lại phải tìm cách chứng minh vợ mình vô tội. Tuy nhiên, lá đơn kháng cáo của anh bị toà án bác bỏ khiến Laura tuyệt vọng tới mức phải tự sát. Để có thể cứu người phụ nữ mà anh yêu nhất, John phải tìm đến giải pháp vào tù. Anh đã tìm đến sự giúp đỡ của Damon Pennington (Liam Neeson), một tên tội phạm từng 7 lần thoát khỏi tù.
Nam diễn viên Russell Crowe tiếp tục gây ấn tượng cho khán giả với vai diễn có chiều sâu và diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp. Russell đã xuất sắc khi thể hiện những chuyển biến tâm lí dữ dội của nhân vật John trong hành trình cứu vợ ra khỏi tù.
Phim đi sâu vào khắc họa tâm lí nhân vật với nhịp điệu có phần chậm chạp, diễn biến tâm lý của nhân vật John từ khi biết vợ phải vào tù cho đến khi lên kế hoạch thực hiện một kế hoạch cướp ngục được biểu lộ một cách chi tiết qua ánh mắt, hành động của nam diễn viên Russell Crowe. Bên cạnh đó, khán giả còn được gặp lại minh tinh xinh đẹp Elizabeth Banks, ngôi sao gạo cội Liam Neeson và nàng thơ Olivia Wilde
Không quá chú trọng vào các phân cảnh hành động hay rượt đuổi, tác phẩm nhấn mạnh vào sự chuyển biến tâm lý và sự thay đổi về suy nghĩ và hành động của John, cũng như tình cảm của anh dành cho người vợ Laura. Cách dẫn dắt của đạo diễn Paul Haggins cũng tạo nên sự cuốn hút, kích thích người xem tò mò về những sự kiện sắp tới.
- Thời lượng: 115 phút
- Đạo diễn: Paul Haggis
- Quốc gia: Mỹ
3 Anh Hùng Phương Bắc - The Snow Queen (2020)
Anh Hùng Phương Bắc - The Snow Queen - Trailer
Anh Hùng Phương Bắc bộ phim thuộc thể loại hành động, võ thuật của Trung Quốc kể về một biến cố bùng nổ xảy ra với gia tộc phòng thủ biên cương Cố gia kháng chiến quân Nhật, gặp phải thảm họa diệt tộc. Nhân vật chính là cô con gái nuôi nhà họ Cố - Cố Tuyết Huỳnh may mắn thoát khỏi bi kịch đó.
Cô phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi để tìm kiếm sự giúp đỡ từ vị hôn phu của mình là Cố Chiếu Long, nhưng lại hiểu lầm anh làm nhiệm vụ nằm vùng là phản quốc nên quyết tâm đuổi giết. Liệu sau này cả hai có hóa giải được uẩn khúc để có thể quay về lại với tình cảm vợ chồng như trước kia hay không? Điều đó sẽ được bật mí trong phim Anh Hùng Phương Bắc.
- Đạo diễn: Dương Dương
- Diễn viên: Quách Phẩm Siêu, Nguyên Hoa, Uông Đông Thành, Nhiệt Y Trát, An Chí Kiệt, Kiều Nhậm Lương
- Thể loại: Hành Động, Võ Thuật - Kiếm Hiệp, Phiêu Lưu, Hình Sự, Chiến Tranh
- Quốc gia: Trung Quốc
4 Anh Em Đối Đầu - Xtreme (2021)
Anh Em Đối Đầu - Xtreme - Trailer
Anh em đối đầu - Xtreme là bộ phim hành động của Tây Ban Nha được phát hành năm 2021 do đạo diễn Daniel Benmayor chịu trách nhiệm chỉ đạo, với sự tham gia của các diễn viên Teo García, Óscar Jaenada, Óscar Casas, Andrea Duro, Luis Zahera, Sergio Peris-Mencheta, Juan Diego và Nao Albet.
Bộ phim kể về hai năm sau khi anh trai của nhân vật chính là Max (Teo García) là Lucero (Óscar Jaenada) phản bội lại gia đình của mình, giết chết cha và con của Max, sau đó bỏ mặc Max cho đến chết. Sau khi hồi phục thể chất, Max khao khát trả thù và bắt đầu lên kế hoạch.
Anh ta lên danh sách kiểm tra sau khi những kẻ sát nhân của Lucerno giết hại gia đình của Leo, người bảo vệ mới của Max một cách không thương tiếc. “Anh ấy nói anh ấy đã chết, bây giờ anh ấy muốn trả thù. Chạy trốn không phải là một lựa chọn tốt, trả thù là kế hoạch duy nhất của anh ta”.
Sau gần hai năm chuẩn bị, Max cuối cùng cũng thực hiện được kế hoạch của mình với sự giúp đỡ của Maria (Andrea Duro), con gái nuôi của ông trùm cũ Maximo. Trong hành trình trả thù của mình, kẻ giết người đã được thê trước đây là Leo, một cậu thiếu niên buôn ma tuý đã theo chân Max và trở thành anh em thân thiết.
Cốt truyện của tác phẩm Xtreme kết hợp nhiều yếu tố của một bộ phim kinh dị hành động mạnh mẽ: Buôn bán ma tuý, băng đảng mafia, báo thù, lịch sử gia đình và các phân cảnh hành động. Cũng không thiếu sự hài hước và một chút cảm xúc, Xtreme dựa vào sự leo thang bạo lực để mang đến một cái kết bùng nổ.
- Thời lượng: 112 phút
- Đạo diễn: Daniel Benmayor
- Quốc gia: Tây Ban Nha
- Phát hành: 2021
5 Anh Em Sát Thủ - The Sisters Brothers (2018)
Anh Em Sát Thủ - The Sisters Brothers - Trailer
Anh em sát thủ - The Sisters Brothers là bộ phim chính kịch tội phạm phương Tây hài hước được phát hành vào năm 2018, đạo diễn Jacques Audiard chịu trách nhiệm chỉ đạo từ kịch bản do ông đồng sáng tác với Thomas Bidegain, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Patrick deWitt. Bộ phim được hợp tác sản xuất giữa Mỹ và Pháp, đây cũng là tác phẩm nói tiếng Anh đầu tiên của Audiard. Phim có sự tham gia của John C.Reilly và Joaquin Phoenix trong vai hai anh em sát thủ khét tiếng là Eli và Charlie Sisters.
Bộ phim có buổi ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Quốc tế Venice vào ngày 2 tháng 9 năm 2018, nơi bộ phim đã giành được giải sư tử bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất và được công chiếu ở Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 9 năm 2018. Anh em sát thủ đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình với phần lớn lời khen ngợi dành cho màn trình diễn, nhân vật, chỉ đạo và nhạc phim. Bộ phim đã không thành công về mặt thương mại khi chỉ thu về 13,1 triệu đô khi kinh phí sản xuất tới 38 triệu đô. Đây là bộ phim điện ảnh có sự góp mặt của Rutger Hauer được phát hành trước khi ông qua đời.
Bộ phim lấy bối cảnh miền Tây nước Mỹ năm 1851, anh em Eli và Charlie Sisters là những tay súng được thuê bởi một doanh nhân giàu có, được biết với tên Commodore. Anh giao cho họ giết một người tên là Hermann Warm.
John Morris, một thám tử tư đã được Commodore tham gia theo dõi Warm và giao anh ta cho anh em nhà Sisters. Morris tìm thấy Warm đang đi du lịch bằng xe lửa đến California với Gold Rush và kết bạn với anh ta. Họ đã đi tới Jacksonville, nơi mà Warm chưa từng tới, Morris đã sắp xếp cuộc hẹn của mình với anh em nhà Sisters. Warm đã tìm thấy còng tay của Morris và nhận ra ý định thực sự của anh ta, và đe doạ anh ta bằng súng, nhưng Morris đã áp đảo anh ta.
Warm đã tiết lộ rằng anh ta đang trên đường tìm công thức hoá học do chính anh ta phát minh ra, anh em nhà Sisters đã được thuê đến để lấy công thức, rất có thể bằng cách tra tấn Warm trước khi thủ tiêu anh ta. Nhưng Morris đã giải thoát Warm và cả hai đã rời Jacksonville.
Trong lúc đó, cuộc truy đuổi của hai anh em đã gặp phải những điều xúi quẩy, một con gấu xám tấn công trại của họ và giết chết một con ngựa, Eli suýt mất mạng vì bị nhện độc cắn, còn Charlie thì liên tục say xỉn và không thể cưỡi ngựa, Khi họ phát hiện ra sự phản bội của Morris ở Jacksonville, họ đã theo cả hai đến Mayfield. Tại San Francisco, Charlie và Eli đã tranh cãi về việc tiếp tục cuộc săn lùng của họ. Eli đã mong muốn rời nhiệm vụ nhưng Charlie dã không đồng ý. Ngày sau đó, Charlie đã tìm thấy một xác nhận quyền sở hữu ghi tên Morris, và Eli đồng ý hoàn thành cuộc đi săn như là công việc cuối cùng của họ.
Trên đường tới địa điểm yêu cầu, cả hai anh em đã bị phục kích và bắt giữ bởi Warm và Morris, sao đó bị tấn công bởi người của Mayfield được cử đến trước khi cô chết để đòi lại công thức cho chính mình. Bốn người hợp tác với nhau để giết người của Mayfield, sau đó Charlie và Eli đồng ý giúp Warm và Morris tìm vàng để đổi lấy một nửa số tiền kiếm được.
Con đập được hoàn thành và Warm đã giải thích rằng công thức hoá học của anh được thêm vào nước, nó khiến quặng vàng phát sáng trong thời gian ngắn nhưng rất hại da. Những người đàn ông xuống nước và bắt đầu kiếm vàng. Khi ánh sáng bắt đầu mờ đi, Charlie hoảng sợ và cố gắng pha thêm công thức nhưng lại làm đổ chất chưa pha loãng lên tay và lao xuống sông. Eli đã lao tới giúp Charlie trong khi công thức chưa pha loãng làm Warm và Morris bị thương nặng. Ngày sau đó, Warm đã không chịu nổi viết thường còn Morris tự bắn mình để chấm dứt đau khổ.
Eli đã đưa Charlie đến thị trấn gần nhất, và bác sĩ đã cắt đứt tay của anh. Những tay súng được thuê bởi Commodore tới và yêu cầu họ giao công thức, Eli đã xử lý bọn họ và quyết định tới giết Commodore. Họ tới Oregon nhưng Commodore đã chết, sau đó cả hai trở về nhà.
- Đạo diễn: Jacques Audiard
- Quốc gia : Mỹ
- Năm: 2018
- Thời lượng: 122 phút
Previous post