Nền điện ảnh Thái Lan vốn nổi tiếng với dòng phim ma kinh dị đầy ám ảnh, nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu đi những bộ phim tình cảm ngọt ngào lãng mạn. Điểm thu hút của phim tình cảm Thái Lan đó là luôn lồng ghép những yếu tố hài hước trong những câu chuyện tình yêu ngọt ngào của các cặp đôi. Điều đó khiến khán giả có thể tiếp nhận bộ phim một cách vui vẻ mang về một tâm trang thoải mái sau khi xem phim. Bên cạnh đó, điện ảnh Thái Lan sở hữu dàn diễn viên xinh đẹp tài năng thu hút trong mọi khung hình. Do đó, một bộ phim tình cảm Thái Lan khi ra rạp luôn có sức hút và cơn sốt phòng vé ở các nước trong khu vực. Nếu bạn đang tìm kiếm những bộ phim tình cảm Thái Lan hay thì danh sách mà Topshare sắp chia sẻ dưới đây sẽ khiến bạn hài lòng.
6 Phim tình cảm Thái Lan First Kiss (2012)
First Kiss (2012) - Trailer
Đây là một câu chuyện tình lãng mạn và hài hước về Sa - 25 tuổi, độc thân, đã gặp Bass, một học sinh lớp 12 trên một chuyến xe buýt. Định mệnh trớ trêu đã trêu ngươi họ khi chỉ sau vài phút gặp mặt, họ có ngay nụ hôn đầu tiên dành cho nhau trên chuyến xe buýt đó, khi cả hai cùng ló đầu ra ngoài để xem một tai nạn trên đường. Bass giờ đây đã trở nên say đắm Sa, và đặt rõ quyết tâm sẽ giành được trái tim cô, bất chấp cô đã lờ đi những lời tán tỉnh của mình, bất chấp sự thiếu kinh nghiệm và khoảng cách tuổi tác giữa cả hai.
7 Phim tình cảm Thái Lan I Fine Thank You Love You (2015)
I Fine Thank You Love You (2015) - Trailer
Pleng - là một gia sư tiếng Anh xinh đẹp và yêu kiều. Cuộc sống thường ngày của cô biến đổi bất ngờ khi cô được một học trò người Nhật tên Kaya nhờ giúp đỡ để có thể chia tay bạn trai người Thái của mình tên là Gym. Tuy nhiên cô vướng phải rắc rối sau khi dịch hộ bức thư chia tay của bạn gái Gym gửi cho anh. Gym vì không tin nên đã yêu cầu Pleng phải làm gia sư tiếng Anh cấp tốc cho mình để có thể nói chuyện rõ ràng với cô bạn gái. Không may là Gym không hiểu tiếng Anh nên học trò của Pleng đã ghi âm tin nhắn thoại và nhờ Pleng phiên dịch cho anh ấy.
Cùng lúc đó, Pleng rơi vào lưới tình với một học trò khác của cô, Pruek - anh chàng đẹp trai đến từ một gia đình danh giá. Cậu là một người lãng mạn luôn tìm cách để làm Pleng ngạc nhiên. Theo kiểu hẹn hò giữa “lọ lem và hoàng tử”. Pruek hào hoa, giàu có, bảnh bao lại rất chu đáo. Thời gian ở cạnh nhau giữa Pleng và Gym bắt đầu có tình cảm đặc biệt khó có thể lí giải được. Và khi Gym đã đủ tự tin để nói chuyện với người yêu của anh thì cũng là lúc anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Pleng là tình yêu chân thực.
Sự hoàn hảo quá mức của “hoàng tử” khiến “lọ lem” phát hoảng nên tìm cách rút lui. Trong khi đó ngày phỏng vấn của Gym đã tới. Đi hay ở lại? và liệu rằng “Khi Lọ Lem từ chối Hoàng tử để yêu một anh kỹ sư” thì liệu rằng sẽ có Happy ending hay không?
8 Phim tình cảm Thái Lan Suddenly It's Magic (2012)
Suddenly It's Magic (2012) - Trailer
Marcus Hanson (Mario Maurer) là một siêu sao Thái Lan, sau khi biết bạn gái của mình yêu một người khác anh chán nản và quyết định bay sang Philippines để nghỉ ngơi cũng như tránh sự phiền toái của thế giới giải trí , anh đã gặp Joey Hermosa (Erich Gonzales) họ đã nảy sinh tình cảm với nhau dù đến từ hai thế giới khác biệt. Mối tình của họ đã phải trải qua nhiều thử thách do sự khác biệt về cách sống và quan điểm.
9 Phim tình cảm Thái Lan Love Summer (2011)
Love Summer (2011)
Jack đã làm quen với George - một người bạn Mỹ, thông qua Facebook và đã quyết định tiến hành một chuyến du ngoạn đường trường cùng nhau, từ Bangkok đến những bãi biển của Phuket. Trên đường đi, họ đã kết nạp thêm Khaimuk và Yui, một du khách người Nhật - người cũng tình cờ phải đến Phuket. Các chàng trai và cô gái trong nhóm bạn đồng hành bắt đầu nảy sinh tìnhcảm với nhau nhưng họ lại không thể xác định rõ ràng là người nào có tình cảm với người nào.
10 Phim tình cảm Thái Lan Present Perfect Continuous Tense (2013)
Present Perfect Continuous Tense (2013) - Trailer
Present Perfect Continuous Tense (Cô ơi, Anh yêu Em) kể về Jing, do nam diễn viên Setthapong Piangpor (Tao) thủ vai, là một chàng thiếu niên đã bắt đầu làm quen và hẹn hò với cô giáo của mình - là Yiem (do Mew đóng), một người phụ nữ lớn hơn mình 20 tuổi.
Cuộc sống và mối quan hệ của họ đều khá hạnh phúc vì thái độ lạc quan của họ và những nỗ lực mạnh mẽ để thích nghi với lối sống của nhau. Tuy nhiên, khi Yiem tròn 40 tuổi và Jing bắt đầu trưởng thành bước vào đời, chuyện tình của "cặp đôi" này ngày càng xuất hiện nhiều cuộc xung đột và tranh luận. Thậm chí câu chuyện đã phức tạp hơn khi Jing lại bị thu hút bởi một cô gái trẻ tuổi.
Previous post
bài viết cùng người đăng