Thông báo mới! TOP SHARE

Top 10 phim trinh thám phá án kinh dị hay nhất

  • 13,256 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Autumn 20-11-2019

Sát thủ vô hình, Sàn đấu sinh tử, Đảo kinh hoàng, The Coffin in the Mountain, Phone Booth, Shadow Puppets, The Others, Primal Fear, Hannibal, Se7en luốn là những cái tên quen thuộc trong những bộ phim trinh thám, phá án, kinh dị cuốn hút khán giả bởi những tình tiết và cốt truyện gây cấn. Mức độ phổ biến và được khán giả yêu thích của những bộ phim này là rất cao. Vậy những bộ phim trinh thám, phá án, kinh dị này vì sao luôn được hoan nghênh và yêu thích như vậy. Không chỉ vì dàn diễn viên nổi tiếng, quy mô hoành tráng, tình tiết hấp dẫn. Dưới đây là thông tin sơ lược các bộ phim và bạn sẽ có thể tìm thấy được lý do vì sao những bộ phim này luôn là cái tên hot trong làng điện ảnh. Hãy dành thời gian tìm hiểu và có bộ phim nào bạn đã từng xem?

The Guest: Vị Khách
Vote
100%

by cookie 25-02-2021

Traile Vị Khách Thuyết minh -The Guest

Một bộ phim kinh dị Hàn Quốc nhưng lại gây sốt màn ảnh nhỏ của nhiều nước châu Á, trong đó có cả Việt Nam. “Vị Khách” không mời mà đến của The Guest đã mở đầu bộ phim với việc tự giới thiệu bản thân đến từ biển Đông, xâm nhập vào cơ thể con người, bòn rút linh hồn và sự sống của nạn nhân cho đến chết. Một ngôi làng nhỏ ven biển là nơi đầu tiên vị khách ghé thăm và để lại “một vài” cái chết bí ẩn.
Tại ngôi làng này có một cậu bé tên là Yoon Hwa Pyung (Kim Dong Wook) có khả năng nhìn thấy những thứ siêu nhiên. Khi chạy trốn khỏi sự truy sát của gia đình và dân làng do sợ hãi năng lực của cậu, Hwa Pyung đã gặp gỡ Choi Yoon (Kim Jae Wook) vừa thoát khỏi sư sát hại của anh trai và Kang Kil Young (Jung Eun Chae) vừa mất đi người mẹ bởi “vị khách” kia.
Hai mươi năm sau, Yoon Hwa Pyung lúc này là một người lái taxi, Choi Yoon trở thành linh mục và Kil Young là một nữ cảnh sát mạnh mẽ. Ba người họ tiếp tục sát cánh bên nhau, quyết chiến đấu với con ác quỷ đang ẩn nấp trong lớp vỏ bọc con người hoàn hảo. Tuy nhiên những lớp vỏ bọc của “vị khách” quá hoàn hảo, đến mức Hwa Pyung cũng không thể đoán được đâu mới là kẻ chủ mưu, đâu mới là con ác quỷ thật sự.

Tears in Heaven