Thông báo mới! TOP SHARE

Top 10 truyện ngôn tình cổ đại ngọt sủng đặc sắc nhất không thể bỏ qua 2023.

  • 2,568 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Diệu Linh 07-05-2023

Với những tín đồ yêu thích truyện ngôn tình thì chắc chắn đã không còn lạ với những câu chuyện được lấy bối cảnh thời cổ đại đúng không? Bối cảnh của những truyện này thường xoay quanh chốn thâm cung đầy xa hoa với những màn cung đấu, tranh quyền đoạt vị đầy mưu trí. Hay là những truyện ngôn tình kiếm hiệp, hành tẩu giang hồ nay đây mai đó. Bài viết dưới đây là những truyện ngôn tình cổ đại ngọt sủng đặc sắc nhất không thể bỏ qua 2023. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

6 Xuân Nhật Yến
Vote
0%

by Diệu Linh 07-05-2023

Nuôi nam nhân, đùa giỡn trọng thần! Hung hăng càn quấy, ảnh hưởng xấu tới triều chính. Tận đến Đan Dương năm thứ tám, trưởng công chúa Lí Hoài Ngọc mất, mất vào ngày tân hoàng đế đăng cơ, thất khiếu* máu chảy ròng ròng, tử trạng (*) thảm vô cùng.

Bách quan ăn mừng, vạn dân hoan hô: Ác có ác báo! Chết hay lắm!

Thế mà đầu thất* hôm nay, Đan Dương công chúa mượn xác hoàn hồn, trở thành tứ tiểu thư Bạch phủ.

*Đầu thất: Làm tuần, cúng tuần cho người chết, cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày.

Cái gì? Bạch tứ tiểu thư vốn là một kẻ ngốc? Không nơi nương tựa? Còn muốn bị người khác định đoạt việc hôn nhân?

Hoài Ngọc đứng lên đập bàn: "Lẽ nào lại như vậy!"

Đấu trí đấu mưu một hồi liền nổi tiếng, hô mưa gọi gió, vạn người giúp đỡ, có Đan Dương công chúa nàng ở đây, còn sợ gì không đổi được cái số mệnh của kẻ ngốc này sao?

Chỉ là, ai có thể nói cho nàng biết, chỉ là trèo qua một bức tường mà thôi, vì cái gì mà lại đè trúng Tử Dương quân Giang Huyền Cẩn?

  • Tác giả: Bạch Lộ Thành Song
  • Độ dài: 118 chương (đã edit full)
  • Thể loại: cổ đại, trọng sinh, hài, ngọt sủng, nữ lưu manh, nam công túa, 3S, HE

7 Bình Dương Công Chúa
Vote
0%

by Diệu Linh 07-05-2023

Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Khúc Giang, ăn mừng việc trọng đại.

Trong bữa tiệc, hoàng đế chỉ vào tân khoa trạng nguyên, nói với con gái yêu Bình Dương công chúa:

“Chàng trai này có thể xứng đôi với con!”

Bình Dương công chúa ngẩng đầu, phun ra một ngụm rượu.

Đây chẳng phải tên đàn ông bị nàng chơi xong rồi bỏ ba năm trước, Thẩm Hiếu sao!

Ba ngày sau, tân khoa trạng nguyên Thẩm Hiếu trình lên một phong tấu chương, nghiêm mặt nặng lời tố cáo Bình Dương công chúa ba tội lớn----

Không biết liêm sỉ, tích trữ thuế ruộng, âm thầm nuôi tư binh.

Bình Dương công chúa:

Ta chỉ lấy đi sự trong trắng của ngươi, nhà ngươi mẹ nó đây là muốn lấy mạng ta mà~

  • Tác giả: Thanh Duy.
  • Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Ngọt sủng, Ngược luyến, Cung đình hầu tước, Hoan hỉ oan gia, Tương ái tương sát, HE, Kim bài đề cử

8 Hoạn Sủng
Vote
0%

by Diệu Linh 07-05-2023

Người đời đều biết Chưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang tàn bạo gian trá, một tay che trời.

Hoàng đế băng hà, ai nấy cũng nói Chưởng ấn sẽ không tha mạng cho tiểu Thái hậu.

Đại lễ tế trời, trước mặt trăm ngàn người, y quỳ rạp xuống bên chân nàng, nâng làn váy của nàng lên.

Y là ma quỷ có máu thịt, sinh ra để hủy diệt, lại chỉ cầu trở thành bề tôi của nàng.

Thẩm Hồi chịu hết nổi cái cảnh ban ngày làm Thái hậu, đêm đến thành đối thực* cho thái giám, nhịn không được đá y: Đừng ôm ý đồ với ai gia nữa có được hay không?

*Đối thực: ý chỉ việc thái giám và cung nữ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.

Ánh mắt Bùi Hồi Quang nhìn nàng chứa đựng niềm quyến luyến gần như điên cuồng, khàn giọng đáp: không thể.

Đối với Bùi Hồi Quang mà nói, Thẩm Hồi tựa trăng sáng treo cao, mà y là bùn nhơ hèn mọn.

Nhưng dẫu cho mục rữa cũng muốn dùng hết toàn bộ cố chấp, to gan lớn mật mà có được nàng.

Biến chốn tường son cung cấm này thành bể hoan lạc của y và nàng, đến chết mới thôi.

  • Tác giả: Lục Dược
  • Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE
  • Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện  

9 Ngoại Thất Của Hoàng Tử
Vote
67%

by Diệu Linh 07-05-2023

Thái Tử Bùi Lan của Đại Sở, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tài đức vẹn toàn, dung mạo mang vẻ đẹp riêng một cõi độc nhất tại Sở triều, là thiên chi kiêu tử mà triều thần ủng hộ tự đáy lòng.

Nhưng vị Thái Tử này lại có một chỗ không tốt, chính là ngài ấy có một vị ngoại thất.

Người khác không biết, nhưng ngoại thất Nguyễn Lăng lại biết, Bùi Lan bề ngoài ngay thẳng chính trực nhưng kỳ thật là người nham hiểm hung ác, hỉ nộ vô thường.

Nguyễn Lăng vì cứu tính mạn.g của mẫu thân, bất đắc dĩ phải ủy thân cho người nam nhân này. Nhưng trong lòng nàng biết rõ Thái Tử cũng không thích nàng, mà chỉ thích phong thái cao cao tại thượng kia của hắn.

Thái Tử không cưới chính phi nạp trắc phi lại đi sủng ái ngoại thất, khiến cho lời đồn đãi sôi nổi. Kết quả, Cảnh Hòa năm thứ bảy, dưới sự can ngăn của đông đảo dân chúng, ngoại thất bị ban chế.t.

Nguyễn Lăng được trọng sinh, sống lại một đời, việc nàng làm đầu tiên chính là rời xa Thái Tử. Nhưng tình cờ trời xui đất khiến nàng lại bị bắt cóc tới bên cạnh người nam nhân kia.

Tại hậu viện Nguyễn phủ, nam nhân trên cao nhìn xuống tiểu mỹ nhân đang run rẩy trước mắt, câu môi cười: "Sợ Cô?" .

Tiểu cô nương yêu kiều rụt rè, đôi mắt đỏ hoe, khóc đến hoa lê đái vũ.

  • Tác giả: Vãn Ninh.
  • Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Trọng sinh, Ngọt sủng, Song khiết, Cung đình hầu tước, Sảng văn, HE, Kim bài đề cử .
  • Độ dài: 70 chương + 8 phiên ngoại.

10 Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Vote
33%

by Diệu Linh 07-05-2023

Ta là Mạnh Thu, là một trong những linh hồn thể đầu tiên của Hồn Giới. Vào khoảnh khắc ta vừa được sinh ra, còn bàng hoàng ngơ ngác, một giọng nói dịu dàng an ủi: "Đừng sợ. Đây là nhà của ngươi."

Ta trở thành Hồn Sử đầu tiên, vinh hạnh được đích thân Linh Hồn Thụ chỉ dẫn. Ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ta có Hồn Giới, có Linh Hồn Thụ tin tưởng ủy thác sinh mệnh cho ta. Ta toàn tâm toàn ý bảo vệ Linh Hồn Thụ, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, trở thành tấm gương cho những Hồn Sử khác, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Linh Hồn Thụ giao cho. Chỉ cần là chuyện mà Linh Hồn Thụ giao phó, ta nhất định sẽ làm theo, chỉ để được nghe thanh âm của Linh Hồn Thụ. Dù cho chỉ là vài chữ, ta cũng mãn nguyện rồi.

Thế nhưng...

Linh hồn thể giáng sinh ngày càng nhiều, Hồn Sử cũng càng lúc càng đông đảo, số lần Linh Hồn Thụ nói chuyện cùng ta cứ ít dần đi. Ta cảm thấy sự tồn tại của mình ngày càng thấp. Ta chán ghét việc phải đứng ở nơi xa, nhìn đám Hồn Sử mới vây quanh Linh Hồn Thụ. Thật chướng mắt.

  • Tác giả: Dạ Bắc
  • Thể loại: Huyền huyễn, xuyên không. HE, ngọt sủng, cổ đại
Trên đây là tổng hợp những truyện ngôn tình cổ đại ngọt sủng hay và hấp dẫn nhất mà những người đam mê đọc truyện không thể bỏ qua 2023. Với bạn đâu là truyện đặc sắc nhất, hãy chia sẻ những truyện hay đến với nhiều người hơn nữa nhé.

Tears in Heaven