Thông báo mới! TOP SHARE

Top 10 truyện tranh ngôn tình học đường hay nhất

  • 27,243 views
  • 54 likes
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by cookie 17-06-2021

Truyện tranh ngôn tình học đường hay còn được gọi là truyện tranh ngôn tình thanh xuân vườn trường là một trong những thể loại truyện được yêu thích bởi dễ chạm đến trái tim của người đọc nhất, vì ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian như thế, quãng thời gian học sinh, sinh viên, những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, ai cũng đã có những lúc trải qua ít nhất một mối tình ngây thơ, vụng dại như thế. Với cốt truyện nhẹ nhàng, trong sáng nhưng mang đầy nhiệt huyết của thanh xuân, tuổi trẻ, tuổi dám nghĩ dám làm nhưng cũng lại có những e dè, ngại ngùng vô cùng đáng yêu. Đọc truyện này sẽ cho ta cảm giá được sống lại tuổi thanh xuân của chính mình vậy. Cùng tham khảo một số truyện day dưới đây để đọc giải trí nhé!

1 Lại gặp được em
Vote
39%

54

by cookie 17-06-2021

Thời cấp 3 hai người vì hiểu nhầm mà bỏ lỡ nhau, sau khi tốt nghiệp đại học trở về trường cấp 3 cũ dạy học. 7 năm xa cách, nam chính lại không nhận ra cô là người con gái năm ấy!? Một cô giáo dạy thể dục mặt lạnh không hiểu tình đời, một thầy giáo dạy toán ôn nhu luôn mỉm cười nhưng xấu bụng, gặp nhau lần nữa, cảnh còn người mất, tình cảm không tật mà chết phải chăng có thể bắt đầu lại từ đầu? Mà bí mật thời cấp 3 ấy cũng đang dần được hé mở…

2 Ngôi sao cho tôi
Vote
28%

54

by cookie 17-06-2021

Lúc Mộc Tử Tinh 5 tuổi thì gặp được một cậu bạn rất đẹp trai-Tư Nam, hai người trở thành thanh mai trúc mã. Tử Tinh sau buổi gặp mặt đầu tiên lúc đang chơi đất sét thì bị Tư Nam chê. Vốn dĩ tưởng rằng bản thân bị ghét rồi, nhưng lại không biết rằng, Tư Nam mới là người thực chất bị lôi cuốn và thu hút bởi sự vui vẻ và nụ cười của cô, dần dần yêu thích cô. Mà phần tình cảm yêu thích này cũng lớn dần theo năm tháng, càng ngày càng sâu sắc hơn.

Thể loại: Drama, Manhua, ngôn tình, học đường, truyện màu

3 Đóa hoa chớm nở ( Mối tình đầu)
Vote
10%

54

by cookie 17-06-2021

Tình cảm thời niên thiếu là một khúc ca, dư âm còn văng vẳng mãi bên tai ta không thể xóa nhòa, thời niên thiếu tâm hồn ta như ngọn gió, thổi tan cô đơn bụi bặm, ai cũng có những thơ ngây rung động thuở thiếu thời. Nhưng nếu chờ đợi biến thành ngóng trông không có câu trả lời, liệu bạn sẽ mãi chú ý đến người của thời niên thiếu ấy nữa chứ?

Thể loại: Manhua, ngôn tình, lãng mạn, học đường, truyện màu

4 Ngày đêm liên miên
Vote
13%

54

by cookie 17-06-2021

Cô là thiếu nữ bình thường nhưng lại có được “con mắt tử thần”, có thể thấy được tỷ lệ tử vong của người khác, chịu cảnh quấy nhiễu cô nhiều lần muốn tự sát nhưng lại không chết được, nghe thấy thanh âm kêu gọi cái chết của cô, tử thần đã đến, nhưng mà, tử thần cũng bất lực với cô, thiếu nữ muốn chết và tử thần không thể giết cô sẽ thành cái dạng gì?

Sau lưng thiếu nữ còn cất giấu năng lực bí mật như thế nào? Dây dưa với tử thần là một sự mê hoặc chết người không thể ngừng lại được.

Thể loại: Ngôn tình, đô thị, học đường, huyền huyễn

5 Đom đóm trên dòng sông cô quạnh (drop)
Vote
10%

54

by cookie 17-06-2021

Đom đóm trên dòng sông cô quạnh là một tác phẩm đầy cảm xúc về những người trẻ và những nỗi đau vô hình mà mỗi người đang tự mình gánh lấy. Là một khúc ca dịu nhẹ mùa hè về tuổi trẻ và khao khát được tự do, hạnh phúc.

Đom đóm trên dòng sông cô quạnh, là tựa truyện kể về 4 thiếu niên, thiếu nữ, mỗi người một hoàn cảnh, một vận mệnh khác nhau, cùng học chung dưới một mái trường. Nhờ vào định mệnh mà họ dần xích lại gần nhau, giữa 4 bề mênh mông biển người, 4 “ánh sáng đom đóm” nhỏ bé lặng lẽ thắp lên những hi vọng nhỏ nhoi trong lòng nhau. 

Đó là câu chuyện về nữ chính Dữu Tranh cha mẹ ly hôn, gia đình ly tán. Chuyện về Ưu Thụ học thần xuất sắc ở mọi phương diện, là thần tượng của cả trường nhưng gia đình luôn xào xáo lộn xộn bất hòa, nam thứ Ánh Triết lẻ loi ở lại Trung Quốc một mình, cùng nỗi đau gia đình tan nát. Và Kiều Hinh, một cô gái yếu đuối luôn cố gắng tạo dựng một bộ mặt thật mạnh mẽ, kiên cường để đương đầu với mọi chuyện…

Tears in Heaven