"Tết đến, xuân về" hay những bài hát có câu cửa miệng: "Xuân đã về, xuân đã về..." hẳn các bạn cũng cảm thấy có một phần quen thuộc nào đó trong lòng rồi phải không? Những câu hát đó là những lời hát luôn được bật, luôn được nhắc đến mỗi khi mùa xuân về, đó là lúc có Tết, là thời gian để chúng ta quây quần bên gia đình, bạn bè và người thân. Ngoài ra, mùa xuân cũng được nhắc đến nhiều trong các bài thơ cũng như tác phẩm văn học. Sau đây là top những đoạn văn tả mùa xuân hay nhất cho học sinh lớp 3 mà các em có thể tham khảo.
6 Đoạn văn tả mùa xuân - mẫu 6
Trong bốn mùa, em thích nhất mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm. Mỗi khi mùa xuân về, hoa đào, hoa mai, hoa hồng nở rực rỡ trên những phố phường, cây cối đâm chồi nảy lộc, cành lá xanh tươi; không khí mát mẻ, dễ chịu. Mùa xuân về cũng là báo hiệu Tết đến, mọi người được sum vầy, quây quần bên nhau. Em rất háo hức ngồi trông nồi bánh chưng cùng ông bà, bố mẹ. Em rất vui sướng được đi chúc Tết và được nhận tiền lì xì may mắn cho năm mới. Với em, mùa xuân là mùa tuyệt vời nhất!.
7 Đoạn văn tả mùa xuân - mẫu 7
Mùa xuân là mùa mà em yêu thích nhất, vì mỗi độ xuân về đều mang đến cho em những điều mới lạ. Mùa xuân đến làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Các loài hoa đua nhau khoe sắc. Không khí vào xuân trở lên trong lành và mát mẻ hơn. Từng đàn chim đi tránh rét ở phương Nam bay về. Mùa xuân đến, có một ngày mà em luôn mong chờ đó là ngày Tết. Tết đến, em được bố mẹ cho đi chợ hoa, mua quần áo mới, đi chúc Tết mọi người. Em còn làm một việc rất vui đó là Khai bút đầu năm. Những điều mới lạ ấy làm cho em thêm yêu mùa xuân hơn.
8 Đoạn văn tả mùa xuân - mẫu 8
Mùa đông qua đi, mùa xuân tới làm vạn vật giống như tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.Đối với em, đẹp và vui nhất là những ngày tết đầu năm. Mùa xuân là mùa của những sắc màu. Màu xanh biếc của bầu trời, màu xanh non của cây cối đang đâm chồi, màu hồng rực rỡ của hoa đào, màu vàng tươi của hoa mai. Mỗi khi đi ngắm ngày xuân cùng gia đình, em lại cảm thấy trong lòng xôn xao. Đặc biệt nhất của ngày tết là em cùng bố mẹ về quê chơi. Em được tham dự nhiều ngày lễ Tết, được cùng bố mẹ ngắm chợ hoa, chơi các trò chơi dân gian cùng các bạn.. Em thấy đất nước mình đẹp nhất là khi tết đến, xuân về!
9 Đoạn văn tả mùa xuân - mẫu 9
Khi mùa đông lạnh lẽo qua đi cũng là lúc mùa xuân mang sức sống tràn đầy trở lại. Bầu trời cao, trong xanh, chim én từ đâu bay về ngập trời báo hiệu ngày Tết đã tới. Em cảm thấy rất vui và háo hức.Đêm giao thừa em được cùng bố mẹ đi ngắm pháo hoa được bắn lên trời với nhiều hình dạng và màu sắc, rực rỡ vô cùng.Mùng 1 và mùng 2 tết em cùng bố mẹ về quê thăm ông bà, họ hàng.Ai ai cũng vui vẻ, phấn khởi, mọi người đề chúc nhau năm mới hạnh phúc.Em được đi chơi rất nhiều nơi cùng bố mẹ, được nhận rất nhiều lì xì.Ra đường, nơi đâu cũng thấy hoa đào, hoa mai cùng những câu đố đỏ. Em rất thích những ngày tết đầu năm!
10 Đoạn văn tả mùa xuân - mẫu 10
Mùa xuân đến, Tết đi gõ cửa mọi nhà. Ai ai cũng xúng xính diện những bộ quần áo mới thật đẹp để đi chơi với gia đình mình.Mọi người chúc phúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Những đứa trẻ con háo hức được lì xì tiền mừng tuổi. Hoa đào, hoa mai nở rộ, khoe sắc thắm.Hàng loạt cây quất sai trĩu quả được bày bán nhiều trên vỉa hè.Những câu đối đỏ, biển hiệu “Chào mừng năm mới 2016” được treo khắp mọi nẻo đường.Không khí Tết càng thêm náo nhiệt, tươi vui. Yêu sao ngày Tết của em!
Previous post