Phim ảnh thường khai thác các chủ đề khá đa dạng, đặc biệt một số bộ phim đi sâu lột tả tâm lý con người. Bài viết dưới đây topshare muốn giới thiệu đến bạn vài bộ phim đề cập đến sự cô đơn hay nhất mà sau khi xem sẽ đọng lại nhiều suy ngẫm. Mô típ của những phim này thường diễn tả chủ đề như xa lánh xã hội, cuộc chiến tâm lý đối với “con quỷ” trong tâm tưởng hay đơn giản là một người nào đó đang bị mắc kẹt ở một nơi rất xa. Người xem sẽ tự đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật ở từng bộ phim, cảm nhận được sự “cô đơn” bủa vây, bên cạnh đó cũng không thiếu những cung bậc cảm xúc làm chúng ta phải ghi nhớ.
1 Wild Strawberries (1957) (Dâu rừng)
Trailer phim Wild Strawberries (1957)
Wild Strawberries (1957) là bộ phim về sự cô đơn hay nhất được viết và đạo diễn bởi Ingmar Bergman. Wild Strawberries (1957) không quá cách biệt lắm với hầu hết những tác phẩm khác của ông, ở chỗ nó đề cập đến nhiều câu hỏi khơi gợi suy nghĩ hay những chủ đề khám phá bản thân. Tuy nhiên, bộ phim truyền hình tuyệt vời này, chúng ta sẽ thấy một Bergman ấm áp hơn, lạc quan hơn.
Nội dung: Victor Sjostrom đóng vai Isak, một giáo sư 78 tuổi góa vợ, người sắp phải thực hiện cuộc hành trình dài bằng ô tô, để nhận giải cho các cống hiến trong lĩnh vực nghề nghiệp ông theo đuổi. Suốt chuyến du ngoạn, ông buộc phải đối mặt với những cơn ác mộng và tầm nhìn tái diễn về mối quan hệ giữa con người với nhau bị rạn nứt từ quá khứ của chính mình. Càng gần đạt được thành tựu cả đời, ông lại càng nhận ra mọi thứ diễn ra như thế nào.
Wild Strawberries (1957) là chuyến hành trình đầy ẩn dụ và cảm động, đặc biệt hoài cổ mà Bergman mang lại. Đây là tác phẩm nghệ thuật sáng chói từ người đạo diễn thiên tài, đã thành danh trong cuộc đời ông.
2 Red Desert (1964) (Sa mạc đỏ)
Trailer phim Red Desert (1964)
Red Desert (1964) là bộ phim về sự cô đơn hay nhất đồng thời là phim màu đầu tiên gây cho khán giả cảm giác đau lòng của Michelangelo Antonioni. Chúng ta sẽ quan sát được cuộc đấu tranh của một phụ nữ với sự cô lập và mất phương hướng. Thông qua việc sử dụng màu sắc rực rỡ, Antonioni mang đến bối cảnh đầy cảm xúc, trực quan, tuyệt đẹp, khơi gợi nỗi đau tâm lý của nhân vật chính trong bộ phim.
Monica Vitti vào vai Giuliana, người phụ nữ trẻ có chồng là Ugo - quản lý của một nhà máy hóa chất địa phương. Sống chung cùng người chồng chỉ biết làm việc và buông thả, Giuliana thiếu vắng sự quan tâm, hỗ trợ tinh thần mà cô khát khao tìm kiếm. Dần dần, trạng thái tinh thần của Giuliana nhanh chóng suy sụp và người xem dễ dàng chứng kiến sự tuyệt vọng tới mức trầm cảm của cô.
Red Desert (1964) là cuộc nghiên cứu nhân vật chậm rãi, đầy phong cách mà theo cách này hay cách khác sẽ đọng lại rất lâu trong tâm trí khán giả.
3 Repulsion (1965) (Mối thù)
Trailer phim Repulsion (1965)
Repulsion (1965) là bộ phim về sự cô đơn hay nhất bằng tiếng Anh đầu tiên của Roman Polanski; một bộ phim kinh dị tâm lý được sản xuất vào năm 1965. Với sự tham gia của Catherine Deneuve, cốt truyện tập trung vào việc một phụ nữ trẻ trở nên điên loạn sau khi bị bỏ lại một mình trong căn hộ của chị gái mình. Repulsion (1965) là phần đầu tiên trong series ‘Apartment Trilogy’ nham hiểm của đạo diễn Polanski mà theo ý kiến của người xem đây là phần hay nhất.
Nội dung: Carole Ledoux (Deneuve) là thợ làm móng hiện đang sống với chị gái ở London, xinh đẹp nhưng vụng về về mặt xã hội. Khi chị gái cô đi nghỉ mát cùng bạn trai, Carole vốn dĩ tâm trí đã mất tập trung, nay bắt đầu rơi vào vòng xoáy điên loạn, phơi bày nỗi kinh hoàng thực sự về chứng tâm thần mất trí nhớ của cô. Các vết nứt như miệng núi lửa, những giọng nói và mọi âm thanh đều ẩn chứa một kết cục xấu trong tâm trí mê muội của người phụ nữ trẻ bị bỏ rơi cả về thể xác và tình cảm này.
Repulsion (1965) là câu chuyện ngột ngạt, đẫm máu về sự đàn áp và cô lập về mặt tình dục, một trong những bộ phim có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của thể loại tâm lý kinh dị.
4 Le Samourai (1967)
Trailer phim Le Samourai (1967)
Le Samourai (1967) là bộ phim về sự cô đơn hay nhất thuộc thể loại tâm lý tội phạm của Jean-Pierre Melville, nó là một ví dụ về sự hoàn hảo tối giản ở mức tuyệt vời. Trong phim, nhân vật của Alain Delon tràn ngập sự điềm tĩnh và lãnh đạm theo đúng nghĩa đen, kết quả là sự kết hợp giữa phong cách xuất sắc cùng sự hồi hộp hấp dẫn khiến Le Samourai (1967) trở thành kiệt tác tinh tế, hấp dẫn, ngoạn mục.
Nội dung: Jef Costello (Alain Delon đóng) là một người đàn ông nổi tiếng sống trong một căn hộ đơn một phòng ở Paris chứa rất ít đồ đạc, ngoại trừ một con chim nhỏ được nhốt trong lồng. Không có cảm xúc hay biểu cảm, Costello là hiện thân của ‘con sói đơn độc’, điềm đạm, có kỹ năng tốt với khuôn mặt khiến cả một bức tượng phải giật mình. Khi các thế lực bắt đầu lờ mờ hiện hữu và một trò chơi tinh vi giữa ‘mèo và chuột’ phát triển, người xem sẽ chứng kiến sự tích tụ của nỗi cô đơn leo thang dẫn đến kết luận vô cùng hấp dẫn.
Le Samourai (1967) là câu chuyện đơn giản với nội dung tương đối cơ bản khiến bạn bị cuốn hút khi xem các sự kiện diễn ra, nhẹ nhàng nhưng rất đáng khen ngợi.
5 Silent Running (1972) (Cuộc đua thinh lặng)
Trailer phim Silent Running (1972)
Silent Running (1972) là bộ phim về sự cô đơn hay nhất trong lần đầu làm đạo diễn của Douglas Trumbull. Nó là bộ phim khoa học viễn tưởng chưa được đánh giá cao nhưng khá hấp dẫn, thu hút.
Nội dung: Bruce Dern vào vai Freeman Lowell, ‘người ngoài cuộc’ trong phi hành đoàn trên tàu con thoi có nhiệm vụ phục hồi đời sống thực vật bảo tồn trong các mái vòm gắn với tàu chở hàng không gian. Mặc dù được tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng như vậy, Lowell là thành viên phi hành đoàn duy nhất thể hiện cảm xúc hoặc sự quan tâm đến công việc khôi phục những gì còn lại của cây cối trên hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, khi cả đội nhận được lệnh phá hủy các mái vòm để trở về nhà, Lowell phải đối mặt với một quyết định to lớn mà anh coi như sự hy sinh vì những điều tốt đẹp hơn.
Dù đã hơn 40 năm tuổi, Silent Running (1972) vẫn vượt qua thử thách của thời gian, mang đến một tầm nhìn ngoạn mục. Silent Running chắc chắn là tác phẩm khoa học viễn tưởng khác biệt, sâu sắc và đầy suy ngẫm.
- top
- phim
- sự cô đơn
- cô đơn
- hay nhất
- phim về sự cô đơn hay nhất
- tâm lý
- Wild Strawberries (1957)
- Red Desert (1964)
- Repulsion (1965)
- Le Samourai (1967)
- Silent Running (1972)
- Solaris (1972)
- Taxi Driver (1976)
- Paris
- Texas (1984)
- Wings of Desire (1987)
- Three Colours: Blue (1993)
- Leaving Las Vegas (1995)
- đạo diễn
- khoa học viễn tưởng
- diễn viên
- sâu sắc
- tác phẩm