Phim Hàn luôn có nhiều thể loại và kịch bản đặc sắc. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đưa đến mọi người 12 bộ phim Hàn có cái kết "HE", chữa lành tâm hồn đã tan nát thành đau khổ hơn. Hàn Quốc luôn được mệnh danh là xứ sở phim ngôn tình, nhưng mấy năm gần đây những bộ phim về thể loại trả thù luôn được khai thác và lên sóng, tiếp cận tới khán giả nhiều hơn. Những bộ phim tưởng chừng sẽ có cái kết đẹp nhất, Happy Ending, nhưng lại có những cú twist ngoạn mục khiến người xem tiếc nuối, mất ăn mất ngủ, sưng mắt vì kết cục quá bi thảm. Hãy cùng đón xem đó là những bộ phim kinh điển nào nhé! Và hãy nhớ để lại lượt vote cho những bộ phim bạn đã từng xem, từng được review, để cho thấy sức hút của bộ phim đó nhé! Chúc các bạn xem phim vui vẻ!
1 Moon Lovers
[Vietsub][Moon Lover] Can You Hear My Heart
Hae Soo (IU thủ vai) là một cô gái thời hiện đại. Cô nhảy ra giữa dòng sông để cứu đứa bé nhưng không kịp leo lên thuyền khi xảy ra nhật thực và bị xuyên không về thời Cao Ly và gặp được các vương tử Wang So (Lee Jun Ki thủ vai), Wang Wook (Kang Ha Neul thủ vai), Wang Jung (Ji Soo thủ vai) cùng một số vương tử khác. Tình yêu, tình bạn và sự tranh quyền đoạt vị cũng diễn ra rất nhanh chóng. Câu chuyện kết thúc trong nước mắt, theo đúng nguyên tác.
- Thể loại: Phim truyền hình, Lãng mạn, Cổ trang, Giả tưởng
- Dựa trên: Bộ bộ kinh tâm của Đồng Hoa
- Kịch bản: Jo Yoon-young
- Đạo diễn: Kim Kyu-tae
- Diễn viên: Lee Joon-gi, Lee Ji-eun, Kang Ha-neul, Hong Jong-hyun, Byun Baek-hyun, Seohyun, Nam Joo-hyuk, Ji Soo, Yoon Sun-woo, Jin Ki-joo
- Số tập: 20
- Năm phát hành:2016
2 Mr.Sunshine
Official Trailer
Trong chuyến thám hiểm của Hoa Kỳ tới Triều Tiên vào năm 1871, một cậu bé người Triều Tiên đã trốn lên tàu chiến Mỹ và đi đến Mỹ. Khi trưởng thành, anh trở lại quê hương với vai trò là một người lính Mỹ đóng quân tại chính đất nước mình, trong bối cảnh chế độ quân chủ ở Triều Tiên đã sụp đổ. Anh gặp và yêu con gái của một nhà quý tộc.
- Thể loại: Lịch sử, lãng mạn, kịch tình cảm
- Sáng lập: Jinnie Choi
- Kịch bản: Kim Eun-sook
- Đạo diễn: Lee Eung-bok
- Diễn viên: Lee Byung-hun, Kim Tae-ri, Yoo Yeon-seok, Kim Min-jung, Byun Yo-han
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Số tập 24
3 High Kick 2
Cười méo hàm cách Chi Hun cà khịa với Chung Um
Câu chuyện xoay quanh cô chị 22 tuổi Se-kyung và cô em 9 tuổi Shin-ae sống cùng người cha ở một ngôi làng nhỏ trên núi, nơi mà điện hay đồ ăn vặt cũng là một thứ xa xỉ. Một ngày nọ, nhà của họ bị người ta đến siết nợ; trong lúc hỗn loạn, bố của Se-kyung và Shin-ae đã đưa họ hành lí và một số tiền rồi giục hai chị em lên chiếc xe chở dê đi đến hướng thành phố Seoul trước, còn mình sẽ đến sau. Tuy vậy, trên đường đi, hai chị em đã lạc mất cha mình và không có chỗ nào để ở. May thay, một người nước ngoài tên là Julien thấy tình cảnh hai chị em đáng thương đã cho họ ở nhờ. Nhà mà Julien ở là nhà thuê của bà Ja-ok, một cô hiệu phó trường cấp ba đã có tuổi, rất điệu đà, quý phái nhưng vẫn chưa có chồng. Ở nhà bà Ja-ok cho thuê, ngoài Julien còn có Kwang So, Yoo In-na - cặp đôi theo đuổi ước mơ trong giới giải trí và Hwang Jung-eum, một cô gái sinh viên năm cuối nghiện nhậu nhẹt và mua sắm, nhưng cũng rất vui tính. Một hôm, trong lúc Se-kyung đang làm việc thì tình cờ gặp Ji Hoon và gây ra cho anh khá nhiều tai nạn, cô theo anh tới tận nhà để xin lại chiếc dép bị kẹt ở tàu điện ngầm. Tại nhà anh, cô tình cờ bị lầm là người giúp việc. Sau này, do thương tình cảnh của hai chị em nên ông Soon Jae đã yêu cầu hai chị em tới ở nhà mình và cho cô phụ giúp việc vặt trong gia đình.
Gia đình ông Soon Jae có cuộc sống khá thú vị. Ông Soon Jae là giám đốc của một công ty sản xuất thực phẩm, goá vợ, 72 tuổi, đặc điểm nhận dạng đặc biệt của ông là đánh rắm nổ rất to (Shin Ae đã lợi dụng điều này để viết một bài viết gửi cho đài phát thanh), ông đem lòng yêu bà Ja-ok. Ông có hai người con: cô con gái ruột Hyun Kyung là giáo viên thể dục và cậu út Ji Hoon là bác sĩ khoa ngoại. Hyun Kyung là một người vợ cá tính và luôn lấn át chồng là Bo Suk trong tất cả mọi việc. Ngược lại, chồng cô là Bo Suk lại khá hiền lành và có đôi khi ngờ nghệch, đến nỗi trong nhiều tình huống anh không thể tính được số tiền thối lại khi mua một món đồ nào đó. Anh là phó giám đốc của công ty ông Soon Jae, nhưng ông ít khi tin tưởng vào anh việc gì, ông thường gọi anh là người "không có đầu". Tạo motip tương tự phần 1, cậu út Ji Hoon là người trong gia đình nhưng ít khi tham gia vào các hoạt động trong nhà do anh phải trực ở bệnh viện thường xuyên. Anh có mối tình thầm kín với cô gia sư dạy thêm của Joon Hyuk là Hwang Jung Eum. Tuy nhiên, về đến cuối phim, vì gia đình phá sản, Jung Eum âm thầm chia tay Ji Hoon làm cho anh suy sụp. Mặt khác, tại nhà của ông Soon Jae, cô bé Shin Ae được làm bạn với Hae Ri, là cô cháu gái của Soon Jae. Cô bé này khá hống hách và hay vòi vĩnh, cô rất khoái ăn sườn nướng và chính vì vậy mà cô thường xuyên la hét inh ỏi trong nhà vệ sinh vì bị táo bón mỗi khi sáng sớm. Mặc dù Hae Ri thường hay ăn hiếp Shin Ae, nhưng đó là người bạn duy nhất mà Hae Ri có, nên tình bạn giữa hai cô bé ngày càng thân thiết hơn. Đến cuối phim, Hae Ri đã khóc rất nhiều khi Shin Ae phải đi nước ngoài.
Cậu cháu trai Joon Hyuk là một thiếu niên ngỗ nghịch, thích chơi game và hay đi đánh nhau, học hành khá kém nên thường phải mời gia sư về dạy kèm. Jung Eum được mời làm gia sư cho cậu vì do hiểu lầm cô là sinh viên trường Seoul. Từ khi trong nhà có sự xuất hiện của Se Kyung, anh đã cảm nắng cô và tự nhủ phải học hành chăm chỉ để có thể tiếp cận cô bằng cách dạy lại cho cô những gì mình học. Nói về Se Kyung, trong gia đình ông Soon Jae ai cũng đối xử bình thường với Se Kyung, chỉ có Ji Hoon là dành cho cô sự quan tâm khá đặc biệt, anh là người đầu tiên cô gặp khi bị lạc ở Seoul và để lại khá nhiều kỷ niệm cho cô. Anh thường dạy cho cô học, cùng cô tận hưởng một ngày rảnh rỗi. Chính vì vậy, mà cô đã lầm tưởng đó là tình yêu và đem lòng yêu Ji Hoon. Thực chất đó chỉ là tình thương của một người chú dành cho người cháu của mình...
- Đạo diễn: Kim Byung Wook
- Thể loại: Hài kịch tình huống
- Sáng lập: Chorokbaem Media
- Diễn viên: Lee Soon Jae, Choi Daniel, Oh Hyun-kyung, Jeong Bo-seok, Yoon Si Yoon, Jin Ji-hee, Shin Se Kyung, Seo Shin Ae, Kim Ja-ok, Hwang Jung Eum, Julien Kang, Lee Kwang Soo, Yoo In Na, Lee Gi-kwang
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Số tập: 126
- Năm phát hành: 2011
4 My Name
Official Teaser Netflix
Sau khi người cha bị giết hại, một người phụ nữ vì muốn trả thù cho cha nên đã gia nhập và đặt niềm tin vào một ông trùm xã hội đen, rồi sau đó cô gia nhập lực lượng cảnh sát theo yêu cầu của ông trùm.
- Thể loại: Hành động, Tội phạm, Phim noir, Giật gânP
- Kịch bản: Kim Ba-da
- Đạo diễn: Kim Jin-min
- Diễn viên: Han So-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun
- Số tập: 8
- Năm phát hành: 2021
5 Uncontrollably Fond
A Little Braver - Ost Uncontrollably Fond
Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ chơi thân với nhau từ nhỏ. Vì một số lý do mà cả hai phải xa cách và sau nhiều năm mới gặp lại. Khi lớn lên, Shin Joon Young (do Kim Woo Bin thủ vai) hiện đã là một ngôi sao nổi tiếng, với tính cách hống hách, kiêu ngạo. Trong khi đó, No Eul (do Bae Suzy thủ vai) từ một cô bé nhút nhát giờ đã trở thành một nhà sản xuất phim tài liệu với tính cách mạnh mẽ.
Noh Eul đã có một tuổi thơ khó khăn. Cha cô qua đời trong một vụ tai nạn khiến Noh Eul phải nghỉ học và kiếm sống cho bản thân và em trai cô. Biến cố khiến cô trở nên coi trọng đồng tiền hơn công lý, luôn cố gắng giữ quan hệ với những người mạnh hơn mình. Còn Shin Joon-young vốn đã có kế hoạch cho cuộc đời mình. Mẹ anh muốn anh trở thành một công tố viên để nối gót người cha ghẻ lạnh của mình, nhưng một sự cố đã xảy ra khiến anh phải bỏ học luật và trở thành một ca sĩ kiêm diễn viên. Sau này, hai người gặp nhau thường xuyên vì công việc. Tuy vậy, họ cứ chạm trán là lại gây gổ, để rồi qua thời gian họ đã dần nảy sinh tình cảm với nhau. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của hai diễn viên trẻ sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.
- Thể loại: Hài hước, lãng mạn, kịch tính
- Kịch bản: Lee Kyung-hee
- Đạo diễn: Park Hyun-suk, Cha Young-hoon
- Diễn viên: Kim Woo-bin, Bae Suzy
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Số tập: 20