Phật giáo hiện là một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới, với mục đích hướng con người đến sự bình an và giác ngộ về cuộc sống để có được hạnh phúc. Những cuốn sách hay về phật giáo ngày càng được nhiều người quan tâm. Những cuốn sách thường chú trọng đến những khía cạnh thực tiễn của đạo Phật là làm sao sống tốt lành và thực hành thiền định như thế nào. Bởi trong cuộc sống ai cũng có những đau khổ và phiền não, ai cũng có những bản ngã riêng. Làm thế nào để chúng ta lựa chọn được những con đường đúng đắn, làm sao để ta nhìn thẳng và thấu hiểu những khổ đau để có cơ hội tận hưởng những giá trị tươi đẹp của cuộc đời. Những cuốn sách hay về phật giáo mà Topshare chia sẻ cho bạn dưới đây, là những cuốn sách hay mà bạn nên đọc, giúp bạn cảm thấy an lạc và hạnh phúc hơn, giúp bạn giải quyết những phiền não. Có như vậy cuốc sống mới trở nên tươi đẹp hơn, tâm hồn chúng ta mới có thể yên vui và hạnh phúc
1 Ngọc Sáng Trong Hoa Sen
Ngọc Sáng Trong Hoa Sen là cuốn sách nói về cuộc du hành của John Blofeld tại châu Á. Xuất bản năm 1959, quyển sách được sự đón nhận nhiệt thành của độc giả với số bán kỷ lục trên một triệu bản ngay trong năm đầu tiên ra mắt. ohn Blofeld không những là một học giả uyên bác với rất nhiều tác phẩm giá trị mà còn là một Phật tử tu theo hạnh Bồ Tát, một trong những người tiên phong trong việc giới thiệu truyền thống văn hóa, tôn giáo phương Đông cho người phương Tây.
Quyển sách ghi lại toàn bộ trải nghiệm của ông về các trường phái Phật: Mật Tông, Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Đây là quyển sách rất giá trị với những ai đang bối rối trước biến cố trong cuộc sống, cần có suy nghĩ lạc quan và hành động tích cực.
2 Đường Mây Qua Xứ Tuyết
Đường mây qua xứ Tuyết của tác giả Lama Anagarika Govinda, dịch giả Nguyên Phong. Đây là một cuốn sách rất hay, bổ ích cho người học Phật. “Đường Mây Qua Xứ Tuyết” (“The Way of the White Clouds”) ghi lại những điều Anagarika Govinda chứng kiến trong thời gian du hành ở Tây Tạng. Hành trình của tác giả diễn ra vào khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷtrước, trước thời kỳ diễn biến chính trị phức tạp dẫn đến sự sáp nhập vào lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như hiện nay.
Nơi đây được đứng đầu bởi cố vấn tinh thần Đạt Lai Lạt Ma. Nếu tìm hiểu và đặt tâm trí mình trở về với giai đoạn trước khi các diễn biến chính trị ít nhiều ảnh hưởng đến phong tục và đời sống tín ngưỡng của Tây Tạng, người đọc sẽ cảm nhận được khái niệm tự do, sự uyên thâm và tính nguyên thủy của Phật giáo Tây Tạng.
3 Cười với nỗi sợ hãi
Trong quyển sách hay Phật giáo này, tác giả sẽ bàn về nguyên nhân của sợ hãi và lo âu, đồng thời, đưa ra những lời khuyên thực tế giúp chúng ta thay đổi thái độ và nhận thức, giúp chúng ta chinh phục nỗi sợ hãi chứ không đơn giản là đè nén hay chạy trốn nó. Và trên hết, chúng ta phải học cách mỉm cười với nó. Chúng ta có thể can đảm đối diện với cuộc đời bất kể thời điểm nào. Những gì làm chúng ta sợ hãi cũng từng làm nhiều người khác sợ hãi, chúng vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều qua thời gian, hay từ người này sang người khác. Bởi, thân phận con người và những trở ngại thách thức không phải là vấn đề cá nhân mà thuộc về bản chất đời sống. Có lẽ vì thế, ngay bây giờ luôn là thời điểm thích hợp để chúng ta nhìn thẳng vào các vấn đề có liên quan đến nỗi sợ hãi.
4 Sống đẹp giữa thế gian đầy biến động
“Sống đẹp giữa thế gian đầy biến động” được xuất bản năm 2015 bởi nhà xuất bản Thanh Hóa là cuốn sách tập hợp những vấn đề giáo lý được giảng dạy tại tu viện Phật giáo Tây Tạng ở Nova Scotia – Canada. Sống Đẹp Giữa Thế Gian Đầy Biến Động chứa đựng những giáo lý sâu sắc về cuộc sống của nhà Phật, các giáo lý trình bày trong sách – gọi là Ba Hạnh Nguyện giải thích vì sao chúng ta phải bước hẳn vào trong dòng sông, sẵn sàng hiện diện trước mọi thời điểm khó khăn và những tình huống gay go nhất. Đó là những phương cách của con người đối với những thay đổi của cuộc sống, trải nghiệm và nhận thức cuộc sống.
5 Buông Xả Phiền Não
Buông Xả Phiền Não- Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm là cuốn sách nêu rõ nguồn gốc của phiền não cung cấp cách giải quyết những phiền não này để có được an lạc, từ tâm. Nói cho chúng ta biết hạnh phúc chân thật là gì và vì sao có những người đạt được mọi thứ mình muốn mà vẫn không được hạnh phúc? Hòa thượng Thánh Nghiêm cho rằng hạnh phúc chân thật thì không cần dựa vào bất kỳ cá nhân, sự vật nào bên ngoài, cũng không phải xuất phát từ tình cảm và cảm giác huyễn hóa vô thường mà là trạng thái tâm vui vẻ, an lạc.
Chỉ bằng vài lời ngắn gọn, súc tích, Ngài đã cho thấy con người chúng ta vì quá tham lam, ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân mình nên mãi không chịu xả bỏ để có được an lạc, hiện tiền.
Previous post
next post