Trong bài viết này, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đến với văn giới thiệu. Lần trước, chúng ta đã giới thiệu về tổ của bản thân. Lần này, chúng ta sẽ giới thiệu về một người bạn trong tổ mà chúng ta quen biết hoặc ngưỡng mộ. Có những bạn sẽ thấy quen với người này, người kia và đồng thời cũng có những thành viên nổi bật trong tổ nói riêng cũng như cả lớp nói chung vì sự hăng hái trong các hoạt động của lớp cũng như của trường. Bản thân mình cũng vui vì được gặp những người bạn mới, đồng thời được thấy những người bạn học tốt trong tổ. và một cô bạn tổ trưởng tốt bụng. Sau đây là top những đoạn văn giới thiệu bạn trong tổ hay nhất cho học sinh lớp 3 mà các em có thể tham khảo.
6 Đoạn văn giới thiệu bạn trong tổ - mẫu 6
Trong tổ của em có sáu thành viên. Nhưng người mà em cảm thấy yêu mến nhất là Thanh Hà. Đó là một cô bạn có vẻ bề ngoài rất cá tính. Dáng người cao, mảnh khảnh. Mái tóc cắt ngắn. Khuôn mặt trái xoan cùng làn da rám nắng. Ánh mắt tinh nghịch. Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Thành tích học tập của Hà luôn nằm trong top đầu của lớp. Bạn học tốt đều các môn học, nhưng đặc biệt nhất là môn Toán. Điều đó khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ và thường xuyên nhờ bạn ấy giảng bài cho. Tôi và Hà sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau.
7 Đoạn văn giới thiệu bạn trong tổ - mẫu 7
Người bạn cùng bàn cũng là tổ trưởng của tổ em là Hoàng. Đó là một cậu con trai vô cùng hoạt bát. Cậu có dáng người rất cao. Hoàng là người cao nhất trong số các bạn nam của lớp tôi. Mái tóc ngắn với khuôn mặt điển trai. Làn da ngăm đen trong vô cùng khỏe khoẳn. Vầng trán cao và rộng, đôi mắt sáng và đầy mạnh mẽ. Tất cả đều gợi cho người đối diện cảm giác về sự thông minh. Cậu cũng là là một người bạn rất tốt bụng. Cậu thường xuyên giúp đỡ bạn bè: khi thì giảng bài, khi thì trực nhật thay… Không chỉ vậy, Hoàng học cũng rất giỏi. Thành tích học tập của cậu luôn nằm trong top 5 của lớp. Bởi vì, cậu không chỉ riêng một môn nào cả. Đầu năm học, chúng tôi đã đề nghị cô giáo để Hoàng là tổ chức. Tôi tin rằng Hoàng sẽ giúp cho tổ 5 – tổ của chúng tôi đứng nhất trong lớp về thành tích học tập.
8 Đoạn văn giới thiệu bạn trong tổ - mẫu 8
Mạnh là người bạn thân nhất trong tổ của tôi. Cậu có dáng người dong dỏng cao, nhưng lại khá gầy. Nếu như những bạn nam khác có nước da bánh mật thì da của Mạnh lại khá trắng. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng. Khuôn mặt của bạn khá nhỏ. Nổi bật trên gương mặt ấy là đôi mắt đen láy khiến người đối diện cảm nhận được vẻ thông minh, lanh lợi. Mạnh là một chàng trai hòa đồng và thân thiện. Cậu rất hay cười, mỗi lần cười lại để lộ hàm răng trắng tinh. Nụ cười ấy trông vừa tinh nghịch vừa rất dễ mến. Ở trong lớp học, Mạnh được rất nhiều bạn quý mến. Cậu được các thầy cô giáo rất yêu mến vì chăm chỉ và thông minh. Có thể khẳng định, Mạnh là một học sinh gương mẫu, không những chấp hành đầy đủ các nội quy của lớp, mỗi khi có sự kiện hay hoạt động gì, cậu đều tham gia và cống hiến hết sức mình vì tập thể. Tôi rất yêu quý Mạnh.
9 Đoạn văn giới thiệu bạn trong tổ - mẫu 9
Mai Hương là tổ trưởng tổ bốn – tổ của tôi. Hương có dáng người cao, mảnh khảnh. Mái tóc cắt ngắn. Khuôn mặt trái xoan cùng làn da rám nắng. Ánh mắt tinh nghịch. Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được nét xinh đẹp của Mai Hương. Nhờ có bạn thường xuyên nhắc nhở mà các thành viên trong tổ luôn chăm chỉ học bài. Khi có một bài toán khó, chúng tôi lại nhờ Hương giúp đỡ. Nhưng không chỉ với các thành viên trong tổ mà bạn bè trong lớp, bạn đều giúp đỡ nhiệt tình. Cuối năm, tổ của chúng tôi đã đứng đầu về thành tích học tập trong toàn tổ. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy biết ơn và yêu quý Hương nhiều hơn.
10 Đoạn văn giới thiệu bạn trong tổ - mẫu 10
Ở lớp 3B, Hải là bạn thân nhất của em. Ngay tính từ lúc học lớp 1, Hải đã được cô xếp cho ngồi cạnh. Tình bạn của chúng tôi càng ngày càng bền chặt lúc chúng tôi cùng chung tuyến đường tới trường. Khi học cấp 2, chúng tôi ko ngồi cạnh nhau nữa, mà chúng tôi vẫn là thành viên của nhóm 1. Hải nổi trội với mái tóc xoăn và cặp kính tròn, ngăn nắp trên khuôn mặt. Trông anh chàng còn buồn cười hơn lúc thay 2 chiếc răng sữa trước cửa. Nhìn nụ cười “bá đạo” của anh, người nào cũng phải bật cười. Hải rất sáng dạ, nhanh nhảu và học giỏi toán. Tôi và anh đấy đã hứa hẹn với nhau rằng chúng tôi sẽ biến thành bè bạn và giúp sức nhau trong học tập. Tôi chờ đợi tình bạn của chúng tôi sẽ càng ngày càng thân thiện hơn.
- top
- top 12
- văn
- đoạn văn
- văn hay
- đoạn văn hay
- đoạn văn hay nhất
- văn hay nhất
- những đoạn văn hay nhất
- văn giới thiệu
- đoạn văn giới thiệu
- đoạn văn giới thiệu bạn trong tổ
- văn giới thiệu bạn trong tổ
- đoạn văn giới thiệu bạn trong tổ
- đoạn văn giới thiệu bạn trong tổ hay
- đoạn văn lớp 3
- đoạn văn giới thiệu bạn trong tổ lớp 3