Trên chặng đường học tập của mỗi người, chắc hẳn ai cũng có riêng cho mình những thầy cô giáo – những người với sự nghiệp “ trồng người” luôn luôn đem đến cho học trò của mình những bài học hay. Đối với mỗi chúng ta, thầy cô như là “ người cha”, “ người mẹ” thứ hai của mình bởi họ đem lại cho mình nhiều thứ trong con đường không chỉ tiếp thu tri thức mà còn học hỏi nhiều điều trong cuộc sống. Họ là những người dẫn dắt mình đi đến hành trang ước mơ. Và mỗi cô, thầy đều mang trong mình mỗi nét riêng nổi bật khác nhau. Hãy cùng Topshare điểm qua những đoạn văn tả thầy, cô hay nhất sau đây:
1 Đoạn văn tả cô giáo - Mẫu 1
Mỗi chúng ta ai cũng có một quãng đời đi học biết bao kỉ niệm. Những kỉ niệm vui buồn luôn gắn bó với chúng ta. Trong đó, chúng ta có những kỉ niệm thân thiết và yêu thương về thầy cô. Một trong những người cô mà tôi yêu mến nhất đó là cô chủ nhiệm lớp tôi – cô Mai.
Vì trường tôi là trường làng, các nhà xếp gần nhau nên nhà cô gần nhà tôi, và đó là điều mà tôi rất tự hào khi đến lớp. Tôi thường hay khoe mẽ với chúng bạn của tôi về điều này. Cô năm nay 32 tuổi, cô cũng đã có chồng và 1 người con vừa mới lên 3. Cô có thân hình cân đối, cô thường xuyên mặc áo dài khi đến trường. Mái tóc cô mượt mà, thẳng và rất bóng, nhìn rất đẹp. Cô có gương mặt xinh đẹp, phúc hậu, đồng thời sỡ hưu đôi mắt long lanh. Cô rất được mọi người ở trường khen bởi không chị sự xinh đẹp mà còn là tính tình dễ ưa của cô.
Cô rất thân thiện với học sinh và đồng nghiệp. Mỗi khi trong lớp, ai có chuyện gì cô đều hỏi han rất ân cần. Cô coi học sinh như những đứa con nhỏ của mình vậy. Cô rất hiền hòa và hòa đồng với đồng nghiệp. Những cô thầy khác khi giảng dạy ở lớp tôi đều rất nể phục tính cách của cô chủ nhiệm và hay nói với chúng tôi rằng hãy yêu quý cô nhiều hơn bởi cô rất tốt. Bên cạnh đó, cô là một người cô giáo rất tận tâm và thương yêu học sinh. Mỗi khi chúng tôi làm điều gì sai, cô điều chỉ dạy rất nhiệt tình. Đôi khi cô trách mắng tụi em nhưng do cô thương chúng em
2 Đoạn văn tả cô giáo – Mẫu 2
Cô giáo của tôi năm nay đã qua bốn mươi tuổi. Tôi coi cô như là người mẹ thực sự của mình bởi cô đã giúp tôi nhận ra rất nhiều điều trong cuộc sống thông qua những hành động của cô. Cô có vẻ ngoài xinh xắn và rất dễ gần. Suốt ba năm học với cô, em luôn thấy cô để mái tóc đen dài óng mượt đến ngang lưng. Kiểu tóc ấy rất hợp với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn và nước da trắng hồng của cô. Cô Trang có một đôi mắt biết nói biết cười. Đôi mắt ấy to tròn và có màu nâu trong lóng lánh.
Tính tình cô lúc nào cũng vui vẻ khi trò chuyện với chúng em, khi em mắc lỗi cô nghiêm khắc chỉ bảo để em sửa sai. Với em cô như một người mẹ, người cha luôn theo sát em rèn luyện em trở thành học sinh chăm ngoan, học giỏi. Giọng nói của cô rất nhẹ nhành, truyền cảm, chứa đựng sự lôi cuốn chúng em vào những bài giảng. Cô đưa chúng em biết đi đến từ kiến thức xung quanh đến những kiến thức của xã hội.
Trong mỗi buổi họp phụ huynh, cô luôn nắm chắc kết quả học tập, sự cố gắng, phấn đấu của từng bạn để thông báo với cha mẹ chúng em. Nhờ sự quan tâm tận tình của cô mà cha mẹ em đã phần nào hiểu được những hoạt động của em ở lớp, ở trường. Những ngày có tiết trên lớp, thường thì cô không bỏ buổi nào, ngay cả khi có những việc như việc gia đình, sức khoẻ làm cô buồn phiền đi nữa. Những giờ lên lớp của cô, các bạn ai cũng chăm chú nhìn lên bảng, năng phát biểu ý kiến, vì bài giảng của cô không bao giờ thiếu mất sự thú vị, làm chúng em thêm say mê học tập
3 Đoạn văn tả cô giáo – Mẫu 3
Trong cuộc đời mỗi người đều trải qua quãng đời học sinh, những kỉ niệm vui buồn, những người bạn tốt gắn bó suốt đời với ta. Ngoài những người bạn thì thầy cô cũng là một trong những người gắn bó với ta trong quảng đời học sinh. Ai cũng có một thầy cô giáo cho riêng mình. Đối với tôi, người tôi ấn tượng nhất là cô giáo chủ nhiệm thời lớp 1.
Cô năm nay đã ngoài 40. Cô không có thân hình đẹp như siêu mẫu nhưng đối với tôi cô là siêu mẫu trong lòng tôi. Cô là hình tượng đặc biệt trong lòng tôi, mẫu người mà tôi luôn khát khao đạt được. Cô hơi mũm mĩm, trông rất dễ thương và dễ gần. Cô có giọng nói rất truyền cảm và thân thiện. Đôi mắt biết nói của cô khiến ai cũng phải bắt chuyện, đôi môi mỏng, mỗi khi cô cười trông rất xinh. Với gương mặt tròn làm nổi bật lên hình ảnh phúc hậu. Tóc cô dài ngang lưng, thướt tha.
Cô rất hiền, nhưng những lúc cô nghiêm khắc thì cô rất đáng sợ. Cũng dễ hiểu thôi, đó cũng là bởi vì tình yêu thương chúng tôi mà ra, nên hoàn toàn có thể thông cảm được. Những bạn không lo học hay chú ý nghe bảng cô đều rất ân cần khuyên nhủ nhẹ nhàng. Cô rất thương yêu học trò, tận tình chăm sóc và bảo ban. Cô là một người khá tuân thủ giờ giấc, cô luôn đến trường từ rất sớm. Cô luôn công bằng trong công việc và học tập
Tôi thường đến thăm nhà cô mỗi dịp 20/11, nhà cô rất gọn gàng và sạch sẽ. Sau nhà cô là một khuôn viên trồng nhiều cây xanh và đồng thời cô rất khéo tay, mọi đồ dùng trong nhà đều do cô tự tay làm nền. Tôi rất yêu thương và kính trọng cô và tôi sẽ luôn luôn cố gắng để học tập và noi theo.
4 Đoạn văn tả cô giáo – Mẫu 4
Trong tất cả những thầy cô đã từng dạy tôi, cô Thư là người để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Cô đã dạy tôi vào năm học đầu tiên dưới mái trường tiểu học. Và đặc biệt cô Thư cũng là một trong những giáo viên đầu đời của tôi.
Cô năm nay đã 34 tuổi, dáng người hơi cao, nước da trắng mịn, hồng hào. Mái tóc đen bóng xõa ngang vai trông rất điệu đà. Cô thường rất thích mặc những bộ áo dài màu xanh ngọc bích. Miệng cô luôn luôn nở nụ cười với mọi người. Cô là một giáo viên luôn tràn đầy năng lượng trong mọi tình huống. Bàn tay cô hồng hào, trắng mịn.
Cô luôn luôn quan tâm đến học sinh và mọi người. Mỗi khi có bạn phạm phải lỗi lầm gì đó, cô không nặng lời mà ngược lại rất nhẹ lời giúp cho các bạn dễ dàng trở nên hối lỗi hơn. Cô rất tâm lý với học sinh, cô luôn chỉ bảo nhẹ nhàng bởi cô bảo cô luôn đặt vị trí bản thân mình vào mọi người để ứng xử. Cô là một giáo viên yêu nghề, luôn tận tụy với nghề dạy học này. Cô dạy bài rất hăng say, đến nỗi khi có hồi trống đánh ra về mà cô cũng không hề hay biết. Cô luôn mong những học trò sẽ khôn lớn, thành người trưởng thành giúp ích cho đời
Cô không quản ngại khó khăn để dạy chúng tôi nên người. Tôi rất biết ơn cô. Tôi nguyện ra sức học tập để không phụ lòng cô. Tôi thực sự rất yêu quý và kính trọng cô. Tôi tự hứa với lòng mình rằng sau khi mình trưởng thành, sẽ trở về thăm cô với diện mạo của kẻ thành công.
5 Đoạn văn tả cô giáo – Mẫu 5
Mỗi người từng bước từng bước chinh phục được con đường tri thức không chỉ bằng sự nỗ lực của chính mình mà trước hết là sự dìu dắt của những người thầy người cô. Trong suốt 5 năm học Tiểu học, em đã được học nhiều cô giáo khác nhau nhưng em nhớ nhất vẫn là cô Đoàn, giáo viên chủ nhiệm của em năm lớp 1.
Lớp 1 là năm học đầu tiên em bước vào cấp 1. Đó cũng là năm học mà em đầy bỡ ngỡ và lạ lẫm. Nhưng may mắn thay, bên cạnh em là cô giáo chủ nhiệm luôn tận tình và yêu thương học trò hết mực. Cô thường búi tóc cao. Chỉ khi cô xõa tóc, chúng em mới được ngắm nhìn mái tóc dài mượt mà của cô. Những ngày đầu mới vào lớp 1, chúng em được cô chỉ dạy cho từng nét chữ. Giọng nói của cô nhẹ nhàng và dứt khoát. Mặc dù đôi lúc chúng em nghịch ngợm nhưng không bao giờ cô đánh mắng mà lúc nào cũng chỉ dạy cho chúng em một cách nhẹ nhàng. Cô chính là người đầu tiên cho em hiểu thế nào là cô giáo như mẹ hiền.
Tuy bàn tay xương xương nhưng cô chấm bài nhanh thoăn thoắt. Mỗi con điểm mười trên trang vở của chúng em là liều thuốc hiệu nghiệm giúp cô quên hết nhọc nhằn. Mỗi khi cô viết bài trên bảng lớp, những đường gân rắn rỏi nổi lên. Nhìn đôi bàn tay cỏ em hình dung cô là một kiến trúc sư đang vẽ nên những nền móng của những tòa nhà vững chắc. Nói cho đúng hơn, cô là một kĩ sư tâm hồn đã dìu dắt rất nhiều thế hệ.
Đến bây giờ khi đã là học sinh lớp 5. Tuy không được học cô nhưng em vẫn được gặp cô hàng ngày. Năm nay là năm cuối cấp của em, cũng là năm cuối cùng cô đi dạy. Em vẫn nhớ hình ảnh cô giáo Đoàn khi ấy và mong mình sau này cũng sẽ trở thành một cô giáo giỏi giống như cô
- Bài văn tả cô lớp 5
- tả cô giáo hay nhất
- tả cô giáo thú vị nhất
- kể về cô giáo tiếng việt lớp 5
- tả thầy cô chủ nhiệm
- cô thầy chủ nhiệm lớp 5
- bài văn miêu tả về cô giáo của em hay nhất
- bài văn miêu tả thầy giáo chủ nhiệm hay nhất
- tập làm văn miêu tả cô giáo của em lớp 4
- kể về thầy cô giáo lớp 4
- kể về thầy cô giáo lớp 3
- đoạn văn tả về thầy cô hay nhất
- đoạn văn kể về kỷ niệm về thầy chủ nhiệm
- đoạn văn kể về kỉ niệm về cô giáo thời thơ ấu
- đoạn văn viết về cô giáo tình cảm hay nhất
- văn tả cô thầy lớp 6 hay nhất
- top những bài văn tả cô thầy
- top đoạn văn kể về cô giáo chủ nhiệm hay nhất
- top những đoạn văn viết về thầy giáo hay nhất
- top những bài văn nói về kỉ niệm với cô thầy hay nhất
- những bài văn tình cảm về tình cảm thầy trò.