Đừng bỏ lỡ! Nếu bạn là fan của thể loại thanh xuân vườn trường, đây chính là danh sách bạn cần. Chúng tôi đã tổng hợp 12 bộ phim thanh xuân vườn trường Trung Quốc "kinh điển" nhất thế kỷ này – từ những câu chuyện tình yêu học trò trong trẻo đến hành trình trưởng thành đầy ý nghĩa. Cùng tìm hiểu xem bộ phim yêu thích của bạn có nằm trong danh sách này không và khám phá những viên ngọc quý mà có thể bạn chưa từng biết!
1 Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta (致我们单纯的小美好) (2017)
Trailer: Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Đẹp Đẽ Của Chúng Ta
Thông tin chi tiết
Đạo diễn: Chúc Đông Ninh
Biên kịch: Triệu Khiêm Khiêm
Diễn viên: Hình Phi (vai Tư Đồ Mạt), Lâm Nhất (vai Cố Vị Dịch), Đường Hiểu Thiên (vai Phó Phái), Trịnh Anh Thần (vai Vương San)
Thời lượng: 45 phút/tập Số tập: 24
Tình trạng: Hoàn thành
Thể loại: Lãng mạn, Hài hước, Thanh xuân, Ngọt ngào
Năm phát hành: 2019
Quốc gia: Trung Quốc
Nội dung phim
Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu đáng yêu và ngọt ngào của cô nàng sinh viên năm cuối Tư Đồ Mạt và chàng thiên tài vật lý Cố Vị Dịch. Sau nhiều lần tình cờ gặp gỡ và những hiểu lầm dở khóc dở cười, định mệnh đã sắp đặt cho cả hai phải sống chung một nhà. Tư Đồ Mạt, một cô gái năng động, có chút ngây thơ và không quyết đoán trong việc lựa chọn con đường sự nghiệp, luôn mơ ước một cuộc sống bình yên. Trong khi đó, Cố Vị Dịch lại là một chàng trai với chỉ số IQ cao ngất ngưởng, có chút "ngốc nghếch" trong chuyện tình cảm và thường xuyên khiến Tư Đồ Mạt "dở khóc dở cười" với những suy nghĩ logic "cứng nhắc" của mình. Từ những va chạm ban đầu, hai người dần thấu hiểu và nảy sinh tình cảm, cùng nhau vượt qua những thử thách của tuổi trẻ, từ việc tìm kiếm định hướng tương lai, đối mặt với áp lực học tập đến giải quyết những rắc rối cá nhân. Bộ phim được yêu thích bởi kịch bản nhẹ nhàng, hài hước, những phân cảnh lãng mạn "tan chảy" cùng diễn xuất tự nhiên của cặp đôi chính, mang đến cảm giác chữa lành và sự lãng mạn thuần khiết
2 Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta (最好的我们) (2016)
Trailer: Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta
Thông tin chi tiết
Đạo diễn: Lưu Sướng
Biên kịch: Bát Nguyệt Trường An (tiểu thuyết gốc), Lý Gia, Triệu Tiêu Lỗi, Âu Dương Phân
Diễn viên: Lưu Hạo Nhiên (vai Dư Hoài), Đàm Tùng Vận (vai Cảnh Cảnh), Vương Thụy Xương (vai Lộ Tinh Hà), Đổng Tình (vai Khương Niệm)
Thời lượng: 45 phút/tập
Số tập: 24
Tình trạng: Hoàn thành
Thể loại: Thanh xuân, Học đường, Lãng mạn, Slice of life
Năm phát hành: 2016
Quốc gia: Trung Quốc
Nội dung phim:
Tình Yêu Không Ngờ Tới (tựa gốc: Tôi Mới Không Muốn Làm Bạn Với Cậu Đâu Đấy!) là một bộ phim thanh xuân vườn trường với yếu tố xuyên không độc đáo và hài hước. Câu chuyện xoay quanh cô nữ sinh cấp ba Lý Tiến Bộ, một người sống khá nội tâm và luôn cảm thấy tủi thân vì mối quan hệ căng thẳng với mẹ mình – Lý Thanh Đồng.
Vào một ngày nọ, sau một trận cãi vã lớn với mẹ, Lý Tiến Bộ bất ngờ xuyên không trở về năm 1999, thời điểm mẹ cô vẫn còn là một nữ sinh cấp ba. Tại đây, cô gặp gỡ và trở thành bạn thân của chính người mẹ thời trẻ của mình, Lý Thanh Đồng (lúc này vẫn là một cô gái trẻ trung, bốc đồng và đầy cá tính).
Cuộc sống của Lý Tiến Bộ ở năm 1999 đầy ắp những điều mới lạ và thú vị. Cô không chỉ được trải nghiệm một thời đại khác, mà còn có cơ hội chứng kiến và tham gia vào cuộc sống học đường của mẹ mình. Cô kết bạn với nhóm bạn thân của Lý Thanh Đồng, trong đó có Trần Quân (người mà sau này là cha cô). Lý Tiến Bộ dần hiểu hơn về quá khứ của mẹ, những ước mơ, hoài bão, và cả những khó khăn mà mẹ cô đã trải qua. Cô cũng tìm thấy tình bạn, tình yêu và những bài học trưởng thành quý giá trong cuộc hành trình đầy bất ngờ này.
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Bát Nguyệt Trường An, bộ phim khắc họa một cách chân thực và sâu sắc về tình bạn, tình yêu và những khó khăn, trưởng thành của tuổi học trò. Giao Sư huynh (Dư Hoài) và Cảnh Cảnh tạo nên một cặp đôi đầy cảm xúc, gần gũi như những người bạn học thật sự.
3 Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (以家人之名) (2020)
Trailer: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà
Thông tin chi tiết
Đạo diễn: Đinh Tử Quang
Biên kịch: Thủy Thiên Mặc, Vương Hùng Thành
Diễn viên: Đàm Tùng Vận (vai Lý Tiêm Tiêm), Tống Uy Long (vai Lăng Tiêu), Trương Tân Thành (vai Hạ Tử Thu)
Thời lượng: 45 phút/tập
Số tập: 46
Tình trạng: Hoàn thành
Thể loại: Tình cảm, Gia đình, Thanh xuân, Chữa lành
Năm phát hành: 2020
Quốc gia: Trung Quốc
Nội dung phim:
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà kể về câu chuyện đầy xúc động và ấm áp của ba đứa trẻ không cùng huyết thống: Lý Tiêm Tiêm, Lăng Tiêu, và Hạ Tử Thu. Họ lớn lên cùng nhau dưới một mái nhà, được nuôi dưỡng bởi hai người cha đơn thân: ông Lý Hải Triều (cha của Tiêm Tiêm, chủ quán mì tốt bụng) và ông Lăng Hòa Bình (cha của Lăng Tiêu, một cảnh sát bận rộn).
Lý Tiêm Tiêm: Cô em út hồn nhiên, lạc quan, thích ăn vặt và có chút "tâm hồn ăn uống". Dù là con gái duy nhất trong nhà, cô lại được hai người anh cưng chiều hết mực.
Lăng Tiêu: Anh cả trầm tính, ít nói nhưng nội tâm ấm áp, luôn âm thầm quan tâm và bảo vệ Tiêm Tiêm. Lăng Tiêu có một quá khứ gia đình phức tạp, bị mẹ ruột bỏ rơi.
Hạ Tử Thu: Anh hai vui vẻ, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Tử Thu bị mẹ ruột gửi gắm cho gia đình ông Lý Hải Triều sau khi bà tái hôn, và từ đó anh luôn cố gắng giúp đỡ gia đình để "trả ơn" đã nuôi dưỡng mình.
Ba anh em thân thiết như ruột thịt, cùng nhau trải qua những vui buồn, khó khăn của tuổi học trò và những năm tháng đầu đời. Tuy nhiên, khi trưởng thành, họ phải đối mặt với những áp lực từ gia đình ruột thịt và những vấn đề cá nhân, khiến họ phải tạm thời xa cách.
Phim tập trung vào hành trình trưởng thành, đấu tranh để theo đuổi ước mơ, và đặc biệt là cách họ gìn giữ và định nghĩa lại ý nghĩa của "gia đình" không chỉ bằng huyết thống mà bằng tình yêu thương và sự gắn kết.
Mặc dù không hoàn toàn là thanh xuân vườn trường thuần túy, nhưng phần lớn thời lượng phim tập trung vào giai đoạn trưởng thành, tình bạn và tình yêu của ba anh em không cùng huyết thống từ thời trung học đến đại học. Phim mang lại cảm giác ấm áp, tươi sáng nhưng cũng đầy ý nghĩa về gia đình, tình thân và sự gắn kết.
4 Chào Em, Ngày Xưa Ấy (你好,旧时光) (2017)
Trailer: Chào Em, Ngày Xưa Ấy
Thông tin chi tiết
Đạo diễn: Sa Duy Kỳ
Biên kịch: Bát Nguyệt Trường An (tiểu thuyết gốc), Phỉ Ngư, Lý Hoành
Diễn viên: Lý Lan Địch (vai Dư Chu Chu), Trương Tân Thành (vai Lâm Dương), Châu Trừng Áo (vai Ben Vãn), Hứa Mộng Viên (vai Mễ Kiều)
Thời lượng: 45 phút/tập
Số tập: 30
Tình trạng: Hoàn thành
Thể loại: Thanh xuân, Học đường, Tình cảm, Trưởng thành
Năm phát hành: 2017
Quốc gia: Trung Quốc
Nội dung phim:
Chào Em, Ngày Xưa Ấy là một bộ phim thanh xuân vườn trường được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bát Nguyệt Trường An, nằm trong chuỗi "Chấn Hoa Tam Bộ Khúc" (cùng với Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta và Quýt Sinh Ra Ở Hoài Nam). Phim tập trung vào cuộc sống của cô nữ sinh Dư Châu Châu và cậu bạn thân thiết Lâm Dương tại trường trung học Chấn Hoa.
Dư Châu Châu là một cô gái thông minh, mạnh mẽ nhưng lại có phần hướng nội và mang trong mình những ký ức không vui từ thời thơ ấu. Sau khi trải qua nhiều biến cố, cô quyết tâm sống một cuộc đời mới, thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ. Tuy nhiên, định mệnh lại đưa cô gặp lại Lâm Dương, người bạn thân từ nhỏ mà cô từng cố gắng tránh mặt.
Lâm Dương là một chàng trai ấm áp, năng động và luôn đặt Dư Châu Châu lên hàng đầu. Anh luôn âm thầm quan tâm, bảo vệ và dõi theo cô. Bộ phim kể lại quá trình họ cùng nhau trưởng thành, trải qua những vui buồn của tuổi học trò: từ những bài kiểm tra căng thẳng, những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, đến những mối quan hệ bạn bè phức tạp và những rung động đầu đời. Họ cùng nhau đối mặt với áp lực học tập, những hiểu lầm, và tìm kiếm con đường riêng cho tương lai.
Cũng là một tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Bát Nguyệt Trường An (chuỗi tiểu thuyết "Chấn Hoa Tam Bộ Khúc" cùng với "Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta"). Phim kể về cô bé Dư Châu Châu và Lâm Dương, hai người bạn thanh mai trúc mã cùng nhau trải qua những năm tháng cấp ba đầy ắp kỷ niệm. Bộ phim có góc nhìn sâu sắc hơn về tâm lý học sinh, về ước mơ, hoài bão và những lựa chọn đầu đời.
5 Tình Yêu Không Ngờ Tới (我才不要和你做朋友呢) (2020)
Trailer: Tình Yêu Không Ngờ Tới
Thông tin chi tiết
Đạo diễn: Miêu Tát
Biên kịch: Miêu Tát, Trương Ngạn Hi, Thẩm Yến
Diễn viên: Hình Chiêu Lâm (vai Khương Chí Hạo), Trương Dư Hi (vai Lý Thi Nhã), Đới Cảnh Nghiêu (vai Tân Ba), Vương Nhược Tuyết (vai Từ Gia Lâm)
Thời lượng: 30 phút/tập
Số tập: 32 (chia làm 2 phần, mỗi phần 16 tập)
Tình trạng: Hoàn thành
Thể loại: Lãng mạn, Hài hước, Giả tưởng, Thanh xuân
Năm phát hành: 2017 - 2018
Quốc gia: Trung Quốc
Nội dung phim:
Tình Yêu Không Ngờ Tới (tựa gốc: Tôi Mới Không Muốn Làm Bạn Với Cậu Đâu Đấy!) là một bộ phim thanh xuân vườn trường với yếu tố xuyên không độc đáo và hài hước. Câu chuyện xoay quanh cô nữ sinh cấp ba Lý Tiến Bộ, một người sống khá nội tâm và luôn cảm thấy tủi thân vì mối quan hệ căng thẳng với mẹ mình – Lý Thanh Đồng.
Vào một ngày nọ, sau một trận cãi vã lớn với mẹ, Lý Tiến Bộ bất ngờ xuyên không trở về năm 1999, thời điểm mẹ cô vẫn còn là một nữ sinh cấp ba. Tại đây, cô gặp gỡ và trở thành bạn thân của chính người mẹ thời trẻ của mình, Lý Thanh Đồng (lúc này vẫn là một cô gái trẻ trung, bốc đồng và đầy cá tính).
Cuộc sống của Lý Tiến Bộ ở năm 1999 đầy ắp những điều mới lạ và thú vị. Cô không chỉ được trải nghiệm một thời đại khác, mà còn có cơ hội chứng kiến và tham gia vào cuộc sống học đường của mẹ mình. Cô kết bạn với nhóm bạn thân của Lý Thanh Đồng, trong đó có Trần Quân (người mà sau này là cha cô). Lý Tiến Bộ dần hiểu hơn về quá khứ của mẹ, những ước mơ, hoài bão, và cả những khó khăn mà mẹ cô đã trải qua. Cô cũng tìm thấy tình bạn, tình yêu và những bài học trưởng thành quý giá trong cuộc hành trình đầy bất ngờ này.
Đây là một bộ phim thanh xuân có yếu tố xuyên không độc đáo. Nữ chính Lý Tiến Bộ du hành ngược thời gian về năm 1999 và trở thành bạn cùng lớp với mẹ mình thời trẻ. Phim không chỉ có những tình huống hài hước, dở khóc dở cười mà còn khắc họa chân thực tình bạn, tình yêu học trò và những trăn trở của tuổi mới lớn. Phim mang đậm không khí hoài cổ của những năm cuối thập niên 90, đầu 2000.
Previous post