Những bộ phim Hàn Quốc gắn với thế hệ 8x, 9x mà có lẽ bạn đã được theo dõi trong suốt quá trình trưởng thành của mình cùng với bố mẹ hay cô, dì. Họ cũng từng là tín đồ của những bộ phim thanh xuân tươi đẹp vì họ cũng như những bộ phim vậy, thuần khiết, tươi trẻ, nhưng vì những bộn bề của cuộc sống và con người ai cũng phải trưởng thành. Thời gian họ dành cho những bộ phim đó đã dần ít đi và thay vào đó họ dành toàn thời gian để chăm lo cho gia đình, cho cuộc sống, cho con cái. Khi chúng ta lớn lên trong vòng tay của bố mẹ chắc hẳn cũng từng được "xem ké" những chương trình, bộ phim truyền hình cùng bố mẹ, vậy thì ngần ngại gì khi hôm nay sẽ là dịp để có thể tìm lại, và biết đâu có bộ phim bạn đã từng xem qua nhưng không nhớ tên. Suốt thập kì đã qua nhưng những bộ phim vẫn thu hút được khán giả, nhờ nội dung, phong cảnh và diễn xuất của các diễn viên hết mình cho nghệ thuật. Ngày hôm nay hãy cùng AMANDA điểm qua đó là những bộ phim nào nhé!
6 Nấc thang lên thiên đường
Review phim Nấc thang lên thiên đường
Han Jung Seo (Choi Ji Woo) và Cha Song Joo (Kwon Sang Woo) là bạn thân từ thuở nhỏ. Mẹ Jung Seo mất vì ung thư mắt, không lâu sau bố của Jung Seo cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Bố của Jung Seo tái hôn với bà Tae Mira, một nữ diễn viên và đưa hai con riêng là Han Yoo Ri (Kim Tae Hee) và Han Tae Hwa (Shin Hyun Joon) về sống cùng nhà. Hai mẹ con Yoo Ri đối xử tàn tệ với Jung Seo và còn ngăn cản cô bé đi du học cùng Song Joo, may thay Tae Hwa đã ở bên an ủi, chăm sóc Jung Seo và dần anh đã đem lòng yêu cô.
Ba năm sau, trên đường ra gặp Song Joo từ Mỹ trở về, Jung Seo bị Yoo Ri cố ý tông xe vào người. Tại bệnh viện Yoo Ri đã tráo đổi chứng minh thư của Jung Seo với một người chết cháy khiến ai cũng tin rằng cô đã chết. Sau khi Jung Seo tỉnh dậy và bị mất trí nhớ, Tae Hwa đã đổi tên mới cho cô. Từ đó Jung Seo sống một cuộc đời mới với cái tên Kim Ji Soo
Tae Hwa đã âm thầm cùng cô bắt đầu lại cuộc sống ở nơi khác. Còn Song Joo thì chưa kịp gặp Jung Seo mà buộc phải tin là cô đã chết. Sau khi gặp lại Jung Seo, Song Joo đã tìm mọi cách giúp cô nhớ lại. Trải qua bao khó khăn cộng với sự giúp đỡ của Tae Hwa và bố anh, Jung Seo đã đòi lại công lý, bắt mẹ con độc ác Yuri và Mira phải trả giá (Yuri phải đi tù, còn bà Mira phải vào viện tâm thần) để cưới Song Joo thì cô gái đáng thương lại bị mù do di truyền từ mẹ và vụ tai nạn 5 năm trước. Sự sống của Jung Seo chỉ tính được bằng từng ngày. Kết phim là cảnh Song Joo đánh đàn pianô bên bờ biển để tiếng đàn có thể là "chiếc thang" đưa Jung Seo tới thiên đường.
- Đạo diễn: Lee Jang soo
- Diễn viên: Kwon Sang-woo, Choi Ji Woo, Kim Tae Hee, Shin Hyun Joon
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Số tập: 20 tập
- Thể loại: Drama
- Năm phát hành: 2003
7 Giày thủy tinh
[FMV] Giày thủy tinh (Lee Sun Woo x Park Cheol Woong)
Cô bé 6 tuổi Yoon-hee và chị gái Tae-hee sống chung với cha của họ. Mẹ họ mất sau khi sinh Yoon-hee. Nhiều năm chật vật, người cha qua đời vì một căn bệnh máu trắng. Họ đành phải đã tìm ông nội, hiện đang là chủ tịch tập đoàn Jae-ha, từng từ mặt cha họ vì không chấp nhận mẹ của họ. Tại ga tàu, họ bị cướp bởi nhóm xã hội đen. Tae-hee vì đuổi theo chúng, đã không biết Yoon-hee chạy theo và bị xe tải gia đình Oh đâm vào. Tae-hee bị xã hội đen đánh và được cứu bởi cậu bé Jae-hyuk. Cả hai gặp ông nội Tae-hee, nhờ ông tìm Yoon-hee trong tuyệt vọng mà không biết cô bé bị mất trí nhớ và dọn đi cùng nhà Oh. Dựa vào chữ khắc trên nhẫn của mẹ, Yoon-hee cho rằng tên mình là "Sun-woo" và sống với thân phận này.
15 năm sau, Tae-hee làm việc tại tập đoàn Jae-ha và có quan hệ tình cảm với Jae-hyuk, đồng nghiệp cũng là người cô yêu mến từ nhỏ (Tae-hee không biết đây là kế hoạch của Jae-hyuk để báo thù ông nội cô, người đã gián tiếp gây ra cái chết của ông anh khi còn nhỏ). Còn Sun-woo lớn lên trong gia đình Oh và thường xuyên bị ngược đãi (đặc biệt là Seung-hee, con gái bà Oh). Cô suýt bị cha dượng Seung-hee cưỡng ép nên bị bà Oh đuổi khỏi nhà. Chul-woong, người Seung-hee yêu thích có tình cảm với Sun-woo nên để cô ở nhà của mình. Tae-hee không ngừng tìm em gái, cô đến địa chỉ mới của nhà Oh và gặp Seung-hee đang đeo chiếc nhẫn của Sun-woo (chính là nhẫn của mẹ Tae-hee). Biết được Sun-woo là người em Tae-hee tìm kiếm, Seung-hee đã mạo danh để sống trong nhà họ Kim giàu có. Tae-hee yêu chiều em, tuy nhiên ông nội cô cảnh giác với Seung-hee ngay từ đầu. Ông nghe được cuộc nói chuyện trên điện thoại của Seung-hee với mẹ và vạch trần âm mưu chiếm đoạt tài sản của cô. Nhưng Seung-hee nói dối rằng Yoon-hee thật bị mất trí nhớ và trốn khỏi nhà cô từ lâu. Ông đau khổ nhưng đành giữ bí mật để Tae-hee không bị tổn thương.
Tình cờ, Sun-woo tìm được công việc trong tập đoàn Jae-ha, cô thường xuyên gặp Tae-hee và ông nội. Họ quý mến Sun-woo, đến khi Jae-hyuk dần yêu Sun-woo và chia tay với Tae-hee. Anh từ bỏ kế hoạch trả thù, định cùng Sun-woo chung sống ở nơi khác, nhưng ông nội biết được nên đã nhốt Jae-hyuk vào tù. Anh được Tae-hee bảo lãnh ngay sau đó. Không thể tha thứ cho ông, Jae-hyuk đành chấm dứt với Sun-woo và đính hôn với Tae-hee. Sun-woo dọn ra khỏi nhà Chul-woong, sau đó thường xuyên đổ bệnh. Cô bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, chỉ được cứu nếu người thân hiến tặng tủy phù hợp. Vì không biết người thân là ai nên cô đành chịu thua số phận và dành thời gian còn lại bên Chul-woong. Trong khi đó, ông nội Tae-hee nhờ tài xế là cha của Chul-woong, giúp ông tìm cháu gái mất tích. Sau khi điều tra từ cha dượng Seung-hee, cha Chul-woong nói với ông rằng cháu nội ông chính là Sun-woo, người vừa bị ông đuổi việc vì Tae-hee và Jae-hyuk. Vô cùng ân hận, ông sai tài xế chở đến gặp Sun-woo, không may gặp tai nạn. Ông qua đời còn cha Chul-woong bị hôn mê. Seung-hee mua chuộc cha dượng giữ im lặng, khiến ông và vợ cảm thấy có lỗi. Jae-hyuk còn rất yêu Sun-woo nên giúp cô chi trả viện phí, đồng thời tìm chứng cứ vạch mặt Seung-hee. Một lần chăm Sun-woo ở viện, anh gặp cha dượng Seung-hee. Được ông kể toàn bộ chân tướng, anh nhanh chóng nói với Tae-hee. Sun-woo nằm mơ thấy cha, kèm theo kỉ niệm từng có với cha và chị ở ngôi nhà cũ. Cô tỉnh dậy thì gặp Tae-hee, hai chị em ôm nhau khóc sụt sùi. Tae-hee đuổi Seung-hee ra khỏi nhà rồi hiến tủy để cứu Sun-woo. Sun-woo tha thứ cho ông bà Oh nhưng Seung-hee càng oán hận cô.
- Thể loại: Lãng mạn, bi kịch
- Kịch bản: Kang Eun-kyung
- Đạo diễn: Choi Yoon-seok
- Diễn viên: Kim Hyun-joo, Kim Ji-ho, Han Jae-suk, So Ji-sub
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Số tập: 40 tập
- Thời lượng: 70 phút
- Năm phát hành: 2002
8 Huyền thoại Iljimae
Cut phim Huyền thoại Iljimae
Lee Geom (이겸) là con trai của nhà quý tộc Lee Won Ho (이원호). Lee Won Ho là em trai và cũng là tâm phúc của vua Joseon lúc bấy giờ và là một thành viên của tổ chức Thiên Hữu hội. Thuở nhỏ, Lee Geom có một cuộc sống hạnh phúc cùng cha mẹ và chị gái trong một căn nhà trồng đầy hoa mai. Thế nhưng, cuộc sống ấy kéo dài không bao lâu thì tai họa ập tới. Trong một lần nhà vua gặp gỡ một vị tiên tri mù, ông ta đã nói cho vua nghe về một mặt trời khác, sau này người có mặt trời ấy sẽ được người dân yêu mến, và người mang mặt trời ấy đang ở trong nhà Lee Won Ho. Sợ hãi về điều này, nhà vua ra lệnh cho người vu khống Won Ho tội mưu phản rồi sai người bí mật giết. Trước khi bị giết, ông đã đem Geom cất giấu vào một chiếc tủ và dặn dò cậu nhất định phải sống. Vì ở trong tủ nên cậu chứng kiến toàn bộ cảnh cha bị giết, sau này lại phải tự tay ném đá vào người mẹ ruột mình để chứng minh bản thân không phải con trai Lee Won Ho. Vì vậy cậu đã lập một lời thề, nhất định sau này lớn lên sẽ trả thù cho cha, tuy nhiên sau một trận ốm nặng, cậu đã quên hết mọi chuyện. 13 năm sau, lúc này Geom đang lưu lạc trong dân gian với cái tên Yong (용) và được nhận nuôi bởi Swe Dol (쇠돌), một tên trộm tài ba nay đã rửa tay gác kiếm. Trong một lần suýt chết, cậu đã dần dần nhớ lại quá khứ năm xưa, bắt đầu đi tìm mẹ và chị gái đang lưu lạc. Tuy nhiên, chị gái Geom, Yeon (연) vì không chịu phục tùng một tên lính xấu xa đã nhỡ tay đánh chết hắn, vì vậy cô bị xử treo cổ. Cái chết của chị gái khiến Geom đau đớn tột cùng và tìm cách trả thù cũng như truy tìm sự thật năm xưa. Với manh mối duy nhất là biểu tượng trên thanh kiếm đã giết chết cha mình, cứ đêm đến cậu lại cải trang đi ăn trộm ở những nhà quý tộc là hội viên Thiên Hữu hội để tìm ra chủ nhân thanh kiếm ấy. Bởi vì mỗi khi ăn trộm xong cậu đều để lại ở chỗ trộm một tờ giấy có vẽ cành hoa mai đỏ, thế nên cậu được người đời đặt tên là Iljimae (일지매 - Nhất Chi Mai). Thường thường sau khi trộm, Geom thường đem những của cải ấy chia cho người nghèo, vì vậy cậu được dân chúng yêu mến và trở thành một huyền thoại. Dần dần về sau, những bí mật trong quá khứ năm xưa dần sáng tỏ, và kể từ đó người ta đồn rằng Iljimae đã chết.
- Đạo diễn: Lee Yong Seok
- Thể loại: Tình cảm, Kiếm hiệp, Lịch sử cổ trang
- Kịch bản: Choi Ran
- Diễn viên: Lee Jun Ki, Han Hyo Joo, Lee Young Ah,Park Shi Hoo
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Số tập: 20 tập
- Năm phát hành: 2008
9 Phía đông vườn địa đàng
OST Phía đông vườn địa đàng
Khi Lee Dong Chul lên 5 tuổi, cha cậu, Lee Ki Chul - một thợ mỏ lãnh đạo các cuộc vận động đòi quyền lợi của công nhân, đã bị hại chết trong một sự cố sập hầm. Cậu bé là người duy nhất chứng kiến toàn bộ âm mưu đó và thề rằng sẽ trả thù kẻ đã gây ra cái chết của cha, Shin Tae Hwan.
Nhưng không ai ngoại trừ một y tá, biết rằng người em trai của Dong Chul, Dong Wook, khi mới lọt lòng đã bị cô y tá đó tráo đổi với con trai của Shin Tae Hwan, Myung Hun. Dong Wook lớn lên với ước mơ trở thành một công tố viên để đòi lại công bằng cho gia đình và trả thù Shin Tae Hwan. Myung Hun cũng được nuôi dạy trong gia đình họ Shin nhưng luôn đau khổ vì người cha độc ác của mình.
Nhiều năm sau, Dong Chul trở thành cánh tay phải của chủ tịch Gook, ông vua huyền thoại của giới sòng bạc, phụ trách quản lý sòng bạc Slot machine và thực hiện kế hoạch trả thù Shin Tae Hwan. Dong Wook là một công tố viên đầy năng lực trong tổ điều tra đặc biệt Seoul. Đồng thời, Yoo Mi Ae, người y tá năm xưa cũng đã quay trở về để trả thù Shin Tae Hwan và tiết lộ bí năm xưa...
- Đạo diễn: So Won-young
- Thể loại: Phim hành động, Phim tình cảm, Bi kịch
- Kịch bản: Na Yeon-sook, Lee Hong-ku
- Diễn viên: Song Seung-heon, Lee Yeon-hee, Lee Da-hae, Yun Jung-hoon, Park Hae-jin, Han Ji-hye
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Số tập: 56 tập
- Năm phát hành: 2008
10 Sự quyến rũ của người vợ
Sự Quyến Rũ Của Người Vợ - Trọn Bộ | Sự Báo Thù Của Người Vợ
Gia đình của Goo Eun-jae và Shin Ae-ri là bạn bè thân thiết của nhau, hay đến nhà nhau chơi. Khi Ae-ri còn nhỏ, trong 1 lần cả gia đình cô lái xe đến nhà Eun-jae thì gặp tai nạn khiến cha mẹ của Ae-ri qua đời và chỉ còn Ae-ri sống sót. Từ đó Ae-ri sống với gia đình Eun-jae, Ae-ri và Eun-jae là bạn thân thiết của nhau và anh trai của Eun-jae, Kang-jae là bạn trai của Ae-ri.
Khi cả hai học đại học thì một người bạn cùng trường là Jung Kyu-bin đã theo đuổi Eun-jae. Một lần Kyu-bin đã hẹn gặp để chuốc rượu Eun-jae và nhân cơ hội đó để chiếm đoạt cô. Eun-jae quyết định sang Pháp để theo học ngành trang điểm tại một ngôi trường nổi tiếng nhưng cô phát hiện ra mình đã có thai với Jung Kyu-bin. Cô đành phải làm đám cưới và mọi hy vọng cho sự nghiệp bị tiêu tan.
Sau đó, Ae-ri thế chỗ Eun-jae để đi du học Pháp và trở về nước sau 5 năm. Eun-jae sốc nặng khi biết chồng mình đã ngoại tình với Ae-ri và cả hai đã có một đứa con trai 5 tuổi. Kyo-bin cùng mẹ mình sau đó đã gây áp lực để Eun-jae ký đơn ly hôn.
Cuộc sống của Ae-ri cũng chẳng tốt hơn khi cô biết được cha chồng luôn nhìn mình một cách khinh bỉ. Ae-ri đã truy tìm Eun-jae khi đó đang tạm trú tại một hòn đảo nhỏ và yêu cầu cô phá thai. Kyu-bin cũng đã gặp Eun-jae để lấy lại chiếc nhẫn cưới và vứt xuống biển. Eun-jae nhảy xuống biển để chụp chiếc nhẫn nhưng cô không biết bơi. Eun-jae kêu cứu nhung không được giúp đỡ và đã trôi ra phía xa bờ biển. Kyu-bin và Ae-ri sau đó đã cố tình che giấu và tìm ra lý do để bao biện cho sự mất tích đột ngột của Eun-jae.
Lúc này bà Min Hyun-ju cũng tình cờ có mặt tại đây cùng với con trai nuôi là Min Gun-woo để tìm kiếm thi thể con gái ruột Min So-hee đã tự sát ở cùng bãi biển này. Khi thấy Eun-jae đang bất tỉnh bên bờ biển, Gun-woo đã ra tay cứu cô. Sau khi được cứu sống, Eun-jae đã được thế chỗ của con gái của bà Min dưới thân phận là Min So-hee.
Eun-jae quay về để báo thù dưới nhân thân của cô gái mất tích là Min So-hee. Cô lập kế hoạch quyến rũ lại chồng cũ Kyu-bin và khiến cuộc sống của anh cùng cô vợ mới Ae-ri càng lúc càng đảo lộn. Cùng lúc đó, tình cảm giữa Goo Eun-jae và Min Gun-woo cũng đã bắt đầu nảy nở và cả hai đã quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng chính lúc này đây, cô con gái ruột của Min Huyn-ju - người cũng bị mất tích cùng ngày với Goo Eun-jae đã sống sót và trở về, rắp tâm cùng với Shin Ae-ri để phá hoại hạnh phúc và sự nghiệp của Goo Eun-jae vì đã cướp đi anh trai nuôi (Min Gun-woo) - người mà cô thầm yêu...
- Kịch bản: Kim Soon-ok
- Diễn viên: Jang Seo-hee, Byun Woo-min, Kim Seo-hyung, Lee Jae-hwang
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Số tập: 129
- Thời lượng: 35 phút
- Năm phát hành: 2008
Previous post