Melodrama là thể loại phim đi sâu vào khai thác nội tâm và những góc khuất trong tâm lý con người, đây chính là thể loại phim tạo nên làn sóng Hallyu tại Việt Nam nói riêng và các quốc gia châu Á khác nói chung. Có thể nói, đây là “đặc sản” của phim Hàn Quốc, trải qua thời gian, mặc dù điện ảnh xứ kim chi có nhiều sự phát triển, đột phá về thể loại thì melodrama vẫn luôn có một vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ phim Hàn Quốc. Sau đây sẽ là top 14 melodrama đỉnh nhất Hàn Quốc mà bạn sẽ không thể cầm được nước mắt khi xem.
6 Spring Days - Ngày xuân (2005)
Ca khúc Spring Days (Kim Yong Jin)
Nếu đã trót yêu thích thể loại melodrama thì bạn không nên bỏ lỡ bộ phim Spring Days - Ngày xuân bởi không chỉ sở hữu cốt truyện lắt léo thương thấy của dòng phim này mà còn có dàn diễn viên thực lực, chỉ cần nhìn thấy tên là muốn xem phim của điện ảnh Hàn Quốc: Go Hyun Jung (vai Seo Jung Eun), Ji Jin Hee (vai Go Eun Ho) và Jo In Sung (vai Go Eun Seop)...
Chuyện phim xoay quanh mối tình tay giữa Seo Jung Eun và hai anh em Go Eun Ho - Go Eun Seop. Jung Eun là cô gái mắc chứng mất ngôn ngữ sau một chấn thương tâm lý, cô đã gặp Eun Ho khi anh đến nơi cô đang sống - đảo Biyang để làm việc tại một phòng khám. Eun Ho đã giúp Jung Eun có thể nói được và mối quan hệ giữa họ ngày càng tiến triển hơn. Giữa lúc đó thì Eun Ho quyết định đi tìm mẹ ruột của mình đã li dị với bố của anh từ lâu. Nhưng không may, khi Eun Ho lái xe đi cùng mẹ thì chiếc xe gặp tai nạn, mẹ anh đã qua đời còn Eun Ho được cứu sống nhưng lại bị mất trí nhớ và quên mất đi Jung Eun.
Jung Eun hay tin Eun Ho bị tai nạn đã đến ngay nơi bệnh viện anh đang nằm và gặp gỡ Eun Seop. Từ đây, mối quan hệ phức tạp giữa ba nhân vật chính bắt đầu.
Bộ phim Ngày xuân đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Go Hyun Jung sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh sau khi kết hôn nên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, bộ phim đã giành vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng phim truyền hình phổ biến tại Hàn Quốc năm 2005 và đạt rating trung bình là 30%.
7 The Snow Queen - Nữ hoàng tuyết (2006)
Nhạc phim The Snow Queen
Snow Queen - Nữ hoàng tuyết là bộ phim ra đời khi trào lưu melodrama với những cái kết bi thảm đang dần thoái trào và phải cạnh tranh với siêu phẩm cổ trang Truyền thuyết Jumong, thế nhưng, đây vẫn là một bộ phim rất xứng đáng để mọt phim Hàn cày hết 16 tập phim.
Han Tae Woong (Hyun Bin) và Kim Jung Kyu (Lee Sun Ho) là đôi bạn thân và còn là những học sinh rất tài năng. Cả hai cùng tham gia cuộc thi Olympic Toán và Jung Kyu chính là cậu học sinh được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên khi cuộc thi có kết quả, đó là Tae Woong giành được huy chương vàng, Jung Kyu vì không chịu nổi cú sốc nên đã tự tử. Tae Woong khi biết chuyện đã suy sụp hoàn toàn và bỏ hết tất cả và biến mất suốt 8 năm liền. Cũng chính vì chuyện này mà Tae Woong đã quên mất cuộc hẹn với cô bé mình đã gặp trước đó ở thư viện, đó chính là Kim Bo Ra (Go Joo Yeon/Sung Yu Ri), em gái của Jung Kyu - cô bé mắc chứng nhược cơ từ nhỏ, tính cách vô cùng ngang bướng.
Nhiều năm sau đó, Tae Woong sống với thân phận là han Deuk Gu - một võ sĩ quyền anh hạng ba, đang nỗ lực trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, thay Jung Kyu thực hiện ước mơ. Anh gặp lại Bo Ra và dần dần nhận ra cô. Thế nhưng mọi chuyện trong quá khứ lại ảnh hưởng đến tình cảm họ dành cho nhau. Đến phút cuối, tưởng chừng mọi sóng gió đã qua đi thì Bo Ra phát hiện mình bị ung thư tuyến ức, không còn sống được bao lâu nữa. Hạnh phúc của Bo Ra - Tae Woong tuy ngắn ngủi nhưng cả hai đã có dành trọn những thời khắc cuối bên nhau, Tae Woong khiến Bo Ra cảm thấy vui vẻ và bớt trống trải khi cô không có bế mẹ ở bên chăm sóc, còn Bo Ra giúp đỡ Tae Woong tìm lại bản thân, trở thành một giáo sư. Kết thúc phim dù không trọn vẹn cho cả hai nhân vật chính nhưng chắc chắn bộ phim sẽ để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng người xem.
8 Will It Snow For Christmas - Tuyết có rơi đêm Giáng Sinh (2009)
Because It's You (Gummy) - Bài hát chủ đề của phim Tuyết có rơi đêm Giáng Sinh
Bộ phim bắt đầu với câu chuyện tình yêu tuổi học trò trong sáng và ngọt ngào giữa Cha Kang Jin (Kim Soo Hyun/Go Soo) và Han Ji Won (Nam Ji Hyun/Han Ye Seul). Kang Jin là một thiếu niên lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương của cha, sống cùng với anh trai và người mẹ phục vụ tại quán cà phê chuyên dành cho nam giới. Còn Ji Won là một cô bé sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ và anh trai yêu thương và có truyền thống hành nghề y học cổ truyền. Khi tình cảm giữa họ đang ngày một tốt đẹp thì sóng gió ập đến, Kang Jin trong một lần vô ý đã đánh rơi sợi dây chuyền mà bố anh để lại xuống sông. Ji Won vì thấy thương cảm cho anh nên đã tìm cách vớt nó lên và anh trai cô Ji Yong (Song Joong Ki) đã lặn xuống sông vì muốn giúp em gái nhưng không may, Ji Yong lấy được sợi dây chuyền nhưng lại chết đuối. Sự việc đã làm đảo lộn cuộc sống của Ji Won, cô vì cảm thấy có lỗi nên đã bỏ nhà ra đi. Tám năm sau, Kang Jin gặp lại Ji Won trong lễ đính hôn của cô trong một tình huống hết sức éo le, vị hôn phu của Ji Won đã bỏ trốn. Từ đây, câu chuyện của họ lại bắt đầu thêm một lần nữa, kéo theo những bí mật của gia đình họ được hé lộ.
9 Cinderella’s Sister - Chị kế Lọ Lem (2010)
Bài hát It Has To Be You - Yesung (Ca khúc của đề của Cinderella’s Sister) đã tạo nên cơn sốt trong thời gian dài
Cinderella’s Sister - Chị kế Lọ Lem chính là cột mốc đánh dấu sự trở lại của “Em gái quốc dân” Moon Geun Young đối với dòng phim melodrama sau Trái tim mùa thu và đồng thời cũng khẳng định được năng lực diễn xuất của cô khi hóa thân vào vai Song Eun Joo bướng bỉnh, bất cần với nhiều giằng xé trong nội tâm. Câu chuyện phim bắt đầu khi Eun Joo của mẹ mình đến chung sống với cha dượng và gặp Goo Hyo Seon (Seo Woo) - một cô gái luôn chiếm trọn được sự yêu thích của người khác, mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng khi cùng đem lòng cảm mến một chàng trai. Eun Joo đã trải qua nhiều sóng gió khi vướng vào những mối quan hệ bất hòa, xen lẫn hiểu lầm để tìm lại yêu thương. Bộ phim được cho là phiên bản hiện đại của câu chuyện cổ tích quen thuộc Cô bé Lọ Lem, thế nhưng tâm điểm câu chuyện không phải là nàng Lọ Lem mà là người chị kế Song Eun Joo - cô gái lãnh đạm, bất cần, đang đi trên con đường tìm kiếm niềm tin và ý nghĩa vào cuộc sống chắc chắn sẽ tạo sự mới mẻ và hứng thú cho người yêu phim.
10 49 Days - 49 Ngày (2011)
Nhạc phim 49 Days
Ra đời giữa lúc dòng phim rom-com (phim hài lãng mạn) đang lên ngôi nhưng 49 Ngày vẫn có sức hút riêng biệt. Bộ phim không chỉ đề cập đến câu chuyện tình yêu, tình bạn, tình thân của các nhân vật chính mà còn khéo léo lồng ghép những yếu tố tôn giáo, tâm linh góp phần làm tăng sức hấp dẫn và tạo sự mới lạ cho kịch bản phim.
Câu chuyện kể về hành trình tìm lại sự sống của Shin Ji Hyun (Nam Gyu Ri thủ vai). Ji Hyun là cô gái may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ hết lòng yêu thương, che chở, có những người bạn thân thiết, gắn bó, và có một vị hôn phu yêu cô sâu sắc. Những tưởng mọi chuyện trong đời đều viên mãn thì trước ngày kết hôn chỉ một tuần, Ji Hyun gặp tai nạn xe nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng của cô. Để có thể hồi sinh, cô phải làm theo sự chỉ dẫn của Thần Chết (Jung Il Woo) và nhập hồn mình vào thân xác Song Yi Kyung (Lee Yo Won) - một cô gái luôn muốn tự tử vì tuyệt vọng sau cái chết của người bạn trai để tìm ba giọt nước mắt khóc vì chính cô của những ai không phải người thân ruột thịt. Trong hành trình đầy gian nan ấy, Ji Hyun đã nhận ra được ai là người dành tình cảm chân thành cho mình, ai là kẻ giả dối và tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống cũng như việc được sống.
- melodrama
- phim melodrama Hàn
- melodrama đỉnh nhất
- phim Hàn hay nhất
- phim melodrama Hàn Quốc
- phim melodrama cảm động
- Trái tim mùa thu
- Bản tình ca mùa đông
- Giày thủy tinh
- Nấc thang lên thiên đường
- Xin lỗi anh yêu em
- Spring Days
- Ngày xuân
- Nữ hoàng tuyết
- Tuyết có rơi đêm giáng sinh
- Cinderella’s Sister
- 49 days
- Scent of a Woman
- Lời hứa ngàn ngày
- Gió đông năm ấy
- Mối tình bí mật
- Yêu không kiểm soát
bài viết cùng người đăng