"Mr. Sunshine" tựa việt là "Quý ngài ánh dương" là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc sản xuất vào năm 2018. Bộ phim được nhào nặn bởi bàn tay của biên kịch Kim Eun Sook - người đứng sau sự thành công của hàng loạt những tác phẩm đình đám xứ kim chi như: Những người thừa kế (2013), Hậu duệ mặt trời (2016), Yêu tinh (2016),... với sự tham gia diễn xuất của tài tử Lee Byung Hun và nữ diễn viên Kim Tae Ri. Với kinh phí đầu tư khủng, bộ phim đã tạo được tiếng vang lớn và nằm trong top những phim có rating cao nhất đài cap. Bộ phim là một bản hùng ca bi tráng về tình yêu đôi lứa, tình bạn và tình yêu quê hương đất nước cao đẹp. Sau đây hãy cùng Topshare điểm lại những trích dẫn hay nhất đã làm nên tên tuổi của bộ phim nhé.
1 Mr. Sunshine - Quý ngài ánh dương: Trích dẫn số 2
Đó là những ngày huy hoàng. Mỗi người chúng ta là một ngọn lửa, và tất cả đã bùng lên, cháy và lụi tàn mãnh liệt. Và một lần nữa, chúng ta lại cháy lại từ đống tro tàn mà các đồng đội đã để lại. Tiếng Anh của ta vẫn chưa tốt lắm nên ta phải tạm biệt ngắn gọn thôi. Tạm biệt các đồng chí. Khi đất nước giành được độc lập, see you again!
Go Ae Shin
2 Mr. Sunshine - Quý ngài ánh dương: Trích dẫn số 1
- Dù hiện tại có ra sao, đất nước này vẫn có 500 năm lịch sử. Suốt thời gian đó, đất nước này bị Trung Quốc và Nhật Bản xâm lược nhiều lần. Mỗi lần như thế, những người như tôi lại hi sinh để bảo vệ nơi này. Nhưng bây giờ, Joseon đang bị xâu xé trong âm thầm. Ban đầu là Trung Quốc, rồi Nga, và bây giờ là Nhật. Đến lính Mỹ cũng can thiệp vào. Tình hình đất nước như thế, phải có người đấu tranh chứ, đúng không?
- Sao cô lại phải làm vậy?
- Vậy tại sao chỉ có mình ta là không thể làm vậy?
Go Ae Shin
3 Mr. Sunshine - Quý ngài ánh dương: Trích dẫn số 3
Hôm qua rất xa vời, hôm nay rất xa lạ, chỉ sợ rằng ngày mai lại đột ngột thay đổi. Tất cả chúng ta đều dựa vào phương thức của riêng mình để sống trong thời kì cấp biến của Joseon.
Go Ae Shin
4 Mr. Sunshine - Quý ngài ánh dương: Trích dẫn số 4
“Giới thiệu, bắt tay và tiếp theo là gì nữa, việc LOVE ấy.”
“Là Huge, nhưng chắc cô làm không được đâu.”
“Huge là ôm. Ta đã học hết các từ bắt đầu bằng chữ H rồi. Ngài thấy đấy, ta học rất nhanh.”
Go Ae Shin
5 Mr. Sunshine - Quý ngài ánh dương: Trích dẫn số 5
Khi có biến cố xảy ra, người Mỹ sẽ cho rằng tôi là người Choseon, còn người Choseon sẽ cho tôi là người Mỹ. Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là tên ngoại bang cô đơn mà thôi.
Choi Yoo Jin/ Eugene Choi
Previous post
next post