Đen Vâu là anh chàng Rapper nổi tiếng với nhiều bài hát hay chất như nước cất được hàng ngàn khán giả yêu thích. Rapper tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 ở Hạ Long. Đến với rap từ năm 2005, anh là một trong những tên tuổi gây chú ý của làng nhạc underground. Hiện nay, Đen Vâu đang là ca sĩ được nhiều người yêu thích, nhất là với dân văn phòng. Chỉ trong thời gian ngắn mà tên tuổi của Đen Vâu đã được nhiều người biết đến. Khác với âm nhạc trên thị trường, nhạc của Đen thuộc vào xu hướng Indeie, có nghĩa độc lập với thị trường, viết về chủ đề cuộc sống tuổi trẻ nhưng mang nhiều cảm xúc, nói lên được tấm lòng, cảm xúc của những người trẻ. Cùng lắng nghe tuyển tập bài hát hay nhất chất như nước cất của Đen Vâu dưới đây nhé. Đảm bảo toàn là những bài chill luôn nhé.
11 Ta Cứ Đi Cùng Nhau
Đen - Ta Cứ Đi Cùng Nhau ft. Linh Cáo
Ca khúc trong MV Ta cứ đi cùng nhau được rapper Đen và ca sĩ Linh Cáo sáng tác nửa năm trước khi ra mắt. Qua nhiều tháng hoàn thiện, cả hai mới có được phiên bản ưng ý.
Tác giả bài hát lấy cảm hứng sáng tác từ câu chuyện yêu xa của hai người bạn thân. Dù có ít dịp gặp nhau, bằng tình cảm chân thành, họ vẫn vượt qua giai đoạn khó khăn, tranh thủ thời gian để gặp, nhờ đó tình cảm vẫn luôn bền chặt.
MV được quay tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.
12 Ngày Khác Lạ
Đen - Ngày Khác Lạ ft. Giang Pham, Triple D
Đây chính là sản phẩm âm nhạc được đầu tư tâm huyết và có nhiều góc quay đặc biệt nhất từ trước tới nay của rapper Đen.
Vẫn là thứ âm nhạc bay bổng, phiêu lãng, vẫn mang nét bụi bặm và những suy tư "rất đời", nhưng Ngày khác lạ mang một hơi thở mới, một thông điệp mới mà rapper Đen muốn truyền tải.
Bản thân ca khúc Ngày khác lạ vốn đã có sức hút, đến từ giai điệu, đến từng lời hát, từng cách ngắt câu... nên Đen không muốn MV quá cầu kỳ.
" Có những ngày anh rệu rã
Như con xe đã lâu chưa thay dầu
Như con thuyền lênh đênh ngoài biển cả
Chưa tìm được bờ bến để quay đầu
Như họa sĩ với những bức tranh vẽ
Còn dang dở thì nó đã bay màu
Mệt mỏi vì đi tìm những ý tưởng
Nhưng con chữ nó cứ bay đi đâu
Em biết không có đôi khi anh bế tắc
Cảm hứng như bóng đèn chợt lóe tắt
Làm những công việc mà không thấy niềm vui
Lạc lõng đi về miền ngược và miền xuôi
Em có thể giúp anh không, cho anh một ngày khác lạ
Đi đâu xa xôi cho mát lòng mát dạ
Ngồi cùng nhau trên chiếc xe cà tàng
Để mà sống những ngày vui hơn là bạc là vàng..."
13 Đi Theo Bóng Mặt Trời
Đen - Đi Theo Bóng Mặt Trời ft. Tăng Ngân Hà, Maius Philharmonic
Đi Theo Bóng Mặt Trời do chàng ca sĩ Đen và Giang Nguyễn kết hợp sáng tác và viết nhạc, bài hát Đi theo bóng mặt trời là dự án âm nhạc mà ca sĩ Đen và Giang Nguyễn dành tặng cho khán giả, bài hát sở hữu giai điệu và ca từ khá cuốn hút.
Đi Theo Bóng Mặt Trời với những ca từ ý nghĩa, thông điệp rõ ràng về cuộc sống, hãy biết sống trọn vẹn đừng vì những khó khăn của cuộc sống, những vấp váp làm chúng ta chùn bước, phải biết vượt qua bởi phía cuối tận cùng của thế giới là gì chẳng ai biết được, ai cũng sẽ có một tuổi trẻ, ai cũng sẽ già nua, vậy nên hãy để cho tâm tư được vẫy vùng để đến ngày nào đó chúng ta sẽ không còn cảm thấy hối tiếc nữa.
" Trước khi con mắt ta ngày nào đó sẽ trở nên đục ngầu
trước khi ta hóa thành sương khói hay đám lá mục nâu
trước khi ngọn lửa ở trong lòng dần tàn
trước khi ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn
tận cùng thế giới là gì, đâu có ai mà biết được
những hóa đơn, và trách nhiệm, làm giấc mơ ta khiếp nhược
ta không muốn những ngày trẻ, trở nên gầy gò xanh xao
ta muốn là cánh chim nhỏ, giữa bầu trời trong xanh chao
trong mắt của rất nhiều người ta rất điên và rất ương bướng
lấy đam mê làm ánh mặt trời, để tâm hồn này không mất phương hướng
ta đi theo bóng mặt trời, từ hạ tới hay đông về qua
khi những đam mê, còn nồng cháy, thì con đường đó sẽ không hề xa..."
14 Đừng gọi anh là idol
Đừng gọi anh là idol ft. Lynk Lee
Ca khúc Đừng Gọi Anh Là Idol do ca sĩ Đen, Lynk Lee thể hiện, thuộc thể loại Rap Việt.
" Đừng gọi anh là idol, và đừng gọi anh là idol
Dù anh được vài người biết, và nhạc anh đôi khi viral
Những bài nhạc em thích, nghe rồi thì cũng sẽ có lúc chán
Và băng ở hai đầu cực, hàng vạn năm rồi cũng có lúc tan
Đừng gọi anh là idol, anh chẳng có gì thú vị cả
Ngoài vần thơ và lời nhạc, anh buồn như đêm ở thị xã
Anh chỉ là người bình thường, lời anh nói không trở thành chân lý
Anh cũng có những sai lầm, cũng chưa hề vượt qua được sân si
Anh làm nhạc không phải để cho ai vui cả
Và không phải gà đẻ trứng để cho ai nuôi thả
Anh không phải là thần tượng để cho ai noi gương
Anh chỉ là người hát rap, anh chỉ cần không bị coi thường..."
15 Lộn xộn 2
Đen - Lộn Xộn ll
"Anh trở về lại với trường cũ
Anh lại viết nhạc, vào cái giờ mà mọi người thường ngủ
Cảm thấy trống trải dù căn phòng này có đủ giường tủ
Hôm nay anh thấy buồn, buồn hơn cả nhạc Trường Vũ
Chơi nhạc mới đó vậy mà đã gần mười năm rồi
Anh buồn vì có những ngày cành lá tâm tư anh lười đâm chồi
Buồn những muộn phiền khiến cho đôi khi lòng này cười không nổi
Buồn vì có những ngày bất ổn nhưng không có đến một người thăm hỏi, oh
Miền bắc mùa này mưa phùn, thời tiết khó chịu lắm em
Anh đi loanh quanh ngoài đường, đôi converse đã lấm lem
Trong đầu anh không định hướng, lời nhạc này cũng mông lung
Bây giờ anh đứng ở đây, nhưng tâm hồn ở trên không trung
Thật may là anh có rap, có nhịp beat để thả vào
Như một tấm đệm êm, mỗi khi mệt anh ngả vào
Đã từng hi vọng và cũng đã từng thất vọng nhiều
Rồi có một ngày tất cả trôi qua nhẹ như một giấc mộng chiều..."
Previous post