Tráo đổi thân phận là tình tiết không quá mới mẻ trong các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh trên thế giới. Tuy nhiên, nó vẫn chứng tỏ và khẳng định được sức hút không thể chối từ mỗi khi được các biên kịch sử dụng để tạo ra mâu thuẫn và cùng những nút thắt cho tác phẩm của mình. Đặc biệt là đối với các bộ phim Hàn Quốc, nơi mà luôn tràn ngập các tình tiết kịch tính và giật gân, việc hai nhân vật bất kì hoán đổi thân phận cho nhau càng góp phần đẩy mạch phim đi đến cao trào và khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình để theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ phim. Trong bài viết sau đây, hãy cùng điểm qua những bộ phim Hàn Quốc hay nhất sử dụng tình tiết tráo đổi thân phận để xua tan sự nhàm chán vào những ngày nghỉ cuối tuần.
16 Heaven’s Promise (2016)
Nhạc phim Heaven’s Promise
Lee Na Yeon và Baek Do Hee (Lee Yoo Ri) là hai chị em song sinh nhưng bị chia cắt từ khi mới chào đời. Baek Do Hee là người được cho đi vì cô là người bị bệnh tim bẩm sinh, cần được điều trị gấp, còn Lee Na Yeon ở lại với mẹ ruột.
Khi lớn lên, cả hai chị em đều có cuộc sống vô cùng khác biệt. Na Yeon sau khi mẹ đột ngột qua đời được một người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi, cô còn chấp nhận từ bỏ việc học đại học để lo cho bạn trai là Kang Tae Joon (Seo Jun Young). Còn Do Hee thì được sống trong một gia đình khá giả và trở thành một phóng viên tài giỏi.
Cả hai tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn không biết gì về sự tồn tại của nhau cho đến khi Do Hee vô tình tìm được hồ sơ nhận con nuôi của mình. Cô đã tìm được Na Yeon khi em mình đang bị nhốt trong viện tâm thần. Trước đó, Na Yeon đã sinh con với bạn trai mình khi anh ta sang Mỹ tu nghiệp, thế nhưng khi trở về, anh ta muốn chia tay Na Yeon để đến với Jang Se Jin (Park Ha Na) – cháu gái của một nhà tài phiệt. Để Na Yeon không phá hoại cuộc hôn nhân của con gái, mẹ Se Jin là Park Yoo Kyung (Kim Hye Ri) đã giam lỏng cô tại viện tâm thần và chặn mọi liên lạc của cô với gia đình.
Hai chị em Do Hee và Na Yeon đã có những giờ khắc ngắn ngủi gặp nhau trước khi bị chia cắt vĩnh viễn. Na Yeon sau khi giả dạng chị mình ra ngoài thì bệnh viện tâm thần đó bốc cháy, Do Hee do di chứng của bệnh tim đã không có sức chống chịu nên đã qua đời và đã bị nhận nhầm là Na Yeon.
Lúc này, Sae Byul – con gái Na Yeon gặp tai nạn tại nhà của Se Jin và phải phẫu thuật nhưng không qua khỏi. Quá đau khổ và phẫn uất trước cái chết của con gái và những đau khổ mình phải chịu đựng, Na Yeon quyết định sống dưới danh phận của Do Hee để quay lại trả thù tất cả những kẻ đã tổn thương cô và gia đình cô.
17 Maybe Love (2013)
Nhạc phim Maybe Love
Maybe Love là câu chuyện tình yêu định mệnh giữa bốn người: Han Yoon Jin (Park Si Eun), Choi Sun Jung (Kim Bo Kyung), Joo Hyun Do (Hwang Dong Joo) và Baek Jae Hoon (Ahn Jae Mo).
Yoon Jin và Sun Jung là con gái của hai gia đình vô cùng thân thiết và cũng là bạn thân của nhau, sau khi bố Sun Jung qua đời, cô đã sống với gia đình Yoon Jin không khác gì người thân ruột thịt. Thế nhưng bản thân Sun Jung cảm thấy không hài lòng khi sống với gia đình Yoon Jin khi cho rằng họ là nguyên nhân khiến bố cô phải ra đi và luôn muốn tìm cách thoát ra khỏi nhà họ Han.
Mâu thuẫn giữa Yoon Jin và Sun Jung thực sự bùng nổ khi mà Yoon Jin quen biết với Hyun Do, con trai của ông chủ công ty thiết kế nội thất, cũng là người từng hẹn hò với Sun Jung. Ngay sau khi gặp Yoon Jin tại buổi xem mắt, Hyun Do đã nhanh chóng cầu hôn cô để củng cố vị trí của mình trong gia đình.
Về phần Sun Jung, sau khi chia tay với Hyun Do đã yêu và chung sống với một người đàn ông khác, đó là Jae Hoon. Thế nhưng không cam lòng nhìn Yoon Jin sống hạnh phúc trong một gia đình giàu có, ngày cả hai chuẩn bị sinh con, Sun Jung đã bỏ rơi Jae Hoon và rắp tâm đánh tráo con mình và anh với con của Yoon Jin và rồi không lâu sau tìm cách đuổi người bạn đáng thương của mình ra khỏi nhà chồng để chiếm lấy vị trí vợ của Hyun Do, đồng thời tìm cách ngăn cản không cho Yoon Jin gặp Joo Ye Na – đứa bé mà Yoon Jin luôn tin rằng đó là con gái mình.
Đứa bé mà Sun Jung tráo đổi và đem bỏ rơi trước cửa nhà Jae Hoon – Baek Jang Mi (Choi Ji Won), sống dưới danh phận là con gái của người đàn ông hiền hậu này vô cùng bình yên và hạnh phúc dù không có mẹ cho đến khi cô bé được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, cần được ghép tủy. Lúc này, Yoon Jin và Jae Hoon sau nhiều lần gặp gỡ đã đem lòng cảm mến nhau và càng ngày càng xích lại gần nhau hơn nhờ có Jang Mi. Trong lúc đang chạy đôn chạy đáo để tìm người có thể ghép tủy cùng con gái, Jae Hoon phát hiện ra được Jang Mi không phải con gái ruột của mình. Còn về Yoon Jin, cô cũng bắt đầu sinh nghi với thái độ của Sun Jung đối với Ye Na và Jang Mi. Mọi chuyeên trở nên khi tất cả biết được hành động xấu xa năm xưa Sun Jung từng làm với hai đứa trẻ tội nghiệp này.
18 Phantom – Giấu mặt (2012)
Trailer phim Phantom
Kim Woo Hyun (So Ji Sub) và Park Ji Young (Choi Daniel) là những người bạn vô cùng thân thiết khi còn học trong trường cảnh sát. Trong một lần Woo Hyun truy lùng tên hacker tên Hades, anh phát hiện ra một vụ mưu sát đang bị che giấu và kẻ tình nghi lại chính là Ji Young và người bạn thân thiết này của anh cũng chính là Hades. Sự việc còn chưa sáng tỏ thì cả hai bất ngờ gặp phải một vụ nổ, Woo Hyun thiệt mạng còn Ji Young bị bỏng toàn thân. Để chứng minh mình vô tội, Ji Young đành mạo nhận làm Woo Hyun để bắt đầu phẫu thuật tái tạo lại khuôn mặt, tiếp tục điều tra vụ án đang còn bỏ dở và minh oan cho bản thân.
- phim hàn quốc hay nhất
- phim hàn tráo đổi thân phận
- song hye kyo
- song seung heon
- uhm tae woong
- yeon jung hoon
- kim hyun joo
- lee yoo ri
- baek jin hee
- uhm hyun kyung
- hong ah reum
- song ha yoon
- kim so hyun
- ji jin hee
- kwon sang woo
- soo ae
- lee sp yeon
- im jung eun
- ji sung
- uhm ki joon
- park ha na
- park si eun
- yoo seung ho
- kim myung soo
- ji sung
- choi daniel
bài viết cùng người đăng