Không phải chỉ có Trung Quốc, Hàn Quốc là có những tác phẩm chuyển thể đình đám, Việt Nam cũng có những bộ phim được chuyển thể từ văn học, từ kịch. Tuy không quá nổi trội nhưng vẫn gây dấu ấn trong làng điện ảnh Việt với những nội dung mang đậm tính nhân văn, không những vậy, không ít những bộ phim trong số đó đã đạt giải thưởng phim trong và ngoài nước.
Mắt Biếc
Trailer phim Mắt Biếc
Mắt Biếc là tác phẩm chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Mắt Biếc. Phim kể về chuyện tình đơn phương của chàng thanh niên Ngạn dành cho cô bạn từ thuở nhỏ Hà Lan... Ngạn và Hà Lan vốn là hai người bạn từ thuở nhỏ, cùng ở làng Đo Đo an bình. Họ cùng nhau đi học, cùng trải qua quãng đời áo trắng ngây thơ vụng dại với những cảm xúc bồi hồi của tuổi thiếu niên. "Ngày cô ấy đi theo chốn phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa...", Hà Lan lên thành phố học và sớm bị thành thị xa hoa làm cho quên lãng Đo Đo. Cô quên mất cậu bạn thân mà chạy theo gã lãng tử hào hoa Dũng. Để rồi...
Previous post
next post
bài viết cùng người đăng