"Bạo lực không phải là cách để giải quyết vấn đề" - hẳn các bạn đã từng nghe đến câu nói này, nhưng thực tế lại đang diễn ra ngược lại với câu nói đó. Những tin tức, báo đài, truyền thông nói về bạo lực ngày càng nhiều. Cứ mỗi tháng, ta lại đọc tin tức, nghe đài báo nói về ít nhất một vụ bạo lực. Bạo lực trong gia đình, trong nhà trường, trong tình yêu, với bạn bè...những tin tức nói về nó đều có cả. Có thể nói, bạo lực giờ đây có thể xảy ra bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu. Trong trường học, trong gia đình, trong ngõ nhà, đến cả ra phố xá, nơi nào cũng có thể trở thành địa điểm lý tưởng để nhen nhóm lên một vụ bạo lực. Để nói về lý do phát sinh, có rất nhiều lý do gây nên, nhưng nhìn tổng quan thì có thể thấy, bạo lực cũng có thể xuất phát từ những lý do nhỏ nhặt nhất mà ta không ngờ tới. Đó có thể là do bạn không mua nước cho mình, hay bạn kì kèo giá cả với mình, hay bạn chỉ trêu có tí... Có thể nói, bạo lực hiện giờ đã và đang là một vấn đề nóng hổi, gây ra không ít xì xào và bàn tán của dư luận. Để tìm hiểu xem những người nổi tiếng nghĩ gì về vấn đề này, các bạn hãy xem top những danh ngôn hay nhất về bạo lực để xem quan điểm của họ về vấn đề này.
11 Martin Luther (10/11/1483 – 18/2/1546)
Bạo lực chẳng bao giờ mang đến điều gì tốt đẹp.
Nothing good ever comes of violence.
12 Thomas Hardy (2/6/1840 – 11/1/1928)
Anh có thể làm mọi thứ với lưỡi lê, chỉ trừ ngồi lên nó.
You can do anything with bayonets except sit on them.
13 Benjamin Spock (2/5/1903 – 15/3/1998)
Là một nhà hoạt động hòa bình, tôi thấy phiền muộn vì sự khuyến khích bạo lực và tính hung hãn qua ti vi, phim ảnh và đồ chơi chiến tranh.
As a peace activist, I am dismayed by the encouragement of aggressiveness and violence by television, movies, and war toys.
14 Maya Angelou (4/4/1928 - 28/5/2014)
Tôi không bao giờ tự hào vì có hành động bạo lực, nhưng tôi biết mỗi chúng ta phải tự quan tâm bản thân đủ để ta sẵn sàng và có thể tự bảo vệ mình bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu nếu cần thiết.
I am never proud to participate in violence, yet I know that each of us must care enough for ourselves that we can be ready and able to come to our own defence when and wherever needed.
15 Marcus Tullius Cicero (3/1, 106 TCN – 7/12, 43 TCN)
Có hai cách để giải quyết xung đột, nhờ bạo lực hoặc nhờ thương thuyết. Bạo lực là dành cho thú hoang, thương thuyết là dành cho con người.
There are two ways to resolve conflicts, through violence or through negotiation. Violence is for wild beasts, negotiation is for human beings.