Dù hiện nay có vô vàn phương tiện ta có thể lựa chọn cho các chuyển đi ngắn hay dài nhưng những chiếc xe đẹp luôn là phương tiện giúp ta vừa cảm nhận được sức của bản thân hoà vào với phương tiện tạo ra sức cho nó di chuyển tiến về phía trước. Xe đạp gắn bó nhất là đối với các em học sinh nhỏ tuổi, đó là phương tiện hầu hết các em được tập khi mới mắt đầu lớn, nó gắn với những người bạn tuyệt vời và khung cảnh đến trường, con đường quanh co. Nó hiện lên tuyệt đẹp dưới ngòi bút của các em nhỏ. Hãy cùng mình đến với: “Top 25 Đoạn Văn Tả Chiếc Xe Đạp Của Em Hay Nhất Bạn Nên Tham Khảo”
16 Đoạn Văn Tả Chiếc Xe Đạp - Mẫu 16
Xe đạp của em là một chiếc xe có dáng thể thao của hãng xe Thống Nhất. Xe cao khoảng hơn một mét. Thân xe được sơn màu xanh ngọc có những hình dán trang trí nhiều màu trông rất đẹp. Phần ghi đông phía trước và gác – pa- ga để đèo ở phía sau đều được sơn màu đen để tăng thêm sự mạnh mẽ cho chiếc xe và cũng tránh được han rỉ. Xe đạp của em là xe thể thao với hai chiếc bánh rất to, trên bánh có những rãnh chống trơn trượt và khi xe di chuyển, bề mặt bánh xe có nhiều rãnh của bánh xe va chạm với gió tạo ra các tiếng cào gió nghe rất vui tai. Bố em còn bảo bánh to như vậy giúp em di chuyển nhanh và đỡ tốn nhiều sức hơn.
17 Đoạn Văn Tả Chiếc Xe Đạp - Mẫu 17
Phía trước đầu xe, bố lắp thêm một chiếc rỏ nhựa nhỏ xinh để em đựng cặp sách hoặc những đồ dùng cá nhân. Yên xe có màu hồng, được làm bằng nệm cao su êm ái và có thể điều chỉnh được độ cao. Bố em đã điều chỉnh độ cao để vừa với tầm vóc của em. Đằng sau xe là chiếc gác-ba-ga làm bằng sắt và sơn màu vàng nhạt rất đẹp. Em và em gái thường chở nhau trên chiếc xe đạp sau mỗi buổi tan trường về nhà. Phía dưới của xe là hai chiếc bánh xe tròn với những nan xe đạp sáng bóng. Bánh xe có lốp màu đen được gắn vào hệ thống trục quay rất chắc chắn. Hàng tuần em đều đặn bơm hơi cho xe để đôi lốp không bị hỏng. Nối giữa hai bánh xe là hệ thống xích được bảo vệ bởi hộp xích sơn cùng màu với khung xe . Thỉnh thoảng, bố tra dầu mỡ để giúp chiếc xe của em được nhẹ và êm ái hơn mỗi khi đạp xe.
18 Đoạn Văn Tả Chiếc Xe Đạp - Mẫu 18
Chiếc xe chỉ cao 1m, nhưng ông còn gắn thêm 2 cái bánh xe nhỏ vào bánh sau xe để hỗ trợ cho tôi khỏi ngã. Bên cạnh đó, ba còn thiết kế và lắp cho tôi một chiếc giỏ màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Chiếc xe được ông sơn một màu cam trông rất nổi bật. Tôi vẫn còn nhớ là khi đôi chạy quanh xóm, mọi đều để ý và khen chiếc xe đẹp quá, và tôi thì rất tự hào về điều ấy .Có một điều đặc biệt là trên tay lái có một cái chuông cho tôi có thể bấm để báo cho mọi người biết, nhưng phần lớn thời gian tôi bấm chuông là vì âm thanh của nó nghe rất vui tai. Bây giờ thì chiếc xe nhỏ xinh của tôi đã không còn chạy được nữa, nhưng tôi vẫn chăm sóc nó một cách cẩn thận. Hàng tháng tôi điều lau và kiểm tra nó, tôi rất sợ nó bị hư vì nó không chỉ là món quà sinh nhật mà còn là kỉ niệm theo tôi suốt cả thời thơ ấu. Tôi đã xem chiếc xe đạp bé nhỏ này như một đứa em và là một phần trong gia đình.
19 Đoạn Văn Tả Chiếc Xe Đạp - Mẫu 19
Đầu xe là hai tay lái cong cong và nó được tính toán rất hợp lý khi em ngồi lên xe và cầm hai tay lái. Cái yên xe màu đen rất là êm. Cái đèo đằng sau được làm bằng sắt trắng. Trước xe là một cái giỏ nhựa mà em vẫn để cặp sách vào đó. Xe đã dùng lâu nên chiếc lốp cũng hơi bị mòn, nan hoa xe cũng đã hỏng vài cái.Bố đang chờ đến ngày chủ nhật để có thể đi thay chiếc lốp mới cho em. Vì bố sợ những ngày mưa gió, đường sẽ rất trơn. Bộ xích líp được giấu kín trong chiếc hộp. Vốn giống tính cẩn thận của bố em, nên chị cũng là người rất giữ gìn xe. Đã mấy năm rồi nhưng chiếc xe đi vẫn rất êm thoải mái. Chiếc xe tuy cũ nhưng nó lại rất bon. Em luôn phải kiểm tra hơi của bánh xe, và nhất là phanh xe trước khi dắt xe ra khỏi nhà.
20 Đoạn Văn Tả Chiếc Xe Đạp - Mẫu 20
Chiếc xe có cái giỏ trắng nhìn rất xinh, trên đó tôi gắn thêm một con gấu bông nhỏ vô cùng dễ dương. Hai cái phanh xe cũng có màu trắng, tôi buộc thêm vào đó một cái nơ màu hồng nhìn rất là điệu đà không lẫn vào đâu được. Bố trêu tôi xe thì sản xuất nhiều cái nào cũng giống nhau nhưng xe của con gái bố thì không hề giống cái xe nào vì nó được tôi trang trí lên đó đủ thứ màu sắc. Tiếp theo đó là cái chuông, bộ phận này của cái xe làm tôi thích nhất, để mỗi khi sang đường đông thì tôi nhấn chuông cho mọi người biết để tránh. Những lúc như thế tiếng chuông kêu lên kính công nghe thật vui tai. Mỗi lúc tôi không có ở nhà là thằng em nghịch ngợm lại kéo chuông kêu inh ỏi nó vừa nhấn vừa cười thích lắm. Có lần tôi bắt được nó nghịch xe tôi tôi la lên nó vẫn không sợ nó bảo được bố mua cho xe đạp thích thế còn gì cho em chơi chút. Tôi thấy thế nên cũng không mắng nó nữa.