“Bên nhau trọn đời” là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Cố Mạn – một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc với những tác phẩm như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Sam Sam đến đây ăn nè!, Nắng gắt, … Bên nhau trọn đời kể về câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đầy gian truân thử thách giữa chàng luật sư tài giỏi Hà Dĩ Thâm và cô nàng Triệu Mặc Sênh, họ gặp và yêu nhau từ thời đại học nhưng biến cố xảy ra khiến họ phải xa nhau. Sau 7 năm, hai người gặp lại nhau và viết lại câu chuyện tình của mình. Truyện được chuyển thể thành phim vào năm 2015 với sự tham gia diễn xuất của Chung Hán Lương và Đường Yên, bộ phim đạt được sự thành công và yêu mến của nhiều khán giả. Sau đây Topshare sẽ điểm lại top những trích dẫn hay nhất trong tiểu thuyết Bên nhau trọn đời, mọi người hãy đón đọc nhé.
16 Bên nhau trọn đời - Trích dẫn 16
“Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn!”
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
17 Bên nhau trọn đời - Trích dẫn 17
“Đối với một số người, vết thương chữa lành theo thời gian. Đối với một số người khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương rỉ máu.”
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
18 Bên nhau trọn đời - Trích dẫn 18
“Chậu hoa trên ban công mua về để đấy, không biết đã ra hoa tự lúc nào, vài cành hoa đã tàn phất phơ trước gió, chỉ còn một cánh màu đỏ trên đài hoa nhỏ xíu màu tím nhạt. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình giống như loài hoa không biết tên này. Lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ tàn, ngày tháng trôi qua không ai hỏi thăm.”
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
19 Bên nhau trọn đời - Trích dẫn 19
“Vào lúc đó tôi chợt hiểu ý nghĩa thái độ bình thản đó.
Bình thản bởi vì đã quyết định. Quyết định là sẽ chờ”
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
20 Bên nhau trọn đời - Trích dẫn 20
“Anh cứ nghĩ rằng sự dịu dàng của anh có thể đem đến cho em cả thế giới này. Anh hoàn toàn có thể lấp đầy mọi chỗ trống trong trái tim em và anh có thể chuyên tâm ở bên cạnh em mỗi ngày để bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ.”
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn