Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn nổi tiếng người Quảng Nam sinh năm 1955. Ông từng trải qua nhiều nghề nghiệp khác nhau như dạy học, phóng viên, bình luận viên, … trước khi được độc giả biết đến như một cây bút tài năng. Nguyễn Nhật Ánh chuyên viết những câu chuyện xoay quanh lứa tuổi học trò, các tác phẩm của ông như Tôi là Bêtô, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Ngồi khóc trên cây, … đã gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ độc giả là những cô cậu thanh thiếu niên mới lớn. Ông cũng được khán giả biết đến nhiều hơn khi các bộ truyện của mình được chuyển thể thành phim và đạt thành công đáng kể. Các bạn hãy cùng mình xem lại những trích dẫn đặc sắc trong các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhé.
6 Trích đoạn hay nhất trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh - Trích đoạn 6
“Trà Long, làng mình bao giờ cũng đẹp. Cháu hiểu rõ điều đó hơn mẹ cháu. Làng mình đẹp, nhưng buồn. Hồi chú còn nhỏ, làng vui hơn. Cũng có thể làng vẫn thế thôi, nhưng bây giờ chú thấy khác. Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ khác đi, cháu ạ! Chúng ít rực rỡ hơn và ít trong suốt hơn. Nhưng dù sao chí vẫn tin trong mắt cháu, thế giới vẫn còn nguyên vẹn, dù ngày mai khi cháu đến đây thì chú đã đi rồi…”
Mắt biếc – Nguyễn Nhật Ánh
7 Trích đoạn hay nhất trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh - Trích đoạn 7
“Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi kí thác. Nó để Hà Lan đốt tôi, đốt rụi. Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về.”
Mắt biếc – Nguyễn Nhật Ánh
8 Trích đoạn hay nhất trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh - Trích đoạn 8
“Nhiều người sợ nỗi buồn. Nhưng tôi không sợ, tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn, không vui nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô đơn xâm chiếm ta từng phút.”
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – Nguyễn Nhật Ánh
9 Trích đoạn hay nhất trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh - Trích đoạn 9
“Thực ra thì tư cách cũng cần cài nút, nhưng lúc quên cài thì chúng ta thường không thấy cảm giác nhột nhạt. Nhiều người lớn có khuynh hướng coi trọng sự ngay ngắn của quần áo hơn là sự ngay ngắn của tư cách. Bởi quần áo luộm thuộm dễ dàng bị người khác phát hiện còn sự luộm thuộm của tư cách là cái gì đó khó phát hiện hơn và khi bị phát hiện thì lại có vô số lý do để bào chữa.”
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – Nguyễn Nhật Ánh
10 Trích đoạn hay nhất trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh - Trích đoạn 10
“Một dân tộc bảo thủ trong ăn uống là một dân tộc giàu bản sắc. Mặn ngọt cay chua trong món ăn gợi lại mặn ngọt cay chua trong cuộc đời. Suy cho cùng con người ta ăn uống chủ yếu bằng tâm trạng.”
Tôi là Bêtô – Nguyễn Nhật Ánh
- Top 25
- trích đoạn
- hay nhất
- ý nghĩa nhất
- tác phẩm
- văn học
- nhà văn
- Nguyễn Nhật Ánh
- ngày xưa có một chuyện tình
- cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
- mắt biết
- tôi là bê tô
- cô gái đến từ hôm qua
- con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng
- người quảng đi ăn mì quảng
- sương khói quê nhà
- cây chuối non đi giày xanh
- làm bạn với bầu trời
- tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
- đi qua hoa cúc
- cảm ơn người lớn